những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...
thuongquancach
31/07/2022
cariga, on 31/07/2022 - 22:04, said:
Một ngày phải tắm 2 lần. Thậm chí 3 lần càng tốt.
Sài Gòn nóng gần chết mà tắm có 1 lần -> ở dơ.
Anh Hiếu cũng mập, sao anh nói em mập.
Em vẫn chưa quên câu chuyện “Nhỏ mập đi tu thiền” đâu nha.
Mấy người nói mình mập toàn mập hơn mình. Sao họ không diet đi mà toàn kêu mình diet.
Sài Gòn nóng gần chết mà tắm có 1 lần -> ở dơ.
Anh Hiếu cũng mập, sao anh nói em mập.
Em vẫn chưa quên câu chuyện “Nhỏ mập đi tu thiền” đâu nha.
Mấy người nói mình mập toàn mập hơn mình. Sao họ không diet đi mà toàn kêu mình diet.
em đoán ko nhầm anh hiếu có cách cục spt trong tử vi và trong tứ trụ cách cục thương quan kiến nguyệt lệnh có ấn
Pema
31/07/2022
Anh thuộc thế giới khác
Đấy suốt ngày cười điểu, đã bảo rồi cứ suốt ngày cười điểu thế thì cô nào mà ưng cho nổi chòi!
Ầy, vậy là em nói trúng hở ! Hơm có men, này tại mấy ông kia em thấy thế! Vụ mập là không biết à nha!
Sửa bởi Pema: 31/07/2022 - 22:17
, thế giới thứ 3 ?
Đấy suốt ngày cười điểu, đã bảo rồi cứ suốt ngày cười điểu thế thì cô nào mà ưng cho nổi chòi!
Ầy, vậy là em nói trúng hở ! Hơm có men, này tại mấy ông kia em thấy thế! Vụ mập là không biết à nha!
Sửa bởi Pema: 31/07/2022 - 22:17
hieuthuyloi
31/07/2022
Pema, on 31/07/2022 - 22:15, said:
Anh thuộc thế giới khác
Đấy suốt ngày cười điểu, đã bảo rồi cứ suốt ngày cười điểu thế thì cô nào mà ưng cho nổi chòi!
Ầy, vậy là em nói trúng hở ! Hơm có men, này tại mấy ông kia em thấy thế! Vụ mập là không biết à nha!
, thế giới thứ 3 ?Đấy suốt ngày cười điểu, đã bảo rồi cứ suốt ngày cười điểu thế thì cô nào mà ưng cho nổi chòi!
Ầy, vậy là em nói trúng hở ! Hơm có men, này tại mấy ông kia em thấy thế! Vụ mập là không biết à nha!
đúng chớ có gì đâu mà sai,
vì pema cũng như mấy em đó thôi, có gì đâu mà khó hiểu. (thay lời muốn nói, pema nói thay họ thôi)
EKQ
31/07/2022
Pema
31/07/2022
Ôi, anh Hiếu bánh bèo mong manh dễ vỡ ghê!
Cho vô lồng kính chưng mí được
Nói chứ, nói đi cũng phải nói lại, phải tiếp xúc, ở gần thì mí biết được con người, sao mà nhìn người qua ngoại hình được.
Ấn tượng ban đầu về ngoại hình và chú ý quá về ngoại hình là thứ dễ gây lú nhất trong việc đánh giá người khác. Nhìn là một chuyện, ấn tượng và cảm nhận khi nói chuyện lại là chuyện khác.
Anh bảo oan cho bé gì kia, chứ nó gặp anh được mấy bữa, anh thấy nó vậy rồi quy chụp nó luôn, đi học mà còn nhiều chuyện ?
Thiếu gì, kiểu đạo mạo cao to, mà tình tình không thể nuốt nổi, ôi xời đầy kia kìa, đến lạy chứ bảnh bao với chả chỉnh chu,.. ờ bề ngoài thôi chư như sh.itt !
Tại sao em bảo quan ấn hơi gái tính!
Vì em đây đang ngồi bị 1 ông chỉ vô mặt, bảo là "Này, Anh thấy dạo này em hơi bị ghê, sao mà nhợt nhạt vs ốm quá thế, em ngày xưa đâu rồi!", do em làm biếng không thèm oánh son gì hết ! Ơ, thế chả phải là đàn bà! Các chị còn không chỉ thẳng mặt vậy!
Rồi em cũng quạu ùm với một cha nội khác cũng, lúc đầu ghét vì đanh đá quá mà đàn bà quá. Xong thấy thế thôi chứ rất tốt tính ấy, năn nỉ gì cũng được, làm hoa handmade tăng chị em lễ lạc nữa!
Nhưng túm lại, khi làm lâu thì thấy là rất đáng yêu và đáng quý. Mà nói thiệt lọt vô mắt của mấy ông này cũng hơi bị khó, vì kĩ tính vs khó quá!
Sửa bởi Pema: 31/07/2022 - 23:30
Cho vô lồng kính chưng mí được
Nói chứ, nói đi cũng phải nói lại, phải tiếp xúc, ở gần thì mí biết được con người, sao mà nhìn người qua ngoại hình được.
Ấn tượng ban đầu về ngoại hình và chú ý quá về ngoại hình là thứ dễ gây lú nhất trong việc đánh giá người khác. Nhìn là một chuyện, ấn tượng và cảm nhận khi nói chuyện lại là chuyện khác.
Anh bảo oan cho bé gì kia, chứ nó gặp anh được mấy bữa, anh thấy nó vậy rồi quy chụp nó luôn, đi học mà còn nhiều chuyện ?
Thiếu gì, kiểu đạo mạo cao to, mà tình tình không thể nuốt nổi, ôi xời đầy kia kìa, đến lạy chứ bảnh bao với chả chỉnh chu,.. ờ bề ngoài thôi chư như sh.itt !
Tại sao em bảo quan ấn hơi gái tính!
Vì em đây đang ngồi bị 1 ông chỉ vô mặt, bảo là "Này, Anh thấy dạo này em hơi bị ghê, sao mà nhợt nhạt vs ốm quá thế, em ngày xưa đâu rồi!", do em làm biếng không thèm oánh son gì hết ! Ơ, thế chả phải là đàn bà! Các chị còn không chỉ thẳng mặt vậy!
Rồi em cũng quạu ùm với một cha nội khác cũng, lúc đầu ghét vì đanh đá quá mà đàn bà quá. Xong thấy thế thôi chứ rất tốt tính ấy, năn nỉ gì cũng được, làm hoa handmade tăng chị em lễ lạc nữa!
Nhưng túm lại, khi làm lâu thì thấy là rất đáng yêu và đáng quý. Mà nói thiệt lọt vô mắt của mấy ông này cũng hơi bị khó, vì kĩ tính vs khó quá!
Sửa bởi Pema: 31/07/2022 - 23:30
xuongheo
31/07/2022
thuongquancach, on 31/07/2022 - 22:09, said:
anh hiếu ko mập mà body 6 múi đó chị à, anh H ko nghèo giờ chắc rất giàu, anh ôn lại ngày xưa
em đoán ko nhầm anh hiếu có cách cục spt trong tử vi và trong tứ trụ cách cục thương quan kiến nguyệt lệnh có ấn
Đó là anh Hiếu của ngày xưa.
Anh Hiếu ngày nay là lão già mập ú!!!
Đúng rồi, lão Hiếu không nghèo. Toàn lên xạo xạo nói nghèo.
Con gái không mặc váy, không mặc đầm chứ mặc gì trời??
hieuthuyloi
01/08/2022
cariga, on 31/07/2022 - 23:18, said:
Đó là anh Hiếu của ngày xưa.
Anh Hiếu ngày nay là lão già mập ú!!!
Đúng rồi, lão Hiếu không nghèo. Toàn lên xạo xạo nói nghèo.
Con gái không mặc váy, không mặc đầm chứ mặc gì trời??
Anh Hiếu ngày nay là lão già mập ú!!!
Đúng rồi, lão Hiếu không nghèo. Toàn lên xạo xạo nói nghèo.
Con gái không mặc váy, không mặc đầm chứ mặc gì trời??
phải nói đúng ra là / là nó mà không phải là nó, là nghèo mà không phải là nghèo
anh H có kiêu thần đảo thực (phía trước) / nghèo kiết xác, kiêu đảo thực thì làm sao mà mập, ốm đói vì thiếu ăn, nghèo mà.
đó là 1 vế / là nghèo, là nó
vế sau: anh H lại có thiên tài ở giờ sinh hiện rõ mồn một / đó bệnh nặng mà gặp thuốc mạnh, thiên tài gặp kiêu thần thì giá hơi bị lớn tiền / mà không phải là nó, mà không nghèo;
Hiểu nghèo thì hiểu được giàu, giàu nghèo chẳng qua là 2 mặt của 1 vấn đề
y như chuyện tử vi cư ngọ ly minh, hay là tử vi cư tí ám muội, thực ra chỉ có thuỷ hoả ký tế mới là đúng thôi, chúng chẳng qua là 1,
tại sao thấy Ngọ anh nhảy cỡn lên, còn thấy Tý thì mặt mày bí xị, chúng là 1 mà !!!
tả hữu đối cung (xung) hay tả hữu đồng cung chúng chẳng qua chỉ là 1 !!!
KL: không mặc váy, mặc đầm thì mặc .... quần đùi, quần short , nhiều gái đi làm mặc quần đùi mà.
ý của anh với pema chẳng qua là phê phán tính phiến diện 1 chiều, nhìn thấy ngứa mắt
mặc váy thì khi ngồi xe máy, bày đặt ngồi 1 bên (sợ bị lộ hàng), nhất là mấy em nhìn có vẻ ngoài đẹp đẹp, tiểu thư thường là vậy,
trong khi mặc quần đùi thì nhảy lên ngồi ào ào,
đó là sự khác nhau lớn giữa biện chứng và không biện chứng / 1 cái nhìn phiến diện.
giàu có nguồn gốc .... từ nghèo;
mộ khố chẳng qua là 1, hiểu được mộ thì sẽ dùng được khố,
1 bên là hiểu thực thụ >< 1 bên là tưởng (bở)
bệnh nặng thuốc nặng mới là phú quý (thực thụ)
còn chỉ có 1 vế giàu sang, nặng về tính hưởng thụ, thì đối ứng với nó chính là thiên không ( hoá hư không, tan thành cát bụi hết)
Sửa bởi hieuthuyloi: 01/08/2022 - 06:42
lethanhnhi
01/08/2022
Tử Vi cư ngọ thì nhật nguyệt sáng
Mà Tử Vi cư tý thì âm dương hãm
Làm sao mà giống nhau được?
Liêm Phá cư Dậu vi thượng cách
Vì sao ko nói cư Mão?
Vì Liêm Phá cư Dậu thì các sao còn lại hầu như miếu đắc hết, còn cư Mão thì các sao còn lại hầu như Hãm hết
Đặc biệt bộ âm dương
Xưa nay nói Ly cung là cửa khuyết
Tức là cung vua ở luôn quay về hướng Nam
Còn chưa nghe nói Khảm cung là " cửa khuyết" bao giờ
Cho nên nhập Miếu ở Ngọ
Hầu hết các sao đóng Ngọ đều miếu đắc
Thất sát, liêm tướng, cơ, cự, lương, dương, vũ phủ, ....
Đó là vì được chầu về " cửa khuyết" ( cung vua, tử cấm thành)
Tôi nói nếu mà các cao niên trưởng bối cảm thấy nói còn ngu thì xin bỏ quá cho
Mà Tử Vi cư tý thì âm dương hãm
Làm sao mà giống nhau được?
Liêm Phá cư Dậu vi thượng cách
Vì sao ko nói cư Mão?
Vì Liêm Phá cư Dậu thì các sao còn lại hầu như miếu đắc hết, còn cư Mão thì các sao còn lại hầu như Hãm hết
Đặc biệt bộ âm dương
Xưa nay nói Ly cung là cửa khuyết
Tức là cung vua ở luôn quay về hướng Nam
Còn chưa nghe nói Khảm cung là " cửa khuyết" bao giờ
Cho nên nhập Miếu ở Ngọ
Hầu hết các sao đóng Ngọ đều miếu đắc
Thất sát, liêm tướng, cơ, cự, lương, dương, vũ phủ, ....
Đó là vì được chầu về " cửa khuyết" ( cung vua, tử cấm thành)
Tôi nói nếu mà các cao niên trưởng bối cảm thấy nói còn ngu thì xin bỏ quá cho
thuongquancach
01/08/2022
hieuthuyloi, on 01/08/2022 - 06:34, said:
phải nói đúng ra là / là nó mà không phải là nó, là nghèo mà không phải là nghèo
anh H có kiêu thần đảo thực (phía trước) / nghèo kiết xác, kiêu đảo thực thì làm sao mà mập, ốm đói vì thiếu ăn, nghèo mà.
đó là 1 vế / là nghèo, là nó
vế sau: anh H lại có thiên tài ở giờ sinh hiện rõ mồn một / đó bệnh nặng mà gặp thuốc mạnh, thiên tài gặp kiêu thần thì giá hơi bị lớn tiền / mà không phải là nó, mà không nghèo;
Hiểu nghèo thì hiểu được giàu, giàu nghèo chẳng qua là 2 mặt của 1 vấn đề
y như chuyện tử vi cư ngọ ly minh, hay là tử vi cư tí ám muội, thực ra chỉ có thuỷ hoả ký tế mới là đúng thôi, chúng chẳng qua là 1,
tại sao thấy Ngọ anh nhảy cỡn lên, còn thấy Tý thì mặt mày bí xị, chúng là 1 mà !!!
tả hữu đối cung (xung) hay tả hữu đồng cung chúng chẳng qua chỉ là 1 !!!
KL: không mặc váy, mặc đầm thì mặc .... quần đùi, quần short , nhiều gái đi làm mặc quần đùi mà.
ý của anh với pema chẳng qua là phê phán tính phiến diện 1 chiều, nhìn thấy ngứa mắt
mặc váy thì khi ngồi xe máy, bày đặt ngồi 1 bên (sợ bị lộ hàng), nhất là mấy em nhìn có vẻ ngoài đẹp đẹp, tiểu thư thường là vậy,
trong khi mặc quần đùi thì nhảy lên ngồi ào ào,
đó là sự khác nhau lớn giữa biện chứng và không biện chứng / 1 cái nhìn phiến diện.
giàu có nguồn gốc .... từ nghèo;
mộ khố chẳng qua là 1, hiểu được mộ thì sẽ dùng được khố,
1 bên là hiểu thực thụ >< 1 bên là tưởng (bở)
bệnh nặng thuốc nặng mới là phú quý (thực thụ)
còn chỉ có 1 vế giàu sang, nặng về tính hưởng thụ, thì đối ứng với nó chính là thiên không ( hoá hư không, tan thành cát bụi hết)
anh H có kiêu thần đảo thực (phía trước) / nghèo kiết xác, kiêu đảo thực thì làm sao mà mập, ốm đói vì thiếu ăn, nghèo mà.
đó là 1 vế / là nghèo, là nó
vế sau: anh H lại có thiên tài ở giờ sinh hiện rõ mồn một / đó bệnh nặng mà gặp thuốc mạnh, thiên tài gặp kiêu thần thì giá hơi bị lớn tiền / mà không phải là nó, mà không nghèo;
Hiểu nghèo thì hiểu được giàu, giàu nghèo chẳng qua là 2 mặt của 1 vấn đề
y như chuyện tử vi cư ngọ ly minh, hay là tử vi cư tí ám muội, thực ra chỉ có thuỷ hoả ký tế mới là đúng thôi, chúng chẳng qua là 1,
tại sao thấy Ngọ anh nhảy cỡn lên, còn thấy Tý thì mặt mày bí xị, chúng là 1 mà !!!
tả hữu đối cung (xung) hay tả hữu đồng cung chúng chẳng qua chỉ là 1 !!!
KL: không mặc váy, mặc đầm thì mặc .... quần đùi, quần short , nhiều gái đi làm mặc quần đùi mà.
ý của anh với pema chẳng qua là phê phán tính phiến diện 1 chiều, nhìn thấy ngứa mắt
mặc váy thì khi ngồi xe máy, bày đặt ngồi 1 bên (sợ bị lộ hàng), nhất là mấy em nhìn có vẻ ngoài đẹp đẹp, tiểu thư thường là vậy,
trong khi mặc quần đùi thì nhảy lên ngồi ào ào,
đó là sự khác nhau lớn giữa biện chứng và không biện chứng / 1 cái nhìn phiến diện.
giàu có nguồn gốc .... từ nghèo;
mộ khố chẳng qua là 1, hiểu được mộ thì sẽ dùng được khố,
1 bên là hiểu thực thụ >< 1 bên là tưởng (bở)
bệnh nặng thuốc nặng mới là phú quý (thực thụ)
còn chỉ có 1 vế giàu sang, nặng về tính hưởng thụ, thì đối ứng với nó chính là thiên không ( hoá hư không, tan thành cát bụi hết)
Pema
01/08/2022
Em phiến diện gắn mác anh Hiếu bánh bèo
Phải bánh bèo mong manh dễ vỡ lại còn mình dây mới viết được cái thớt dài gần 10 năm lận!
Phải bánh bèo mong manh dễ vỡ lại còn mình dây mới viết được cái thớt dài gần 10 năm lận!
hieuthuyloi
01/08/2022
lethanhnhi, on 01/08/2022 - 07:35, said:
Tử Vi cư ngọ thì nhật nguyệt sáng
Mà Tử Vi cư tý thì âm dương hãm
Làm sao mà giống nhau được?
Liêm Phá cư Dậu vi thượng cách
Vì sao ko nói cư Mão?
Vì Liêm Phá cư Dậu thì các sao còn lại hầu như miếu đắc hết, còn cư Mão thì các sao còn lại hầu như Hãm hết
Đặc biệt bộ âm dương
Xưa nay nói Ly cung là cửa khuyết
Tức là cung vua ở luôn quay về hướng Nam
Còn chưa nghe nói Khảm cung là " cửa khuyết" bao giờ
Cho nên nhập Miếu ở Ngọ
Hầu hết các sao đóng Ngọ đều miếu đắc
Thất sát, liêm tướng, cơ, cự, lương, dương, vũ phủ, ....
Đó là vì được chầu về " cửa khuyết" ( cung vua, tử cấm thành)
Tôi nói nếu mà các cao niên trưởng bối cảm thấy nói còn ngu thì xin bỏ quá cho
Mà Tử Vi cư tý thì âm dương hãm
Làm sao mà giống nhau được?
Liêm Phá cư Dậu vi thượng cách
Vì sao ko nói cư Mão?
Vì Liêm Phá cư Dậu thì các sao còn lại hầu như miếu đắc hết, còn cư Mão thì các sao còn lại hầu như Hãm hết
Đặc biệt bộ âm dương
Xưa nay nói Ly cung là cửa khuyết
Tức là cung vua ở luôn quay về hướng Nam
Còn chưa nghe nói Khảm cung là " cửa khuyết" bao giờ
Cho nên nhập Miếu ở Ngọ
Hầu hết các sao đóng Ngọ đều miếu đắc
Thất sát, liêm tướng, cơ, cự, lương, dương, vũ phủ, ....
Đó là vì được chầu về " cửa khuyết" ( cung vua, tử cấm thành)
Tôi nói nếu mà các cao niên trưởng bối cảm thấy nói còn ngu thì xin bỏ quá cho
không có thuỷ thì hoả không có việc làm, hoả đứng 1 mình thì nó sẽ huỷ diệt hết mọi thứ,
không có quân dân cán chính thì lấy gì mà có vua,
khi bàn về thương quan cách, quan không xấu xa, không ngoài quan trong cướp thì thương quan không thể có việc làm được, không có cơ hội để mà thi thố,
cho nên người ta nói hoả là đế vượng cung là người ta nói cái kết quả cuối cùng, người ta che lấp đi cái lý do / nguyên nhân sâu xa, tại sao mà phải dụng hoả, dụng Ngọ, đó là kim hàn thuỷ lạnh thì nó mới có đất nó dùng,
chứ anh đang hoả rất vượng, mà anh còn bảo Ngọ là đế vượng cung thì chắc là ... không ổn rồi,
thì cái sâu xa của ân quang nó cũng là dụng thần, nó sẽ cứu rỗi cho cái bất cập, thái quá, lên cao quá rồi ko xuống được;
cho nên người ta che vế này đi che vế kia đi, thì anh rất dễ mắc sai lầm.
cho nên chưa thành danh đã nghĩ đến đường lùi rồi,
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Sửa bởi hieuthuyloi: 01/08/2022 - 10:13
lethanhnhi
01/08/2022
Tử Vi nó dùng nạp âm mệnh , tức là nạp âm trụ năm để tính
"dĩ mệnh hành vi chủ"
còn Tử Bình nó dùng Can ngày để tính vượng suy
không phải là không phối 2 môn được, nhưng mà phải phối thế nào , chứ râu ông nọ cắm cằm bà kia thì thôi xong
nó giống như chuyện hài này này
Nhầm lỗ
Trong đêm tân hôn sau khi vợ chồng ân ái xong, đang im lặng chồng lại cười khúc khích đầy bí ẩn.
Thấy vậy người vợ liền hỏi:
- Có chuyện gì mà anh lại cười thế?
- Anh cười vì trên đời này có một cái lỗ mà sao nhiều người đút vào thế nhỉ!
Người vợ giật mình hỏi lại:
- Sao anh biết?
- Sao không biết anh là chồng em mà!
- Vậy ... vậy anh biết rồi thì anh có tha lỗi cho em không?
Người chồng ngạc nhiên:
- Sao lại lỗi do em là do họ tự nguyện đút vào mà!
- !!!!!
- Thì hôm nay đám cưới mình biết bao nhiêu khách lại đút phong bì vào thùng tiền mừng đám cưới đó!
- Vậy mà em tưởng.......làm hết hồn.
cũng là phối Tử Bình với Tử Vi, mà phối không đúng chỗ người ta gọi là NHẦM LỖ
Sửa bởi lethanhnhi: 01/08/2022 - 11:09
"dĩ mệnh hành vi chủ"
còn Tử Bình nó dùng Can ngày để tính vượng suy
không phải là không phối 2 môn được, nhưng mà phải phối thế nào , chứ râu ông nọ cắm cằm bà kia thì thôi xong
nó giống như chuyện hài này này
Nhầm lỗ
Trong đêm tân hôn sau khi vợ chồng ân ái xong, đang im lặng chồng lại cười khúc khích đầy bí ẩn.
Thấy vậy người vợ liền hỏi:
- Có chuyện gì mà anh lại cười thế?
- Anh cười vì trên đời này có một cái lỗ mà sao nhiều người đút vào thế nhỉ!
Người vợ giật mình hỏi lại:
- Sao anh biết?
- Sao không biết anh là chồng em mà!
- Vậy ... vậy anh biết rồi thì anh có tha lỗi cho em không?
Người chồng ngạc nhiên:
- Sao lại lỗi do em là do họ tự nguyện đút vào mà!
- !!!!!
- Thì hôm nay đám cưới mình biết bao nhiêu khách lại đút phong bì vào thùng tiền mừng đám cưới đó!
- Vậy mà em tưởng.......làm hết hồn.
cũng là phối Tử Bình với Tử Vi, mà phối không đúng chỗ người ta gọi là NHẦM LỖ
Sửa bởi lethanhnhi: 01/08/2022 - 11:09
ThienRi
01/08/2022
Pema, on 31/07/2022 - 17:32, said:
Bảo chứ bác Hiếu suốt ngày đem lá số ra mà doạ à! Aizzz chán!
À quên, để ý xung quanh có tới mấy quan ấn, đặc điểm chung là khéo tay hay làm, cẩn thận, nấu ăn giỏi, nhưng hay xéo xẳt ra miếng lại còn đanh đá mà các chị em hay xem như là chị em bạn dì vì tốt bụng.
Mà chưa tiếp xúc thì thấy hơi giới tính thứ ba vì quá đanh đá hoặc bị rịu ràng quá.
Ngoại hình cũng hơi không được men lắm
À quên, để ý xung quanh có tới mấy quan ấn, đặc điểm chung là khéo tay hay làm, cẩn thận, nấu ăn giỏi, nhưng hay xéo xẳt ra miếng lại còn đanh đá mà các chị em hay xem như là chị em bạn dì vì tốt bụng.
Mà chưa tiếp xúc thì thấy hơi giới tính thứ ba vì quá đanh đá hoặc bị rịu ràng quá.
Ngoại hình cũng hơi không được men lắm
Đẹp trai nhưng hay bị nghi ngờ giới tính, khổ lắm
Pema
01/08/2022
Thầy nói thầy khổ í hả! Biết đẹp zai rồi, ai nghi ngờ giới tính thầy thế !?
Ngoài kể trên, những chàng vai u thịt bắp cũng được liệt vô nghi ngờ giới tính luôn.
Vì, chỗ em mấy chàng công khai toàn vai u thịt bắp sáu múi đi xe phân khối ... 100% xác định
Sửa bởi Pema: 01/08/2022 - 13:23
Ngoài kể trên, những chàng vai u thịt bắp cũng được liệt vô nghi ngờ giới tính luôn.
Vì, chỗ em mấy chàng công khai toàn vai u thịt bắp sáu múi đi xe phân khối ... 100% xác định
Sửa bởi Pema: 01/08/2022 - 13:23
hieuthuyloi
01/08/2022
lethanhnhi, on 01/08/2022 - 11:08, said:
Tử Vi nó dùng nạp âm mệnh , tức là nạp âm trụ năm để tính
"dĩ mệnh hành vi chủ"
còn Tử Bình nó dùng Can ngày để tính vượng suy
không phải là không phối 2 môn được, nhưng mà phải phối thế nào , chứ râu ông nọ cắm cằm bà kia thì thôi xong
nó giống như chuyện hài này này
Nhầm lỗ
Trong đêm tân hôn sau khi vợ chồng ân ái xong, đang im lặng chồng lại cười khúc khích đầy bí ẩn.
Thấy vậy người vợ liền hỏi:
- Có chuyện gì mà anh lại cười thế?
- Anh cười vì trên đời này có một cái lỗ mà sao nhiều người đút vào thế nhỉ!
Người vợ giật mình hỏi lại:
- Sao anh biết?
- Sao không biết anh là chồng em mà!
- Vậy ... vậy anh biết rồi thì anh có tha lỗi cho em không?
Người chồng ngạc nhiên:
- Sao lại lỗi do em là do họ tự nguyện đút vào mà!
- !!!!!
- Thì hôm nay đám cưới mình biết bao nhiêu khách lại đút phong bì vào thùng tiền mừng đám cưới đó!
- Vậy mà em tưởng.......làm hết hồn.
cũng là phối Tử Bình với Tử Vi, mà phối không đúng chỗ người ta gọi là NHẦM LỖ
"dĩ mệnh hành vi chủ"
còn Tử Bình nó dùng Can ngày để tính vượng suy
không phải là không phối 2 môn được, nhưng mà phải phối thế nào , chứ râu ông nọ cắm cằm bà kia thì thôi xong
nó giống như chuyện hài này này
Nhầm lỗ
Trong đêm tân hôn sau khi vợ chồng ân ái xong, đang im lặng chồng lại cười khúc khích đầy bí ẩn.
Thấy vậy người vợ liền hỏi:
- Có chuyện gì mà anh lại cười thế?
- Anh cười vì trên đời này có một cái lỗ mà sao nhiều người đút vào thế nhỉ!
Người vợ giật mình hỏi lại:
- Sao anh biết?
- Sao không biết anh là chồng em mà!
- Vậy ... vậy anh biết rồi thì anh có tha lỗi cho em không?
Người chồng ngạc nhiên:
- Sao lại lỗi do em là do họ tự nguyện đút vào mà!
- !!!!!
- Thì hôm nay đám cưới mình biết bao nhiêu khách lại đút phong bì vào thùng tiền mừng đám cưới đó!
- Vậy mà em tưởng.......làm hết hồn.
cũng là phối Tử Bình với Tử Vi, mà phối không đúng chỗ người ta gọi là NHẦM LỖ
tôi nói chuyện này với cậu thì cậu sẽ hiểu ngay
âm dương nó phải biện chứng nó mới có giá trị,
cậu nói thái âm thái dương nó chả có nghĩa gì gì /// nếu như cậu không nói đến thiếu âm, thiếu dương
2 cái sao thiếu nhỏ nhỏ đó đó nó quan trọng vô lối, nó là công cụ biện chứng
như thái dương cư Ngọ là tốt, mà ở đó thêm con thiếu dương vào đó thì má nhận không ra luôn !!!
tử vi cư ngọ là ly minh mà thái tuế đóng Ngọ là ngọ ngọ tự hình là ăn cám chứ ly minh cái mẹ gì, cho nên trong cái vế đó nó có biện chứng đâu,
còn tử vi cư Ngọ hay tử vi cư tý chúng là 1 / là đã có biện chứng trong đó rồi, Hãy chứng minh !!!
--------------------------------------
cái gì biện chứng cái đó mới có giá trị,
còn cái gì không biện chứng, tôi cho quí vị tự sướng luôn, muốn đắc anh cho đắc, muốn ly minh anh cho ly minh;
khi không có biện chứng người ta sẽ bắt đầu rơi vào suy diễn, muốn hiểu kiểu nào cũng được,
thâm chí tôi chỉ cần 4 bé đó thôi, tôi cảm ứng với tử bình tôi đã thừa biết bạn nằm ở đâu / giá trị của bạn cỡ nào rồi,
ví dụ: như tử vi thằng bảo khốc là khóc, thằng bảo khốc là tiếng vang khi nó là kim, muốn nói gì cũng được, rồi bắt đầu suy diễn lung tung.
còn nguyên lý biện chứng là bất biến;
thái dương yếu thì cần thiếu dương, thái âm luôn đi với thiếu dương, thái dương luôn đi với thiếu âm,
sau đó dùng các mối quan hệ tử bình thì nó lòi ra ngay / bạn là ai !!! He he
-------------------------------------------------------------------------
Mấy thầy rành tử vi mà không có cái tâm, kéo người ta đi vào ba cái sao chi tiết rồi vẽ ra đủ thứ,
trong khi tôi nói 4 em âm dương thái thiếu thì nhiều người té ngửa
toàn là trăng sáng với chả đắc địa.
KL: tôi không phủ nhận là luôn có 2 loại tư duy, loại của tôi và loại của bên kia, vì vậy tôi mới nói tôi ở thế giới khác,
anh khác, tôi khác. Xã hội bây giờ thì nó theo phe kia, ko theo tôi,
Sửa bởi hieuthuyloi: 01/08/2022 - 14:56