←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Sự thông minh của một đứa trẻ - yếu tố nào...

Locked

6 7 8 9 10 |»|

NgoaLong's Photo NgoaLong 18/03/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Diệu Nhung, on 18/03/2013 - 20:42, said:

Cũng trong cuộc nói chuyện vừa rồi đây em dâu thông báo với một giọng điệu rất buồn là đợt thi thử đại học vừa rồi cháu được 8 điểm (lý 3, anh 3, toán 2)

Trí lực và học lực em nó như vậy mà cố theo con đường chính thống (học lấy bằng cấp rồi ra làm việc) làm gì cho nhọc nhằn mà lại mất thời gian. Chi bằng xem em nó yêu thích làm gì, công việc nào, hoặc học nghề kỹ thuật, nghề nào đó có lẽ sẽ tốt hơn cho em nó và gia đình. Trừ khi là gia đình có chủ ý và dàn xếp tương lai cho em nó ở đâu đấy, chỉ cần lấy tấm bằng để cho có, để đáp ứng thôi. Hoặc là chỉ muốn có tấm bằng đại học, rồi sau đó về làm việc cho cơ sở của gia đình; chứ cho dù có dàn xếp ở vị trí nào đó mà khả năng và trí thức không phù hợp thì sẽ nhọc tâm lắm, vì đó không phải là việc của 1, 2 ngày mà là công việc cả đời hoặc cả một thời gian dài. Với lại, nó cũng không bền; bởi càng ngày càng đòi hỏi cao hơn và yêu cầu hiệu quả hơn, cơ chế cũng sẽ thay đổi.

Hoặc là trừ khi là trông đợi học lực em nó sẽ biến đổi. Nhưng việc này xác suất không lớn; em nó bây giờ 20 tuổi rồi nên cơ hội của chuyện đó không cao.
Sửa bởi NgoaLong: 18/03/2013 - 21:48
Trích dẫn

Diệu Nhung's Photo Diệu Nhung 18/03/2013

Gia đình nhà chồng DN có nghề truyền thống từ đời ông cho đến đời cháu... vậy nên cháu QĐ thi vào kỹ thuật (không đậu đại học thì cao đẳng) để bác và chú kèm cặp Ngoa Long ạ.
Chồng DN bảo, học hành vậy thì botay.com rồi...

Thanks !
Trích dẫn

Diệu Nhung's Photo Diệu Nhung 18/03/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 18/03/2013 - 15:28, said:

Lá số này bại cách nhìn rõ ràng mà, tôi đã nói lâu rồi ở chỗ khác. Thực sự, chỉ có đi buôn chứ học hành gì, cái mạnh không so, cứ đi so cái Khôi Việt với chả xương khúc.

Nếu nó không nghiện thì nên coi đó may mắn, xin cứ nói thẳng nói thật với chị DN. Khôi Việt= trưởng nhóm nghiện.
Có điều đừng nói gì với cháu bé.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cái quan trọng nhất với ls này là cung HỢi, còn vì sao thì chắc ai cũng biết.

@ Gấu !
Có thể nói rõ thêm cho chị hiểu được không ?
"Lá số này bại cách nhìn rõ ràng mà, tôi đã nói lâu rồi ở chỗ khác" - Gấu nói ở đâu mà DN không thấy nhỉ ?

Thanks !
Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 18/03/2013

Oh, ra là vậy!

Định hướng như vậy mà em nó theo được thì tốt rồi. Nhưng học hành như vậy thì bó tay thiệt, kiểu như muốn giúp mà không thể giúp được.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 18/03/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Diệu Nhung, on 15/03/2013 - 19:19, said:

Chào tất cả các bạn !

Hôm trước DN về thăm quê, đến nhà vợ chồng chú em (em trai chồng) chơi và nghe cả hai vợ chồng phàn nàn về thằng cu đầu, năm ngoái thi rớt đại học, năm nay ôn thi lại... gần một năm ôn thi 3 môn nhưng đến bây giờ kiến thức vẫn chưa đâu đến đâu và đang muốn thi vào khoa Công nghệ thông tin của một trường Đại học không có chút uy tin tiếng tăm nào về Công nghệ cả.

Cho nó vào Aptech đi chị DN. Ngành CNTT là một trong những ngành không quan trọng bằng cấp, chỉ cần chăm chỉ, yêu nghề, gắn bó và "chăm hay không bằng tay quen", lực ở đâu thì tồn tại ở đó, cao thấp đủ cả, sau có điều kiện cũng tha hồ phát triển.
Trích dẫn

titti's Photo titti 18/03/2013

Mặc dù chưa được chị Diệu Nhung đồng ý, nhưng để có thêm tài liệu cho đề tài, tôi xin phép vẫn post lên 2 lá số nữa, là chị em ruột, đều sinh ra và lớn lên ở Moscow. Có cùng hoàn cảnh gia đình là bố mẹ mải chợ búa kiếm tiền tối ngày, không có thời gian kèm con học và cũng không đủ trình độ ngoại ngữ để kèm con học. Cháu gái đầu rất ngoan, học giỏi từ bé, luôn đứng đầu lớp, nhiều năm đứng đầu trường. Hiện đang học đại học năm thứ 4 tại Moscow. Cả hai cháu tiếng Việt nói bình thường, nhưng viết rất kém.

Dưới đây là lá số cháu gái học giỏi và rất ngoan:

http://

Và đây là lá số của em trai cháu, cháu này thì mải chơi và học rất bình thường. Hơi láu cá.

http://
Sửa bởi titti: 18/03/2013 - 22:23
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 18/03/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 18/03/2013 - 17:13, said:

Bài toán 2:

Giả sử một lá số cho biết 100 điều A1 A2... đến A100.
Có 12000 người có cùng lá số này, nhưng mỗi người chỉ ứng với 70 điều trong 100 điều nói trên.
Hỏi có bao nhiêu cách chọn 70 điều ngẫu nhiên từ 100 điều đã cho ?

Trả lời:
- Chính là số tổ hợp của 70 phần tử trên 100 phần tử = 2.93723X10,000,000,000,000,000,000,000,000 tức là có khoảng 30 triệu tỷ tỷ cách lựa chọn. Bạn nghĩ nó có đủ cho 12000 cuộc đời ?
- Uhm, em nghĩ là đủ anh ạ.

Đừng đặt bài toán lớn quá vội, bài toán nhỏ thôi:

Cùng 1 lá số, tìm ra 2 kịch bản, sau đó chọn 2-3 dữ kiện thực ngoài đời để xác định lá số đi theo kịch bản nào ?
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 18/03/2013

Nó học được đấy chứ, thi đại học 8 điểm, có lẽ còn hơn anh thotho ở đây. Vấn đề không phải là học lấy bằng cấp gì, mà xem nó có tố chất và sở thích gì để phát huy. Cái này là lỗi của bố cháu, lỗi của ông thì ông phải giải quyết lại còn ngồi đó mà phán: bó tay.com.
Trích dẫn

Diệu Nhung's Photo Diệu Nhung 18/03/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Diệu Nhung, on 15/03/2013 - 22:53, said:

Dưới đây là một lá số (con trai đầu, ít được bố mẹ quan tâm vì bố mẹ khi sinh ra cậu mới 20 tuổi) vừa thông minh, thường nắm bắt kiến thức ngay trên lớp lại vừa siêng học, đầy ý chí nghị lực, trách nhiệm... đang còn là sinh viên, đảm nhiệm nhiều việc, nhưng học và công tác đoàn thể hay làm bất cứ việc gì cũng hoàn thành xuất sắc :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Các bạn hãy nhìn lá số trên - Thực sự DN rất ngưỡng mộ cậu bé này ! Thông minh, học gỏi, khả năng chịu áp lực rất cao, đầy ý chí... Đôi lúc DN thấy cậu ta hơi ôm đồm công việc nhưng lạ thay việc gì cũng hoàn thành xuất sắc....

DN vốn trước đây làm công tác giảng dạy.... giờ thuyền đã sang ngang nhưng luôn nuối tiếc hoài niệm một thời trên bục giảng... nên thường xuyên gắn kết hội hè với các bạn nghề giáo ngày xưa... các bạn DN dạy các trường đại học và các trường chuyên nhiều lắm... nên những lá số học giỏi DN post lên toàn là học sinh chuyên top đầu đó... các bạn ạ !
Trích dẫn

Diệu Nhung's Photo Diệu Nhung 18/03/2013

Mặc dù chưa được chị Diệu Nhung đồng ý, nhưng để có thêm tài liệu cho đề tài, tôi xin phép vẫn post lên 2 lá số nữa...

@ titi !
Có lẽ chúng ta cũng trang lứa, nên DN gọi ngang vậy cho thân mật nhé...
Chủ đề do DN mở ra nhưng chung mục đích phục vu nghiên cứu học thuật, nên titi cư tự nhiên... hổng cần xin phép DN đâu nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanks !
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 18/03/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Diệu Nhung, on 18/03/2013 - 22:25, said:

Các bạn hãy nhìn lá số trên - Thực sự DN rất ngưỡng mộ cậu bé bày này ! Thực sự thông minh, học gỏi, khả năng chịu áp lực rất cao, đầy ý chí... Đôi lúc DN thấy cậu ta hơi ôm đồm công việc nhưng lạ thay việc gì cũng hoàn thành xuất sắc....

DN vốn trước đây làm công tác giảng dạy.... giờ thuyền đã sang ngang nhưng luôn nuối tiếc hoài niệm một thời trên bục giảng... nên luôn gắn kết thân thiết với các bạn nghề giáo ngày xưa... các bạn DN dạy các trường đại học và các trường chuyên nhiều lắm... nên những lá số học giỏi DN post lên toàn là học sinh chuyên top đầu đó... các bạn ạ !
Lá số này mệnh Triệt thân Tuần, một là cực lởm, hay là cực tài.

Mệnh cục tỉ hòa, tuyệt xứ được Tả phụ sinh nên cháu đa tài. Nhờ triệt mà mệnh cháu đắc cách song Lộc nên cơ hội thành công càng cao hơn. Tuy nhiên mã lạc không vong thì chung thân bôn tẩu, chẳng thể đắp chăn bông huýt sáo chém gió như anh Long thư viện được.
Trích dẫn

Việt Mão's Photo Việt Mão 18/03/2013

Lá số Diêu Nhung đưa 14/12/1992 - đương số có cung Phúc đẹp quá: cuộc đời đương số đều có các đại vận thành đạt, đương số sẽ có nghiệp chính trị đó.

Nhưng nếu.......cuộc đời sao cứ khổ vì chữ " NHƯNG NẾU " này nhỉ ??? Bởi vì cậu này vô cùng khó khăn chuyện con - rất hiếm và có thể không có con đẻ.
Trích dẫn

Diệu Nhung's Photo Diệu Nhung 18/03/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 18/03/2013 - 22:14, said:

Nó học được đấy chứ, thi đại học 8 điểm, có lẽ còn hơn anh thotho ở đây. Vấn đề không phải là học lấy bằng cấp gì, mà xem nó có tố chất và sở thích gì để phát huy. Cái này là lỗi của bố cháu, lỗi của ông thì ông phải giải quyết lại còn ngồi đó mà phán: bó tay.com.

Khố cho cậu Thát Sát này... chồng DN bảo botay.com chứ có phải bố cháu nói vậy đâu... Con DN mà học thế này thì DN xuống mồ cũng không dám gặp cha mẹ mình...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 18/03/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

titti, on 18/03/2013 - 22:13, said:

Mặc dù chưa được chị Diệu Nhung đồng ý, nhưng để có thêm tài liệu cho đề tài, tôi xin phép vẫn post lên 2 lá số nữa, là chị em ruột, đều sinh ra và lớn lên ở Moscow. Có cùng hoàn cảnh gia đình là bố mẹ mải chợ búa kiếm tiền tối ngày, không có thời gian kèm con học và cũng không đủ trình độ ngoại ngữ để kèm con học. Cháu gái đầu rất ngoan, học giỏi từ bé, luôn đứng đầu lớp, nhiều năm đứng đầu trường. Hiện đang học đại học năm thứ 4 tại Moscow. Cả hai cháu tiếng Việt nói bình thường, nhưng viết rất kém.

Dưới đây là lá số cháu gái học giỏi và rất ngoan:

http://

Và đây là lá số của em trai cháu, cháu này thì mải chơi và học rất bình thường. Hơi láu cá.

http://

Sinh ở Moscow thì chị phải lùi 2 tiếng, vì Moscow tính giờ pháp định theo GMT+4, nhưng tọa độ là GMT+2.
Trích dẫn

Diệu Nhung's Photo Diệu Nhung 18/03/2013

Dạo này DN hay vào TVLS chém gió thật... hihihi đọc bài của cậu Thát Sát, DN cứ tủm tỉm cười... vì dí dủm...
Trích dẫn
Locked

6 7 8 9 10 |»|