

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
#6571
Gửi vào 09/01/2025 - 17:26
Không có tài mà gặp thời cũng vẫn phú quý hơn người
Có tài mà không gặp thời thì chỉ lèo tèo lẹt đẹt mà thôi. Thậm chí đôi khi còn bất mãn cuộc đời nữa...
Bọn Trung Quốc nó bảo nghèo thì đi với hèn quả là chí lý
Đậu xanh
Thanked by 1 Member:
|
|
#6572
Gửi vào 10/01/2025 - 02:10
Bazilearner, on 09/01/2025 - 16:13, said:
dụng thần nằm ở chi ngày tiên quyết không thể cưới người tầm thường được, là dụng lại vượng tướng có lực nữa thì càng vô duyên với người kém.
Trụ giờ là trụ quyết định giàu nghèo của 1 lá số. Liên quan gì đến hôn nhân.
Thạch Sùng có từ chó lên voi cũng không bị vợ nó bỏ.
Còn ông Hiếu chắc không có thời. Nên tiền cũng không có, mà vợ cũng không.
Chính xác, dụng thần chị ở trụ ngày. Chị thà ở 1 mình chứ không bao giờ cưới 1 thằng tầm thường.
Thằng chị huỷ hôn 2 lần. Rất giàu, rất giỏi. Hiện tại thì rất ghét.
Đã nói với nhiều người là mình đã hủy hôn rồi. Nhưng họ vẫn đoán năm nay vẫn kết hôn như dự định. Cầu Chúa kết duyên con với thằng khác. Con mà cưới thằng này. Nó sẽ phát huy triệt để mọi cái xấu trong cung Phu.
Hoặc là không cưới thằng nào hết. Năm 2027 Chúa trợ duyên cho con sinh được con nuôi ở Việt Nam.
Thanked by 2 Members:
|
|
#6573
Gửi vào 12/01/2025 - 14:59
Các cụ đã đúc kết ra câu " vợ chồng như gà buộc đôi", thế gian được vợ thì hỏng chồng, được chồng thì hỏng vợ, rất hiếm khi được cả chồng lẫn vợ. Vợ chồng muốn không xung khắc thì trước hết phải biết chấp nhận và bao dung cái xấu của nhau, các cụ xưa mặc dù phong kiến nhưng nhiều người cũng vẫn bao dung kiểu như " lỗ mũi mười tám gánh lông, chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho" hay như " đêm nằm em đái ra giường, chồng thương chồng bảo do sương vào nhà", " đi chợ em hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo ăn quà trừ cơm"...
Học số trước hết để hiểu mình, để điều chỉnh mình, để ứng xử với cuộc đời cho phù hợp. Nếu cung Phu/ Thê mà có bộ Đào, Kỵ, Kiếp; Tang, Hổ, Kỵ Kiếp gia thêm Kình, Hình, Hỏa Linh ... thì coi như mất bố nó nửa cuộc đời rồi. Biết chấp nhận có được có mất thì may ra được an ủi phần nào. Học số nhưng không biết mình là chim sẻ, lại cứ ngỡ mình là đại bàng hay là gà nhưng cứ ngỡ mình là phượng hoàng rồi đòi phải sánh đôi với đại bàng, phượng hoàng thì cứ ở giá đi.
Đường là do mình đi, cô đơn thì đêm về ôm gối mà khóc, đừng cố sĩ diện làm đếch gì, không ai sống thay cho cuộc đời mình cả!
Sửa bởi Votuong: 12/01/2025 - 15:04
Thanked by 1 Member:
|
|
#6574
Gửi vào 12/01/2025 - 21:12
Votuong, on 12/01/2025 - 14:59, said:
Các cụ đã đúc kết ra câu " vợ chồng như gà buộc đôi", thế gian được vợ thì hỏng chồng, được chồng thì hỏng vợ, rất hiếm khi được cả chồng lẫn vợ. Vợ chồng muốn không xung khắc thì trước hết phải biết chấp nhận và bao dung cái xấu của nhau, các cụ xưa mặc dù phong kiến nhưng nhiều người cũng vẫn bao dung kiểu như " lỗ mũi mười tám gánh lông, chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho" hay như " đêm nằm em đái ra giường, chồng thương chồng bảo do sương vào nhà", " đi chợ em hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo ăn quà trừ cơm"...
Học số trước hết để hiểu mình, để điều chỉnh mình, để ứng xử với cuộc đời cho phù hợp. Nếu cung Phu/ Thê mà có bộ Đào, Kỵ, Kiếp; Tang, Hổ, Kỵ Kiếp gia thêm Kình, Hình, Hỏa Linh ... thì coi như mất bố nó nửa cuộc đời rồi. Biết chấp nhận có được có mất thì may ra được an ủi phần nào. Học số nhưng không biết mình là chim sẻ, lại cứ ngỡ mình là đại bàng hay là gà nhưng cứ ngỡ mình là phượng hoàng rồi đòi phải sánh đôi với đại bàng, phượng hoàng thì cứ ở giá đi.
Đường là do mình đi, cô đơn thì đêm về ôm gối mà khóc, đừng cố sĩ diện làm đếch gì, không ai sống thay cho cuộc đời mình cả!
tôi nghĩ quan điểm này đúng ở tính chấp nhận,
gọi là méo mó có hơn không,
tất nhiên không ai tưởng mình là gà hay phượng gì cả, chỉ trừ những kẻ ảo tưởng, chỉ là chấp nhận hay ko chấp nhận mà thôi,
tôi biết có 2 vợ chồng kia tuổi Ngọ, 1930, giờ tất cả đã thành thiên cổ hết rồi,
Ngọ Ngọ tự hình, dĩ nhiên lấy không nhau tốt,
đúng như votuong nói, được chồng thì hỏng vợ,
mà vợ hỏng thì con cũng be bét, con hư tại mẹ,
5 người con ,4 gái, 1 trai, chả ai ra gì, kể cả cậu quý tử,
tướng số thì nó chả sai được, ngọ, ngọ tự hình ko nên lấy,
nhưng họ lấy nhau vì cha mẹ của họ đã sắp sẵn rồi, lấy còn chưa biết mặt nhau, đừng nói yêu,
cưới vắng mặt luôn mà,
nhưng nói đi phải nói lại,
đời con ko ra gì, nhưng đời cháu thì chưa chắc !!!
Nhưng số phận nó chỉ có thế thôi,
nếu anh ko chấp nhận, anh sẽ trắng tay !!!
anh bảo ôi, ngọ ngọ tự hình xấu hoắc lấy làm gì,
nhưng xét lợi - hại, thấy votuong nói có lý,
méo mó có hơn ko, đời này hôn nhân thất bại, con sinh ra ko ra gì,
nhưng đời cháu chưa chắc,
hy sinh đời bố, củng cố đời con, đời này có thể hôn nhân ko tốt, thì phải chấp nhận thì đời sau cháu, chắt có thể sẽ sáng hơn,
gọi là còn có cái để mà hy vọng.
còn ko dám lao vào hôn nhân sẽ chả có gì hết,
ko vợ, ko con, ko cháu,
làm thì nó có hay có dở, tức là nó còn có cái để mà nói, có điều gì đó để kỳ vọng, để thay đổi.
KL: dù trời mưa, hay nghịch cảnh vẫn nên ra đường, vì có méo mó hơn ko
việc chấp nhận hay ko chấp chận phải xét sau khi đã xét trọn vẹn chữ thời.
chứ chưa xét chữ thời, việc nói chấp nhận hay ko chấp nhận là vô nghĩa.
-------------------------------------------------------------------------------------------
về chuyện hoa cái, tại sao ko phải tài tinh
hoa cái là kim, nên chỉ xét tỵ dậu sửu,
còn tại sao lại như vậy thì tự mà tìm hiểu lấy.
còn quan điểm thì nhiều, mênh mông.
Sửa bởi hieuthuyloi: 12/01/2025 - 21:41
Thanked by 1 Member:
|
|
#6575
Gửi vào 12/01/2025 - 21:51
Nhưng mà đại bàng quá, thích gia trưởng. Cũng bị bỏ nhé.
#6576
Gửi vào 12/01/2025 - 21:53
-------------------------------------------
hôn nhân như thế nào
đều là do cái miệng hết,
vào năm 2020, cô đó 1985, làm nhân sự
mẹ cô đó, chê cậu hlv yoga là nghèo, ko có sự nghiệp, công việc ko ổn định. ko có tương lai
cát tường bảo thôi 2 mẹ con ôm nhau ngủ cho rồi,
chỉ cần vài câu thôi là banh xác !
nó nghèo thì nó cũng chả cần chó gì bạn !!!
bà mẹ đó gọi là trùm vô duyên.
-------------------------------------------------------------------------------------
tương tự thôi
vũ lịch 71 tuổi, chỉ nói 1 câu với gã cảnh sát / shu.t up ! câm đi, thế là nó vật cho gãy cổ, dập não luôn !
chỉ cần đánh vào oklahoma city officer 71 year - old man, slamming, vũ lịch
là nó ra hết
KL: hôn nhân thành / bại là do cái miệng hết. người thì ngọt ngào mềm dẻo, người thì vô duyên, phụ lục ngắn gọn.
về thạch sùng / theo cổ tích vn
vợ thạch sùng là người chung thuỷ, sống với gã từ ngày ăn cháo + muối.
vợ sùng ko bỏ sùng ko phải vì sùng có tiền mà là sự chân thành. lòng chân thành của tình thế nhân,
còn thời nay thì khác,
sau này giàu sang, chính gã thạch sùng đã bỏ vợ,
gọi là quý của hơn quý người,
TH này gọi là tài nhập tạp khí trong 4 mộ /
Sửa bởi hieuthuyloi: 12/01/2025 - 22:13
Thanked by 1 Member:
|
|
#6577
Gửi vào 13/01/2025 - 00:54
Votuong, on 12/01/2025 - 14:59, said:
Các cụ đã đúc kết ra câu " vợ chồng như gà buộc đôi", thế gian được vợ thì hỏng chồng, được chồng thì hỏng vợ, rất hiếm khi được cả chồng lẫn vợ. Vợ chồng muốn không xung khắc thì trước hết phải biết chấp nhận và bao dung cái xấu của nhau, các cụ xưa mặc dù phong kiến nhưng nhiều người cũng vẫn bao dung kiểu như " lỗ mũi mười tám gánh lông, chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho" hay như " đêm nằm em đái ra giường, chồng thương chồng bảo do sương vào nhà", " đi chợ em hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo ăn quà trừ cơm"...
Học số trước hết để hiểu mình, để điều chỉnh mình, để ứng xử với cuộc đời cho phù hợp. Nếu cung Phu/ Thê mà có bộ Đào, Kỵ, Kiếp; Tang, Hổ, Kỵ Kiếp gia thêm Kình, Hình, Hỏa Linh ... thì coi như mất bố nó nửa cuộc đời rồi. Biết chấp nhận có được có mất thì may ra được an ủi phần nào. Học số nhưng không biết mình là chim sẻ, lại cứ ngỡ mình là đại bàng hay là gà nhưng cứ ngỡ mình là phượng hoàng rồi đòi phải sánh đôi với đại bàng, phượng hoàng thì cứ ở giá đi.
Đường là do mình đi, cô đơn thì đêm về ôm gối mà khóc, đừng cố sĩ diện làm đếch gì, không ai sống thay cho cuộc đời mình cả!
Người ta chưa kết hôn cũng đâu có liên quan gì đến anh. Sao anh nhiều ý kiến vậy? Vợ chồng anh hạnh phúc kiểu gì cũng đ*o ai quan tâm. Không cần anh phải dạy người khác sống sao cho hạnh phúc.
Bạn là người tử tế. Không có nghĩa là chồng hoặc vợ bạn cũng tử tế. Chuyện gì nó cũng cãi cho bằng được. Xung đột tránh kiểu nào? Cặp vợ chồng nào mà chả xung đột. Ngay cả những cặp vợ chồng câm điếc. Vẫn có thể cãi nhau bằng ngôn ngữ tay nha.
Ở Việt Nam bây giờ con số ly hôn cực kì cao. Lo mà kiếm nhiều tiền, đem tiền về cho vợ. Không có tiền, lặng quặng vợ nó điên lên. Nó bỏ, nó đi lấy thằng khác. Chuyện nhà không lo. Đi lo hạnh phúc của người khác.
#6578
Gửi vào 13/01/2025 - 19:49
Nhưng lấy xong lại phải đối tượng không ra gì, ở thì không xong, bỏ thì không được... Coi như cũng hỏng một đời ...
Bảo biết thế không lấy vợ/chồng nữa thì không khổ ...
Như quan điểm của tôi thì cứ khi nào tự chủ được kinh tế dư giả thì lấy... Lấy xong không hợp chia tay cũng không sao ... Có điều kiện ta lại lấy em khác...
Đậu xanh
Thanked by 1 Member:
|
|
#6579
Gửi vào 13/01/2025 - 22:54
Nghịch Thiên Cải Mệnh, on 13/01/2025 - 19:49, said:
Nhưng lấy xong lại phải đối tượng không ra gì, ở thì không xong, bỏ thì không được... Coi như cũng hỏng một đời ...
Bảo biết thế không lấy vợ/chồng nữa thì không khổ ...
Như quan điểm của tôi thì cứ khi nào tự chủ được kinh tế dư giả thì lấy... Lấy xong không hợp chia tay cũng không sao ... Có điều kiện ta lại lấy em khác...
Đậu xanh
việc hiểu mình ko phải là chuyện dễ,
đa số họ muốn hiểu theo ý muốn của họ và ý chí của họ để có lợi cho họ, chứ ko phải là hiểu họ theo trạng thái khách quan,
thậm chí họ còn lái các kiến thức dùng làm công cụ để nhận thức theo ý muốn của họ,
và như vậy bức tranh nó sẽ bị méo mó, ko khách quan, ko trung thực, bị bóp méo theo ý chí chủ quan của người quan sát.
kết quả là nhiều người lá số tệ hại, nhưng họ vẫn cho họ là tốt, mà tốt thì phải xứng tầm, chứ làm gì có chuyện kém được,
ảo tưởng là do chính họ tạo ra,
mình làm thì mình chịu thôi,
nên hồn ai nấy giữ,
chuyện chấp nhận hay ko chỉ xảy ra, khi bạn đã biết rõ bạn là đại bàng, tu hú, gà qué gì đó, 1 cách chính xác, ko ảo tưởng.
biết mình là khó, toàn thấy màu sắc chủ quan trong đó, tôi tưởng, ko ngờ !!!
9 người 10 ý, trong đó hết 9,9 là sai, thậm chí 10/10 sai hết.
biết mình biết người nó vẫn là tư tưởng chủ đạo.
cây - rừng >< phiến diện - toàn diện.
bát tự, tử vi cũng để giải quyết nó mà thôi,
trong đó hiện tượng đánh lừa bản chất, hình thức đánh lừa nội dung là phổ biến.
sau đó mới là liệu cơm gắp mắm.
trong bạn muốn hẹn hò, anh chủ tiệm vịt quay đã bị em kia từ chối, vì mẹ kia đương nhiên trong đầu tính toán, và thấy ko phải ko hợp ý,
ko phải là bức ảnh / bức chân dung mà họ muốn, họ vẽ ra , họ tưởng tượng, những thứ mà họ nhận thức được,
nhưng mà hãy liệu hồn, lấy gương soi mình, xem mình là ai, kẻo những thứ vẽ voi kia chỉ có .... trong mơ thôi !
hết./.
Sửa bởi hieuthuyloi: 13/01/2025 - 23:03
Thanked by 3 Members:
|
|
#6580
Gửi vào 14/01/2025 - 00:02
Sở thích lấy chồng như thế nào. Thì kệ mệ người ta. Liên quan gì đến ông. Mà ông ngồi ông châm biếm. Chê bai người khác cho dữ vào. Còn mình thì sao. Không cưới được ai hết.
Số tôi giàu. Lẽ nào tôi có 1 thằng chồng nghèo. Số tôi là giàu nhờ chồng. Xem sao lại bảo nên cưới chồng nghèo. ĐM VL.
Hay tôi cứ lấy 1 thằng nghèo đi. Rồi ngồi đó mơ giống ông. 2 đứa nghèo hợp số cưới nhau thành giàu. Số nghèo không có đường nào mà cải đâu. Đừng có mơ kiếm ra được cái lá số giúp mình cải mệnh. Cũng có thể kiếm ra rồi. Nhưng nó lại đi lấy thằng giàu hơn mình.
Ông Hiếu tuyên bố rằng. Nghèo vẫn hạnh phúc. Điều này có thật ở những vùng núi xa xôi. Ai cũng nghèo như ai. Tất cả đều hạnh phúc. Chứ ở thủ đô hay thành phố lớn. Chênh lệch giàu nghèo quá cao. Không có tiền không biết sống sao cho hạnh phúc. Tôi đây 2 đứa đều có tiền mà còn thấy đ*o hạnh phúc.
Sửa bởi xuongheo: 14/01/2025 - 00:20
#6581
Gửi vào 14/01/2025 - 00:43
Sửa bởi xuongheo: 14/01/2025 - 00:45
#6582
Gửi vào 14/01/2025 - 05:00
--------------------------------------
vai trò của nó dừng lại ở việc đánh giá 2 mặt ưu điểm và khuyết điểm của trụ ngày, vì trụ ngày nói gì thì nói nó là mật mã chính của hôn nhân.
dựa trên 2 tiêu chí A và B
xét 2 mặt lợi và hại / những đóng góp của nó, và những cản trở của nó, gọi là công và tội. A
những tổn thương, tổn thất mà các trụ khác gây ra cho trụ ngày, và cách khắc phục chúng, thuốc cứu chữa B
A nó là cái cớ / lý do của hôn nhân, biện minh cho các mục đích động cơ tiến đến nó.
B nó là hiện thực hoá khả năng có thể xảy ra.
nếu A không hữu dụng gì thì không cần xét B.
nếu A ít hữu dụng nhưng nó vẫn cần thiết và bạn vẫn ko muốn bỏ điều đó thì gọi là vẫn còn lý do để bám vào, níu kéo.
nếu A quan trọng, nhưng B ko ổn, bị tổn thương quá nặng, thì phải đánh giá kỹ về thời cơ.
kết hợp A <> B ta sẽ nhìn ra được hướng gqvđ + đánh giá đúng tình hình. và biết được khả năng có hiện thực hoá được ko.
KL: Hễ bạn có lý do nhất là ưu điểm của trụ ngày và bạn còn cần đến nó, thì bạn đọc chuyên đề này, còn không có lý do gì thì bỏ qua.
Thanked by 2 Members:
|
|
#6583
Gửi vào 14/01/2025 - 06:49
Thanked by 1 Member:
|
|
#6584
Gửi vào 14/01/2025 - 07:58
#6585
Gửi vào 14/01/2025 - 09:02
Tiêu chuẩn của tôi là chỉ cần các thầy đừng chọc tôi là có duyên rồi )
2,3 năm ko vào thấy tư duy trình độ thầy Hiếu tăng tiến quá. Chắc đã chuyển sang tuổi già nên tư duy chính xác, hiệu quả và điềm đạm hơn. Nhưng giọng văn thì vẫn đanh đá như cũ )
"Hiểu mình" là chuyện nói thì dễ nhưng thực hành thì khó lắm.
Đạo trời đất sinh ra âm dương đực cái nhưng ko bắt buộc ai phải có vợ hay chồng. Anh có vợ hay ko vợ cũng ko sao cả. Đó là vấn đề/lựa chọn của anh. Lựa chọn đúng thì anh vui, anh thấy đời đẹp. Sai thì anh khổ anh chán đời.
Nhưng anh vui hay buồn thì đất trời vẫn vậy. Chẳng ảnh hưởng gì.
Lấy vợ/lấy chồng vì hạnh phúc, vì tương lai, hay vì cải số đều là lý do sai cả. Đó là cái cớ thôi. Nếu vì hạnh phúc, vì tương lai thì tốt nhất anh sống 1 mình. Sẽ ko phải chịu/ bị ảnh hưởng bởi sai lầm của người khác.
Vì đê có con cái cũng ko phải. Đó là chuyện truyền đời của họ tộc chứ ko phải của anh
Nguyên nhân ở vấn đề tâm lý thôi. Thường thì tuổi 18 đến 30, khi sinh lực tràn đầy, xài ko hết thì anh có nhu cầu chia sẻ/ giúp đỡ người khác. Gọi là quy luật đầy thì tràn. Nhưng tràn lung tung thì lãng phí nên anh muốn lấy vợ/lấy chồng để chỉ tràn vào 1 chỗ thôi. Anh lo cho em/em chăm sóc anh. Nhưng anh đầu tư vào em rồi sau này em phản thì sao? Cho nên, cần ký hợp đồng bảo hiểm là tờ hôn thú. Chỉ vậy thôi. Đại đạo luôn là cái chí giản
Sửa bởi SPLT: 14/01/2025 - 09:05
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Những lá số mệnh Thiên Lương cư ngọSưu tập và nghiệm lý |
Tử Vi | Transporter |
|
![]() |
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() Quả Lão Tinh Tông - có những gì liên quan tới Tử Vi![]() |
Tử Vi | Quách Ngọc Bội |
|
![]() |
|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
|
![]() Chuyện love năm xưa... |
Vườn Thơ | ch8484 |
|
![]()
|
|
![]() Tên lửa SpaceX Starship của Elon Musk lại NỔ với những mảnh vỡ rơi như mưa xuống Trái Đất |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
27 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 27 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












