Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Leadership, on 05/04/2013 - 17:31, said:
Cảm ơn bác Gia Thi dự đoán.
Đây là con trai cậu bạn thân khi học đại học của LD... khi sinh ra bị yếu cơ, chân không đi được, hiện tại khi bám vào tường, cầu thang, hay cái gì đó... mới đứng khom lên được và đi được một chút khi có cái để bám, dựa. Cậu bé khá thông minh, học nhanh, biết đọc biết viết rất sớm từ khi 4 tuổi. Hiện bố đang định cho đi Trung Quốc để chữa, được trả lời 90% sẽ chữa khỏi, chi phí mất 2 tỷ.
Có điểm đặc biệt là cậu bé tên Nguyễn Minh Kiệt, mới đầu nghe ông bạn nói đã thấy sao sao đó, không ổn lắm. Sau mới biết là chân bị vậy, cũng có nói thử đổi tên xem sao... ông bố đang suy nghĩ.
hồi nhỏ em cũng bị bệnh viêm cơ còn tệ hơn là ko đi đứng dc, chỉ ngồi 1 chỗ...lúc đó khoảng 2 3 tuổi, đang chơi tự dưng té xuống rồi ko đứng dậy dc
rồi ai hướng dẫn chữa trị gì cả nhà cũng làm theo nên cuối cùng đi lại dc rồi vẫn ko biết tại sao
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
...có 1 chuyện hơi ly kỳ là giai đoạn đó có 1 thầy dân tộc chữa bệnh tay chân khá nổi tiếng ở Mương Mán bằng thuốc nam, bà ngoại với dì phải cõng em đi tàu lửa, băng suối lên nhà ổng chữa. Ổng cho 1 lít rượu thuốc bảo về nhà uống hết sẽ đi được. Em uống gần hết mà vẫn ngồi 1 chỗ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
...đến khi mẹ chắt hết giọt cuối cùng uống xong lại đi dc
Cung tật em nhìn thấy rõ hơn em này: Sát hình mã hỏa linh riêu y có Tuần..