Nghiệm lý về vòng Thái Tuế
vumanhlong
14/04/2013
các a xem hộ em lá số này..
cho em hỏi về cách an Khôi , Việt và Tứ Hóa tuổi canh.....hiện có 2 quan điểm và chưa nghiệm lý được , sao tuyệt an cung thê liệu có xấu lắm ko?
có cách nào áp chế được con Phá Hãm??
cho em hỏi về cách an Khôi , Việt và Tứ Hóa tuổi canh.....hiện có 2 quan điểm và chưa nghiệm lý được , sao tuyệt an cung thê liệu có xấu lắm ko?
có cách nào áp chế được con Phá Hãm??
tuvinut
14/04/2013
vumanhlong, on 14/04/2013 - 12:23, said:
các a xem hộ em lá số này..
cho em hỏi về cách an Khôi , Việt và Tứ Hóa tuổi canh.....hiện có 2 quan điểm và chưa nghiệm lý được , sao tuyệt an cung thê liệu có xấu lắm ko?
có cách nào áp chế được con Phá Hãm??
cho em hỏi về cách an Khôi , Việt và Tứ Hóa tuổi canh.....hiện có 2 quan điểm và chưa nghiệm lý được , sao tuyệt an cung thê liệu có xấu lắm ko?
có cách nào áp chế được con Phá Hãm??
Sao Tuyệt thê cung là bạn lấy được bx tuyệt vời đấy.Đến nỗi bạn giao hết cả Quyền cho cô ấy.
Lôc tồn là sao áp chế được sao Phá hãm .
tvn
pinkytran
16/04/2013
Chào các bác và các anh chị, mình cũng xin đóng góp 2 ls này để mọi người nghiệm lý:
1. Ls đầu tiên: của mình:
- Mệnh có Long Đức: đúng y như trong bài viết đã mô tả, mình không hẳn là thích an phận, nhưng cũng không có tham vọng đấu tranh nhiều, lắm khi nghĩ nếu mình thiệt thòi 1 chút mà mọi người hạnh phúc, hoặc mọi việc êm xuôi, thì cũng đáng, tóm lại, từ nhỏ đến lớn luôn phải chịu thua thiệt trong mọi sự cạnh tranh.
- Tuy nhiên, thân có Đào Hoa, Thiếu Dương: nên đôi khi tính cũng hơi hiếu thắng, nhưng hoàn toàn không tự tôn như cách trong bài miêu tả, cũng không thấy mình sáng suốt hơn người ..
Tóm lại, mình cảm thấy Thân và Mệnh cứ mâu thuẫn, đối kháng nhau theo kiểu cái Thân làm khổ cái Mệnh hay sao í. Mong được nghe mọi người phân tích. Đồng thời, mình cũng muốn hỏi thêm về đại vận Trúc La sắp tới, nghe nhiều người bảo tới hạn Sát Phá Tham là kinh khủng lắm, nhưng ở trường hợp của mình, nó rơi vào vòng tam hợp Thái Tuế, nên không biết có đỡ được chút nào không ạ? Mình lo lắng lắm...
2. Lá số anh họ mình: Tuy là anh họ, nhưng 2 gia đình sống gần nhau, nên mình cũng biết rõ, cuộc đời người này khá hay, mệnh_thân VCD có Tuế Phá: hay bất mãn cuộc đời, chống đối ngấm ngầm, không hợp lắm với mẹ và các chị, hợp với ba, nhưng ba lại mất sớm.
- Tính cách: thông minh, rất nghị lực, đã lấy bằng Ph.D tại Hàn Quốc và hiện đang làm postdoc tại Mỹ, đường công danh thênh thang rộng mở.
- Điều đặc biệt trong dòng họ: những người nam thường mất sớm, ba anh cũng không phải ngoại lê.., nên còn anh là con trai duy nhất, gia đình không muốn cho ở gần nhà, anh đã long đong qua nhiều nước mới dừng chân tại HQ và bây giờ là Mỹ.
- Điều băn khoăn cho gia đình: anh có vẻ khó có con và vc (bằng tuổi) cũng không hạnh phúc lắm (có phải do Vũ Sát và Không Kiếp chăng?).
Mong được nghe mọi người phân tích thêm về ls đắc vòng Thái Tuế này:
Xin cảm ơn mọi người.
1. Ls đầu tiên: của mình:
- Mệnh có Long Đức: đúng y như trong bài viết đã mô tả, mình không hẳn là thích an phận, nhưng cũng không có tham vọng đấu tranh nhiều, lắm khi nghĩ nếu mình thiệt thòi 1 chút mà mọi người hạnh phúc, hoặc mọi việc êm xuôi, thì cũng đáng, tóm lại, từ nhỏ đến lớn luôn phải chịu thua thiệt trong mọi sự cạnh tranh.
- Tuy nhiên, thân có Đào Hoa, Thiếu Dương: nên đôi khi tính cũng hơi hiếu thắng, nhưng hoàn toàn không tự tôn như cách trong bài miêu tả, cũng không thấy mình sáng suốt hơn người ..
Tóm lại, mình cảm thấy Thân và Mệnh cứ mâu thuẫn, đối kháng nhau theo kiểu cái Thân làm khổ cái Mệnh hay sao í. Mong được nghe mọi người phân tích. Đồng thời, mình cũng muốn hỏi thêm về đại vận Trúc La sắp tới, nghe nhiều người bảo tới hạn Sát Phá Tham là kinh khủng lắm, nhưng ở trường hợp của mình, nó rơi vào vòng tam hợp Thái Tuế, nên không biết có đỡ được chút nào không ạ? Mình lo lắng lắm...
2. Lá số anh họ mình: Tuy là anh họ, nhưng 2 gia đình sống gần nhau, nên mình cũng biết rõ, cuộc đời người này khá hay, mệnh_thân VCD có Tuế Phá: hay bất mãn cuộc đời, chống đối ngấm ngầm, không hợp lắm với mẹ và các chị, hợp với ba, nhưng ba lại mất sớm.
- Tính cách: thông minh, rất nghị lực, đã lấy bằng Ph.D tại Hàn Quốc và hiện đang làm postdoc tại Mỹ, đường công danh thênh thang rộng mở.
- Điều đặc biệt trong dòng họ: những người nam thường mất sớm, ba anh cũng không phải ngoại lê.., nên còn anh là con trai duy nhất, gia đình không muốn cho ở gần nhà, anh đã long đong qua nhiều nước mới dừng chân tại HQ và bây giờ là Mỹ.
- Điều băn khoăn cho gia đình: anh có vẻ khó có con và vc (bằng tuổi) cũng không hạnh phúc lắm (có phải do Vũ Sát và Không Kiếp chăng?).
Mong được nghe mọi người phân tích thêm về ls đắc vòng Thái Tuế này:
Xin cảm ơn mọi người.
chuphuloc
24/07/2014
Đây là lá số đắc vòng thái tuế của mình:
Mình thấy đường học hành công danh + tình duyên lận đận quá mặc dù cũng hay gặp nhiều may mắn + luôn có người giúp đỡ. Giờ này mới học xong cái trung cấp có mấy chỗ dự tính đi làm + đi học lên không biết lúc đấy có thuận không nữa. Vợ con thì bố mẹ giục suốt rồi mà không biết duyên phận thế nào cuối năm hay sang năm có lấy được vợ không. Tính cách + bề ngoài thì cũng ok hơi đào hoa nhưng số toàn người mình yêu không yêu mà mấy người chả thích đâm đầu chi vô ==!
Giờ cái thời đại này lắm lúc không lạnh lùng lại tự khổ thân, hay nghĩ nhiều và khó thành công . Tâm tính thì tự bản thân phải thấy nhiều lúc tốt quá, lương thiện đã từng muốn xấu hơn mà chả được.
Kính mong người có kinh nghiệm xem giúp mình đường công danh sự nghiệp với ạ.
Chân thành cảm ơn!
Mình thấy đường học hành công danh + tình duyên lận đận quá mặc dù cũng hay gặp nhiều may mắn + luôn có người giúp đỡ. Giờ này mới học xong cái trung cấp có mấy chỗ dự tính đi làm + đi học lên không biết lúc đấy có thuận không nữa. Vợ con thì bố mẹ giục suốt rồi mà không biết duyên phận thế nào cuối năm hay sang năm có lấy được vợ không. Tính cách + bề ngoài thì cũng ok hơi đào hoa nhưng số toàn người mình yêu không yêu mà mấy người chả thích đâm đầu chi vô ==!
Giờ cái thời đại này lắm lúc không lạnh lùng lại tự khổ thân, hay nghĩ nhiều và khó thành công . Tâm tính thì tự bản thân phải thấy nhiều lúc tốt quá, lương thiện đã từng muốn xấu hơn mà chả được.
Kính mong người có kinh nghiệm xem giúp mình đường công danh sự nghiệp với ạ.
Chân thành cảm ơn!
alightstar
24/07/2014
Lá số có bạch hổ tại mệnh, đúng là cháu hay làm mất lòng từ những lời nói thật
TiKiTaKa
24/07/2014
Cái khó của nghiêmh lý là thân chủ họ kể về họ một kiểu. Tự mình khi thấy chuyện lại thấy một kiểu. Khi nói ra không đời nào thân chủ đồng ý.
HoangAnh11
24/07/2014
Lá số của cháu có Thái Tuế cung Mệnh như thế này có hợp cách? Cái Tôi, sĩ diện cũng khá lớn và thích ngồi trên người khác thì phải
chuphuloc
24/07/2014
TiKiTaKa, on 24/07/2014 - 07:49, said:
Cái khó của nghiêmh lý là thân chủ họ kể về họ một kiểu. Tự mình khi thấy chuyện lại thấy một kiểu. Khi nói ra không đời nào thân chủ đồng ý.
KimQuy
24/07/2014
Người nào mệnh thấy đủ Tuần Triệt thì nói chuyện đc... còn lại thì cứ xác định thế nào dù đúng hay sai chỉ có do chính họ quyết định
Monday
12/08/2014
TiKiTaKa, on 24/07/2014 - 07:49, said:
Cái khó của nghiêmh lý là thân chủ họ kể về họ một kiểu. Tự mình khi thấy chuyện lại thấy một kiểu. Khi nói ra không đời nào thân chủ đồng ý.
Cái khó của các thầy là chỉ được nghe chứ không được thấy, chỉ được đọc chứ không được chạm. Nói muốn mặn thì biết muối là mặn, nói chanh chua thì biết chanh là chua. Tự mình khi đụng chuyện lại thấy ra nhiều kiểu. Một người chưa bao giờ thử qua không chấp nhận chanh muối là một thứ giải khát ngon tuyệt.
Thế cho nên người xưa mới bảo, ngũ thập tri thiên mệnh, chứ không là nhị thập, tam thập hay tứ thập.
thuk
13/08/2014
Em mệnh Tuần thân Triệt, mệnh Quan Phù, từ nhỏ nói chuyện đâu biết nhìn nhận trước sau?, thấy gì nói đó, có biết mình biết người gì đâu?, thấy phải thì theo, thấy trái thì . . . tố cáo, chuốc họa vào thân là chính, thậm chí tự thấy mình chính trực, không bết tiến thoái. Có điều đúng là hay lý luận thích khuyên giải người khác.
Thân em Điếu Khách, nói dối như cuội =)) không đả kích thì thôi, đã đả kích rồi thì phải...có kế hoạch, phải suy xét như thám tử, thậm chí uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Mà toàn tự suy diễn thôi =)) Có điều khi lớn mới biết tiến thoái, nói năng suy nghĩ hơn, dù Thân Điếu Khách.
Nói tóm lại là em thấy em thích suy xét lý luận, nhưng lớn rồi để đó không nói ra. Có nói thì nói vòng vòng không đúng trọng tâm như nãy giờ =)) Căn bản là em không đồng ý với Vòng Thái Tuế cho lắm =))
Thân em Điếu Khách, nói dối như cuội =)) không đả kích thì thôi, đã đả kích rồi thì phải...có kế hoạch, phải suy xét như thám tử, thậm chí uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Mà toàn tự suy diễn thôi =)) Có điều khi lớn mới biết tiến thoái, nói năng suy nghĩ hơn, dù Thân Điếu Khách.
Nói tóm lại là em thấy em thích suy xét lý luận, nhưng lớn rồi để đó không nói ra. Có nói thì nói vòng vòng không đúng trọng tâm như nãy giờ =)) Căn bản là em không đồng ý với Vòng Thái Tuế cho lắm =))