Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Gia Thi, on 18/03/2013 - 08:47, said:
Chị Diệu Nhung Tôi đang theo học về "Số sinh học Tử vi", đang ở giai đoạn tập sự phối hợp với lá số Tử vi mà chúng ta đang sử dụng, vì vậy mà định hình cho phương pháp luận vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Đối với cháu trai này, mối quan hệ giữa "Số sinh học" và "Số Tử vi" đã có thông tin báo Nói về khi cháu bé đã sinh ra: - Khoảng thời điểm ở cuối 18 tháng tuổi đến đầu 19 tháng tuổi, cháu bị một "cơn sốc", cơn sốc này được biểu hiện thông qua một trong hai trạng thái: 1, bị va đập mạnh ảnh hưởng tới phần đầu bên trái, 2, đang vui chơi đột ngột chết lặng khóc thét không thành tiếng (ví dụ ai đó chơi đùa tung hứng làm cháu quá sợ hãi ...) Tôi muốn kiểm chứng thông tin này, là vì bán cầu não trái chịu trách nhiệm phần tư duy logic, bán cầu não phải đảm trách về sự sáng tạo và cảm xúc, có thể người mẹ của cháu quên chưa nói với chị Diệu Nhung, hoặc có thể tôi lập luận suy lý tìm ý không đúng, mong chị Diệu Nhung kiểm giúp
Dạ, Thưa Bác ! Ngày hôm nay, ngày làm việc nên cháu rất bận, chưa có thời gian trả lời Bác ạ.... kính mong Bác thứ lỗi !
Vừa mới đây thôi, cháu gọi điện về hỏi em dâu, nhưng rất tiếc, em ấy không nhớ một sự cố nào xảy ra như vậy... với lại, hồi nhỏ cháu đi trẻ nếu có xảy ra thì em dâu cũng không thể biết được...
Em ấy kể, khi còn bé, cháu nghich lắm, có phần lỳ lợm nữa nhưng càng lớn lên càng ít nghịch, nhu hòa, tính trầm...
Cũng trong cuộc nói chuyện vừa rồi đây em dâu thông báo với một giọng điệu rất buồn là đợt thi thử đại học vừa rồi cháu được 8 điểm (lý 3, anh 3, toán 2)
Nghe xong... cháu bực quá liền gọi điện mắng nó đấy ạ... vừa mắng vừa động viên khích lệ...
Cảm ơn Bác rất nhiều !