những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...
hieuthuyloi
05/02/2022
Phụ Lục C: Ứng dụng của nơi sinh vào định hướng
Cần thiết phải biết nơi sinh hay chí ít là quê quán mà bạn chọn lựa, để loại bớt đi những người không đúng phương vị:
ví dụ: cô X có phương chồng là phương Tây Bắc, cô ấy sinh ra ở Khánh Hoà,
thì mấy anh ở Long An, Bến Tre, Sài Gòn gì đó là dẹp, anh sinh ở đâu / Vũng Tàu, Phan Thiết gì đó, rồi xong phim,
cô Y có phương chồng là phương Tây Nam, cô ấy sinh ở Khánh Hoà,
thì mấy anh Bến Tre, Sài Gòn hay Kiên Giang, Long An là ok à, chứ mấy bé Bình Định hay Huế gì đó là rồi xong phim,
Làm như vậy đỡ nhức đầu, vì lỡ dính vào yêu rồi mệt lắm,
cứ báo đê, bợn sinh ở đâu, quê bợn ở đâu.
Vì có nhiều người làm ta vấn vương, mà nơi sinh thì trật lất, thôi loại luôn từ đầu cho phẻ.
ban đầu không phải nhào vô / liếc liếc người ta,
thấy xinh xinh thì ưng cái bụng, mà phải bỗ bã tí, bạn sinh ở đâu, he he
Hay là xao xuyến, động lòng trắc ẩn, phải tàn nhẫn, lạnh lùng tý, mất lòng trước được lòng sau,
có cô bày tỏ tình cảm, chân thành quá mà, mà mình cứ không nỡ, rồi bỏ qua nguyên tắc của nơi sinh là mình tự làm mệt mình sau này á.
Sửa bởi hieuthuyloi: 05/02/2022 - 18:10
Cần thiết phải biết nơi sinh hay chí ít là quê quán mà bạn chọn lựa, để loại bớt đi những người không đúng phương vị:
ví dụ: cô X có phương chồng là phương Tây Bắc, cô ấy sinh ra ở Khánh Hoà,
thì mấy anh ở Long An, Bến Tre, Sài Gòn gì đó là dẹp, anh sinh ở đâu / Vũng Tàu, Phan Thiết gì đó, rồi xong phim,
cô Y có phương chồng là phương Tây Nam, cô ấy sinh ở Khánh Hoà,
thì mấy anh Bến Tre, Sài Gòn hay Kiên Giang, Long An là ok à, chứ mấy bé Bình Định hay Huế gì đó là rồi xong phim,
Làm như vậy đỡ nhức đầu, vì lỡ dính vào yêu rồi mệt lắm,
cứ báo đê, bợn sinh ở đâu, quê bợn ở đâu.
Vì có nhiều người làm ta vấn vương, mà nơi sinh thì trật lất, thôi loại luôn từ đầu cho phẻ.
ban đầu không phải nhào vô / liếc liếc người ta,
thấy xinh xinh thì ưng cái bụng, mà phải bỗ bã tí, bạn sinh ở đâu, he he
Hay là xao xuyến, động lòng trắc ẩn, phải tàn nhẫn, lạnh lùng tý, mất lòng trước được lòng sau,
có cô bày tỏ tình cảm, chân thành quá mà, mà mình cứ không nỡ, rồi bỏ qua nguyên tắc của nơi sinh là mình tự làm mệt mình sau này á.
Sửa bởi hieuthuyloi: 05/02/2022 - 18:10
Alone13
05/02/2022
Đúng rồi cháu sinh ở Hải Dương
Ngày sinh 1/3/1996
Bác xem giúp cháu đi, giờ cháu quyết định không chơi theo cảm xúc 100% nữa, 50-50 thôi
Ngày sinh 1/3/1996
Bác xem giúp cháu đi, giờ cháu quyết định không chơi theo cảm xúc 100% nữa, 50-50 thôi
ChuongKhue
05/02/2022
Lão Sư Hiếu xem hộ đệ tử duyên chồng có ở Campuchia không?
Giờ già quá rồi, duyên ở Mỹ + Việt Nam chắc là đã cạn. Nên phải qua Campuchia kiếm chồng thôi.
Giờ già quá rồi, duyên ở Mỹ + Việt Nam chắc là đã cạn. Nên phải qua Campuchia kiếm chồng thôi.
hieuthuyloi
05/02/2022
Phụ lục D : Dành cho mấy người có âm dương xô lệch, không vong
Người nào mà có thông tin hôn nhân xấu, như ngày lục hư, âm dương lệch, thì lưu ý, cưới xin đừng có ồn ào / hoành tráng
đừng có mời đông, càng mời ít càng tốt, cứ lặng lẽ mà làm, ko phô trương, ko đắt tiền,
tốt nhất là đám cưới tại gia của cả nhà gái lẫn nhà trai, không đi nhà hàng, không du lịch, không bày nhiều bàn tiệc, càng ít càng tốt
Ngày làm lễ hôn nhân, không chọn các ngày Dần / Thân /Tỵ/ Hợi nha, đứa nào không nghe banh xác ráng chịu,
cứ um sùm, to tát rồi cũng banh xác hết thôi, càng hoa lá càng chết, ít chụp ảnh quay phim, không phận sự cấm vào,
không chụp hình cưới gì hết, bày đặt càng nhiều càng dễ banh xác,
Mấy bé là hay quan trọng hoá vấn đề, cứ như vợ nhặt, 1 cái bánh đúc thôi, nên vợ nên chồng,
về khách mời, người nào vô phúc, phúc mỏng, phước sắp hết thì đừng có mời, mời là ăn cám đó,
mời được người phúc lớn, nặng, đức dày, là cát nhất.
Người nào mà có thông tin hôn nhân xấu, như ngày lục hư, âm dương lệch, thì lưu ý, cưới xin đừng có ồn ào / hoành tráng
đừng có mời đông, càng mời ít càng tốt, cứ lặng lẽ mà làm, ko phô trương, ko đắt tiền,
tốt nhất là đám cưới tại gia của cả nhà gái lẫn nhà trai, không đi nhà hàng, không du lịch, không bày nhiều bàn tiệc, càng ít càng tốt
Ngày làm lễ hôn nhân, không chọn các ngày Dần / Thân /Tỵ/ Hợi nha, đứa nào không nghe banh xác ráng chịu,
cứ um sùm, to tát rồi cũng banh xác hết thôi, càng hoa lá càng chết, ít chụp ảnh quay phim, không phận sự cấm vào,
không chụp hình cưới gì hết, bày đặt càng nhiều càng dễ banh xác,
Mấy bé là hay quan trọng hoá vấn đề, cứ như vợ nhặt, 1 cái bánh đúc thôi, nên vợ nên chồng,
về khách mời, người nào vô phúc, phúc mỏng, phước sắp hết thì đừng có mời, mời là ăn cám đó,
mời được người phúc lớn, nặng, đức dày, là cát nhất.
Alone13
05/02/2022
Thế bác Hiếu đánh giá cháu là người phước mỏng hay phước dày để cháu còn biết đường có đi đám cưới người khác không ạ ?
SPLT
05/02/2022
Tôi chẳng nhớ mình đã nói gì về chuyện phúc này mà bạn Hiếu nhắc đến tôi. Nhưng ko quan trọng.
Đầu năm nói chuyện phúc cũng hay. Nhưng có mấy ý cần bàn kỹ hơn.
1/ Đồng ý là nên lấy người có phúc. Vấn đề là người có phúc nhưng cả đời ko tiêu ( ko hoán đổi thành công danh lợi lộc) và người vô phúc nhưng giả là có phúc khác nhau chỗ nào? Dù cuộc đời người vô phúc cuộc đời có sóng gió hơn 1 chút nhưng tóm lại là họ vẫn sống, có chết đâu. Có lúc lên voi, có lúc xuống chó hơn người cả đời bình bình. Nhưng như vậy chẳng phải là thú vị hơn sao?
2: Có phúc thì cuộc đời bình lặng, ít sóng gió, tai qua nạn khỏi nhưng cái tai qua nạn khỏi đó có tiêu hao phúc đức lưu trữ hay ko? Nếu có thì cứ sống 1 đời bình bình rồi chết cũng hết phúc tích lũy mấy kiếp hay sao?
3: Ta thực ra là có quyền chọn hay ko? Tôi cứ giả sử rằng bạn biết phân biệt người có phúc và người vô phúc thật nhưng bạn và họ vô duyên thì sao cưới đc? Vậy việc biết/ chọn lựa có ý nghĩa gì ko?
Tôi nghĩ ta có quyền chọn. Nhưng chỉ là chọn lấy hay ko lấy chứ ko có quyền chọn lấy cô a hay lấy cô b. Cho nên, sẽ là thú vị hơn nếu bạn viết 1 bài khác rằng làm gì để tích phúc theo tử bình. Tôi nghe phật giáo nói về chuyện tích phúc này rác tai quá rồi nên muốn nghe 1 góc nhìn khác.
Chuyện hôn nhân giống như cái WC, người chưa vào thì muốn vào bằng đc, người bên trong thì nếu thoát thân đc cũng cám ơn giời
Tuy topic là về việc cưới xin vợ chồng, đa phần các bạn trong này còn độc thân. Nhưng cũng nên quan tâm đến thành phần khác 1 chút. Như tôi chẳng hạn. Nghĩ đến hôn nhân là đã ngấy tận cổ rồi.
Thứ 4: Chữ phúc là cái bình rượu đặt trên ban thờ ( khác với chữ phúc - bụng và phúc - phú, phúc - dơi). Có nghĩa là trong nhà hương hỏa ko tắt là có phúc. Ông phúc trong bộ tam đa luôn bế 1 đứa cháu ngũ đại. Ý là ngũ đại đồng đường ( 5 đời sống cùng 1 căn nhà ). Thời nay, chuyện này gần như ko thể. 5 đời cùng sống trong 1 thành phố thì may ra.
Bạn Hiếu có ý kiến gì về chuyện này ko? Liệu có phải xã hội hiện đại đang khắc chế/phân tán/ chia rẽ/tiêu diệt các đại gia đình truyền thống và làm giảm tổng phúc của toàn xã hội hay ko?
Nói như kiểu thái tử Charles nói tại diễn đàn Davos: Nền văn minh tiêu thụ này đang dẫn chúng ta tới diệt vong?
Sửa bởi SPLT: 05/02/2022 - 18:57
Đầu năm nói chuyện phúc cũng hay. Nhưng có mấy ý cần bàn kỹ hơn.
1/ Đồng ý là nên lấy người có phúc. Vấn đề là người có phúc nhưng cả đời ko tiêu ( ko hoán đổi thành công danh lợi lộc) và người vô phúc nhưng giả là có phúc khác nhau chỗ nào? Dù cuộc đời người vô phúc cuộc đời có sóng gió hơn 1 chút nhưng tóm lại là họ vẫn sống, có chết đâu. Có lúc lên voi, có lúc xuống chó hơn người cả đời bình bình. Nhưng như vậy chẳng phải là thú vị hơn sao?
2: Có phúc thì cuộc đời bình lặng, ít sóng gió, tai qua nạn khỏi nhưng cái tai qua nạn khỏi đó có tiêu hao phúc đức lưu trữ hay ko? Nếu có thì cứ sống 1 đời bình bình rồi chết cũng hết phúc tích lũy mấy kiếp hay sao?
3: Ta thực ra là có quyền chọn hay ko? Tôi cứ giả sử rằng bạn biết phân biệt người có phúc và người vô phúc thật nhưng bạn và họ vô duyên thì sao cưới đc? Vậy việc biết/ chọn lựa có ý nghĩa gì ko?
Tôi nghĩ ta có quyền chọn. Nhưng chỉ là chọn lấy hay ko lấy chứ ko có quyền chọn lấy cô a hay lấy cô b. Cho nên, sẽ là thú vị hơn nếu bạn viết 1 bài khác rằng làm gì để tích phúc theo tử bình. Tôi nghe phật giáo nói về chuyện tích phúc này rác tai quá rồi nên muốn nghe 1 góc nhìn khác.
Chuyện hôn nhân giống như cái WC, người chưa vào thì muốn vào bằng đc, người bên trong thì nếu thoát thân đc cũng cám ơn giời
Tuy topic là về việc cưới xin vợ chồng, đa phần các bạn trong này còn độc thân. Nhưng cũng nên quan tâm đến thành phần khác 1 chút. Như tôi chẳng hạn. Nghĩ đến hôn nhân là đã ngấy tận cổ rồi.
Thứ 4: Chữ phúc là cái bình rượu đặt trên ban thờ ( khác với chữ phúc - bụng và phúc - phú, phúc - dơi). Có nghĩa là trong nhà hương hỏa ko tắt là có phúc. Ông phúc trong bộ tam đa luôn bế 1 đứa cháu ngũ đại. Ý là ngũ đại đồng đường ( 5 đời sống cùng 1 căn nhà ). Thời nay, chuyện này gần như ko thể. 5 đời cùng sống trong 1 thành phố thì may ra.
Bạn Hiếu có ý kiến gì về chuyện này ko? Liệu có phải xã hội hiện đại đang khắc chế/phân tán/ chia rẽ/tiêu diệt các đại gia đình truyền thống và làm giảm tổng phúc của toàn xã hội hay ko?
Nói như kiểu thái tử Charles nói tại diễn đàn Davos: Nền văn minh tiêu thụ này đang dẫn chúng ta tới diệt vong?
Sửa bởi SPLT: 05/02/2022 - 18:57
ChuongKhue
05/02/2022
Còn lâu, đám cưới là phải hoàng tráng!
Mẹ em, chồng & nhà chồng phải chiều theo ý em!
Gia đình có tiền mắc mớ gì phải keo kiệt cho đám cưới. Đời chỉ 1 lần. Phải thật hoàng tráng!
Chụp hình cưới là phải chụp theo ý em. Chụp ở studio Việt Nam xong. Hết dịch bay qua châu Âu chụp hình tiếp.
Sau đó là du lịch tới châu Phi.
Mẹ em, chồng & nhà chồng phải chiều theo ý em!
Gia đình có tiền mắc mớ gì phải keo kiệt cho đám cưới. Đời chỉ 1 lần. Phải thật hoàng tráng!
Chụp hình cưới là phải chụp theo ý em. Chụp ở studio Việt Nam xong. Hết dịch bay qua châu Âu chụp hình tiếp.
Sau đó là du lịch tới châu Phi.
MR.Hoang
05/02/2022
Anh Hiếu viết hay quá!!! Không mấy người sâu sắc như vậy!
Có thể nói thế này:
tầng 1: người có phúc và có đức thường có thể từ những huyễn tượng (kịch đời) mà nhận ra bản chất. người kém phúc thường đắm chìm trong đó, chấp nhận những huyễn ảo đó là thật.
Tầng 2: người có phúc và có đức sâu dày, có thể từ chỗ huyễn ảo đó mà tầm cứu sâu vào trong bản chất... chính vì có những người tầm cứu sâu vào bản chất mà không tự trang hoàng mình bằng những gì rực rỡ chóng phai ( không chạy theo lớp áo rực rỡ bên ngoài) nên thường bị người đời xem thường thì âu cũng là bình thường ( vì đa số người đời đều chạy theo huyễn ảo mà).
Sẽ rất may mắn nếu cô gái nào tìm được họ, trân quý họ... nhưng hiếm lắm.
Có thể nói thế này:
tầng 1: người có phúc và có đức thường có thể từ những huyễn tượng (kịch đời) mà nhận ra bản chất. người kém phúc thường đắm chìm trong đó, chấp nhận những huyễn ảo đó là thật.
Tầng 2: người có phúc và có đức sâu dày, có thể từ chỗ huyễn ảo đó mà tầm cứu sâu vào trong bản chất... chính vì có những người tầm cứu sâu vào bản chất mà không tự trang hoàng mình bằng những gì rực rỡ chóng phai ( không chạy theo lớp áo rực rỡ bên ngoài) nên thường bị người đời xem thường thì âu cũng là bình thường ( vì đa số người đời đều chạy theo huyễn ảo mà).
Sẽ rất may mắn nếu cô gái nào tìm được họ, trân quý họ... nhưng hiếm lắm.
Alone13
05/02/2022
An tâm, em trân quý anh Hoàng mà =))))
Cơ mà phải đi chung đủ lâu, phải thật tinh tế mới nhận ra người như vậy.
Mà nhận ra rồi, họ có chọn mình nắm tay đi chung không mới là quan trọng. Không thì cũng chỉ là mùi hoa thơm quấn quýt, nhìn được mà không thể chạm tới được
Cơ mà phải đi chung đủ lâu, phải thật tinh tế mới nhận ra người như vậy.
Mà nhận ra rồi, họ có chọn mình nắm tay đi chung không mới là quan trọng. Không thì cũng chỉ là mùi hoa thơm quấn quýt, nhìn được mà không thể chạm tới được
MR.Hoang
05/02/2022
Alone13, on 05/02/2022 - 20:33, said:
An tâm, em trân quý anh Hoàng mà =))))
Cơ mà phải đi chung đủ lâu, phải thật tinh tế mới nhận ra người như vậy.
Mà nhận ra rồi, họ có chọn mình nắm tay đi chung không mới là quan trọng. Không thì cũng chỉ là mùi hoa thơm quấn quýt, nhìn được mà không thể chạm tới được
Cơ mà phải đi chung đủ lâu, phải thật tinh tế mới nhận ra người như vậy.
Mà nhận ra rồi, họ có chọn mình nắm tay đi chung không mới là quan trọng. Không thì cũng chỉ là mùi hoa thơm quấn quýt, nhìn được mà không thể chạm tới được
Alone13
05/02/2022
Bác Hiếu hiếm có á =)))))
Nhưng mà bác Hiếu có lương đống ròiii )))
Bác Hiếu xem cho cháu đi huhuuu
Chết thật, giờ cháu kiểu bị ồ ạt tới tấp tiến đến. Hết nyc rồi người đang tìm hiểu và người muốn tìm hiểu cháu nữa.
Cháu ngất á =)))))
Vậy ai là thật và ai là ảo ?
Phân biệt ra làm sao ?
Huhuuuu
Ý anh là anh Hiếu là hàng hiếm đó! Chứ chú ý anh làm chi!
Nhưng mà em thích chú ý anh, kệ em =))))
Sửa bởi Alone13: 05/02/2022 - 20:56
Nhưng mà bác Hiếu có lương đống ròiii )))
Bác Hiếu xem cho cháu đi huhuuu
Chết thật, giờ cháu kiểu bị ồ ạt tới tấp tiến đến. Hết nyc rồi người đang tìm hiểu và người muốn tìm hiểu cháu nữa.
Cháu ngất á =)))))
Vậy ai là thật và ai là ảo ?
Phân biệt ra làm sao ?
Huhuuuu
MR.Hoang, on 05/02/2022 - 20:50, said:
Ý anh là anh Hiếu là hàng hiếm đó! Chứ chú ý anh làm chi!
Nhưng mà em thích chú ý anh, kệ em =))))
Sửa bởi Alone13: 05/02/2022 - 20:56
Alone13
05/02/2022
Hay là cháu nên đánh tan mây mù thấy ánh trăng.
Không chọn ai cả =)))))
Dù sao cháu đi đâu cũng được người yêu mến, thói quen liền tốt
Không chọn ai cả =)))))
Dù sao cháu đi đâu cũng được người yêu mến, thói quen liền tốt
ChuongKhue
05/02/2022
Tôi rất ghét chủ nghĩa vô sản. Tẩy chay người giàu đề cao người nghèo.
Lý tưởng dữ quá nhưng nhìn vào thực tế đi. Có giúp được ai không? Hay chỉ rao giảng đạo đức vô nghĩa.
Chửi người giàu thế này thế nọ. Rồi mình có bỏ tiền giúp người nghèo không? Ừ thì mình theo vô sản, mình không có nhiều tiền. Thế thì có bỏ sức, bỏ thời gian cho các hoạt động thiện nguyện không? Hay các vị chỉ là các vị hiền triết online, chỉ thích lên mạng rao giảng đạo đức vô nghĩa, xàm xí. Nhưng đích thật ngoài đời chẳng giúp được ai.
Nhìn những người giàu đi, những người bị mấy người chửi đó. Họ đang là những mạnh thường quân cho tiền nhiều nhất cho các tổ chức từ thiện.
Tôi lúc nào cũng chúc cho các bạn đang làm từ thiện. Chưa giàu thì sẽ giàu. Giàu rồi thì giàu thêm nữa. Có tiền càng nhiều thì càng làm từ thiện nhiều hơn.
PHÚC BÁO LỚN NHẤT LÀ LÀM TỪ THIỆN!!!
“Dù xây chín đợt phù đồ.
Không bằng làm phúc cứu cho một người.”
Khi mình được sinh ra, không có sẵn phúc dầy cho xài đâu. Đừng có vớ vẩn đem cái lá số nói bảo mình phúc dầy, người kia phúc mỏng. Phúc dựa theo hành vi mình làm ở đời đấy.
Lý tưởng dữ quá nhưng nhìn vào thực tế đi. Có giúp được ai không? Hay chỉ rao giảng đạo đức vô nghĩa.
Chửi người giàu thế này thế nọ. Rồi mình có bỏ tiền giúp người nghèo không? Ừ thì mình theo vô sản, mình không có nhiều tiền. Thế thì có bỏ sức, bỏ thời gian cho các hoạt động thiện nguyện không? Hay các vị chỉ là các vị hiền triết online, chỉ thích lên mạng rao giảng đạo đức vô nghĩa, xàm xí. Nhưng đích thật ngoài đời chẳng giúp được ai.
Nhìn những người giàu đi, những người bị mấy người chửi đó. Họ đang là những mạnh thường quân cho tiền nhiều nhất cho các tổ chức từ thiện.
Tôi lúc nào cũng chúc cho các bạn đang làm từ thiện. Chưa giàu thì sẽ giàu. Giàu rồi thì giàu thêm nữa. Có tiền càng nhiều thì càng làm từ thiện nhiều hơn.
PHÚC BÁO LỚN NHẤT LÀ LÀM TỪ THIỆN!!!
“Dù xây chín đợt phù đồ.
Không bằng làm phúc cứu cho một người.”
Khi mình được sinh ra, không có sẵn phúc dầy cho xài đâu. Đừng có vớ vẩn đem cái lá số nói bảo mình phúc dầy, người kia phúc mỏng. Phúc dựa theo hành vi mình làm ở đời đấy.
Nghịch Thiên Cải Mệnh
05/02/2022
Alone13, on 05/02/2022 - 17:41, said:
Cháu có 2 số 1 thì phải làm sao bây giờ ạ ?
1/3/1996 hícccc
Bác Hiếu xem bao giờ cháu lấy chồng =)))))
1/3/1996 hícccc
Bác Hiếu xem bao giờ cháu lấy chồng =)))))
Hừ hừ
Thiếu trục 258
Trong thần số học, mũi tên trống 258 là mũi tên tạo thành bởi sự thiếu bắng bộ ba số nằm trên trục Tâm hồn. Chính sự mất cân bằng về mặt cảm xúc đó mà nó được gọi là mũi tên Nhạy cảm.
Sửa bởi Khoai.To: 05/02/2022 - 22:01