

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
#4231
Gửi vào 19/06/2022 - 12:53
Em đọc chỉ xem mấy thần sát chính, biến hóa chưa đọc tới. Can chi, an sao ra cái lá số ... hết... Thêm cái tháng sát thì cũng có thể ra thêm 21/10 ai thích dùng ngày nào thì tùy nghi.
Chú tốt bụng thì nói mấy con sao chính bên tử vi để đoán ngược lại cũng đc này.
Đoán thêm chi năm mà là chính ấn thì mệt ấy, thôi để xem mấy cục số với độ số bên tử vi vui hơn.
Hôm bữa cũng đang loay hoay với với mấy vụ lịch cả 2 món này mà cũng hòm hòm rồi.
Em không có biết chú là ai cả đâu mà danh sách cao học với cả đại học! Nói vậy cho chú yên tâm không lại bảo là stalker.
--
Trở lại với câu hỏi, nói riết nó bị rẽ sang chủ đề khác
Lại nói tý ngọ mẹo dậu hay dần thân tỵ hợi, phân tích lui tới thì ý của chú hay ý của đại chúng cũng đúng thôi.
Thế câu hỏi là, phân tích đại trà nhưng làm cách nào để giải quyết các bi kịch mà mấu chốt nó nằm bên trong ?
Hay là cứ kệ nó đi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#4232
Gửi vào 19/06/2022 - 13:50
Hay là cứ kệ nó đi.
-------------------------------------
đó là trò chơi bắt lươn, cái lỗ con lươn chui vào nó có hình ống loe, có nghĩa là vào thì được mà ra thì không được !
nên nếu lỡ sai rồi thì thành món lươn xào lăn hay lươn nấu chuối;
còn để tránh bị kịch hay giảm bi kịch / thì trên nhìn thấy dưới mà dưới không thấy trên,
nghĩa là 1 nam nữ, ai có mắt sáng hơn thì người đó chọn người kia, 1 bên là chọn, 1 bên là bị chọn, 1 bên là chủ động, 1 bên là cứ thế mà theo thôi / có nghĩa là người mắt sáng dẫn đường cho người mắt mù, 1 cái xe đi 2 người, người mù lái xe, người sáng điều khiển;
nếu cả 2 đều mù thì thôi, cứ kệ nó,
còn cái chuyện là vừa bên ngoài, vừa bên trong là không có nha ! Nó chia làm 2 phe đánh nhau vỡ sọ, không có vụ nó ngồi với nhau đâu, đó là bài toán tống giang, phải độc lập trước khi nói cái khác;
đã là giang hồ thì làm giang hồ, làm giang hồ mà mơ trở về làm quan !!! cái đó là tự mâu thuẫn,
chọn đi 1 đường duy nhất thôi.
em cứ hiểu vậy nè, cùng là tờ tiền nhìn bề ngoài giống nhau y chang, nhưng cách thức của nó là khác nhau hoàn toàn
1 là analog, 1 là digital
bát tự sẽ chia 2 phe, phe 1 là dần thân tỵ hợi >< phe 2 là 8 con còn lại tương đương bên ngoài >< bên trong
dần thân tỵ hợi nó đều là dương >< tý ngọ mão dậu là âm, thìn tuất sửu mùi cũng là âm lấy theo khí mộ khố (can tàng chứa)
anh hiểu câu hỏi của pema rồi, ý là em lo phương thức kiếm sống nếu chọn bên trong !!!
bên trong nó không kiếm sống như cái kiểu của bên ngoài mà nó dùng sinh khố nó tạo ra !
Sửa bởi hieuthuyloi: 19/06/2022 - 14:10
Thanked by 1 Member:
|
|
#4233
Gửi vào 19/06/2022 - 14:48
ban ngày đi làm kiếm tiền thì dùng bên ngoài, vì kiếm sống theo phương thức bên ngoài dễ hơn nhiều so với bên trong
đến khi về nhà, sống ở nhà thì dùng bên trong,
rồi giữa chúng có mâu thuẫn phát sinh bi kịch thì giải quyết thế nào
-------------------------------------
thực ra đó là biện chứng thôi,
bên này lấy bên kia làm phương tiện để dìm hàng, còn mình làm mục đích;
phủ định đối phương và khẳng định mình; nhưng mà cái trọng tâm phe nào thì nó vẫn có;
nghĩa là xôi đỗ của anh lẫn lộn gì đó, phương tiện hay mục đích gì đó tôi không biết, nhưng trọng tâm của anh thì nó chỉ có 1 kết quả, hoặc là bên ngoài, hoặc là bên trong !!!
mà thường là người ta sẽ là bên ngoài !!!
xu hướng bên ngoài là xu hướng của xã hội đương đại, và nó không ủng hộ cho cuộc sống gia đình, tất cả các nước, chứ không riêng gì việt nam, họ thích kiếm tiền / đại loại là sự nghiệp, độc thân là phổ biến.
không có nghĩa là bên trong thì không tạo ra của cải vật chất, vì nó là 1 phe đối trọng độc lập, nó cũng có phương thức sx tạo ra tiền của theo kiểu của nó, nhưng nó khó hơn rất rất nhiều so với bên ngoài, khó hơn thì cũng bền hơn và chất lượng hơn hẳn;
giữa khó và dễ người ta chọn dễ, ko ai ngu mà học nặng, lương thấp, làm quần quật tối ngày !
người ta lấn cấn giữa ngã 3 đường;
1/ chọn bên ngoài thì chất lượng hôn nhân thấp, nhưng dễ sống hơn, dễ thở hơn;
2/ chọn bên trong thì phương thức kiếm sống khó khăn gấp bội lần
đa số là chấp nhận 1/
còn tôi á há ?
bi kịch được giải quyết bằng tầm nhìn, vấn đề là bạn muốn ngắn hay dài
a/ ngắn / bạn chọn bên ngoài cho khoẻ, trong 15 giây đầu tiên, chiếc xe đua sẽ chạy nhanh hơn máy bay F18
b/ dài / bạn chọn bên trong, vì đường trường, phe bên trong có lợi thế tuyệt đối
KL: tôi đã trả lời xong mâu thuẫn được giải như thế nào, đó là TUỲ vào ý thức của chính bạn;
Thanked by 2 Members:
|
|
#4234
Gửi vào 19/06/2022 - 14:59
Số phát tài/ngồi tù thì sẽ phát tài/ngồi tù, chứ không phải vì lấy người A hay B mà tôi phát tài/ngồi tù. Số mình là cái bên trong, kết hôn vẫn là cái bên ngoài, mà cái bên trong mới là quan trọng nhất.
Sửa bởi EKQ: 19/06/2022 - 15:01
Thanked by 2 Members:
|
|
#4235
Gửi vào 19/06/2022 - 15:23
EKQ, on 19/06/2022 - 14:59, said:
Số phát tài/ngồi tù thì sẽ phát tài/ngồi tù, chứ không phải vì lấy người A hay B mà tôi phát tài/ngồi tù. Số mình là cái bên trong, kết hôn vẫn là cái bên ngoài, mà cái bên trong mới là quan trọng nhất.
số mình là cái bên trong, mà hôn nhân đúng chuẩn cũng là bên trong không phải bên ngoài,
nó chỉ có hình thức là người đó ở bên ngoài mình thôi, chứ về nội dung nó là bên trong mình;
vì sao ?
vì tài, quan, ấn, thiếu 1 trong 3 thứ đó thì không có gia đình mà cũng chả có xã hội
chồng là quan, vợ là tài, con do vợ sinh ra là ấn; xem ra chồng 1 là quan >< vợ 2 là tài ấn;
-------------------------------------
kết hôn theo kiểu bên ngoài chuyện đó là phổ biến, là chiếm đa số, nhưng nó không phải là vợ chồng thực thụ
mà chỉ có hình thức là vợ chồng, và vì vậy chất lượng hôn nhân mới thấp.
----- Nó không phải chuẩn gia đình, hay hình mẫu;
kết hôn theo kiểu bên ngoài thì dễ ! khỏi cần bát tự / ráp khớp hay gì, cứ ngày là dần thân tỵ hợi bên kia cũng thế là hốt được ngay !!!
Nó như ráp phụ tùng xe / lấy cái này ráp vô cái kia, nó cũng chạy được, nhưng rồi nó sẽ phát sinh trục trặc;
dùng tạm thì được, chứ lâu dài thì không !
còn hôn nhân thực thụ bản chất nó là bên trong, nó quan hệ rất chặt và chính xác;
còn muốn biến tướng, méo mó, gọi là vận dụng thì tuỳ; cũng như ngắn hay dài, chất lượng cao hay thấp
Sửa bởi hieuthuyloi: 19/06/2022 - 15:35
Thanked by 4 Members:
|
|
#4236
Gửi vào 19/06/2022 - 15:46
Nên họ không phải, cứ buộc phải lấy người abcd
Hoặc là nợ ai đó rồi nên giờ bi kịch cũng phải chịu thôi
Còn mấy ngày còn lại kia, chắc kiếp trước thề non hẹn ước hay là cũng nợ nần dữ lắm mà tới kiếp này phải tìm lại cho đúng đối tượng kia mà gặp thôi !
--
Đừng có cứ quy chụp cho em là lo này lo kia ấy ! Em thấy mình lạc quan quá trời mà chú nói giống như cuộc sống mình drama lắm ấy!
Em không có lo tới mức bi kịch đâu! Em có lo thì cũng là số mà không lo thì cũng là số thôi!
Chỉ thắc mắc thôi, chứ thấy chú suốt ngày chê ngày dần thân tỵ hợi thì phải có cách giải quyết chứ!
#4237
Gửi vào 19/06/2022 - 16:32
trong cuộc sống người ta có quyền lựa chọn, vì người ta có chủ ý riêng của người ta; vì ngay cả khi không có người ta vẫn có thể vái vọng, ko thành công cũng thành nhân !
cách giải quyết là nằm ở họ chứ ko phải ở anh H / tôi chỉ là người nêu lên cho người khác biết là ờ, nó có vậy đó, chọn vậy thì kết quả vậy,
ai quyết định người đó chịu trách nhiệm, kẻ xúi giục, thầy dùi mưu sĩ không có tội, vì họ chỉ có nước bọt thôi;
chỉ có điều khi chọn, thì tôi khuyên là không nên mù quáng lao theo cái lợi như từ từ bình đã nêu,
những cái lợi trước mắt thì dễ thấy lắm, vì chẳng có gì dễ dàng, mọi thứ đều có cái giá của nó, dễ cái này sẽ khó cái kia,
đường dễ đi mà dẫn mình đến đường cụt là tàn đời, thì thà chọn đường khó đi ngay từ đầu,
cũng không phải có tiền thì có tất cả, những suy nghĩ sai cũng hại người ta dữ lắm, mỗi phe nó đều có ưu nhược điểm của nó;
cũng không phải khôn lỏi thì sẽ giải quyết ổn thoả vấn đề;
cuối cùng thì ko ai thoát khỏi nhân / quả, không phải người ta chọn khó là ngu ngốc, và nhận thức đến đâu sẽ được đến đó .
Hết.
p/s nước ở kế bên đầy ra mà sao tôi không lấy đi; lộc mã nhiều vậy mà sao tôi không nhận đi, đó chẳng qua là do tầm nhìn,
lùi 1 tiến 3, chối khéo nhận nhiều, ngọc ngựa cho ngu mượn tạm rồi cũng tìm về chủ của nó;
kim thuỷ nghèo hèn là có ý đồ sâu xa của nó, chứ ko như từ tử bình nói,
một cái đầu để cho xe cán qua thì lớn chuyện vì chết người / còn 1 viên bi sắt cho xe cán qua thì chả có gì đáng nói, vấn đề là chữ dụng; đúng người đúng việc,
không có lộc mã thì lấy gì có bội lộc, trục mã, mà bội lộc trục mã thì để làm cái gì, để có tam kỳ thì cũng đáng giá
không có tiền thì không sống nổi, có chắc thế không ?
không ăn thì chết, nhưng chưa chết vì đói đã chết vì bệnh do thức ăn, bệnh từ miệng, chưa chết vì covid đã chết vì vac xin;
người ta làm giàu không phải họ cần nhiều tiền đến thế, mà muốn người khác nhìn nhận họ là giàu, là kẻ có quyền !
phương Tây coi chúng tôi như lực lượng phiến loạn, chúng tôi chẳng cần để ý đến, chúng tôi tự có pháp luật của riêng mình !
và cuối cùng dần thân tỵ hợi có phải đường duy nhất không ! chắc chắn là không / ko phải vì cơm áo mà phải theo nó;
mây có thể che bầu trời được 1 lúc, mưa có thể vần vũ, nhưng không thể cho mãi được,
rồi sẽ đến lúc hết thời, phe đối thủ nắm quyền.
Sửa bởi hieuthuyloi: 19/06/2022 - 16:59
Thanked by 4 Members:
|
|
#4238
Gửi vào 19/06/2022 - 18:15
Mà thực ra là hôn nhân cũng ko phải là phạm trù bất biến, mãi mãi, mình cũng chẳng thể lấy hôn nhân ra đảm bảo tình yêu vĩnh cửu, bạn đời là của mình mãi mãi được, đến đâu hay đến đó, vui được ngày nào thì vui á, cố gắng hết sức mình thui ạ.
Không lấy được người mình yêu cũng khổ, mà lấy nhầm còn phải ở với nhau cả đời càng khổ hơn ấy ạ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#4239
Gửi vào 19/06/2022 - 18:29
Bát tự: đinh mão - bính ngọ - nhâm dần
Sao lấy chồng cũng muộn thế nhỉ?!
#4240
Gửi vào 19/06/2022 - 18:30
Tiền mua được nhiều thứ. Nhưng thứ mà tiền không mua được là hạnh phúc.
Nếu mà người đó không cho thấy sự yêu thương, thấu hiểu, đồng cảm, bày tỏ sự chân thành. Thì không thể bỏ cả sự nghiệp, gia đình để chạy theo tình yêu ngu ngốc được.
Có 1 anh con nhà giàu đã gần 40. Đám cưới đã được em treo đến năm nay là năm thứ 5. Người nhà anh đó cứ mỗi lần gặp là hỏi “Tại sao không chịu cưới?”. Suốt 5 năm nay, em trả lời họ đúng 1 câu trả lời duy nhất. Không giải thích dài dòng, lôi thôi, lếch thếch “Chưa thấy anh đó bày tỏ sự chân thành”.
Thanked by 3 Members:
|
|
#4241
Gửi vào 19/06/2022 - 18:36
Bát tự: canh thân - kỷ sửu - giáp ngọ
No hiểu vì sao?!
Thanked by 1 Member:
|
|
#4242
Gửi vào 19/06/2022 - 18:55
Nananmtta, on 19/06/2022 - 18:15, said:
Mà thực ra là hôn nhân cũng ko phải là phạm trù bất biến, mãi mãi, mình cũng chẳng thể lấy hôn nhân ra đảm bảo tình yêu vĩnh cửu, bạn đời là của mình mãi mãi được, đến đâu hay đến đó, vui được ngày nào thì vui á, cố gắng hết sức mình thui ạ.
Không lấy được người mình yêu cũng khổ, mà lấy nhầm còn phải ở với nhau cả đời càng khổ hơn ấy ạ.
lý thuyết là 1 chuyện thôi, nó còn việc ứng dụng vào thực tế, gọi là lực bất tòng tâm
trong sách thì nó khuyên bỏ ngắn theo dài, chớ này chớ nọ, nhưng thực tế anh có đâu mà bỏ, có khi ngắn cũng chả có, chứ đừng nói dài,
có khi không có chọn lựa, buộc phải theo cái này hoặc cái kia; vì điều kiện hoàn cảnh không cho phép.
vì vậy, cao số hay cá tính mạnh, hôn nhân muộn chả phải vấn đề, vấn đề là mình có hay không có, có thì sợ gì chơi tới bến.
điều nữa là có khi mình làm sai rồi, mà đã sai là nó không theo ý mình muốn nữa đâu, ban đầu nó cho mình chọn, mà mình lỡ sai rồi, thì có khi phải đi vào những đường mình không mong muốn; gọi là phóng lao thì phải theo lao,
cho nên nó có 2 điều:
1 là có thì làm được, không có thì thôi, phải liệu cơm gắp mắm, tuỳ điều kiện đến đâu thì mình làm đến đó, còn không thì ngay cả 1 manh chiếu rách cũng không có; phải căn cứ thực tế của mình, mình có gì, giới hạn của mình tối đa đến mức nào; ko thể ai cũng như ai
2 là đừng có sai, sai rồi là vỡ trận, tình huống bất ngờ làm thay đổi toàn cục trận đấu, làm đảo lộn tính toán ban đầu; nên trước khi làm gì phải tính toán thật kỹ, đa toán thắng, tiểu toán thì không,
hết.
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#4244
Gửi vào 19/06/2022 - 19:41
-------------------------
nếu đánh theo kiểu đánh giáp lá cà, thì Mỹ diệt gọn bắc việt trong 2 giờ !
còn nếu Mỹ đánh nhau kéo dài lê thê 8 năm 1965 - 1973 thì bắc VN sẽ thắng,
Mỹ ở trên mặt đất, tắm nắng mặt trời, thong thả ngồi, ăn đồ hộp, ngồi xe tăng, máy bay , du kích củ chi thì ở dưới hầm tối, ko đi bộ được, chỉ có bò thôi, cơm nắm, tiết kiệm từng hơi thở, chỉ 1 màu đen thôi, có khi nằm dưới hầm 2 tháng ! khi lên mặt đất không còn cảm giác ánh sáng !
nhưng bảo ai thú hơn ai thì chưa chắc, mỗi bên có 1 lý tưởng khác nhau
1 bên thì dù tự làm được họ cũng mua từ bên ngoài, và mua không bằng thuê vì năng suất
1 bên thì tự hào, tôi tự chủ được toàn diện, toàn bộ và độc lập hoàn toàn ko phụ thuộc
1 bên là thế giới phẳng , tiến về phẳng >< 1 bên là không phẳng, càng ngày càng không phẳng, tiến về tự cường
trời thì nó không quan tâm, mày không qua được ải sát, về được khố thì mày chết cụ mày, tạo sẽ huỷ diệt mày;
---- ngắn thì nó nghe lời cảnh cáo đó như vịt nghe sấm, đã ngắn thì còn gì đâu mà chết với không chết, em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, hãy vui lên đi, chết là hết, tèn tén ten, đời người ngắn ngủi mà, ốc lo phận ốc, hãy hát lên,
cho nên đã ngắn thì sát cũng vậy mà không sát cũng thế, chả nghĩa lý gì ! đã ngắn thì hưởng thụ là trên hết;
làm có tiền xây cái nhà to ở cho sướng cái đã. vì chả có gì để mất; vì đẵ ngắn rồi thì còn gì đâu mà phải tính toán.
dài, còn nhiều thì mới tính, mới phải sợ, phải lo nghĩ. rồi có nhiều đường để chọn, để binh.
đêm dài mới lắm mộng, đêm ngắn thì ngủ rồi.
thú thì phe nào biết phe đó,
lính Mỹ sau khi hành quân về có bia uống, có máy lạnh, có nhạc xập xình, còn du kích củ chi thì quý nắm cơm vắt, củ mì
chỉ có điều là vợ chồng thì phải đồng thuận, cùng là đồng chí, đồng đội, không nên trống đánh xuôi kèn thổi ngược,
nhớ nhau anh gọi em đồng chí,
chiều biên giới em ơi, nhớ bao điều thân thương, đôi ta cùng chiến hào, tình yêu đẹp tiếng hát, giữ đất trời quê ta.
vợ chồng là đồng chí tốt nó sẽ hình thành lý tưởng, chung một dòng sông / chung một con đường, dưới cùng 1 bóng cờ;
Sửa bởi hieuthuyloi: 19/06/2022 - 19:55
Thanked by 2 Members:
|
|
#4245
Gửi vào 19/06/2022 - 20:18
cariga, on 19/06/2022 - 18:30, said:
Tiền mua được nhiều thứ. Nhưng thứ mà tiền không mua được là hạnh phúc.
Nếu mà người đó không cho thấy sự yêu thương, thấu hiểu, đồng cảm, bày tỏ sự chân thành. Thì không thể bỏ cả sự nghiệp, gia đình để chạy theo tình yêu ngu ngốc được.
Có 1 anh con nhà giàu đã gần 40. Đám cưới đã được em treo đến năm nay là năm thứ 5. Người nhà anh đó cứ mỗi lần gặp là hỏi “Tại sao không chịu cưới?”. Suốt 5 năm nay, em trả lời họ đúng 1 câu trả lời duy nhất. Không giải thích dài dòng, lôi thôi, lếch thếch “Chưa thấy anh đó bày tỏ sự chân thành”.
E vẫn nghĩ nếu không chọn đc đúng người thì mình 1 mình vẫn có thể vui vẻ mà, dù cách này thì xã hội sẽ hiểu rồi suy diễn đủ kiểu
Duyên nợ phải trả lúc nào thì trả lúc đó, chưa phải trả kiếp này thì là kiếp khác
E thì vẫn hy vọng khả năng chọn người của e là đúng, chỉ cần nhìn 1 lần là cảm nhận đc, mà chưa gặp đc người nào như thế cả hic
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Lấy chồng khờ |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Lấy hoá phụ chết chồng liệu có mạt vận |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
7 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












