

Tai Nạn Phải đúng đến hạn giờ
#271
Gửi vào 11/03/2013 - 21:44
Và càng không phải cứ mang tiền ra làm từ thiện là giải được họa đâu - làm từ thiện là làm trái với luật tự nhiên của Thiên định, tức là tự mình chống lại Thiên định đó, nếu vì tình cảm nhân loại mà làm thì nên làm kín sẽ tránh tự rước họa - Mệnh lớn thì đỡ.
Tôi thấy nhiều người lá số đẹp giầu có - có chết đâu ?
Quan trọng là lá số của từng người thôi.
Thanked by 6 Members:
|
|
#272
Gửi vào 11/03/2013 - 21:46
Cung thân có thất sát hãm đi với quan đới chủ cái chết bất ngờ nhanh chóng xảy ra với người đó
Không hiểu người này chết tai nạn ?
Tháng chết là tháng 7 hoặc tháng 11
Thanked by 8 Members:
|
|
#273
Gửi vào 11/03/2013 - 21:50
thatsat, on 11/03/2013 - 21:41, said:
Tôi thấy Lethanhnhi đang kiểm ứng phương pháp mới đó - đừng vội vàng nhận định thế. Sao vẫn còn cái giọng châm chọc trong học thuật nhỉ ????
Tôi có thấy anh thất sát này dự.....bài nào đâu ....mà đã châm chọc người nhỉ - nếu giỏi thì cùng dự đi và cùng chia sẻ đi
Thanked by 6 Members:
|
|
#274
Gửi vào 11/03/2013 - 21:51
thatsat, on 11/03/2013 - 21:41, said:
sắp giàu nó thế , bác thông cảm^^
thê tài nó vượng thì hào phụ mẫu phải suy^^
thê tài: tiền
phụ mẫu: thầy bà
trích bốc phệ chính tông^^
Thanked by 6 Members:
|
|
#275
Gửi vào 11/03/2013 - 21:54
Thiencothiendong, on 11/03/2013 - 21:50, said:
Tôi có thấy anh thất sát này dự.....bài nào đâu ....mà đã châm chọc người nhỉ - nếu giỏi thì cùng dự đi và cùng chia sẻ đi
nhưng dạo này em kém thật, chỉ nghiên cứu lí thuyết thôi , tự dưng không thích bói toán nữa, trò này giống cờ bạc nên em thích
em hiểu do đâu lại thế, em lại hơi mừng là khác
bói toán để giao lưu anh em cũng chơi môn này thôi
không nặng nê gì đâu,mình coi là trò vui khác khi xem nó là cái nghề
cảm ơn bác nhiều, có các bác em mới hứng thú nghiên cứu thêm
chứ có lúc hơi chán rồi
Sửa bởi lethanhnhi: 11/03/2013 - 21:55
Thanked by 7 Members:
|
|
#276
Gửi vào 11/03/2013 - 21:55
lethanhnhi, on 11/03/2013 - 21:51, said:
sắp giàu nó thế , bác thông cảm^^
thê tài nó vượng thì hào phụ mẫu phải suy^^
thê tài: tiền
phụ mẫu: thầy bà
trích bốc phệ chính tông^^
He he, nếu vậy quả này đúng phết anh ạ, em sắp được tiền từ nước ngoài gửi về và đoán toàn sai ...
Thanked by 4 Members:
|
|
#277
Gửi vào 11/03/2013 - 21:56
Thiencothiendong, on 11/03/2013 - 21:44, said:
Tôi thấy nhiều người lá số đẹp giầu có - có chết đâu ?
Quan trọng là lá số của từng người thôi.
Thanked by 5 Members:
|
|
#278
Gửi vào 11/03/2013 - 21:56
Thất sát lâm Thân, chung thị yểu
Câu phú này không phải người nào Thất sát lâm Thân đều “yểu” cả. Cứ hiểu thẳng băng như thế thì chết dở. Thực ra, định nghĩa chữ “xấu” thì phải nhìn toàn cục.
Toàn cục là Mệnh xấu, Thân xấu, Phúc xấu – đồng thời – yếu tố cứu giải đã hết khi vào Hạn xấu.
Lá số này thực sự là Mệnh, Thân, Phúc đều xấu!
Mệnh Thân Phúc đều xấu thì 10 năm Ông Trời ban cho, 10 năm cha mẹ ban cho, còn lại 10 năm đại vận cung Phúc là những gì cuối cùng cho một con người để mà ĐƯỢC và MẤT.
- Được: được sống để hiểu ý nghĩa của Phúc lớn lao như thế nào và trong khả năng có thể làm gì để bồi đắp cho chữ Phúc ấy.
- Mất: mất cơ hội để đi tiếp nếu như chọn sai con đường cho Số phận. Với lá số này thì có lẽ sự chọn sai đó chính là: phát tài, giàu có, sung sướng! Nhưng thử hỏi ai đang SỐNG mà không cầu được phát tài, được giàu có, được sung sướng? Mấy ai GIÁC NGỘ được đến mức chấp nhận đánh đổi tất cả những thứ hiển nhiên đang có để chọn lấy khe cửa hẹp cho cuộc đời? Trong khi bản thân mỗi con người bình thường chỉ gọi là sống sao cho có TÂM thôi cũng đã là khó đạt được lắm rồi.
Ý mình là với trường hợp như thế này, sự tập trung lớn nhất và đầu tiên là phải ở cung Phúc! Nghĩa là nếu số yểu mà cung Phúc có cáng được nhiều lắm thì cũng chỉ sống được hết đại vận cung Phúc là hết vận khí. Bắt đầu bước sang đại vận tiếp theo là lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm, số phận như chỉ mành treo chuông vậy.
Nhưng nếu Sống được là nhờ cung Phúc thì sự kết thúc cũng là ở cung Phúc! Phúc hết là tận số. Chính cung, tam hợp hay chính chiếu – tóm lại là thời điểm đó cứ xoay quanh cung Phúc.
Năm 2007, năm bắt đầu đại hạn 32-41 là đại hạn xấu. Tiểu hạn vào đất Tuyệt tại Tỵ lại xấu nữa nhưng số Tuyệt mà chưa Tận, có thể giải thích 1 trong 2 hướng sau:
1 - Triệt tại cung tiểu hạn. (giải thích rất dài dòng)
2 - Hạn Thiên Không với tờ thông hành đã ký sẵn chỉ còn chờ đóng dấu! (giải thích rất dài dòng)
Năm 2008, năm thứ 2 của đại hạn 32-41. Tiểu hạn vào cung Phúc với đầy đủ các yếu tố xấu theo sách tử vi VDTTL, phần luận đoán Hạn:
1 – Mệnh xấu, Thân xấu, Phúc xấu và Hạn xấu;
2 – Thân có Thất Sát tọa thủ, hạn gặp Kình hay Đà dễ mắc phải tai họa khủng khiếp;
3 – Lưu Thái tuế tại Tí xung chiếu cung tiểu hạn;
4 – Nhập hạn với đủ bộ Tang Hổ Khốc Hư;
5 – Cự hãm nhập hạn tại Tứ Mộ, gốc đại hạn 10 năm xấu xa mờ ám, trường hợp này phải quyết đoán là chết;
6 – Mã Không Kiếp Tuế, gốc đại hạn 10 năm xấu xa mờ ám, trường hợp này phải quyết đoán là chết;
…
Trong khi đó, yếu tố cứu giải đã qua mất đại hạn 10 năm cung Phúc, qua nốt 1 năm cuối cùng nhập tiểu hạn Thiên Không mất rồi. Năm này (2007), nếu tán gia bại sản thì số có lẽ đã khác chăng? Nhưng lại không thể nói chữ “Nếu” – vì như thế đã không phải là “Số”.
Sửa bởi KhuongDinh: 11/03/2013 - 21:58
Thanked by 11 Members:
|
|
#279
Gửi vào 11/03/2013 - 21:56
Sửa bởi LamPhong: 11/03/2013 - 21:58
Thanked by 4 Members:
|
|
#280
Gửi vào 11/03/2013 - 21:57
boluclag, on 11/03/2013 - 21:55, said:
cái hồi túi anh rỗng, đoán mò cũng trúng
bây giờ rủng rỉnh rửng mỡ, vợ thì sắp lấy, làm ăn thì đang thuận thì bói toán gì cho hay
cứ túi rỗng, người yêu bỏ mới thành thầy giỏi được
chả ham^^
Thanked by 5 Members:
|
|
#281
Gửi vào 11/03/2013 - 22:01
anh ứ cần rắc rối, cứ tiền bạc tốt, tình cảm tốt thế này thì xem kém
cứ rỗng túi, vợ bỏ, con chết xem mới hay
thôi, nhường anh Sát xem hay, em giờ nghiên cứu lí thuyết cho đỡ ghiền thôi
bỏ thì nhớ lắm, mà giỏi thì sợ lắm
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
#285
Gửi vào 11/03/2013 - 22:07
boluclag, on 11/03/2013 - 22:04, said:
tiền thì đang lúc chú làm ăn được, sao xem hay được^^
bây giờ anh thiên cơ thiên đồng
em bói cho anh 2 việc:
tiền bạc anh đang kém
công việc đang khúc mắc, tình cảm đang kém
anh nghiệm lí xem nào^^
vui thôi nhé, ko phải em chém gì đâu, nghiên cứu thôi
Sửa bởi lethanhnhi: 11/03/2013 - 22:07
Thanked by 4 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












