Lá số có nhiều bí ẩn ??? hiếm có
ehem
08/06/2011
VDTT, on 08/06/2011 - 02:20, said:
Tôi vẫn giữ quan điểm cũ là lá số này ứng hợp với những gì bà VietMao mô tả năm 1967. Vấn đề là tôi vẫn chưa thấy đủ tin đây là lá số thật, vì cứ như bà VietMao kể là do ông NCT nói cho bà biết. Ông NCT đã mang chức cao như thế thì có người giả để chết thế cũng không lạ, thậm chí chết rồi có người mượn danh giả là còn sống cũng không lạ nốt; nói gì chuyện ai đó chế cho ông hoặc người nào đó vài lá số giả để tùy trường hợp mà xử dụng.
Thành thử tôi vẫn không dám dựa theo lá số này mà ghi ra luận cứ. Chờ khi nào thấy độ khả tín thuyết phục hơn sẽ tính sau.
Thành thử tôi vẫn không dám dựa theo lá số này mà ghi ra luận cứ. Chờ khi nào thấy độ khả tín thuyết phục hơn sẽ tính sau.
Tôi luận giải lá số trên dựa theo thông tin của chị Vietmao chủ xem xét có phù hợp lá số tv nêu trên hay không , chứ tôi hoàn toàn không quan tâm lá số đó là nhân vật nào , chủ trắc nghiệm mà thôi .
Một lá số có nhiểu phong ba hay có nhiều biến cố bất kể thành phần nào( nổi tiếng hay thường dân ) cũng đáng nghiên cứu để nghiệm lý và học hỏi .Một lá số tầm thường quá, cuộc sống êm đềm quá thì có gì để luận bàn đây ?? ...
Quan điểm của tôi là như vậy .
Dù sao cũng thanks chị Vietmao đã post lá số và cung cấp thông tin lên Topic này tuy rằng chưa đầy đủ lắm .
Ehem
Sửa bởi ehem: 08/06/2011 - 09:59
Thienco
08/06/2011
VDTT, on 08/06/2011 - 09:56, said:
Vụ bà VietMao loan báo tung tích tướng NCT đúng là y chang tiểu thuyết.
Bất giác tôi liên tưởng lại một đoạn gây cấn trong truyện Cô Gái Đồ Long.
Cô gái áo vàng sau khi đả bại Chu Chỉ Nhược có đọc hai câu thơ rất khó hiểu:
Sau núi Chung Nam một người chết sống
Thần điêu hiệp lữ tuyệt tích giang hồ.
Đọc đến đấy tôi cứ tưởng sẽ thấy Dương Quá xuất hiện trở lại, nhưng dĩ nhiên không có chuyện đó xảy ra.
Chẳng lẽ câu chuyện hiện tại trong đời ảo này cũng ly kì (và thiếu đoạn kết) như vậy.
Bất giác tôi liên tưởng lại một đoạn gây cấn trong truyện Cô Gái Đồ Long.
Cô gái áo vàng sau khi đả bại Chu Chỉ Nhược có đọc hai câu thơ rất khó hiểu:
Sau núi Chung Nam một người chết sống
Thần điêu hiệp lữ tuyệt tích giang hồ.
Đọc đến đấy tôi cứ tưởng sẽ thấy Dương Quá xuất hiện trở lại, nhưng dĩ nhiên không có chuyện đó xảy ra.
Chẳng lẽ câu chuyện hiện tại trong đời ảo này cũng ly kì (và thiếu đoạn kết) như vậy.
Hà Uyên
08/06/2011
Thienco, on 08/06/2011 - 09:53, said:
TC cũng mất công mấy ngày tìm hiểu về NCT, và các tài liệu liên quan... Về lá số TC chưa đủ độ sắc sảo như các bác các chú ở đây nhưng về mặt chính trị qua những gì chú Vuivui phân tích thì TC thấy hoàn toàn hợp lý trùng với suy nghĩ và thắc mắc của mình. Tóm lại TC không tin ông NCT còn sống, vì vô lý, rất vô lý, TC tin theo như chú VV đã phân tích cụ thể ở trên.
Thiencơ tìm thông tin theo cách thức như vậy, dù có được thông tin, thì chưa qua bộ phận phân tích - sàng lọc thông tin, cho nên chưa đủ tính chính xác và độ tin cậy.
Tại sao nói vậy ?
Nói ví dụ Cục T-17 phụ trách về địa bàn Quảng Nam thì tàng thư thông tin khác, Cục T-78 phụ trách địa bàn [...] thì lại tàng thư thông tin khác (vợ anh Đoàn Thao, thứ trưởng BỘ CA đời đầu công tác tại cục T-78)
HaUyen
VCD
08/06/2011
Nếu ông NCT còn sống thì chắc ông Nguyễn Chí Vịnh phải biết rõ chứ nhỉ ? Chẳng lẻ người con mà bà VietMao tiết lộ ở trên là TT cũng là TT bộ Quốc Phòng đuơng nhiệm hiện thời đã từng làm việc với bà VM ? Nếu đúng như vậy thì hội viên của diễn đàn TVLS này toàn là "thứ dữ" không đấy!!!
Sửa bởi VCD: 08/06/2011 - 11:17
Sửa bởi VCD: 08/06/2011 - 11:17
Tử Phủ Vũ Tướng
08/06/2011
Theo WIKI: "Phu nhân là bà Nguyễn Thị Cúc. Ông Nguyễn Chí Thanh và bà Nguyễn Thị Cúc sinh được bốn người con. Con trai đầu lòng của họ tên là Trường Sơn (đã mất năm 1947). Người con thứ hai là bà Nguyễn Thanh Hà, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.[2] Người con thứ ba là trai tên Tí. Và cuối cùng là con trai út Nguyễn Chí Vịnh, hiện nay đang là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục 2"
VDTT
08/06/2011
Tôi thấy cần nói thêm rằng vì cuộc đời vốn li kì hơn tiểu thuyết, nên ai sao không biết chứ tôi không bao giờ dám nói chuyện gì là không xảy ra được.
Chẳng phải xưa nhà Minh tưởng Lê Lợi đã chểt rồi sao, cuối cùng chẳng chết lại còn lên ngôi vua nữa chứ.
Còn hỏi tại sao nếu ông NCT còn sống lại lộ tin "cơ mật" này cho một người không quen thân là bà VietMao tôi nghĩ câu trả lời đã đầy dẫy trong các tập như Đông Chu Liệt Quốc.
Ngay chúng ta đôi khi tiết lộ với người lạ những bí mật mà người thân ta cạy miệng ta cũng không nói.
Đó là chưa kể biết đâu (chỉ là biết đâu thôi) bà VietMao đã được chọn là "sứ giả" của ông NCT (như kiểu Hướng Vấn Thiên là "sứ giả" của Nhậm Ngã Hành vậy).
Lại biết đâu, vì một lý do rất Kim Dung nào đó, bây giờ ông NCT tin cậy bà VietMao hơn ai hết!
và trăm ngàn những cái có thể khác.
Tóm lại, ngắn gọn, không thể nói là "chắc chắn 100% không thể được", chỉ có thể nói 99.4% thôi!
Chẳng phải xưa nhà Minh tưởng Lê Lợi đã chểt rồi sao, cuối cùng chẳng chết lại còn lên ngôi vua nữa chứ.
Còn hỏi tại sao nếu ông NCT còn sống lại lộ tin "cơ mật" này cho một người không quen thân là bà VietMao tôi nghĩ câu trả lời đã đầy dẫy trong các tập như Đông Chu Liệt Quốc.
Ngay chúng ta đôi khi tiết lộ với người lạ những bí mật mà người thân ta cạy miệng ta cũng không nói.
Đó là chưa kể biết đâu (chỉ là biết đâu thôi) bà VietMao đã được chọn là "sứ giả" của ông NCT (như kiểu Hướng Vấn Thiên là "sứ giả" của Nhậm Ngã Hành vậy).
Lại biết đâu, vì một lý do rất Kim Dung nào đó, bây giờ ông NCT tin cậy bà VietMao hơn ai hết!
và trăm ngàn những cái có thể khác.
Tóm lại, ngắn gọn, không thể nói là "chắc chắn 100% không thể được", chỉ có thể nói 99.4% thôi!
Diệu Bích
08/06/2011
Theo như chị VM viết là có làm ăn với con ông này, và được ông này cho 1 khoản lớn, vì vậy không thể khằng định là ông tướng này tieets lộ cho 1 người không quen biết như VM.
Chị VM nói rằng để hơn 1 năm nữa sẽ trả lời, có phải vì chị xem số cho ông ấy và đoán là sang năm sẽ mất? Nếu vậy thì đành đợi chị VM thông tin chính thức sau vậy.
Chị VM nói rằng để hơn 1 năm nữa sẽ trả lời, có phải vì chị xem số cho ông ấy và đoán là sang năm sẽ mất? Nếu vậy thì đành đợi chị VM thông tin chính thức sau vậy.
Thienco
08/06/2011
HaUyen, on 08/06/2011 - 11:10, said:
Thiencơ tìm thông tin theo cách thức như vậy, dù có được thông tin, thì chưa qua bộ phận phân tích - sàng lọc thông tin, cho nên chưa đủ tính chính xác và độ tin cậy.
Tại sao nói vậy ?
Nói ví dụ Cục T-17 phụ trách về địa bàn Quảng Nam thì tàng thư thông tin khác, Cục T-78 phụ trách địa bàn [...] thì lại tàng thư thông tin khác (vợ anh Đoàn Thao, thứ trưởng BỘ CA đời đầu công tác tại cục T-78)
HaUyen
Tại sao nói vậy ?
Nói ví dụ Cục T-17 phụ trách về địa bàn Quảng Nam thì tàng thư thông tin khác, Cục T-78 phụ trách địa bàn [...] thì lại tàng thư thông tin khác (vợ anh Đoàn Thao, thứ trưởng BỘ CA đời đầu công tác tại cục T-78)
HaUyen
ryan88
08/06/2011
cô Pham Nga có thể giải thích giúp cháu sao cô nghĩ năm sau ông sẽ mất dc ko ạ??? (trong khi năm sửu vừa rồi thấy ớn ăn hơn)
Việt Mão
08/06/2011
ViệtMao rất cảm ơn các cao nhân đã tâm huyết dành nhiều thời gian và trí tuệ tìm hiểu và luận bàn lá số Tửvi này. VM đã học được các cách rất hay của các Bác mà trên sách không phải dễ tìm và lý giải khó.
VM rất tâm đắc lời viết của Bác VDTT: " đời vốn ly kỳ như tiểu thuyết "
Hơn nữa xã hội vẫn có nhiều chuyện sờ sờ trước mắt, có chứng cứ, có người chứng vậy mà chẳng là gì cả ???
Cảm ơn Bác HaUyen đã cho thông tin rất giá trị, Bạn DieuBich đã đồng ý để sau 1 năm nữa VM xin giải trình toàn bộ thắc mắc của các cao nhân.
ViệtMao không muốn bàn luận về chính trị.
Mong các cao nhân quan tâm luận giúp cho ViệtMao mục: Các lá số nổi tiếng - hoàn toàn là người có thể kiểm chứng ngay được.
Trân trọng.
VM rất tâm đắc lời viết của Bác VDTT: " đời vốn ly kỳ như tiểu thuyết "
Hơn nữa xã hội vẫn có nhiều chuyện sờ sờ trước mắt, có chứng cứ, có người chứng vậy mà chẳng là gì cả ???
Cảm ơn Bác HaUyen đã cho thông tin rất giá trị, Bạn DieuBich đã đồng ý để sau 1 năm nữa VM xin giải trình toàn bộ thắc mắc của các cao nhân.
ViệtMao không muốn bàn luận về chính trị.
Mong các cao nhân quan tâm luận giúp cho ViệtMao mục: Các lá số nổi tiếng - hoàn toàn là người có thể kiểm chứng ngay được.
Trân trọng.
thichthiphi
08/06/2011
Để TP kể các bác nghe về giấc mơ lạ hôm qua.
TP nằm mơ thấy 1 bà sắp qua thời phụ nữ tự nhận mình là Dậu,tên Dậu vì là pháp hiệu mà cụ cố 98 tuổi đặt tên cho chị ấy qua WC trên "in tẹc nét".
Lúc đầu chị Dậu cũng liên tưởng đến tắt đèn của NTT nên nói nhanh.Em hết sữa rầu,cụ tha cho em.Cụ cố tay gõ bàn phiếm nhanh như điện trên 10 ngón tay để tỏ ra mình con sung sức lắm:"Cụ còn khoẻ lắm không cần uống sữa"
"Dạo này thời đại "in tẹc nét" gõ cốc cốc là có sữa liền"
Dậu:"thế cụ cố cần gì ở em,em chả,em chả"
Cố cụ:"ngày xưa cụ xông pha trận mạc thể dục thể thao lăn lộn nhưng dạo gần đây cụ thấy xương cốt mình rã rời rồi,muốn tìm người xoa bóp cho cụ,tiền bạc với cụ không thành vấn đề,cụ ngày xưa cướp được 1 kho vàng dấu ở chỗ bí mật lắm"
Dậu:"Thế nhà cụ ở đâu làm gì?"
Cố cụ:"do ngày xưa cụ làm cướp nên bây giờ phải trốn chui trốn nhủi,cụ gần chết rầu,nên sung sướng được giờ nào hay giờ đó"
"Giặc tàu có qua đòi cướp của cụ thì cụ cũng chết mẹ rồi,thôi qua đây matxa cho cụ lúc gần chết cụ chia cho cái móng chân tài sản của cụ cho"
Dậu mừng quá nhảy lên con heo trắng(xe @)cưỡi đi.
Tới đây bỗng nhiên tỉnh giấc lòng luyến tiếc.Chưa tới cảnh hay mà thức giấc,tối nay mơ tiếp
TP nằm mơ thấy 1 bà sắp qua thời phụ nữ tự nhận mình là Dậu,tên Dậu vì là pháp hiệu mà cụ cố 98 tuổi đặt tên cho chị ấy qua WC trên "in tẹc nét".
Lúc đầu chị Dậu cũng liên tưởng đến tắt đèn của NTT nên nói nhanh.Em hết sữa rầu,cụ tha cho em.Cụ cố tay gõ bàn phiếm nhanh như điện trên 10 ngón tay để tỏ ra mình con sung sức lắm:"Cụ còn khoẻ lắm không cần uống sữa"
"Dạo này thời đại "in tẹc nét" gõ cốc cốc là có sữa liền"
Dậu:"thế cụ cố cần gì ở em,em chả,em chả"
Cố cụ:"ngày xưa cụ xông pha trận mạc thể dục thể thao lăn lộn nhưng dạo gần đây cụ thấy xương cốt mình rã rời rồi,muốn tìm người xoa bóp cho cụ,tiền bạc với cụ không thành vấn đề,cụ ngày xưa cướp được 1 kho vàng dấu ở chỗ bí mật lắm"
Dậu:"Thế nhà cụ ở đâu làm gì?"
Cố cụ:"do ngày xưa cụ làm cướp nên bây giờ phải trốn chui trốn nhủi,cụ gần chết rầu,nên sung sướng được giờ nào hay giờ đó"
"Giặc tàu có qua đòi cướp của cụ thì cụ cũng chết mẹ rồi,thôi qua đây matxa cho cụ lúc gần chết cụ chia cho cái móng chân tài sản của cụ cho"
Dậu mừng quá nhảy lên con heo trắng(xe @)cưỡi đi.
Tới đây bỗng nhiên tỉnh giấc lòng luyến tiếc.Chưa tới cảnh hay mà thức giấc,tối nay mơ tiếp
tuphasonghanh
08/06/2011
@phamnga:
Ngay từ đầu chị cho lá số 1 thằng cu mới 1 tuổi thì kiểm chứng cái gì?
Riêng quan điểm chọn giờ sinh để đẻ mổ đã là khồng thể chấp nhận được. Không hiểu đài loan thế nào, chứ tử vi cứ càng ngày phổ biến thế này. Sẽ có những người thiếu hiểu biết tạo nên trào lưu sinh con theo giờ. Không có thằng nghèo ? thì thằng giàu lấy tiêu chuẩn nào ra dể biết mình giàu?
Một lá số nhiều cuộc đời. Phúc phần o đủ đừng nghĩ 1 lá số đẹp đã là hay.
haizz vì chị lơn tuổi nên tôi cũng chỉ nói vậy. Chúc chị ngày càng thấm nhuần triết lí phật giáo.
Ngay từ đầu chị cho lá số 1 thằng cu mới 1 tuổi thì kiểm chứng cái gì?
Riêng quan điểm chọn giờ sinh để đẻ mổ đã là khồng thể chấp nhận được. Không hiểu đài loan thế nào, chứ tử vi cứ càng ngày phổ biến thế này. Sẽ có những người thiếu hiểu biết tạo nên trào lưu sinh con theo giờ. Không có thằng nghèo ? thì thằng giàu lấy tiêu chuẩn nào ra dể biết mình giàu?
Một lá số nhiều cuộc đời. Phúc phần o đủ đừng nghĩ 1 lá số đẹp đã là hay.
haizz vì chị lơn tuổi nên tôi cũng chỉ nói vậy. Chúc chị ngày càng thấm nhuần triết lí phật giáo.
Việt Mão
08/06/2011
VM kể chuyện ngoài đời để mọi người nghe:
Trong một trường Đại học cách đây 20 năm. Có một sinh viên năm thứ nhất gia đình có Cha làm trong ngành Tòa án, SV này học rất kém môn xã hôi thậm chí còn chưa hiểu được nhiều nghĩa của tiếng Việt nhưng luôn luôn cao ngạo thể hiện nhiều hiểu biết với bạn bè cùng trang lứa, thậm chí còn có những hành vi thiếu văn hóa nơi giảng đường.
Các giáo viên rất khó chịu nhưng vẫn phải chờ kết quả cuối năm của SV này. Thế rồi kỳ thi đến SV này bị rớt vì bài thi bị đánh giá là cóp nhặt của người khác.
Tìm hiểu thì cùng thời điểm này, người Cha của SV này cũng vừa bị đuổi khỏi ngành Tòa án vì Tội nhận hối lộ khi chạy án không thành. Khi Công an điều tra thì người Cha này còn hành nghề bằng cấp giả mạo. Còn SV này thì được Cha chạy điểm nên mới được vào Đại học, và SV này cũng bị tống cổ đuổi khỏi Giảng đường Đại học.
Thế mới biết Cha nào Con nấy .
Sửa bởi VietMao: 08/06/2011 - 14:42
Trong một trường Đại học cách đây 20 năm. Có một sinh viên năm thứ nhất gia đình có Cha làm trong ngành Tòa án, SV này học rất kém môn xã hôi thậm chí còn chưa hiểu được nhiều nghĩa của tiếng Việt nhưng luôn luôn cao ngạo thể hiện nhiều hiểu biết với bạn bè cùng trang lứa, thậm chí còn có những hành vi thiếu văn hóa nơi giảng đường.
Các giáo viên rất khó chịu nhưng vẫn phải chờ kết quả cuối năm của SV này. Thế rồi kỳ thi đến SV này bị rớt vì bài thi bị đánh giá là cóp nhặt của người khác.
Tìm hiểu thì cùng thời điểm này, người Cha của SV này cũng vừa bị đuổi khỏi ngành Tòa án vì Tội nhận hối lộ khi chạy án không thành. Khi Công an điều tra thì người Cha này còn hành nghề bằng cấp giả mạo. Còn SV này thì được Cha chạy điểm nên mới được vào Đại học, và SV này cũng bị tống cổ đuổi khỏi Giảng đường Đại học.
Thế mới biết Cha nào Con nấy .
Sửa bởi VietMao: 08/06/2011 - 14:42
Transporter
08/06/2011
@ Bác Uyen Ha
Không biết Bác Uyen Ha có lá số của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không ạ? Nếu có thông tin thì hay quá ạ. Xin cảm ơn bác.
Không biết Bác Uyen Ha có lá số của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không ạ? Nếu có thông tin thì hay quá ạ. Xin cảm ơn bác.
Transporter
08/06/2011
VietMao, on 05/06/2011 - 11:16, said:
VM được chính người con của ông này kể rằng:
- Trong chuyến đi công tác chuẩn bị cho một nhiệm vụ đặc biệt, ông này đã bị dính hai làn đạn bom của quân ta và quân địch (sợ nhất là quân ta do có chủ ý !!!). Nhưng đúng là ông này được lòng quân và dân, nên ông này đã quyết định chỉ huy đoàn quân tấn công địch thu một lượng lớn tài sản của địch làm chủ sở hữu rồi ở ẩn luôn (thay đổi tên) cho đến ngày nay. Hiện ông này vẫn sống tại Việt nam, không còn giữ bất cứ địa vị gì cả, nhưng ôm hận.
- Trong chuyến đi công tác chuẩn bị cho một nhiệm vụ đặc biệt, ông này đã bị dính hai làn đạn bom của quân ta và quân địch (sợ nhất là quân ta do có chủ ý !!!). Nhưng đúng là ông này được lòng quân và dân, nên ông này đã quyết định chỉ huy đoàn quân tấn công địch thu một lượng lớn tài sản của địch làm chủ sở hữu rồi ở ẩn luôn (thay đổi tên) cho đến ngày nay. Hiện ông này vẫn sống tại Việt nam, không còn giữ bất cứ địa vị gì cả, nhưng ôm hận.


