Jump to content






Advertisements




những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng


6757 replies to this topic

#4591

MHTH



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

 

Gửi vào 22/07/2022 - 10:15

Ý của thầy Hiếu là Đà La,.... chỉ là bề mặt A thôi. Còn điều khiển nó thì phải cỡ S như ngũ hành, cấp SS như Âm Dương, siêu cấp SSS như đạo tự nhiên.

Ví dụ: Hai đứa bé sinh cùng lá số bát tự + tử vi với sát tinh một nùi đáng ra đến ĐV3 chết cả 2 đứa thì có một đứa cha nó chỉ ra cách dụng sát tinh nên nó sống dai hơn, hoặc là phúc dày hơn nên cơ may được người chỉ cho hay tỉnh ngộ ra thì nó sống đến ĐV 4 rồi tiếp tục sống tiếp.

Cùng lá số nhưng phúc là khác nhau, phúc bề nổi là ông bà tổ tiên cha mẹ giáo dục thời đại tính cách ngoại hình bla blaaa

Còn phúc chìm thì mới là thứ vô hình, nhìn không thấy sờ không được nhưng chính nó mới cứu giải xịn nhất.

Nhưng mà bác Expander nói đúng trọng tâm vấn đề, đâu có bàn sâu ở đây đâu.

Em theo phe bác Expander + thầy Hiếu !

Con nhất trí với quan điểm của cả hai ạ !

Sửa bởi MHTH: 22/07/2022 - 10:40


Thanked by 2 Members:

#4592

MHTH



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

 

Gửi vào 22/07/2022 - 10:50

Nỗi khổ của các thầy là không sờ không nắn không thấy được cái phúc chìm của đương số nên mới hay bị tạp quán.

Nói nó chết ai ngờ nó sống nhăn răng.

Nói nó chết ai ngờ nó chết thật.

Ăn cám !

Thanked by 1 Member:

#4593

hieuthuyloi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

 

Gửi vào 22/07/2022 - 10:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cariga, on 22/07/2022 - 09:51, said:

Đây không phải chuyện cười đâu anh Hiếu.

Đây là lời khuyên cảnh báo cho những ai mệnh mang nhiều Sát Tinh.

Chú Expander nói mệnh mang quá nhiều sát tinh là yểu mệnh, khó sống sót qua đại vận 3 là đúng.

Trên TVLS có 1 thành viên mệnh mang 4/6 Sát Tinh, đã toi ngay năm cuối đại hạn thứ 3.

Không phải ai mang nhiều Sát Tinh là yểu mệnh hết. Ăn thua là tâm tính người đó. Tâm tính hiền, biết thành hiện tích đức còn có khả năng vượt qua hạn xấu. Còn kiểu xấu xa đá cá lăn dưa thì toi sớm.

đọc không kỹ cứ loạn cả lên,

cha làm vua, con mang lục sát thì thế nào nó cũng có ... phúc đức lớn.

thiên quan thiên phúc, thiên khôi thiên việt, ân quang thiên quý , cứ như tụng kinh niệm phật, cóc cóc .... cóc cóc.

thì làm sao mà nó chết được, !!! đó là ẩn ý sâu xa;

cũng như tử bình thiên la địa võng gặp thiên đức quý nhân;

thằng bạn anh năm 1999 nó gặp địa võng, nó chết mất xác ... 23 năm rồi !!!

-----------------------------

Nỗi khổ của các thầy là không sờ không nắn không thấy được cái phúc chìm của đương số nên mới hay bị tạp quán.

Nói nó chết ai ngờ nó sống nhăn răng.

Nói nó sống ai ngờ nó chết thật.

Ăn cám !




thầy đoán trúng 99%, sai 1%

đó là câu chuyện bồ tát cứu cây nhân sâm của trấn nguyên đại tiên

thổ là đại đức là không đức / cát bụi = mộ

4 khố = 4 đức là đại đức

đức lớn chuyển sát thành quyền tinh = phú quý,

mà con vua thì lại làm vua, đó là chuyện tiếu lâm thôi,

--------------------------------------------------

thầy đoán hay / đoán trúng thì chỉ như sát ấn tương sinh công danh hiển đạt, làm thủ tướng

vẫn hiểu chưa đúng về bản chất nguỵ quân tử, dù bên ngoài vẫn là đại nhân.

Sửa bởi hieuthuyloi: 22/07/2022 - 11:06


Thanked by 2 Members:

#4594

EKQ



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 296 Bài viết:
  • 251 thanks

 

Gửi vào 22/07/2022 - 11:05

Thật ra ăn nhiều sát tinh vào mặt quá thì đa phần là xấu, không vượt qua được nên nhìn đám ấy mà phán xấu/yểu thì đúng chứ chả sai. Nhưng một số ít dụng được đám ấy thì lại ngon. Và để nhìn ra được ai dụng được ai không thì đều có cách có bí kíp cả, chỉ là các thầy không nói hết ra thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#4595

hieuthuyloi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

 

Gửi vào 22/07/2022 - 11:19

đúng như MHTH nói

----------------------------------

cậu bạn anh nhà nó làm thầu xây dựng

đó là năm 1997, lúc mới thành lập quận 2, ba nó làm thầu xây mới trụ sở UBND phường an khánh

khi đào dưới nền nhà cũ lên (cách 1 m) có 1 bộ xuơng người, của nam giới / đó là trụ sở chính của chế độ sài gòn cũ ở thủ thiêm - an khánh, ai biết oan khuất thế nào,

thay vì phải lo cho người ta chu đáo, ông ấy chỉ cúng con vịt, sau đó đem mẹ xương cốt người ta ra đốt sạch rồi đem tro vứt xuống sông Sài Gòn, 1 hành vi thiếu suy nghĩ !

vừa làm việc đó xong thì bà già, mẹ ông ấy chết, 2 năm sau 1999 cậu bạn anh chết, vài năm sau nữa, vợ lăn ra chết, nhà đó cứ chết dần chết dần, chỉ duy nhất ông đó vẫn còn sống !!!

cái thứ đà la đó, mà gặp điền trạch thì ôi thôi, đầu lâu, xương xẩu, tay chân người nó nằm dưới đất,

gặp nó mà xử lý ngu là chết ngay, xử lý sao nó chính là phúc đức của người đó

Sửa bởi hieuthuyloi: 22/07/2022 - 11:26


Thanked by 2 Members:

#4596

thuongquancach



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 420 Bài viết:
  • 184 thanks

 

Gửi vào 22/07/2022 - 11:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 22/07/2022 - 10:51, said:

đọc không kỹ cứ loạn cả lên,

cha làm vua, con mang lục sát thì thế nào nó cũng có ... phúc đức lớn.

thiên quan thiên phúc, thiên khôi thiên việt, ân quang thiên quý , cứ như tụng kinh niệm phật, cóc cóc .... cóc cóc.

thì làm sao mà nó chết được, !!! đó là ẩn ý sâu xa;

cũng như tử bình thiên la địa võng gặp thiên đức quý nhân;

thằng bạn anh năm 1999 nó gặp địa võng, nó chết mất xác ... 23 năm rồi !!!

-----------------------------

Nỗi khổ của các thầy là không sờ không nắn không thấy được cái phúc chìm của đương số nên mới hay bị tạp quán.

Nói nó chết ai ngờ nó sống nhăn răng.

Nói nó sống ai ngờ nó chết thật.

Ăn cám !




thầy đoán trúng 99%, sai 1%

đó là câu chuyện bồ tát cứu cây nhân sâm của trấn nguyên đại tiên

thổ là đại đức là không đức / cát bụi = mộ

4 khố = 4 đức là đại đức

đức lớn chuyển sát thành quyền tinh = phú quý,

mà con vua thì lại làm vua, đó là chuyện tiếu lâm thôi,

--------------------------------------------------

thầy đoán hay / đoán trúng thì chỉ như sát ấn tương sinh công danh hiển đạt, làm thủ tướng

vẫn hiểu chưa đúng về bản chất nguỵ quân tử, dù bên ngoài vẫn là đại nhân.
mong anh giải thích thêm 4 khố là tốt là 4 đức
Trong tử vi nó hiện nhiều sao thiên quan thiên phúc ân quang ân quý... cứu giải nhưng trong tứ trụ ít sao quá anh xem sao ở đâu ạ. Em cám ơn anh

Thanked by 1 Member:

#4597

hieuthuyloi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

 

Gửi vào 22/07/2022 - 11:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thuongquancach, on 22/07/2022 - 11:36, said:

mong anh giải thích thêm 4 khố là tốt là 4 đức
Trong tử vi nó hiện nhiều sao thiên quan thiên phúc ân quang ân quý... cứu giải nhưng trong tứ trụ ít sao quá anh xem sao ở đâu ạ. Em cám ơn anh

đó là ý sâu xa của anh expander,

bạn mà thi đậu tức là bạn đã bầm dập / thi rớt vài lần rồi,

muốn đến khố, trước hết phải bầm dập với cát bụi đã, khi nào nó đóng vào đó cái dấu "qua ải" thì lúc đó mới hết cát bụi

bạn dụng được sát, tức là bạn đã đi qua cửa sát vài lần và bị nó vật / bóp chết rồi,

tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió, vất vả đau thương tươi thắm vô ngần; đường thương đau đày ải nhân gian,

cứ mang tâm tưởng hưởng thụ, rồi cứ trông mong khố đâu khố đâu,

nhưng gặp nó cũng là vinh dự, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm, càng né càng chết;

ví dụ: cung tật ách nó chính là tiền kiếp của bạn, cảm ứng qua tử bình, nếu bạn đã qua ải sát, hay đã va chạm với ải sát, nơi đó bạn sẽ thấy nguyên / vong. qua hay chưa qua, nhìn kỹ vào, có thể sẽ nhận ra được;

cung tật ách cũng phản chiếu nhân duyên, nó cũng có mối quan hệ ở đó. vì duyên nợ cũng là tiền kiếp;

-----------------------------

không phải tử bình ít sao tốt đâu, 1 bên thì nó chi tiết / 1 bên thì nó cô đọng lại

ví dụ thiên, nguyệt đức quý nhân trong tử bình mà nó làm dụng hỷ thần / thì tức là nó có đủ tài, quan ấn thực, nó tương đương ( tương đối) với cả 6 sao quý kia trong tử vi cùng 1 lúc luôn !

Sửa bởi hieuthuyloi: 22/07/2022 - 12:03


Thanked by 2 Members:

#4598

thuongquancach



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 420 Bài viết:
  • 184 thanks

 

Gửi vào 22/07/2022 - 12:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 22/07/2022 - 11:48, said:

đó là ý sâu xa của anh expander,

bạn mà thi đậu tức là bạn đã bầm dập / thi rớt vài lần rồi,

muốn đến khố, trước hết phải bầm dập với cát bụi đã, khi nào nó đóng vào đó cái dấu "qua ải" thì lúc đó mới hết cát bụi

bạn dụng được sát, tức là bạn đã đi qua cửa sát vài lần và bị nó vật / bóp chết rồi,

tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió, vất vả đau thương tươi thắm vô ngần; đường thương đau đày ải nhân gian,

cứ mang tâm tưởng hưởng thụ, rồi cứ trông mong khố đâu khố đâu,

nhưng gặp nó cũng là vinh dự, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm, càng né càng chết;

ví dụ: cung tật ách nó chính là tiền kiếp của bạn, cảm ứng qua tử bình, nếu bạn đã qua ải sát, hay đã va chạm với ải sát, nơi đó bạn sẽ thấy nguyên / vong. qua hay chưa qua, nhìn kỹ vào, có thể sẽ nhận ra được;

cung tật ách cũng phản chiếu nhân duyên, nó cũng có mối quan hệ ở đó. vì duyên nợ cũng là tiền kiếp;

-----------------------------

không phải tử bình ít sao tốt đâu, 1 bên thì nó chi tiết / 1 bên thì nó cô đọng lại

ví dụ thiên, nguyệt đức quý nhân trong tử bình mà nó làm dụng hỷ thần / thì tức là nó có đủ tài, quan ấn thực, nó tương đương ( tương đối) với cả 6 sao quý kia trong tử vi cùng 1 lúc luôn !
thiên nguyệt đức mà ở trụ tháng thì nó có tốt cho bản thân bằng ở trụ ngày không anh ? anh nói 4 đức ở khố em thấy trong tử vi em thân cư phúc đức tại sửu có quang quý thanh long toạ cung, có xương khúc thiên mã...tam hợp nhưng tiếc đại vận tận 105t chắc kiếp sau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi thuongquancach: 22/07/2022 - 12:19


Thanked by 1 Member:

#4599

MHTH



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

 

Gửi vào 22/07/2022 - 12:22

Thế hai lá giống y chang nhau đưa cho thầy thì thầy dụng bí kíp kiểu gièeee

Phúc chìm nhà thầy mà thầy còn không thấy thì thấy sao phúc chìm người coi bói.

Cái gì khó quá bỏ qua zị, vì nó huyền ảo quá ấy.

Vụ thầy Hiếu kể là do phúc chìm nhà đó yếu không đỡ nổi thôi, dày qua hết.

Chìm quyết định nổi. Nó thích cho nổi thì thấy còn nó không thích thì không thấy được. Nhưng lúc gặp đại nạn thì biết nhau ngay. Cuối cùng mình cũng gặp thâý kiểu vậy kekee

Sửa bởi MHTH: 22/07/2022 - 12:29


#4600

Pema



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 760 Bài viết:
  • 702 thanks

 

Gửi vào 22/07/2022 - 12:29

Thế thầy xem lá số rồi biết xem tướng chưa?

Rồi thầy cân phúc đức! Nhìn về nơi xa xăm!

Mấy thầy thực làm được!


#4601

MHTH



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

 

Gửi vào 22/07/2022 - 12:33

Ví dụ vụ i ế giàu vch, quan to chưa, tướng giàu chưa. Thầy nào dám nói là ăn cám. Nhưng phúc chìm nó quyết định. Nó cho ăn cám thì lên đường.

Mà người nào quyết định phúc chìm, đương nhiên là quân tử thật sự.

Đó là lí do em quyết định nghèo, sống dai hứ hứ

Khi nào gặp đại nạn mà thấy nó tức mình bình yên vô sự thì xin chàoooo nó đi, xong năn nỉ nó lần sau đỡ tiếp cho.

Còn cách tính như nào thì thuộc phái lv SSS rồi. Nhưng làm thì đơn giản lắm, cứ như Phật với Thánh là okela. Mọi sự thông hết. Không thì ít nhất cũng sống quân tử tí, để ma quỷ nó đỡ ghét, Thần Phật nhìn còn mắt nhắm mắt mở. Phúc chìm đó !

Cái vô hình đã không nắm được thì chơi cái hiện hình ấy. Đỡ sợ !

Sửa bởi MHTH: 22/07/2022 - 12:57


#4602

MHTH



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

 

Gửi vào 22/07/2022 - 13:18

Gọi là chích liều vaccine chống bệnh trước. Còn khi nào bị bệnh có qua khỏi hay không thì tính sau. Đen thôi đỏ quên đi.

Cái này gọi là sống khôn ngoan, biết điều !

Người nào khôn mới biết được cách sống quân tử là vì mình. Nông cạn trứng ngốc thì nó chỉ biết nhìn cái trước mắt thôi. Hết !

Sửa bởi MHTH: 22/07/2022 - 13:43


#4603

Pema



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 760 Bài viết:
  • 702 thanks

 

Gửi vào 22/07/2022 - 13:45

Nói nghiêm túc, thì em thấy anh đi hơi xa quá ! Cũng có thể em chấp kiến!

Đặt 2 môn này chỉ nên khi bản thân phải hiểu được đặc điểm và cách vận hành của cả 2 món tử vi.

Một lượng không nhỏ man thư tạo ra chính do sự hiểu "sơ sơ" của những người đọc và phóng tác lại.

Ở đây, em không thấy anh hiểu gì ngoài tượng của những con sao thuần túy trên từng cung của lá số cả.

Môn nào cũng vậy, chúng nó có những cách vận hành riêng, sinh ra có những mục đích nhất định, có thể bổ trợ cho nhau chứ không phải dùng môn này làm bàn đạp để tôn vinh môn khác.

------
Một người chỉ bàn đến học thuật một người sử dụng câu trả lời của người khác để nói về một vấn đề khác.

Mục đích theo chủ quan của tôi thì không có gì khác hơn việc tôn vinh cái mình cho là đúng.

Chốt, em add thêm vào con Đà nữa, nằm ở đâu đó, ảnh hưởng tới mệnh thân.

------

Ở đây có 1 người nữa tôi cũng quan sát lâu rồi, thắc mắc lá số!

Chắc đễ tối rỗi, tôi ngồi mò xem!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



------

Phúc do được thụ hưởng nhờ dòng họ nhà mình mà có, nhờ bố mẹ mà ra, thì nghĩ tới mình trước! Tại sao mình lại được hưởng hoặc không được hưởng hoặc phải chịu cái phúc/ vận xui đó ! ?
Vạn sự điều có lý do và cách vận hành!

Ở đây có ai từng thấy hoặc gặp 1 người phải chịu cái nghiệp của dòng họ! Trong khi những người khác vẫn được ung dung?

Thế thì giải thích như thế nào bằng cái phúc chìm của dòng họ nào?

Sửa bởi Pema: 22/07/2022 - 13:45


Thanked by 1 Member:

#4604

hieuthuyloi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

 

Gửi vào 22/07/2022 - 14:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thuongquancach, on 22/07/2022 - 12:19, said:

thiên nguyệt đức mà ở trụ tháng thì nó có tốt cho bản thân bằng ở trụ ngày không anh ? anh nói 4 đức ở khố em thấy trong tử vi em thân cư phúc đức tại sửu có quang quý thanh long toạ cung, có xương khúc thiên mã...tam hợp nhưng tiếc đại vận tận 105t chắc kiếp sau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



----------------------------------------

về câu hỏi của cậu là mộ / khố như thế nào ?

Làm sao biết mộ, làm sao biết khố,

mộ / khố nó không giống như dịch mã hay kim dư, nó là 1 dạng của khí (ẩn giấu bên trong), không phải hình / tượng (thể hiện ra bên ngoài) mộ là khí không vận động hay chuyển hoá (chết) , khố là khí vận động hay chuyển hoá (sống)

thứ 1/ không phải cứ tài, quan, ấn là khố, thực thương tỷ kiếp là mộ, như nhâm thấy tuất, mậu thấy mùi, giáp thấy sửu, bính thấy thìn

phải đi sâu vào tính chất của nó, như nhâm tý gặp mậu tuất thì không phải là khố mà là Mộ.

thứ 2/ xét mộ hay khố nó phải tuỳ vào hình thái vận động

ví dụ: tháng Mùi, thấy giáp là thiên nguyệt đức, nếu nó là giáp tuất thì 100% là mộ, nếu nó là giáp thân thì có thể là mộ có thể là khố,

trường hợp xuất thân nhập mùi thì nó là khố ! Còn lại là mộ

chứ không phải cứ thiên nguyệt đức thì là khố. không máy móc được;

thứ 3/ rơi vào vòng luẩn quẩn, hoặc rơi vào kỵ thần thì luôn là mộ, không bao giờ là khố được

ví dụ: trong chuyên đề mộ khố phải mở, durobi đã dịch

Mộ khố đã mở rồi thì sợ bị mộ lần nữa, ví dụ 1 và 3 đã đề cập. Mộ khố chưa mở mà lại bị mộ thì có một ví dụ sau:

Càn tạo: Quí Mão-Kỷ Mùi-Tân Mùi-Quí Tị

Mùi là kho Tài, nguyên cục không mở, vào vận Thìn của đại vận Bính Thìn, làm Công vụ viên nhà nước rất oách ! Vừa qua vận Thìn một cái thì chìm luôn, phải đợi đến vận Sửu mới lên lại được.

thứ 4/ Mọi thứ nếu bịt kín thì luôn luôn là mộ không là khố được,

như nhâm thấy tuất mà thấy mậu thìn là bịt kín, không thành khố được, nếu thấy giáp thìn thì lại là khố !!!

thứ 5/ trước mặt là trạch, sau lưng là mộ, tuy nhiên cũng có trường hợp trạch cũng là mộ luôn !!!
trạch là khố thì cát, là mộ thì hung

ví dụ: ngày tân hợi giờ nhâm thìn, gọi là mộ hết.

Tất nhiên còn nữa nhưng biết vậy là đủ rồi.

Hết.

=-------------------------------------------

@Pema / em không thích bài anh viết thì đừng đọc, thích tử vi thì qua bên tử vi,

anh chỉ viết cho những người muốn tham khảo kiến thức của anh mà thôi,

anh thì không nói ai hay dở, anh khác, em khác,

như em hiểu phúc là dòng họ, anh hiểu phúc là cha mẹ mình và chính mình.

tử vi nó có rất nhiều phái, anh thì chuyên về khí, đặt nặng các mối quan hệ (cảm ứng), đó là nhóm con lai của tử bình;

tôi cũng biết thừa cái thứ tử vi nửa mùa của tôi người ta không thích, tôi chỉ viết cho người muốn tìm hiểu thôi,

còn anh nào dám xưng mình là chuẩn tử vi, là mẫu mực, tam hợp phái hay bắc phái, hay nam phái. ???

Sửa bởi hieuthuyloi: 22/07/2022 - 14:42


Thanked by 3 Members:

#4605

MHTH



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

 

Gửi vào 22/07/2022 - 14:26

Phúc chìm là của bản thân, không phải dòng họ.


Phúc của dòng họ là phúc nổi, nhưng mà đương nhiên cũng chả nhìn thấy. Cơ bản nó nổi hơn là phúc chìm của bản thân.

Đứa nào gánh nghiệp thì cơ bản là nó trả nghiệp. Phúc cái gièee ?

Nó trả nghiệp của chính nó. Không phải là gánh vác nghiệp cho dòng họ. Tưởng là gánh nghiệp cho người khác nhưng thực chất là nghiệp của mình. Sai thì sửa lỗi. Hết.

Thôi em đi ngủ. Bái baii

Sửa bởi MHTH: 22/07/2022 - 14:37







Similar Topics Collapse

11 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 11 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |