Sao ảo và cung Điền trong tử vi
TuyenYD
30/03/2013
NhuThangThai, on 30/03/2013 - 15:29, said:
Anh dở hơi mà thèm đôi co tiếp chuyện mày. Rảnh à?
Xem phim, đi chơi, nghe nhạc, uống sữa đi.
Xem phim, đi chơi, nghe nhạc, uống sữa đi.
khi nào em ra Hà Nội mời anh Gấu cafe, uống sửa nhé thôi ta té đây, nhường lại cho các cao thủ Khí Tông. Cùng các Thánh phô diễn sức mạnh của kiếm tông.
anh MA xê ra không kiếm chém đứt tay.
Té đây !!!
TuyenYD
30/03/2013
Rosemary, on 30/03/2013 - 14:26, said:
Em vuông luôn với anh là em tự vẽ, tự dùng, tự xài lâu rồi, chả cần phải lên đây vơ của người khác thành của mình rồi mang thuyết vật lý lượng tử ra để múa may chứng minh rằng nó là của mình cả anh ạ.
À ! có lẽ cái Vật Lý Lượng Tử anh Gấu nói là Âm Dương. Dương Tử và Âm Tử. Lượng Tử có nghĩa là số Hạt Dương và số Hạt Âm.
ví dụ 5 kim rung thay bằng 5 hạt Tử với 1 ở Trung tâm, 2 ở Tý Ngọ, 2 ở Mão Dậu. hoặc đơn giản dễ hiểu hơn như quẻ đơn Càn có 3 Dương. Thì số 3 là Lượng, Tử là Dương. vậy lượng Tử là 3 Dương.
Hoặc Quẻ đơn Khôn thì lượng Tử là 3 Âm. Một Hàm lượng Tử. kí hiệu f (x,y). Trong đó X là Âm, Y là Dương. hay có thể viết f (010111010110011101110010111....)
vietnamtoi
30/03/2013
Học tử vi thường người ta nói chủ yếu dành cho lớp già, những người trẻ còn bước chập chững trên con đường sự nghiệp mà học rồi khó rút ra lắm, mà gần như nó như ma quỷ bám chặc mình vậy, nên sự nghiệp của bản thân sẽ bị chi phối và khó làm được cái gì ra hồn cả. Cuộc sống đôi lúc khó khăn, lên voi xuống chó và người ta luôn tự hỏi, thắc mắc mỗi ngày mình sẽ làm được gì nên lấy huyền học ra an ủi xem mình đến được đâu, nhưng rất tiếc cuối cùng thì cũng phải tận nhân lực - tri thiên mệnh thôi.
TuyenYD
30/03/2013
lieuthuongphieu, on 30/03/2013 - 21:03, said:
Học tử vi thường người ta nói chủ yếu dành cho lớp già, những người trẻ còn bước chập chững trên con đường sự nghiệp mà học rồi khó rút ra lắm, mà gần như nó như ma quỷ bám chặc mình vậy, nên sự nghiệp của bản thân sẽ bị chi phối và khó làm được cái gì ra hồn cả. Cuộc sống đôi lúc khó khăn, lên voi xuống chó và người ta luôn tự hỏi, thắc mắc mỗi ngày mình sẽ làm được gì nên lấy huyền học ra an ủi xem mình đến được đâu, nhưng rất tiếc cuối cùng thì cũng phải tận nhân lực - tri thiên mệnh thôi.
exactly. like mạnh !!!
Rosemary
31/03/2013
NhuThangThai, on 30/03/2013 - 14:57, said:
Em Rosemarry vào học đi nhé, dù rằng vẫn còn 5 phút nữa mới hết giờ hạn.
Khi nào em làm ơn cho lá số để nghiệm lý nhé. Nếu đúng hạn giờ đó em cũng có hạn xấu, thì đó là chúng ta cùng giải họa. Còn nếu đó là vận giờ tốt, thì đó là em tự mang phúc của em ra tặng cho anh.
Người ta giúp mình 1, mình cũng phải cảm ơn.
Cảm ơn em nhiều lắm.
P/S:còn 3 phút.
Khi nào em làm ơn cho lá số để nghiệm lý nhé. Nếu đúng hạn giờ đó em cũng có hạn xấu, thì đó là chúng ta cùng giải họa. Còn nếu đó là vận giờ tốt, thì đó là em tự mang phúc của em ra tặng cho anh.
Người ta giúp mình 1, mình cũng phải cảm ơn.
Cảm ơn em nhiều lắm.
P/S:còn 3 phút.
Bạn Can nói sai toét rồi, với anh Gấu phải là Matrix, chứ f(x), f(y) hay là f(x,y) hoặc f(x,y,z) nó không là vấn đề. Tầm anh Gấu phải tương xứng với f(n) cơ. Mà f(n) có khi chưa đủ, mà phải M(F(n)) cơ =))
Hôm nào rảnh Rose sẽ post lá số mình lên cho cả nhà chém giúp để giải số, nhưng mà "chia sẻ" với "chúng ta cùng giải họa" với anh Gấu thì em xin kiếu. Có mấy bạn gặp anh xem số về bảo anh nhóm máu D, em xợ nhắm.
danquandukich
09/04/2013
Rosemary, on 31/03/2013 - 01:36, said:
Bạn Can nói sai toét rồi, với anh Gấu phải là Matrix, chứ f(x), f(y) hay là f(x,y) hoặc f(x,y,z) nó không là vấn đề. Tầm anh Gấu phải tương xứng với f(n) cơ. Mà f(n) có khi chưa đủ, mà phải M(F(n)) cơ =))
Hôm nào rảnh Rose sẽ post lá số mình lên cho cả nhà chém giúp để giải số, nhưng mà "chia sẻ" với "chúng ta cùng giải họa" với anh Gấu thì em xin kiếu. Có mấy bạn gặp anh xem số về bảo anh nhóm máu D, em xợ nhắm.
Hôm nào rảnh Rose sẽ post lá số mình lên cho cả nhà chém giúp để giải số, nhưng mà "chia sẻ" với "chúng ta cùng giải họa" với anh Gấu thì em xin kiếu. Có mấy bạn gặp anh xem số về bảo anh nhóm máu D, em xợ nhắm.
Nhưng nhìn avatar mèo (hoang) đường phố học trò gấu,sao giống người có tính sadism hoặc masochism thế nhỉ?
Phải chăng gấu đúng là thuộc nhóm máu D,hơn nữa còn masochism và sadism????
TPVTLS
10/04/2013
lieuthuongphieu, on 30/03/2013 - 21:03, said:
Học tử vi thường người ta nói chủ yếu dành cho lớp già, những người trẻ còn bước chập chững trên con đường sự nghiệp mà học rồi khó rút ra lắm, mà gần như nó như ma quỷ bám chặc mình vậy, nên sự nghiệp của bản thân sẽ bị chi phối và khó làm được cái gì ra hồn cả. Cuộc sống đôi lúc khó khăn, lên voi xuống chó và người ta luôn tự hỏi, thắc mắc mỗi ngày mình sẽ làm được gì nên lấy huyền học ra an ủi xem mình đến được đâu, nhưng rất tiếc cuối cùng thì cũng phải tận nhân lực - tri thiên mệnh thôi.
Học huyền học tốn rất nhiều thời gian, nếu ko cân bằng được giữa học huyền học và sự nghiệp (tích lũy kiến thức + kinh nghiệm trong công việc chuyên môn), thì tất yếu sự nghiệp dở dở ương ương là đúng rồi.
TuyenYD
10/04/2013
hôm nọ đọc một bài báo, có người làm dịch vụ xem bói ngày kiếm 20 triệu, tính ra 1 tháng kiếm 600 triệu. Sự nghiệp là gì vậy anh TPVTLS
Sửa bởi Can: 10/04/2013 - 14:25
Sửa bởi Can: 10/04/2013 - 14:25
TPVTLS
10/04/2013
Can, on 10/04/2013 - 14:13, said:
hôm nọ đọc một bài báo, có người làm dịch vụ xem bói ngày kiếm 20 triệu, tính ra 1 tháng kiếm 600 triệu. Sự nghiệp là gì vậy anh TPVTLS
Dường như nhiều người để bảo vệ quan điểm của mình, thì thường lấy trường hợp cá biệt đem áp cho toàn bộ các trường hợp thông dụng còn lại. Đó là một trong những thủ pháp ngụy biện đó Can ạ.
So sánh như Can cũng giống như nói rằng đi dạo ở chợ tại VN thấy có ăn mày, nên suy ra toàn dân VN là ăn mày. Hoặc thấy Mỹ có ông Bill Gate là tỉ phú đôla, suy ra toàn bộ dân Mỹ là tỷ phú đôla.
Nếu có vài người có thể kiếm vài trăm triệu 1 tháng nhờ nghề xem bói thì đó là điều hoan nghênh. Vì họ xứng đáng được thưởng cho công sức học hỏi của họ, và hơn nữa, theo quan điểm kinh tế học, chắc chắn rằng những người trả tiền cho dịch vụ xem bói đó cảm thấy hài lòng với giá trị do người xem bói đó đem lại. Can đồng ý ko?
Tuy nhiên cần xét vấn đề là có bao nhiêu người kiếm được thu nhập nhờ nghề xem bói, dù là 10tr/tháng đều đặn suốt mấy chục năm của cuộc đời, trên tổng số những người học huyền học???
Nếu còn trẻ, say mê huyền học cũng tốt, nhưng nếu ko biết cân bằng giữa sự nghiệp và huyền học, đến một lúc nào đó phát hiện rằng mình không thể đạt đến cảnh giới có thể kiếm "600 triệu" 1 tháng thì khi nhìn lại, giật mình thấy thời gian qua mình đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để học hỏi kiến thức chuyên môn cũng như phấn đấu làm việc tích lũy kinh nghiệm nhằm thăng tiến. Như vậy thì rõ ràng là ảnh hưởng sự nghiệp không nhỏ rồi. Qua 30 tuổi mà chưa tích lũy đủ kiến thức và kinh nghiệm để thăng tiến thì có lẽ cả đời chỉ có thể làm lính quèn mà thôi, trừ khi gia đình đủ giàu và có điều kiện thuận lợi để tài trợ các bạn mở công ty.
TuyenYD
10/04/2013
em chỉ lấy ví dụ vui thôi mà, không có ý phản biện bài của anh đâu. những gì anh viết là đúng sự thật. Tuy nhiên nói thì nói vậy, với người đam mê huyền học sẽ khác. có người ham giàu, công danh sự nghiệp phải cao. Nhưng có người lại chỉ muốn làm những gì mình thích...nếu học huyền học mà vận dụng được trong sự nghiệp thì còn gì bằng. như hôm nay đầu tư có thể tính toán để đạt lợi nhuận tối đa. chỉ vậy thôi, còn dùng huyền học để kiếm tiền thì chỉ là thiểu số...
ThanhThien
10/04/2013
Giờ mới biết anh Gấu đã lên chức Thánh Gấu từ lâu
Dưng mà, anh nóng tính quá, ngồi đọc bài anh thảo luận mà cứ phải lọc mấy câu xỉa sói ra, phải chăng đây là cách truyền thụ riêng? Riêng hay không thì anh cũng không thể giải hạn bằng việc cãi nhau với người khác đâu ạ, vì như thế tụ nghiệp chứ đâu tán nghiệp ạ?
Dưng mà, anh nóng tính quá, ngồi đọc bài anh thảo luận mà cứ phải lọc mấy câu xỉa sói ra, phải chăng đây là cách truyền thụ riêng? Riêng hay không thì anh cũng không thể giải hạn bằng việc cãi nhau với người khác đâu ạ, vì như thế tụ nghiệp chứ đâu tán nghiệp ạ?
Rosemary
12/04/2013
Can, on 10/04/2013 - 14:13, said:
hôm nọ đọc một bài báo, có người làm dịch vụ xem bói ngày kiếm 20 triệu, tính ra 1 tháng kiếm 600 triệu. Sự nghiệp là gì vậy anh TPVTLS
Bạn Can chắc đang nói đến mấy đồng cô bóng cậu, ngồi xem 1 ngày có cả mấy trăm triệu chứ 20tr đã là gì.
Còn tử vi thì hẻo lắm, không có chuyện 20 triệu một ngày đâu. Ở cái xã hội này người ta coi trọng vật chất và âm phần hơn, nên sửa đổi vật chất, áp dụng phong thủy thì đắt đỏ, chứ xem tử vi là xem cho người, nói đúng thì gật gù, nói sai thì người ta chửi vào mặt. 1 ngày xem được khoảng chục lá là căng, mỗi lá được 1-200k với những thầy rẻ rẻ là căng. Mà có phải ngày nào cũng đều như vắt chanh đâu mà bạn tính. Có phải ai cũng gặp được đại gia và khách sộp đâu
Không tin bạn làm thử nghề này đi rồi biết =)).
TuyenYD
12/04/2013
Rosemary, on 12/04/2013 - 18:32, said:
Bạn Can chắc đang nói đến mấy đồng cô bóng cậu, ngồi xem 1 ngày có cả mấy trăm triệu chứ 20tr đã là gì.
Còn tử vi thì hẻo lắm, không có chuyện 20 triệu một ngày đâu. Ở cái xã hội này người ta coi trọng vật chất và âm phần hơn, nên sửa đổi vật chất, áp dụng phong thủy thì đắt đỏ, chứ xem tử vi là xem cho người, nói đúng thì gật gù, nói sai thì người ta chửi vào mặt. 1 ngày xem được khoảng chục lá là căng, mỗi lá được 1-200k với những thầy rẻ rẻ là căng. Mà có phải ngày nào cũng đều như vắt chanh đâu mà bạn tính. Có phải ai cũng gặp được đại gia và khách sộp đâu
Không tin bạn làm thử nghề này đi rồi biết =)).
Còn tử vi thì hẻo lắm, không có chuyện 20 triệu một ngày đâu. Ở cái xã hội này người ta coi trọng vật chất và âm phần hơn, nên sửa đổi vật chất, áp dụng phong thủy thì đắt đỏ, chứ xem tử vi là xem cho người, nói đúng thì gật gù, nói sai thì người ta chửi vào mặt. 1 ngày xem được khoảng chục lá là căng, mỗi lá được 1-200k với những thầy rẻ rẻ là căng. Mà có phải ngày nào cũng đều như vắt chanh đâu mà bạn tính. Có phải ai cũng gặp được đại gia và khách sộp đâu
Không tin bạn làm thử nghề này đi rồi biết =)).
mình có quen một cô, cô này sinh năm 82, ở Hà Nội, đặt vé máy bay vào tận Sài Gòn xem số. mình tiền xem mất 100$ rồi, chưa tính tiền đi lại, vé rồi ở khách sạn...bạn tính xem là bao nhiêu. 1 lá số 1-200k thì bèo lắm, có thì cũng 3-400k....mình thấy một số người lấy vậy...
Sửa bởi Can: 12/04/2013 - 19:11
Rosemary
12/04/2013
Can, on 12/04/2013 - 19:11, said:
mình có quen một cô, cô này sinh năm 82, ở Hà Nội, đặt vé máy bay vào tận Sài Gòn xem số. mình tiền xem mất 100$ rồi, chưa tính tiền đi lại, vé rồi ở khách sạn...bạn tính xem là bao nhiêu. 1 lá số 1-200k thì bèo lắm, có thì cũng 3-400k....mình thấy một số người lấy vậy...
Can pm cho mình xin số đến xem nhé, mình đang "tầm sư"