Lá số có nhiều bí ẩn ??? hiếm có
Transporter
09/06/2011
HaUyen, on 09/06/2011 - 10:10, said:
Cảm ơn Transporter
Tôi nghĩ tổ hợp Năm - Tháng - Ngày - Giờ sinh của lá số này là không đúng, không ứng với số - phận ông VNG. Tại sao nói vậy ?
Câu chuyện của quá khứ:
Anh Nguyễn Ngọc Kháng - nguyên Cục trưởng đầu tiên Cục K - 10 ( bảo vệ yếu nhân, bảo vệ lãnh tụ, tên do cụ Tân Mão đặt) có́ nói sinh ngày Giáp Tý, không phải là ngày Kỷ Mão.
Tôi nghĩ tổ hợp Năm - Tháng - Ngày - Giờ sinh của lá số này là không đúng, không ứng với số - phận ông VNG. Tại sao nói vậy ?
Câu chuyện của quá khứ:
Anh Nguyễn Ngọc Kháng - nguyên Cục trưởng đầu tiên Cục K - 10 ( bảo vệ yếu nhân, bảo vệ lãnh tụ, tên do cụ Tân Mão đặt) có́ nói sinh ngày Giáp Tý, không phải là ngày Kỷ Mão.
Đúng là rất khó kiểm chứng và biết được đúng ngày giừo sinh của đại tướng.
Còn trong tử vi, nếu chỉ xét ngày sinh thì chỉ có liên hệ 4 sao Quang Quý Thai Toạ
VDTT
09/06/2011
Tiếp message 139:
Vấn đề là ngày sinh cụ VNG theo bài báo đó lại là 25 tháng 8, không phải 22 tháng 8. Nếu 25 tháng 8 thì là ngày Đinh Mão.
Tóm lại, chẳng biết đường nào mà lần...
Vấn đề là ngày sinh cụ VNG theo bài báo đó lại là 25 tháng 8, không phải 22 tháng 8. Nếu 25 tháng 8 thì là ngày Đinh Mão.
Tóm lại, chẳng biết đường nào mà lần...
glamorous
09/06/2011
CHị VietMao à! Tiểu đệ xem lại lá số,quả thấy đương số rất khó chết trong vận ấy.Trong Tử Vi cũng hiện rõ cách "Quy Ẩn", có quý nhân trợ giúp Xem ra những gì chị nói ko phải là ko có cơ sở.
2 nơi máu chốt trong cuộc đời của đương số vẫn là cung Phúc và cung an Thân. Quả là lá số này có chỗ đánh lừa.
Cho em hỏi: -Nếu người này đang còn sống thì hiện đang có vấn dề về sứ khỏe đúng ko ạ?
-Người này đã bị mắc bệnh lâu năm về Thận,tiểu đường chưa ạ?
Chị phản hồi giúp em 1 chút.thanks
2 nơi máu chốt trong cuộc đời của đương số vẫn là cung Phúc và cung an Thân. Quả là lá số này có chỗ đánh lừa.
Cho em hỏi: -Nếu người này đang còn sống thì hiện đang có vấn dề về sứ khỏe đúng ko ạ?
-Người này đã bị mắc bệnh lâu năm về Thận,tiểu đường chưa ạ?
Chị phản hồi giúp em 1 chút.thanks
Saomai
09/06/2011
titti said:
Tôi đang thấy topic này sắp đạt được điều mà chị viết với tiêu đề là (Lá số có nhiều bí ẩn). Sự bí ẩn của lá số chính là cách đương số phải đội lốt tên người khác mặc dù các cách cục trong lá số không báo hiệu điều này.
Cho đến thời điểm này, đã săp hết trang thứ 10 của topic, nhưng vẫn chưa có một minh chứng rõ ràng, cho thấy đây là Lá Số Ông Nguyễn Chí Thanh cả.
Chỉ là Vận Trình của Lá Số này khá là tương ứng với lời mô tả của HV VietMao thôi mà. Chứ đã có lời khẳng định đây là Lá Số Ông NCT đâu (ngoại trừ HV VietMao và HV titti).
Nên sự hoài nghi của mọi người đến thời điểm này là hoàn toàn đúng.
Vậy nên, HV VietMao và HV titti nên đưa ra ít nhất là một bằng chứng xác thực của mình. Khi khẳng định Ông này chính là NCT ngày trước, giờ đã thay tên đổi họ.
Thì Bà Con ở đây cũng sẵn sàng vui vẻ và nhiệt tình bỏ thêm thời gian để luận về Cách Cục này thôi, thắc mắc của HV titti cũng là chính đáng mà.
Saomai
Transporter
09/06/2011
VDTT, on 09/06/2011 - 10:46, said:
Tiếp message 139:
Vấn đề là ngày sinh cụ VNG theo bài báo đó lại là 25 tháng 8, không phải 22 tháng 8. Nếu 25 tháng 8 thì là ngày Đinh Mão.
Tóm lại, chẳng biết đường nào mà lần...
Vấn đề là ngày sinh cụ VNG theo bài báo đó lại là 25 tháng 8, không phải 22 tháng 8. Nếu 25 tháng 8 thì là ngày Đinh Mão.
Tóm lại, chẳng biết đường nào mà lần...
ĐÚng là không biết đâu mà lần.
Cháu thì cứ lấy theo ngày âm là mùng 2 tháng 7 ạ.
âm lịch mùng 2/7 thì dương lịch là 25/8 năm 1911 và là ngày 22/8 năm 1971.
Sửa bởi Transporter: 09/06/2011 - 11:18
Transporter
09/06/2011
Saomai, on 09/06/2011 - 11:15, said:
Cho đến thời điểm này, đã săp hết trang thứ 10 của topic, nhưng vẫn chưa có một minh chứng rõ ràng, cho thấy đây là Lá Số Ông Nguyễn Chí Thanh cả.
Chị VietMao đã nói là chờ 1 năm nữa rồi mà (chắc có lý do cá nhân riêng của chị ấy). Sao lại đòi minh chứng rõ dàng ngay bây giờ. Chờ một năm nữa đi vậy chị Saomai nhé.
Trước khi chờ đến thời điểm có minh chứng rõ dàng (có thể có) thì ta cứ tham gia topic cho vui, chẳng mất gì.
titti
09/06/2011
Trích dẫn
ôi đang thấy topic này sắp đạt được điều mà chị viết với tiêu đề là (Lá số có nhiều bí ẩn). Sự bí ẩn của lá số chính là cách đương số phải đội lốt tên người khác mặc dù các cách cục trong lá số không báo hiệu điều này.
Saomai, on 09/06/2011 - 11:15, said:
Cho đến thời điểm này, đã săp hết trang thứ 10 của topic, nhưng vẫn chưa có một minh chứng rõ ràng, cho thấy đây là Lá Số Ông Nguyễn Chí Thanh cả.
Chỉ là Vận Trình của Lá Số này khá là tương ứng với lời mô tả của HV VietMao thôi mà. Chứ đã có lời khẳng định đây là Lá Số Ông NCT đâu (ngoại trừ HV VietMao và HV titti).
Nên sự hoài nghi của mọi người đến thời điểm này là hoàn toàn đúng.
Vậy nên, HV VietMao và HV titti nên đưa ra ít nhất là một bằng chứng xác thực của mình. Khi khẳng định Ông này chính là NCT ngày trước, giờ đã thay tên đổi họ.
Thì Bà Con ở đây cũng sẵn sàng vui vẻ và nhiệt tình bỏ thêm thời gian để luận về Cách Cục này thôi, thắc mắc của HV titti cũng là chính đáng mà.
Saomai
Chỉ là Vận Trình của Lá Số này khá là tương ứng với lời mô tả của HV VietMao thôi mà. Chứ đã có lời khẳng định đây là Lá Số Ông NCT đâu (ngoại trừ HV VietMao và HV titti).
Nên sự hoài nghi của mọi người đến thời điểm này là hoàn toàn đúng.
Vậy nên, HV VietMao và HV titti nên đưa ra ít nhất là một bằng chứng xác thực của mình. Khi khẳng định Ông này chính là NCT ngày trước, giờ đã thay tên đổi họ.
Thì Bà Con ở đây cũng sẵn sàng vui vẻ và nhiệt tình bỏ thêm thời gian để luận về Cách Cục này thôi, thắc mắc của HV titti cũng là chính đáng mà.
Saomai
Chào Sao mai
Phần tôi viết trong topic mà Sao mai dẫn chứng đó là nhìn nhận của riêng tôi, bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý tôi hoàn toàn không có ý kiến.
Trên diễn đàn tôi chưa bao giờ khẳng định đây là ông Nguyễn Chí Thanh hay là ông Nguyễn Cao kỳ … tôi luôn viết trường hợp này là Giả sử lá số là đúng với những gì chị Việt Mão đã đưa ra trong topic… Đề nghị bạn đọc lại các bài viết của tôi trong topic, chú ý kỹ từng từ…
Đối với riêng bạn tôi cũng chưa hề khẳng định tên ông này là ông Nguyễn Chí Thanh, hay là ông Võ Nguyên Giáp, Ông Lê Văn Linh… bạn có thể đọc lại PM tôi viết cho bạn. Hoặc có thể post lên để mọi người cùng đọc.
Bởi đây là mạng ảo, nên tôi có quan điểm sẽ coi là ảo nếu mình không thấy dễ chịu. Ở ngoài đời đã quá nhiều chuyện đau buồn, không có lý gì lại vào đây để ôm thêm những chuyện nặng lòng khác, nên tôi không hề cảm thấy khó chịu khi bạn nói không chính xác là ...HV titti ..... khẳng dịnh…..
Tôi chỉ đính chính lại thôi, vì tôi là người vui vẻ nhưng luôn thích sự chính xác.
Mục đích của tôi vào đây là để học môn Tử vi, nhằm phục vụ cho chính cuộc sống của mình và những người thân, với tiêu chí vui là chính, ngoài ra không có mục đích nào khác.
Tôi bỏ thời gian đọc và gõ máy tính để tìm niềm vui, và mong muốn đem lại được niềm vui cho những người khác, còn những gì không vui thì tôi từ chối không tham gia. Bởi vậy, tôi lại tiếp tục gõ máy tính để chúc bạn vui vẻ và cũng đem lại sự vui vẻ cho chính tâm hồn tôi.
Nào! Sao mai, chúng ta lại tiếp tục tình nguyện tham gia vào bình luận trong topic nhé!
Chúc bạn thật vui vẻ và dễ chịu!.
Thân!
Sửa bởi titti: 09/06/2011 - 12:27
titti
09/06/2011
Hi, vẫn phải viết thêm,
Mặc dù tôi chưa chính thức công nhận đó là tướng Nguyễn Chí Thanh. Nhưng, trong đầu tôi và với sự hiểu biết của tôi thì tôi vẫn tin đó chính là ông Nguyễn Chí Thanh. Tôi khẳng định đó là quyền riêng của tôi. Còn bạn? Nếu bạn tin rằng đây là lá số ảo hoặc do tưởng tượng mà có thì đó cũng là quyền riêng của bạn, hãy giữ nguyên lấy. Nếu thấy vui thì tham gia. (đoạn này xin lỗi chị ViệtMao vì đây là topic của chị)
Đúng là tôi đang thất nghiệp ngồi nhà nên cũng hơi 'lắm lời" một chút. Hi, bỏ qua nha!
Sửa bởi titti: 09/06/2011 - 13:42
Mặc dù tôi chưa chính thức công nhận đó là tướng Nguyễn Chí Thanh. Nhưng, trong đầu tôi và với sự hiểu biết của tôi thì tôi vẫn tin đó chính là ông Nguyễn Chí Thanh. Tôi khẳng định đó là quyền riêng của tôi. Còn bạn? Nếu bạn tin rằng đây là lá số ảo hoặc do tưởng tượng mà có thì đó cũng là quyền riêng của bạn, hãy giữ nguyên lấy. Nếu thấy vui thì tham gia. (đoạn này xin lỗi chị ViệtMao vì đây là topic của chị)
Đúng là tôi đang thất nghiệp ngồi nhà nên cũng hơi 'lắm lời" một chút. Hi, bỏ qua nha!
Sửa bởi titti: 09/06/2011 - 13:42
thichthiphi
09/06/2011
Giấc mơ không tên nối tiếp.
Dậu vi vu trên heo trắng lòng phe phẩy phấn chấn,kỳ này chắc cũng được kha khá đem về nuôi con đây.
Cầm phone điện cho số mà cố cụ cho qua net.
"alo!Em nà Dậu đây,nhà cụ ở đâu?"
Cố cụ:"Cụ sẽ trải chiếu nằm chỗ bờ kè xyz,Dậu cứ ra đó đợi nha!"
Dậu:"Cụ đừng lừa em,tính dụ em ra bờ đê mân mê làm em phê à!Ở đó nhiều người thấy,hông được đâu cụ,về nhà cụ thôi"
Cố cụ:"OK!nhà cụ ở vùng đường a quận b số nhà c"
Dậu:"dạ cụ,em đến liền"
Dường như bầu trời trong xanh ửng hồng phơi phới như lòng của Dậu,heo từ từ lướt đến địa điểm cụ cho.
Cốc!Cốc!Cốc...Em là gà(Dậu)đến giúp cố cụ tăng sức khoẻ!
Cửa tự động mở,nhà giàu mà,cướp được kho tàng mà.Nhà tự động là chuyện nhỏ.
Dậu bước vào cố cụ ngồi trên ghế bên cạnh có thêm 7 người đàn ông!
Cố cụ trịnh trọng giới thiệu:Cụ là cướp nên bọn này là cướp con cướp cháu của cụ.
Nhìn mặt đứa nào cũng rạng ngời hồng hào,phơi phới dù đã trên dưới 60 đủ biết làm cướp thì sung sướng biết chừng nào.Dậu nghĩ thầm trong bụng.
Mới mơ đến đó tối nay mơ tiếp
Dậu vi vu trên heo trắng lòng phe phẩy phấn chấn,kỳ này chắc cũng được kha khá đem về nuôi con đây.
Cầm phone điện cho số mà cố cụ cho qua net.
"alo!Em nà Dậu đây,nhà cụ ở đâu?"
Cố cụ:"Cụ sẽ trải chiếu nằm chỗ bờ kè xyz,Dậu cứ ra đó đợi nha!"
Dậu:"Cụ đừng lừa em,tính dụ em ra bờ đê mân mê làm em phê à!Ở đó nhiều người thấy,hông được đâu cụ,về nhà cụ thôi"
Cố cụ:"OK!nhà cụ ở vùng đường a quận b số nhà c"
Dậu:"dạ cụ,em đến liền"
Dường như bầu trời trong xanh ửng hồng phơi phới như lòng của Dậu,heo từ từ lướt đến địa điểm cụ cho.
Cốc!Cốc!Cốc...Em là gà(Dậu)đến giúp cố cụ tăng sức khoẻ!
Cửa tự động mở,nhà giàu mà,cướp được kho tàng mà.Nhà tự động là chuyện nhỏ.
Dậu bước vào cố cụ ngồi trên ghế bên cạnh có thêm 7 người đàn ông!
Cố cụ trịnh trọng giới thiệu:Cụ là cướp nên bọn này là cướp con cướp cháu của cụ.
Nhìn mặt đứa nào cũng rạng ngời hồng hào,phơi phới dù đã trên dưới 60 đủ biết làm cướp thì sung sướng biết chừng nào.Dậu nghĩ thầm trong bụng.
Mới mơ đến đó tối nay mơ tiếp
Saomai
09/06/2011
titti said:
Tôi khẳng định đó là quyền riêng của tôi. Còn bạn?
HV titti nghĩ sao mà lại phát biểu như vậy ?
Nếu đúng, thì vì sao đúng.
Nếu sai, thì vì sao sai.
Đúng, Sai phải có cơ sở của nó. Nếu Ai cũng phát biểu "Tôi có Quyền khẳng định, nhưng không thích đưa ra cơ sở chứng minh lời khẳng định của mình, và Mọi Người Hãy đi Chứng Minh lời Khẳng Định của Tôi đi" thì quá sốc.
Cũng may là HV VietMao đã không phát biểu như vậy, nên cũng còn cái để mà bàn luận với nhau.
Saomai
titti
09/06/2011
Hi, chào Sao mai, tôi vẫn đang online nên xin hồi âm ngay,
Mong Sao mai dùng cả cụm ... thì sẽ rõ nghĩa hơn, đừng tách ra như thế làm nghĩa của nó trở nên căng hơn.
Chúc bạn thấy thoải mái trong lòng!
Thân!
Trích dẫn
Mặc dù tôi chưa chính thức công nhận đó là tướng Nguyễn Chí Thanh. Nhưng, trong đầu tôi và với sự hiểu biết của tôi thì tôi vẫn tin đó chính là ông Nguyễn Chí Thanh. Tôi khẳng định đó là quyền riêng của tôi. Còn bạn? Nếu bạn tin rằng đây là lá số ảo hoặc do tưởng tượng mà có thì đó cũng là quyền riêng của bạn, hãy giữ nguyên lấy. Nếu thấy vui thì tham gia. (đoạn này xin lỗi chị ViệtMao vì đây là topic của chị)
Mong Sao mai dùng cả cụm ... thì sẽ rõ nghĩa hơn, đừng tách ra như thế làm nghĩa của nó trở nên căng hơn.
Chúc bạn thấy thoải mái trong lòng!
Thân!
titti
09/06/2011
Hi, chào Sao mai, tôi vẫn đang online nên xin hồi âm ngay,
Mong Sao mai dùng cả cụm ... thì sẽ rõ nghĩa hơn, đừng tách ra như thế làm nghĩa của nó trở nên căng hơn.
Chúc bạn thấy thoải mái trong lòng!
Thân!
Trích dẫn
Mặc dù tôi chưa chính thức công nhận đó là tướng Nguyễn Chí Thanh. Nhưng, trong đầu tôi và với sự hiểu biết của tôi thì tôi vẫn tin đó chính là ông Nguyễn Chí Thanh. Tôi khẳng định đó là quyền riêng của tôi. Còn bạn? Nếu bạn tin rằng đây là lá số ảo hoặc do tưởng tượng mà có thì đó cũng là quyền riêng của bạn, hãy giữ nguyên lấy. Nếu thấy vui thì tham gia. (đoạn này xin lỗi chị ViệtMao vì đây là topic của chị)
Mong Sao mai dùng cả cụm ... thì sẽ rõ nghĩa hơn, đừng tách ra như thế làm nghĩa của nó trở nên căng hơn.
Chúc bạn thấy thoải mái trong lòng!
Thân!
titti
09/06/2011
Transporter, on 09/06/2011 - 11:22, said:
Chào bạn Saomai,
Chị VietMao đã nói là chờ 1 năm nữa rồi mà (chắc có lý do cá nhân riêng của chị ấy). Sao lại đòi minh chứng rõ dàng ngay bây giờ. Chờ một năm nữa đi vậy chị Saomai nhé.
Trước khi chờ đến thời điểm có minh chứng rõ dàng (có thể có) thì ta cứ tham gia topic cho vui, chẳng mất gì.
Chị VietMao đã nói là chờ 1 năm nữa rồi mà (chắc có lý do cá nhân riêng của chị ấy). Sao lại đòi minh chứng rõ dàng ngay bây giờ. Chờ một năm nữa đi vậy chị Saomai nhé.
Trước khi chờ đến thời điểm có minh chứng rõ dàng (có thể có) thì ta cứ tham gia topic cho vui, chẳng mất gì.
Tôi muốn Sao mai đọc thêm phần này nữa, vậy mà Sao mai vẫn còn thắc mắc thì tôi biết nói sao, thậm chí trong PM tôi cũng đã nói với Sao mai rồi mà có phải vậy không? hy vọng bạn dịu lòng và đừng làm cho vấn đề căng ra như thế. Hãy vui vẻ đi Sao mai nhé!
Thân!
Celadon
09/06/2011
Nhờ bạn nào giỏi tìm kiếm trên Internet tìm giúp lá số này đi.
Lúc trước, khi bắt đầu đọc vài bài của Saomai (mới chỉ khoảng dưới 10 posts) thì tôi tìm thử thì thấy có 1 hội viên nam đưa ra năm tháng ngày giờ y chang lá số này nhờ 1 người nào đó coi, trong một topic khoảng 10 trang, thông tin đưa ra ở trang thứ 2 ở một diễn đàn khác TVLS , hình như là thegioi vo hình (ko chắc), ... Nick đưa lên hỏi ghi rõ năm sinh là 1974 , nói là mẹ sinh sau 5 h sáng tại miền bắc VN (có ghi rõ tỉnh là hải hưng hay hưng yên , ... gì đó - không nhớ rõ). Nên tui tin chắc lá số trên là lá số giả, đảo 60 năm cuộc đời !
Nay vì thấy có nhiều người tin, lại là các bậc cao nhân, tôi ko muốn thấy cảnh họ bị xỏ mũi nên tôi tìm thử lại thì ko tìm lại được .
Chúng ta góp 1 tay là lật tẩy được thôi .
P/S: nhớ mại mại là nick có 4 chữ , viết thường ko dấu , có chữ "n" cuối hoặc chữ "hung" gì đó.
Lúc trước, khi bắt đầu đọc vài bài của Saomai (mới chỉ khoảng dưới 10 posts) thì tôi tìm thử thì thấy có 1 hội viên nam đưa ra năm tháng ngày giờ y chang lá số này nhờ 1 người nào đó coi, trong một topic khoảng 10 trang, thông tin đưa ra ở trang thứ 2 ở một diễn đàn khác TVLS , hình như là thegioi vo hình (ko chắc), ... Nick đưa lên hỏi ghi rõ năm sinh là 1974 , nói là mẹ sinh sau 5 h sáng tại miền bắc VN (có ghi rõ tỉnh là hải hưng hay hưng yên , ... gì đó - không nhớ rõ). Nên tui tin chắc lá số trên là lá số giả, đảo 60 năm cuộc đời !
Nay vì thấy có nhiều người tin, lại là các bậc cao nhân, tôi ko muốn thấy cảnh họ bị xỏ mũi nên tôi tìm thử lại thì ko tìm lại được .
Chúng ta góp 1 tay là lật tẩy được thôi .
P/S: nhớ mại mại là nick có 4 chữ , viết thường ko dấu , có chữ "n" cuối hoặc chữ "hung" gì đó.
Godfather
09/06/2011
Có hai vấn đề chính:
1. Lá số này có phải của ông NCT hay không?
2. Cuộc đời ông NCT có đúng như mô tả trên đây không?
Vấn đề thứ nhất, thuộc về nghiệm lý, tức là với lá số như thế muốn phân tích gì thì phân tích, nhưng chắc chắn chỉ có thể khẳng định là của ông NCT khi ứng với những biến cố thực của cuộc đời ông, nhưng biến cố thực nổi trội bậc nhất là ông còn sống không và nếu còn thì ở trạng thái nào, thì lại liên quan đến vấn đề thứ hai nêu trên.
Vậy có nghĩa là chung quy phải xác minh được thực tế ông ấy có tử trận không, nếu còn sống thì ở trạng thái nào?
Có rất nhiều giả tưởng/giả sử và đi kèm theo là hàng tỷ lý do lý giải những giả tưởng/giả sử đó.
Nhưng ở đây chỉ cần lấy thông tin của người đưa lá số ra rằng ông này còn sống bí mật, trước đây thu được khối tài sản khổng lồ của địch quân, còn liên hệ với con cháu đồng đội và gần đây là với xã hội (chat, lướt web) mà xét.
Muốn xét, chỉ cần hiểu một điều rằng chất lượng an ninh nội bộ của miền bắc xưa và của VN bây giờ không ngoa có thể nói nhất nhì thế giới. Nhất là trong thời chiến, chuyện một ông Đại tướng còn sống giả sử suốt đời nằm trong hang động sống kiểu tiền sử thì may còn có thể không ai biết, chứ còn đồng đội, còn liên hệ người thân, còn thu tài sản của địch quân, rồi gần đây còn chat qua webcam thì là chuyện hoang đường, tin rằng có chuyện đó, xin lỗi khẳng định luôn là không hiểu gì về mạng lưới, cách thức, và chất lượng của an ninh Việt.
Có rất nhiều chuyện dân chúng không biết, nhưng không có nghĩa là an ninh không biết. Chuyện tày liếp như vậy lại quá nhiều đầu mối mà không biết, hỏi có hợp lý không. An ninh Việt, không phải giống môi trường của kiếm hiệp Kim Dung.
Nội hiểu khía cạnh này, thì đã biết rõ mức độ khả tín là 0%.
1. Lá số này có phải của ông NCT hay không?
2. Cuộc đời ông NCT có đúng như mô tả trên đây không?
Vấn đề thứ nhất, thuộc về nghiệm lý, tức là với lá số như thế muốn phân tích gì thì phân tích, nhưng chắc chắn chỉ có thể khẳng định là của ông NCT khi ứng với những biến cố thực của cuộc đời ông, nhưng biến cố thực nổi trội bậc nhất là ông còn sống không và nếu còn thì ở trạng thái nào, thì lại liên quan đến vấn đề thứ hai nêu trên.
Vậy có nghĩa là chung quy phải xác minh được thực tế ông ấy có tử trận không, nếu còn sống thì ở trạng thái nào?
Có rất nhiều giả tưởng/giả sử và đi kèm theo là hàng tỷ lý do lý giải những giả tưởng/giả sử đó.
Nhưng ở đây chỉ cần lấy thông tin của người đưa lá số ra rằng ông này còn sống bí mật, trước đây thu được khối tài sản khổng lồ của địch quân, còn liên hệ với con cháu đồng đội và gần đây là với xã hội (chat, lướt web) mà xét.
Muốn xét, chỉ cần hiểu một điều rằng chất lượng an ninh nội bộ của miền bắc xưa và của VN bây giờ không ngoa có thể nói nhất nhì thế giới. Nhất là trong thời chiến, chuyện một ông Đại tướng còn sống giả sử suốt đời nằm trong hang động sống kiểu tiền sử thì may còn có thể không ai biết, chứ còn đồng đội, còn liên hệ người thân, còn thu tài sản của địch quân, rồi gần đây còn chat qua webcam thì là chuyện hoang đường, tin rằng có chuyện đó, xin lỗi khẳng định luôn là không hiểu gì về mạng lưới, cách thức, và chất lượng của an ninh Việt.
Có rất nhiều chuyện dân chúng không biết, nhưng không có nghĩa là an ninh không biết. Chuyện tày liếp như vậy lại quá nhiều đầu mối mà không biết, hỏi có hợp lý không. An ninh Việt, không phải giống môi trường của kiếm hiệp Kim Dung.
Nội hiểu khía cạnh này, thì đã biết rõ mức độ khả tín là 0%.


