

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
Viết bởi hieuthuyloi, 03/03/13 16:05
6757 replies to this topic
#5116
Gửi vào 18/08/2022 - 07:14
Vậy là Monkey Còi phải kiếm người yêu Doraemon mập ú mới xài được sao? Ẹc
#5117
Gửi vào 18/08/2022 - 08:37
Sao mọi người xôm tụ buổi sáng ghê
Ê mà tôi đọc còm bạn vodanh kia ở trên mà tôi thấy buồn cười.
Các thầy tử vi phán abc gì đó chả nhezmx không có thầy tứ trụ nào phán abc gì đó.
Giờ chả lẽ tôi lại mò lên mấy bài xem số bát tự mà pick ra bằng chứng thì mất thời gian quá... Môn nào chả có thầy này thầy kia mà phán như đúng rồi.
Tôi đọc văn bạn thì cảm giác bạn này làm môi trường nhà nước hay mô phạm gì ấy ... Tôi chủ quan suy luận
Ê mà tôi đọc còm bạn vodanh kia ở trên mà tôi thấy buồn cười.
Các thầy tử vi phán abc gì đó chả nhezmx không có thầy tứ trụ nào phán abc gì đó.
Giờ chả lẽ tôi lại mò lên mấy bài xem số bát tự mà pick ra bằng chứng thì mất thời gian quá... Môn nào chả có thầy này thầy kia mà phán như đúng rồi.
Tôi đọc văn bạn thì cảm giác bạn này làm môi trường nhà nước hay mô phạm gì ấy ... Tôi chủ quan suy luận
Sửa bởi Pema: 18/08/2022 - 08:38
#5118
Gửi vào 18/08/2022 - 08:56
Nhưng bạn vodanh rất đáng iu, không phải sao ? =))))
Bác Expander xịn thật, sáng sớm ngồi đọc văn bác thích ghê ! Đọc mát hết cả lòng
Bác Expander xịn thật, sáng sớm ngồi đọc văn bác thích ghê ! Đọc mát hết cả lòng
#5119
Gửi vào 18/08/2022 - 09:04
Có lòng tốt chỉ ra cho một người xem lại động cơ mục đích họ đằng đẵng theo đuổi mà ko chịu tiếp thu và tỉnh ra, cố tình ko tiếp nhận hoặc hiểu theo hướng tiêu cực thì nên dừng. Góp ý gián tiếp trên tinh thần tôn trọng nhưng lại hiểu theo hướng tâng bốc, nâng nhau lên thì hết thuốc. Góp ý trực triếp bằng cách nhìn thẳng vào sự thật để cho mà đối diện nhưng vẫn ngoan cố thì càng nên dừng. Người trưởng thành hơn nhau ở sự lựa chọn nên nói gì, hành động ntn, chọn lương thiện hay chọn ăn thua lấn lướt trên cơ người khác bằng được. Lòng tốt thì phải đúng người đúng việc, loại ko độ được thì ko nên tốn sức. Cùng nghiên cứu học thuật về tuvilyso thì nên tránh nhất là đưa lá số của nhau ra để chỉ trích. Người tốt là người chịu khó tìm ra ưu điểm của đối phương mà nâng lên chứ ko phải bới móc chi li tính toán hẹp hòi. Chân nhân thì bất lộ tướng. Nên dừng lại để bảo toàn năng lượng của bản thân cho đúng người đúng việc, việc ra mặt đến đây là đủ rồi.
#5120
Gửi vào 18/08/2022 - 09:16
Tôi thì ghét nhất là luôn nói chuyện chỉ có 1 chiều.
Nói 1 chiều thì tôi muốn nói thì nói cả ngày cũng được, chả cần phải suy nghĩ động não gì ráo !
Nói 1 chiều thì tôi muốn nói thì nói cả ngày cũng được, chả cần phải suy nghĩ động não gì ráo !
Sửa bởi Pema: 18/08/2022 - 09:19
#5121
Gửi vào 18/08/2022 - 09:25
Hừ ! Nói thì hay mà có làm được đâu =))))
Em hèm ! Tôi thấy chị Pema nói đúng. =))))
Em hèm ! Tôi thấy chị Pema nói đúng. =))))
#5122
Gửi vào 18/08/2022 - 10:51
Tui thì thích nói chuyện buổi chiều! Do tui rảnh...
#5123
Gửi vào 18/08/2022 - 11:04
Tôi thì đang trong quá trình tìm kiếm phim hàn. Bao giờ xem xong thì tôi nói chuyện.
Tôi vẫn nghĩ chị nanan thích hợp làm công tác tuyên truyền, tôi chờ chị tỉnh táo lại rồi dụ tiếp.
Chân lý ở ngay trước mắt, mong chị suy nghĩ kỹ càng !
Tôi thật sự mến người tài, ở chị Nana tôi thấy đặc biệt có ích !
Tôi thật đáng yêu ! =))))
Tôi vẫn nghĩ chị nanan thích hợp làm công tác tuyên truyền, tôi chờ chị tỉnh táo lại rồi dụ tiếp.
Chân lý ở ngay trước mắt, mong chị suy nghĩ kỹ càng !
Tôi thật sự mến người tài, ở chị Nana tôi thấy đặc biệt có ích !
Tôi thật đáng yêu ! =))))
Sửa bởi MHTH: 18/08/2022 - 11:13
#5124
Gửi vào 18/08/2022 - 11:09
Vậy thì cô giống tui, do vậy nên tui không nói cả ngày được, chỉ nói buổi chiều!
#5125
Gửi vào 18/08/2022 - 11:12
Nhưng anh không đáng yêu được như tôi !
Thanked by 1 Member:
|
|
#5126
Gửi vào 18/08/2022 - 11:24
trước đây tôi đã viết rất rõ rồi
1/500 zip 1/2000 thì được, 1/2000 zoom 1./500 thì sai.
chỉ có thể từ bản chất suy ra hiện tượng, không thể dùng chiều ngược lại.
ví dụ; TÍNH ĐỐI XỨNG thuộc về bản chất
nếu thiên tướng toạ triệt chỉ toàn là xấu, thì cũng phải có sao khác tương đương toạ triệt toàn tốt, vậy thì nó mới đối xứng,
hoặc là 1 ngôi sao gặp triệt thì có tốt có xấu, thì theo tính chất cân bằng, tất cả những ngôi sao khác ngang hàng, đối xứng, cùng 1 cách an sao nó cũng phải như vậy, đó là logic toán lý đó.
---- nó không phải bản chất thì nó chỉ là hiện tượng, mà đã là hiện tượng thì không thể suy ngược ra bản chất được.
cho nên Hễ cứ song hao mão dậu thì cứ dụng mộc hoả là nguỵ biện !!!
tôi đã nói rất rõ song hao chỉ là diễn viên của đám đạo diễn kim thuỷ, song hao mà không có mục đích động cơ thì chúng như rắn mất đầu chứ làm gì;
Một số người cố tình đá xiên đá xéo thì đi chỗ khác, qua bên tử vi.
@Coco /// monkiemon thì cái đầu phải là của doraemon + thêm cái túi nữa, cái đít của monkey;
có khi trên bảo dưới không nghe.
để khỏi mất lòng bên kia. tôi nói rõ / tôi chỉ cần cái xác an sao của tử vi là đủ, trong đó có đủ các nguyên vật liệu, cần cho nhiều việc,
muốn lấy gì thì lấy, như dân quân bắn rơi máy bay, sau đó làm thịt, dùng thân cánh bằng nhôm hợp kim nấu chảy thành 1 bộ nồi, xoong, chảo, chén bát, đĩa, muỗng, đũa.
1/500 zip 1/2000 thì được, 1/2000 zoom 1./500 thì sai.
chỉ có thể từ bản chất suy ra hiện tượng, không thể dùng chiều ngược lại.
ví dụ; TÍNH ĐỐI XỨNG thuộc về bản chất
nếu thiên tướng toạ triệt chỉ toàn là xấu, thì cũng phải có sao khác tương đương toạ triệt toàn tốt, vậy thì nó mới đối xứng,
hoặc là 1 ngôi sao gặp triệt thì có tốt có xấu, thì theo tính chất cân bằng, tất cả những ngôi sao khác ngang hàng, đối xứng, cùng 1 cách an sao nó cũng phải như vậy, đó là logic toán lý đó.
---- nó không phải bản chất thì nó chỉ là hiện tượng, mà đã là hiện tượng thì không thể suy ngược ra bản chất được.
cho nên Hễ cứ song hao mão dậu thì cứ dụng mộc hoả là nguỵ biện !!!
tôi đã nói rất rõ song hao chỉ là diễn viên của đám đạo diễn kim thuỷ, song hao mà không có mục đích động cơ thì chúng như rắn mất đầu chứ làm gì;
Một số người cố tình đá xiên đá xéo thì đi chỗ khác, qua bên tử vi.
@Coco /// monkiemon thì cái đầu phải là của doraemon + thêm cái túi nữa, cái đít của monkey;
có khi trên bảo dưới không nghe.
để khỏi mất lòng bên kia. tôi nói rõ / tôi chỉ cần cái xác an sao của tử vi là đủ, trong đó có đủ các nguyên vật liệu, cần cho nhiều việc,
muốn lấy gì thì lấy, như dân quân bắn rơi máy bay, sau đó làm thịt, dùng thân cánh bằng nhôm hợp kim nấu chảy thành 1 bộ nồi, xoong, chảo, chén bát, đĩa, muỗng, đũa.
Sửa bởi hieuthuyloi: 18/08/2022 - 11:37
Thanked by 2 Members:
|
|
#5127
Gửi vào 18/08/2022 - 12:39
vodanh007, on 18/08/2022 - 05:09, said:
Giữa tử vi và tử bình thì em vẫn thích tử bình hơn, vì tử bình có dụng thần.
Khác với tử bình, em biết đến tử vi từ khá sớm. Câu em nhớ nhất, k phải là đoạn này, mà là câu: vận con k bằng vận cha, vận cha k bằng vận ông, vận ông k bằng vận làng, vận làng k bằng vận nước. Và một câu nữa: Thưa bệ hạ, thần trình lên bộ sách (Tử vi) này cốt là để bệ hạ tìm kiếm được người tài giỏi làm rường cột để giữ vững nước nhà. Bệ hạ nên nhớ về phép trị nước, nếu bệ hạ k chăm lo cho đời sống của nhân dân, làm cho họ thịnh vượng và hạnh phúc, trái lại là làm cho người dân nghèo đói và khổ cực thì cho dù bệ hạ có thần cơ diệu toán như thế nào cũng sẽ chịu cảnh nước mất nhà tan, đại loạn như người bình thường.
Còn tử bình, em được tiếp cận từ Bác Hiền, Bác Bình, anh Vinh, anh Hiếu. Tài Quan Ấn Thực... dù chỉ là 5 hành, 8-12 chữ, 10 thần nhưng nó đầy đủ hệ thống nhân sinh quan ở trong đó. Nó chỉ cách mình sống ở thời đó, tạo cho mình một ý thức để vượt qua, điều mà em k tìm thấy trong tử vi. Một thời gian em còn nghĩ tử vi mang tính "thần thoại" nhiều hơn là tính đời và tính đạo, một phần nữa, cũng là vì phần lớn các thầy tử vi thì hễ cứ k ưa ngta là đem lá số của ngta ra để làm lập luận, kiểu như cái loại Phá Quân Thìn Tuất chẳng hạn, hoặc như có một bài luận về một ông cụ, cả đời ông đó chỉ đau đáu thắc mắc chuyện thái tuế, tuế phá, phá quân. lý do là vì ông mệnh tuế phá, phá quân. Cả đời ông chỉ đi trả lời cho câu: ông ấy k phải là người bất nhân! Nó dc đăng trên tập san nào ấy, và Em chỉ thấy nó phản cảm: người coi số giỏi, là người nhìn thấy được sự khó khăn của ngta mà đau xót cho kiếp con tạo xoay vần, cái tâm của họ đặt ra ở đấy thì họ có tiềm năng trở thành ng coi số giỏi. Có một bình luận mà em nhớ mãi, đó là vì sao mà ng coi số thường bạc phúc, lý do là vì thấy họ nghèo, khổ, thậm chí thấy dc họ chết mà mình bất lực k làm gì được, k giúp gì cho họ.
Hay như trên diễn đàn có một ng tên là VuLong. Thật ra em kính trọng con ng của họ, họ đưa ra cái mới, nhiệt tình nhưng họ bị ng này người kia vào chỉ trích nhưng họ vẫn theo, vẫn làm. Dù đúng dù sai về con đường thì em vẫn có hảo cảm với ng đấy. Trên đời này cũng chẳng mấy ng làm dc như vậy.
Anh Hiếu cũng vậy, anh Hiếu rất nhiệt tình, đa phần 100 ng hỏi thì 90% anh ấy sẽ trả lời. Quan trọng nhất vẫn là quan điểm rành mạch rõ ràng và đưa ra nhân sinh quan trong mối quan hệ giữa Thập thần, thần sát và ngũ hành, một cái mà k nhiều ng đưa ra được. Em nghĩ là một ng đọc bài của anh ấy, em phải đứng lên để nêu ra quan điểm của mình. Kẻo thế giới này trở nên tồi tệ hơn vì sự im lặng của những ng tốt.
Đúng sai thì em k bàn ở đây, vì em cũng k biết tử vi nhiều. Còn tử bình, em thấy nó phong phú và nhiều màu sắc hơn là những ông sao, những thế cờ mà em chẳng biết mình ở đâu, phải làm gì, làm như thế nào.
Khác với tử bình, em biết đến tử vi từ khá sớm. Câu em nhớ nhất, k phải là đoạn này, mà là câu: vận con k bằng vận cha, vận cha k bằng vận ông, vận ông k bằng vận làng, vận làng k bằng vận nước. Và một câu nữa: Thưa bệ hạ, thần trình lên bộ sách (Tử vi) này cốt là để bệ hạ tìm kiếm được người tài giỏi làm rường cột để giữ vững nước nhà. Bệ hạ nên nhớ về phép trị nước, nếu bệ hạ k chăm lo cho đời sống của nhân dân, làm cho họ thịnh vượng và hạnh phúc, trái lại là làm cho người dân nghèo đói và khổ cực thì cho dù bệ hạ có thần cơ diệu toán như thế nào cũng sẽ chịu cảnh nước mất nhà tan, đại loạn như người bình thường.
Còn tử bình, em được tiếp cận từ Bác Hiền, Bác Bình, anh Vinh, anh Hiếu. Tài Quan Ấn Thực... dù chỉ là 5 hành, 8-12 chữ, 10 thần nhưng nó đầy đủ hệ thống nhân sinh quan ở trong đó. Nó chỉ cách mình sống ở thời đó, tạo cho mình một ý thức để vượt qua, điều mà em k tìm thấy trong tử vi. Một thời gian em còn nghĩ tử vi mang tính "thần thoại" nhiều hơn là tính đời và tính đạo, một phần nữa, cũng là vì phần lớn các thầy tử vi thì hễ cứ k ưa ngta là đem lá số của ngta ra để làm lập luận, kiểu như cái loại Phá Quân Thìn Tuất chẳng hạn, hoặc như có một bài luận về một ông cụ, cả đời ông đó chỉ đau đáu thắc mắc chuyện thái tuế, tuế phá, phá quân. lý do là vì ông mệnh tuế phá, phá quân. Cả đời ông chỉ đi trả lời cho câu: ông ấy k phải là người bất nhân! Nó dc đăng trên tập san nào ấy, và Em chỉ thấy nó phản cảm: người coi số giỏi, là người nhìn thấy được sự khó khăn của ngta mà đau xót cho kiếp con tạo xoay vần, cái tâm của họ đặt ra ở đấy thì họ có tiềm năng trở thành ng coi số giỏi. Có một bình luận mà em nhớ mãi, đó là vì sao mà ng coi số thường bạc phúc, lý do là vì thấy họ nghèo, khổ, thậm chí thấy dc họ chết mà mình bất lực k làm gì được, k giúp gì cho họ.
Hay như trên diễn đàn có một ng tên là VuLong. Thật ra em kính trọng con ng của họ, họ đưa ra cái mới, nhiệt tình nhưng họ bị ng này người kia vào chỉ trích nhưng họ vẫn theo, vẫn làm. Dù đúng dù sai về con đường thì em vẫn có hảo cảm với ng đấy. Trên đời này cũng chẳng mấy ng làm dc như vậy.
Anh Hiếu cũng vậy, anh Hiếu rất nhiệt tình, đa phần 100 ng hỏi thì 90% anh ấy sẽ trả lời. Quan trọng nhất vẫn là quan điểm rành mạch rõ ràng và đưa ra nhân sinh quan trong mối quan hệ giữa Thập thần, thần sát và ngũ hành, một cái mà k nhiều ng đưa ra được. Em nghĩ là một ng đọc bài của anh ấy, em phải đứng lên để nêu ra quan điểm của mình. Kẻo thế giới này trở nên tồi tệ hơn vì sự im lặng của những ng tốt.
Đúng sai thì em k bàn ở đây, vì em cũng k biết tử vi nhiều. Còn tử bình, em thấy nó phong phú và nhiều màu sắc hơn là những ông sao, những thế cờ mà em chẳng biết mình ở đâu, phải làm gì, làm như thế nào.
Bỏ qua những phần khác vì tôi cũng đồng ý với cậu. Vì tôi vẫn thích nhân sinh quan của chủ thớt nên vấn theo dõi.
Thế thì tôi nói về câu chuyện của tôi. Vì tôi nhỡ nói hồi sáng rồi mà không có ví dụ!
1 / Bát tự của tôi, những gì tôi từng hoang mang:
- 2 đinh 1 nhâm
- Nào thì luận đoán cho là "Bản thân thích học nhảy cóc, học nhiều lĩnh vực, đôi khi học chính quy bằng cấp không thích nhưng học kỹ năng mưu mẹo lại thích"
Đời ông bà có người làm quan nhưng đến đời cha mẹ lại kém
Tôi hợp mẹ hơn cha "
Người xem số insist vào luận đoán của mình cho một giờ sinh khác nằm trong vùng nghi vấn của tôi. Và tôi không biết xem bát tự nên tôi chịu !
=> thế thì tôi phải còm men thế nào đây? .. Tôi cũng từng quang mang kiểu hay là mình là thế mà mình không biết luôn ấy nhỉ, hay để mình chờ xem chục năm nữa mình có vậy không !!
Ừ thì giờ tôi để tạm đó để tìm hiều thêm xem sao.!
Hay tôi, nếu dừng tại những luận đoán ban đầu, tôi nên dùng 1 đời tôi để chứng minh nó không đúng!!! rồi đi kể lại trên tập san!
Tôi mà lươn lẹo mưu mẹo thì tôi tâng mấy người lên tậng mây mà ngồi rồi chứ không ngồi mà nói chuyện vầy đâu.
2/ Rồi thì, MHTH, 2 Dần kẹp là số sát chồng, không ít lần bị nói? Muốn con bé nghĩ gì về còm men này!?
Có ai hỏi là việc này ảnh hưởng như thế nào đến tâm trạng hay suy nghĩ của con bé không?
Có giống ví dụ trên của cậu đưa ra không? Có phản cảm!?
Có mấy cái còm nữa cơ mà tôi nhìn mấy người quanh tôi ở trên này thôi mà tôi có thể pick ra được, mà tôi chưa rảnh để lọc hết,!
---
"Em nghĩ là một ng đọc bài của anh ấy, em phải đứng lên để nêu ra quan điểm của mình. Kẻo thế giới này trở nên tồi tệ hơn vì sự im lặng của những ng tốt."
Có ai nói là chủ thớt không tốt? À hay là ý ông là ông là người tốt!
À nếu không nói thì thế giới tồi tệ hơn! À, thế giới cơ đấy !
Tôi xin lỗi chứ tôi không hiểu
===
KL:
Cậu quy chụp cũng được, vậy thì tôi đơn phương quy chụp cũng được!!
Đôi lúc cái vấn đề nó nằm ở người nhận được thông tin và phản ứng nó như thế nào nữa!
Nên nhớ, vấn đề đưa ra chỉ là một số kiến thức và sự quy chụp môn nào hơn môn nào là không hợp lý thôi nhá !
Sửa bởi Pema: 18/08/2022 - 13:02
#5128
Gửi vào 18/08/2022 - 14:51
Pema, on 18/08/2022 - 12:39, said:
Bỏ qua những phần khác vì tôi cũng đồng ý với cậu. Vì tôi vẫn thích nhân sinh quan của chủ thớt nên vấn theo dõi.
Thế thì tôi nói về câu chuyện của tôi. Vì tôi nhỡ nói hồi sáng rồi mà không có ví dụ!
1 / Bát tự của tôi, những gì tôi từng hoang mang:
- 2 đinh 1 nhâm
- Nào thì luận đoán cho là "Bản thân thích học nhảy cóc, học nhiều lĩnh vực, đôi khi học chính quy bằng cấp không thích nhưng học kỹ năng mưu mẹo lại thích"
Đời ông bà có người làm quan nhưng đến đời cha mẹ lại kém
Tôi hợp mẹ hơn cha "
Người xem số insist vào luận đoán của mình cho một giờ sinh khác nằm trong vùng nghi vấn của tôi. Và tôi không biết xem bát tự nên tôi chịu !
=> thế thì tôi phải còm men thế nào đây? .. Tôi cũng từng quang mang kiểu hay là mình là thế mà mình không biết luôn ấy nhỉ, hay để mình chờ xem chục năm nữa mình có vậy không !!
Ừ thì giờ tôi để tạm đó để tìm hiều thêm xem sao.!
Hay tôi, nếu dừng tại những luận đoán ban đầu, tôi nên dùng 1 đời tôi để chứng minh nó không đúng!!! rồi đi kể lại trên tập san!
Tôi mà lươn lẹo mưu mẹo thì tôi tâng mấy người lên tậng mây mà ngồi rồi chứ không ngồi mà nói chuyện vầy đâu.
2/ Rồi thì, MHTH, 2 Dần kẹp là số sát chồng, không ít lần bị nói? Muốn con bé nghĩ gì về còm men này!?
Có ai hỏi là việc này ảnh hưởng như thế nào đến tâm trạng hay suy nghĩ của con bé không?
Có giống ví dụ trên của cậu đưa ra không? Có phản cảm!?
Có mấy cái còm nữa cơ mà tôi nhìn mấy người quanh tôi ở trên này thôi mà tôi có thể pick ra được, mà tôi chưa rảnh để lọc hết,!
---
Về phần này, mình nghĩ là nên nhìn vào một bức tranh tổng thể. Người có người this, người that, kể cả sông có khúc, người có lúc. Bởi vì đây là một câu mình đúc kết sau một quá trình tàu ngầm. Như đoạn này, "...cũng là vì phần lớn các thầy tử vi thì hễ cứ k ưa ngta là đem lá số của ngta ra để làm lập luận, kiểu như cái loại Phá Quân Thìn Tuất chẳng hạn...". Khi đọc, để ý sẽ thấy ký tự nào làm thay đổi nội dung, có phải là hai chữ "phần lớn" phải không, nếu thay vào hai chữ toàn bộ thì câu chuyện này bạn có thể đem ra bàn luận vì sự thiếu chính xác của mình.
"Em nghĩ là một ng đọc bài của anh ấy, em phải đứng lên để nêu ra quan điểm của mình. Kẻo thế giới này trở nên tồi tệ hơn vì sự im lặng của những ng tốt."
Có ai nói là chủ thớt không tốt? À hay là ý ông là ông là người tốt!
À nếu không nói thì thế giới tồi tệ hơn! À, thế giới cơ đấy !
Tôi xin lỗi chứ tôi không hiểu
Đây là một câu danh ngôn của Napoléon Bonaparte, nguyên văn của nó là: “Thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt”. Có gì mà khó hiểu như vậy, mình là 1 người, nhiều người gộp lại thì tạo thành thế giới, ngay cả diễn đàn này cũng là một thế giới thu nhỏ thôi. Tại sao lại phải chú trọng vào những cái tiểu tiết như vậy nhỉ. Người thì chú trọng tốt xấu, chứ "trời" có quan tâm ai tốt ai xấu đâu.
===
KL:
Cậu quy chụp cũng được, vậy thì tôi đơn phương quy chụp cũng được!!
Đôi lúc cái vấn đề nó nằm ở người nhận được thông tin và phản ứng nó như thế nào nữa!
Nên nhớ, vấn đề đưa ra chỉ là một số kiến thức và sự quy chụp môn nào hơn môn nào là không hợp lý thôi nhá !
Thế thì tôi nói về câu chuyện của tôi. Vì tôi nhỡ nói hồi sáng rồi mà không có ví dụ!
1 / Bát tự của tôi, những gì tôi từng hoang mang:
- 2 đinh 1 nhâm
- Nào thì luận đoán cho là "Bản thân thích học nhảy cóc, học nhiều lĩnh vực, đôi khi học chính quy bằng cấp không thích nhưng học kỹ năng mưu mẹo lại thích"
Đời ông bà có người làm quan nhưng đến đời cha mẹ lại kém
Tôi hợp mẹ hơn cha "
Người xem số insist vào luận đoán của mình cho một giờ sinh khác nằm trong vùng nghi vấn của tôi. Và tôi không biết xem bát tự nên tôi chịu !
=> thế thì tôi phải còm men thế nào đây? .. Tôi cũng từng quang mang kiểu hay là mình là thế mà mình không biết luôn ấy nhỉ, hay để mình chờ xem chục năm nữa mình có vậy không !!
Ừ thì giờ tôi để tạm đó để tìm hiều thêm xem sao.!
Hay tôi, nếu dừng tại những luận đoán ban đầu, tôi nên dùng 1 đời tôi để chứng minh nó không đúng!!! rồi đi kể lại trên tập san!
Tôi mà lươn lẹo mưu mẹo thì tôi tâng mấy người lên tậng mây mà ngồi rồi chứ không ngồi mà nói chuyện vầy đâu.
2/ Rồi thì, MHTH, 2 Dần kẹp là số sát chồng, không ít lần bị nói? Muốn con bé nghĩ gì về còm men này!?
Có ai hỏi là việc này ảnh hưởng như thế nào đến tâm trạng hay suy nghĩ của con bé không?
Có giống ví dụ trên của cậu đưa ra không? Có phản cảm!?
Có mấy cái còm nữa cơ mà tôi nhìn mấy người quanh tôi ở trên này thôi mà tôi có thể pick ra được, mà tôi chưa rảnh để lọc hết,!
---
Về phần này, mình nghĩ là nên nhìn vào một bức tranh tổng thể. Người có người this, người that, kể cả sông có khúc, người có lúc. Bởi vì đây là một câu mình đúc kết sau một quá trình tàu ngầm. Như đoạn này, "...cũng là vì phần lớn các thầy tử vi thì hễ cứ k ưa ngta là đem lá số của ngta ra để làm lập luận, kiểu như cái loại Phá Quân Thìn Tuất chẳng hạn...". Khi đọc, để ý sẽ thấy ký tự nào làm thay đổi nội dung, có phải là hai chữ "phần lớn" phải không, nếu thay vào hai chữ toàn bộ thì câu chuyện này bạn có thể đem ra bàn luận vì sự thiếu chính xác của mình.
"Em nghĩ là một ng đọc bài của anh ấy, em phải đứng lên để nêu ra quan điểm của mình. Kẻo thế giới này trở nên tồi tệ hơn vì sự im lặng của những ng tốt."
Có ai nói là chủ thớt không tốt? À hay là ý ông là ông là người tốt!
À nếu không nói thì thế giới tồi tệ hơn! À, thế giới cơ đấy !
Tôi xin lỗi chứ tôi không hiểu
Đây là một câu danh ngôn của Napoléon Bonaparte, nguyên văn của nó là: “Thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt”. Có gì mà khó hiểu như vậy, mình là 1 người, nhiều người gộp lại thì tạo thành thế giới, ngay cả diễn đàn này cũng là một thế giới thu nhỏ thôi. Tại sao lại phải chú trọng vào những cái tiểu tiết như vậy nhỉ. Người thì chú trọng tốt xấu, chứ "trời" có quan tâm ai tốt ai xấu đâu.
===
KL:
Cậu quy chụp cũng được, vậy thì tôi đơn phương quy chụp cũng được!!
Đôi lúc cái vấn đề nó nằm ở người nhận được thông tin và phản ứng nó như thế nào nữa!
Nên nhớ, vấn đề đưa ra chỉ là một số kiến thức và sự quy chụp môn nào hơn môn nào là không hợp lý thôi nhá !
Chẳng có gì là chân lý. Như Bác Bình Râu cũng là người tìm tòi và có phổ biến những kiến thức tương tự như anh Hiếu. Bác ấy là người Nghiên cứu tử vi từ rất lâu rồi, sau quay qua tứ trụ và dùng nó để phản biện lại tử vi. Số đông chưa chắc đã đúng vì thống kê ghi nhận, số đông thường quyết định xoay quanh giá trị trung bình, có nghĩa là nó chẳng tốt cũng chẳng xấu. Thế còn số ít thì sao, hoặc là đưa xuống hố hoặc là đưa lên tận mây xanh. Vậy khi nào thì theo số đông, đó là khi muốn ổn định, khi nào thì theo số ít, đó là khi muốn thay đổi, muốn cải tiến và chấp nhận rủi ro.
Mình chẳng quy chụp ai cả, nhất là trên diễn đàn mà chẳng ai biết ai cả, họ được làm, được nói những thứ mà có khi thực tế họ lại làm khác: "đừng nghe X nói hãy nhìn X làm". Tại sao lại bảo mình quy chụp, trong khi đó chỉ đơn giản là vấn đề của niềm tin, sự tôn trọng. Ngày xưa, cái thời mà mình còn trẻ trâu mình sẽ bảo bạn là nên cầm sách và bút đến nhà mình, để thằng cu em 6 tuổi của mình dạy lại cách đọc hiểu văn bản. Còn giờ đơn giản là mình mặc kệ, hơi đâu mà nói, mình chưa chỉ trích và cũng k chụp mũ ai cả, mình chỉ nêu quan điểm về niềm tin và thái độ của mình mà thôi, k lẽ mình k dc nói rồi nói ra lại bị quy là chụp mũ. Sao tiêu chuẩn kép vậy.
Sửa bởi vodanh007: 18/08/2022 - 14:53
#5129
Gửi vào 18/08/2022 - 15:24
Mọi người đừng tranh luận môn này hay môn kia tốt hơn nữa, chẳng đi đến đâu cả.
Anh Hiếu viết tiếp đi anh ơiiii
Anh Hiếu viết tiếp đi anh ơiiii
Thanked by 1 Member:
|
|
#5130
Gửi vào 18/08/2022 - 15:58
1088, on 18/08/2022 - 15:24, said:
Mọi người đừng tranh luận môn này hay môn kia tốt hơn nữa, chẳng đi đến đâu cả.
Anh Hiếu viết tiếp đi anh ơiiii
Anh Hiếu viết tiếp đi anh ơiiii
nói chung cô này thật thà,
anh cô 02/12/1979 giờ mão
kỷ mùi / ất hợi/ quý mão / ất mão
vận tân mùi / niên nhâm dần, nam
- bát tự thuần âm chủ cô quả;
- trụ năm sát trụ tháng kình dương / chủ về có công danh sớm;
- có tam hợp thiên đức chủ về hiền lành;
- cái dở là sát ở trụ năm, mà quá là hẻo, mà mộc thì quá khủng, đã tam hợp rồi lại còn 6 ngôi mộc, 2 thổ >< 6 mộc chết chắc,
- mà trụ năm bị khắc là tối kỵ, chủ về ông bà cha mẹ không thọ, dể quéo;
- nói chung nó là tượng kém bền vững, công danh không ổn định,
- số mà thực thương quá mạnh là số khắc quan tinh, khắc hôn nhân, loại này thì khó mà kết hôn lại lắm,
ban đầu kết hôn là do kình gặp sát, nhưng sau đó thực thương quá trời quá đất, ly hôn và mãi mãi không còn kết hôn nữa, trừ khi vận xuất sắc !!!
tân mùi là vận xấu rồi, vì kiêu thần đảo thực, vào năm nhâm dần thực thương quỷ mộ lại gặp vong thần . đại đại hung,
nó như là nhà dột gặp mưa lớn, năm nay là năm xấu nhất trong tất cả các năm !!!
Nhìn vào vận hạn có quỷ mộ thì dễ có người mất, mùi thấy dậu là tang môn, thấy tỵ là điếu khách, tân là kiêu thần, kiêu đoạt thực, thực chủ can trụ tháng, nên là bố mất
ví dụ: vận canh ngọ thì tốt lên nhưng ấn gặp thực là không hợp, Mão phá Ngọ, cho nên chẳng có hôn nhân nổi,
KL: số này không cát, khởi đầu có vẻ thuận lợi, từ 50 trở đi mọi thứ mới hết sóng gió;
-----------------------------
còn dấu hiệu tử vi
thì mệnh hồng không cô quả nó cũng tương đồng với bát tự thuần âm;
thái dương thái âm đều hãm, nó rơi vào Mão hợi là tối, sinh mùa đông không có hoả không cát !!!, nó là thế trận, nên dù tử phủ vũ liêm tướng đều là vượng miếu nên nó cũng tương đồng với trên là công danh không bền,
thiếu dương thì nó đóng trời ơi đất hỡi, không giúp gì chon thái dương, thua !
Nó là dấu hiệu thôi.
Sửa bởi hieuthuyloi: 18/08/2022 - 16:07
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
|
![]() Lấy hoá phụ chết chồng liệu có mạt vận |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
|
![]() Những lá số trúng giải độc đắc xổ số![]() |
Tử Vi | T0ny99 |
|
![]() |
|
![]() Câu chuyện hy hữu mà có trên đời nầy |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
11 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 11 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












