Sao ảo và cung Điền trong tử vi
Minh An
30/03/2013
À à chào anh Alex.
Chúc anh buổi sáng vui vẻ hén.
Tôi thấy anh hay đấy, tốt đấy, có khí phách đấy. Cứ đứng trên cây mà đái vào đầu người đi đường nhé. Trên ấy có mát không?
Sửa bởi Minh An: 30/03/2013 - 10:14
Chúc anh buổi sáng vui vẻ hén.
Tôi thấy anh hay đấy, tốt đấy, có khí phách đấy. Cứ đứng trên cây mà đái vào đầu người đi đường nhé. Trên ấy có mát không?
Sửa bởi Minh An: 30/03/2013 - 10:14
AnKhoa
30/03/2013
Lex nó bỏ bao nhiêu công ngày đêm nghiên cứu mới ra được tần đó đó, nhưng mà đoán số vẫn sai be bét. Dùng để khoe mẽ, chém gió cho toàn dân ngưỡng mộ thôi, không dùng đoán số được, khi hỏi cũng chỉ tuôn ra được vài câu mà ai cũng biết rồi, hoặc lòe bịp trẻ con bằng mấy chiêu thức "có dùng cũng như không dùng" thôi
Minh An
30/03/2013
Thôi tốn tài nguyên diễn đàn, anh Alex nếu thấy mấy cái này bé mọn quá thì lượn đi chỗ khác, trẻ em như tôi cũng phải có chỗ chơi chứ. Thế bây giờ đặt yêu cầu muốn bàn Tử Vi phải học Thái Huyền, rồi Hoàng Cực rồi v.v.. và v.v... thì trẻ em không còn chỗ chơi rồi.
Anh ác thế? huhu...
À mà tôi nghĩ tính Việt là tính âm, nên tôi đàn bà lắm. Anh cũng từ cái "Huyền tẫn chi môn" mà đi ra đó thôi.
Anh ác thế? huhu...
À mà tôi nghĩ tính Việt là tính âm, nên tôi đàn bà lắm. Anh cũng từ cái "Huyền tẫn chi môn" mà đi ra đó thôi.
AlexPhong
30/03/2013
Tôi không ưa tranh cãi, ứ hự, tôi chỉ lên mạng bắn vài trang màn hình mà thôi, ứ hự. Tôi không tinh tướng, tôi chỉ lên dạy dỗ mấy thằng tinh tướng mà thôi, ứ hự. Tôi thâm sâu, tôi chỉ nói những điều mà tôi ứ giải thích được thôi, ứ hự. Tôi không thích đao to búa lớn, tôi chỉ nói mát thôi ứ hự. Và tôi khi tôi bị phũ vào mặt, tôi điên lắm những vẫn cười hi hi tỏ vẻ đại lượng nhưng tôi vẫn akay bỏ km, và lần sau tôi lại vào khích tiếp cho đỡ chim cú, ứ hự.
AlexPhong
30/03/2013
Minh An, on 30/03/2013 - 10:25, said:
Thôi tốn tài nguyên diễn đàn, anh Alex nếu thấy mấy cái này bé mọn quá thì lượn đi chỗ khác, trẻ em như tôi cũng phải có chỗ chơi chứ. Thế bây giờ đặt yêu cầu muốn bàn Tử Vi phải học Thái Huyền, rồi Hoàng Cực rồi v.v.. và v.v... thì trẻ em không còn chỗ chơi rồi.
Anh ác thế? huhu...
À mà tôi nghĩ tính Việt là tính âm, nên tôi đàn bà lắm. Anh cũng từ cái "Huyền tẫn chi môn" mà đi ra đó thôi.
Anh ác thế? huhu...
À mà tôi nghĩ tính Việt là tính âm, nên tôi đàn bà lắm. Anh cũng từ cái "Huyền tẫn chi môn" mà đi ra đó thôi.
Không, anh yêu cầu gì đâu. Anh chỉ nói rằng chưa học số Thái Huyền và lên chém cứng tử vi thì nó hơi ngang ngang. Chứ học gì nói gì là quyền chú. Có điều dưới khán đài anh nhìn lên nó ngài ngại thế x nào ý.
AlexPhong
30/03/2013
ankhoa, on 30/03/2013 - 10:22, said:
Lex nó bỏ bao nhiêu công ngày đêm nghiên cứu mới ra được tần đó đó, nhưng mà đoán số vẫn sai be bét. Dùng để khoe mẽ, chém gió cho toàn dân ngưỡng mộ thôi, không dùng đoán số được, khi hỏi cũng chỉ tuôn ra được vài câu mà ai cũng biết rồi, hoặc lòe bịp trẻ con bằng mấy chiêu thức "có dùng cũng như không dùng" thôi
Cứ tiếp tục bày tỏ sự hẹp hòi đi em. hehe.
Minh An
30/03/2013
Ai làm gì anh mà anh cứ "Ứ hự" thế?
Hình như anh cũng là quản trị viên, anh xóa mấy cái bài dông dài này đi cho đỡ tội anh Huygen trả tiền nuôi diễn đàn.
Còn anh thích "Ứ hự" thì về Hà Nội anh em mình "Ứ hự" nha.
Hơ hơ ...viết xong lại xóa...thôi thì thay mấy chữ bằng cái dấu "......................." hình như cũng đỡ tốn tài nguyên hơn.
Sửa bởi Minh An: 30/03/2013 - 10:34
Hình như anh cũng là quản trị viên, anh xóa mấy cái bài dông dài này đi cho đỡ tội anh Huygen trả tiền nuôi diễn đàn.
Còn anh thích "Ứ hự" thì về Hà Nội anh em mình "Ứ hự" nha.
Hơ hơ ...viết xong lại xóa...thôi thì thay mấy chữ bằng cái dấu "......................." hình như cũng đỡ tốn tài nguyên hơn.
Sửa bởi Minh An: 30/03/2013 - 10:34
Minh An
30/03/2013
AlexPhong, on 30/03/2013 - 10:30, said:
Không, anh yêu cầu gì đâu. Anh chỉ nói rằng chưa học số Thái Huyền và lên chém cứng tử vi thì nó hơi ngang ngang. Chứ học gì nói gì là quyền chú. Có điều dưới khán đài anh nhìn lên nó ngài ngại thế x nào ý.
Ôi dào..thích anh cứ coi như kiểu là xem ca nhạc thiếu nhi đi.
À mà cái chữ kí của anh hay mà. Anh thử làm theo xem sao. Em học cái chữ kí của anh rồi, yêu anh quá cơ...
Thôi nghịch thế thôi không bị ban nick chẳng còn thứ chơi nữa.
AlexPhong
30/03/2013
Anh nhớ trước đây chú tung hô khiêm tốn rồi cởi mở cái L gì anh x nhớ hết. Sau đó chú dựng cờ lập phái Viên Minh (tròn sáng). Chú vào diễn đàn dõng dạc: ... không liên quan đến Viên Minh chúng tôi đâu nha. Tất nhiên nói vậy x ai bảo gì. Nhưng anh đã phì km nó cả cười, anh ngẫm: làm mẹ gì có thằng nào khiêm mà dựng cờ lập phái, giữ danh như giữ mả tổ.
Cho nên chú chém với ai, đến đất tứ mộ đừng chém uổng công.
Cho nên chú chém với ai, đến đất tứ mộ đừng chém uổng công.
AlexPhong
30/03/2013
Minh An, on 30/03/2013 - 10:40, said:
Ôi dào..thích anh cứ coi như kiểu là xem ca nhạc thiếu nhi đi.
À mà cái chữ kí của anh hay mà. Anh thử làm theo xem sao. Em học cái chữ kí của anh rồi, yêu anh quá cơ...
Thôi nghịch thế thôi không bị ban nick chẳng còn thứ chơi nữa.
À mà cái chữ kí của anh hay mà. Anh thử làm theo xem sao. Em học cái chữ kí của anh rồi, yêu anh quá cơ...
Thôi nghịch thế thôi không bị ban nick chẳng còn thứ chơi nữa.
Mấy lần trước xỉa chú, thấy chú im lặng tưởng chú khá, hóa ra giờ cũng đi rỉa như cá rô thế này à. Thế thì chú lởm khác x gì anh đâu.
AlexPhong
30/03/2013
Đấy, chú thấy thằng AnKhoa, cứ bày trò cười cợt, trong bụng thì cú bỏ mẹ. Cho nên, thỉnh thoảng phải vào dìm hàng anh phát cho nó đỡ akay. Anh nói rồi, tức thì cứ chửi một lần cho xong lại cứ bày đặt lịch sự. Chửi thì cứ chửi cho sướng lại bày trò giữ phong độ. Những người phong độ họ lấn cấn mẹ gì ba cái chuyện vớ vẩn.
Minh An
30/03/2013
Nói thật là hồi đầu em tưởng anh thù oán gì em. Sau thấy chẳng phải. Lúc nào đang bận việc thì thôi anh nói kệ anh nói. Hôm nay Hà Nội mưa, rảnh rỗi nghịch ngợm với anh.
Em bảo là "yêu anh quá cơ" là nói thật đấy. Anh cứ hài hài, rất buồn cười, nhìn qua thì chua ngoa đanh đá như bà bán tôm ấy, nhìn kĩ thấy hềnh hệch hề hề... Sao bảo không yêu được.
Đây là nói thật nhá... Nhưng mà lắm lúc thấy anh đỏng đảnh lắm, bớt bớt tí đi không ế.
Anh nói em akay thì sai rồi nhé... Có akay với đối tượng khác, không phải anh..Anh chửi thì em rỉa, cho nó "như nhau"
Sửa bởi Minh An: 30/03/2013 - 10:52
Em bảo là "yêu anh quá cơ" là nói thật đấy. Anh cứ hài hài, rất buồn cười, nhìn qua thì chua ngoa đanh đá như bà bán tôm ấy, nhìn kĩ thấy hềnh hệch hề hề... Sao bảo không yêu được.
Đây là nói thật nhá... Nhưng mà lắm lúc thấy anh đỏng đảnh lắm, bớt bớt tí đi không ế.
Anh nói em akay thì sai rồi nhé... Có akay với đối tượng khác, không phải anh..Anh chửi thì em rỉa, cho nó "như nhau"
Sửa bởi Minh An: 30/03/2013 - 10:52
AlexPhong
30/03/2013
Minh An, on 30/03/2013 - 10:51, said:
Nói thật là hồi đầu em tưởng anh thù oán gì em. Sau thấy chẳng phải. Lúc nào đang bận việc thì thôi anh nói kệ anh nói. Hôm nay Hà Nội mưa, rảnh rỗi nghịch ngợm với anh.
Em bảo là "yêu anh quá cơ" là nói thật đấy. Anh cứ hài hài, rất buồn cười, nhìn qua thì chua ngoa đanh đá như bà bán tôm ấy, nhìn kĩ thấy hềnh hệch hề hề... Sao bảo không yêu được.
Đây là nói thật nhá... Nhưng mà lắm lúc thấy anh đỏng đảnh lắm, bớt bớt tí đi không ế.
Anh nói em akay thì sai rồi nhé... Có akay với đối tượng khác, không phải anh..Anh chửi thì em rỉa, cho nó "như nhau"
Em bảo là "yêu anh quá cơ" là nói thật đấy. Anh cứ hài hài, rất buồn cười, nhìn qua thì chua ngoa đanh đá như bà bán tôm ấy, nhìn kĩ thấy hềnh hệch hề hề... Sao bảo không yêu được.
Đây là nói thật nhá... Nhưng mà lắm lúc thấy anh đỏng đảnh lắm, bớt bớt tí đi không ế.
Anh nói em akay thì sai rồi nhé... Có akay với đối tượng khác, không phải anh..Anh chửi thì em rỉa, cho nó "như nhau"
Anh nói nhỏ nhé, đừng bảo ai: anh không gay đâu, anh lưỡng tính đó. Bữa nào qua anh chơi nha cưng, ứ hự. Yêu quá đi cơ. ứ hự.
Sửa bởi AlexPhong: 30/03/2013 - 10:54
AnKhoa
30/03/2013
AlexPhong, on 30/03/2013 - 10:50, said:
Đấy, chú thấy thằng AnKhoa, cứ bày trò cười cợt, trong bụng thì cú bỏ mẹ. Cho nên, thỉnh thoảng phải vào dìm hàng anh phát cho nó đỡ akay. Anh nói rồi, tức thì cứ chửi một lần cho xong lại cứ bày đặt lịch sự. Chửi thì cứ chửi cho sướng lại bày trò giữ phong độ. Những người phong độ họ lấn cấn mẹ gì ba cái chuyện vớ vẩn.
Akay gì đâu, thực ra tôi không có nhiều thời gian quan tâm tới Alex lắm nên nhiều lúc tranh luận ở đây bực mắng vài cái rồi thôi, chứ đâu như Alex cứ giữ trong lòng thỉnh thoảng đem ra xỉa. Xỉa vừa thì ok, xỉa quá thì ăn tát đó. Nói qua loa vậy thôi, tôi cũng không muốn dành nhiều thời gian cho Alex lắm. Còn cách xử sự của mỗi thằng khác nhau, chú ăn thằng Phá nên nó kiểu Phá và chú cho rằng cứ phải Phá mới là thực còn các kiểu khác là giả dối hết, anh thì chả quan trọng thực giả, ở cái mạng này liên quan đéo gì tới nhau đâu mà cứ phải lôi cái thực giả ra mà nói, cho nên cứ cơ bản là "đối người thế nào, người đối lại vậy". Cứ cho Alex là thánh nhân cao siêu gì đó đi, với tôi cũng chỉ là 1 thằng người, không hơn không kém, đối tôi thế nào tôi đối lại ý hệt vậy, bất chấp vai vế, tuổi tác, tri thức. Nói 1 lần, nhớ lấy, vì tôi k0 buồn nói lại đâu, mệt lắm


