những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...
Pema
16/01/2022
Em thì không cho rằng con cái sinh ra để chống gậy hay hối tiếp nguyện vọng của mình khi mình nhắm mắt xuôi tay.
Tuy em vẫn có một vài suy nghĩ xưa cũ do ảnh hưởng của hệ tư tưởng phong kiến gia đình. Ờ, nhưng mà nhà em thì ba em cân tất từ chùi nhà, quét nhà, quét sân tới giặt đồ, cho dù có đi làm về nói chung là con trai làm việc nhà giỏi hơn con gái.. haha.. ôi mình cứ bị so sánh với ông anh họ mãi. haizzz
Quên, nói tiếp ý trên chứ, một số người tin rằng chết là hết, nhưng em không cho rằng như thế... em tin rằng có kiếp sống tiếp theo, bản thân mình sẽ tiếp tục những gì đau đáu ở kiếp sống tiếp của mình... con người chả qua là một thực thể mang linh hồn... linh hồn thì cứ trôi dạt từ kiếp này tới kiếp khác để học hỏi & tiến hóa. Thế nên mới có cái gọi là số phận, nghiệp, là sinh tử luân hồi hay là thiên đang & địa ngục mà biết bao tôn giáo trên thế giới vẫn nhắc tới ngàn năm qua. Thế nên đã mất công sống 1 kiếp thì phải sống cho đúng, cho đáng chứ không thể nào chỉ là mục đích sinh con đẻ cái được.
Còn con cái, chúng nó có quyền chọn lựa cuộc sống & sứ mệnh của bản thân. Cha mẹ thì phải sống thế nào để cho con cái tôn trọng.
-----------
PS: Tự nhiên nhớ, mấy tháng trước có 1 câu trai Huế lên sóng hẹn hò bảo là gì mà cô không sinh được con trai thì tôi ly dị, đàn bà phải ngồi mâm dưới ăn đồ thừa, rồi không được nhuộm tóc, sơn móng tay, rồi thế này không được thế kia không được ấy...
Xác nhận là vẫn có nhà như thế nhá, tui cũng từng suffer rồi nhá...
Sửa bởi Pema: 16/01/2022 - 12:48
Tuy em vẫn có một vài suy nghĩ xưa cũ do ảnh hưởng của hệ tư tưởng phong kiến gia đình. Ờ, nhưng mà nhà em thì ba em cân tất từ chùi nhà, quét nhà, quét sân tới giặt đồ, cho dù có đi làm về nói chung là con trai làm việc nhà giỏi hơn con gái.. haha.. ôi mình cứ bị so sánh với ông anh họ mãi. haizzz
Quên, nói tiếp ý trên chứ, một số người tin rằng chết là hết, nhưng em không cho rằng như thế... em tin rằng có kiếp sống tiếp theo, bản thân mình sẽ tiếp tục những gì đau đáu ở kiếp sống tiếp của mình... con người chả qua là một thực thể mang linh hồn... linh hồn thì cứ trôi dạt từ kiếp này tới kiếp khác để học hỏi & tiến hóa. Thế nên mới có cái gọi là số phận, nghiệp, là sinh tử luân hồi hay là thiên đang & địa ngục mà biết bao tôn giáo trên thế giới vẫn nhắc tới ngàn năm qua. Thế nên đã mất công sống 1 kiếp thì phải sống cho đúng, cho đáng chứ không thể nào chỉ là mục đích sinh con đẻ cái được.
Còn con cái, chúng nó có quyền chọn lựa cuộc sống & sứ mệnh của bản thân. Cha mẹ thì phải sống thế nào để cho con cái tôn trọng.
-----------
PS: Tự nhiên nhớ, mấy tháng trước có 1 câu trai Huế lên sóng hẹn hò bảo là gì mà cô không sinh được con trai thì tôi ly dị, đàn bà phải ngồi mâm dưới ăn đồ thừa, rồi không được nhuộm tóc, sơn móng tay, rồi thế này không được thế kia không được ấy...
Xác nhận là vẫn có nhà như thế nhá, tui cũng từng suffer rồi nhá...
Sửa bởi Pema: 16/01/2022 - 12:48
Pema
16/01/2022
Ô kê, biết rồi...
Bạn Hoàng ý hả, ghẹo bạn Hoàng rất vui...
Nhưng mà nhớ bạn Hoàng mệnh Đồng Âm, Khoai thì VCD Đồng Âm nên hợp phết ấy, có na ná nhao không?
Bạn Hoàng ý hả, ghẹo bạn Hoàng rất vui...
Nhưng mà nhớ bạn Hoàng mệnh Đồng Âm, Khoai thì VCD Đồng Âm nên hợp phết ấy, có na ná nhao không?
MR.Khanh.Hoang
16/01/2022
Pema, on 16/01/2022 - 00:37, said:
Ghê ghê!
Đấy bạn tui nhìn có sai đâu, thế mà từ bé Meo tới bé Minh ông cứ chạy mãi
Đấy bạn tui nhìn có sai đâu, thế mà từ bé Meo tới bé Minh ông cứ chạy mãi
VÍ như: trong toán học có số phức, lúc bắt đầu, để lý giải cho kết quả của căn bậc hai của một số âm, người ta chưa tưởng tượng được một số nào nằm trong hệ thống số lúc bấy giờ( hữu tỷ và vô tỷ)... Rồi nhờ phát kiến ra số phức mà các vấn đề đó được giải quyết. Làm cho người ta dễ dàng giải ra những bài toán có luỹ thừa lớn cách dễ dàng....
Cũng như ví dụ đó, tôi có những trải nghiệm mà tôi nghĩ là Đạo Phật giúp cho tôi sáng hơn về mọi chuyện diễn ra xung quanh mình. Có thể nói là tôi thực tín chứ không phải là mê tín... ít ra tôi tin là vậy.
Do vậy, nên tôi không muốn vướng nhiều. Mà muốn không vướng nhiều thì chỉ có cách ''xoay chuyển'' nó thôi.
Tôi tìm hiểu thị trường cũng vì hiểu ra một điều: con người ta hành động theo thói quen thì cả tập thể lớn cũng sẽ hành động theo thói quen, và thói quen đó có thể hiểu được qua toán. Con người họ tưởng rằng họ tự do nhưng thật ra họ không có tự do chỗ nào. Đây là chỗ '' địa ngục'' mà Phật giảng. Như trong kinh Lăng Nghiêm, khi được ngài Anan hỏi về pháp môn căn bản để chứng chỗ viên thông, Phật có nói về sự ''ăn'', đại ý là: những chúng ăn thổ đại thì toàn bộ cơ thể không rời khỏi thổ đại đó... đây là ý nghĩ của ''địa ngục'' (địa là đất, cột trói trong đất).Vì nhiều trải nghiệm tôi thấy rõ ràng việc này... nên cũng không mấy mặn mòi với tập tục thói quen của đời.
Alone13, on 16/01/2022 - 12:41, said:
Nói riêng với anh Hoàng rằng anh có thể tính toán với cả thế giới này, với kẻ địch hay với bản thân anh đều được. Nhưng đừng nên tính toán với người thích và yêu anh. Đó không phải đạo của người quân tử. Anh nghĩ là mình tính nhưng thật ra là trời tính cả. Xoay chuyển cái mắt mèo ấy =)))))
Pema
16/01/2022
Cuộc sống xung quanh tui lắm chuyện tâm linh kỳ lạ của người người thân.
Tui thì cái lạ nhất từng trải qua thì là có một lần bị đau bụng, quằn quại vật vã, lúc đó chắc khoảng 10 tuổi. Uống thuốc hay làm gì cũng không hết. Nhưng có một người, đốt một tờ giấy, rồi hòa tro vào nước cho tui uống, thế là tui nôn hết những gì có trong bụng ra, hết đau thật từ lúc đó.
Tui chưa trải qua biến cô nhiều trong cuộc sống như bạn Hoàng nên không mang màu xám, nhưng tui nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu xám, đầu óc tui như cái mớ hỗn độn, có lẽ do cung tật ăn linh xương kỵ, tui khắc khoải về lý do mình tồn tại trong cuộc đời này. Nó là nỗi ám ảnh từ nhỏ, không lý giải nổi tại sao. Chắc là do cũng là linh hồn già cả.
Con người mang tập tính bầy đàn của phần con. Chả cần tìm hiểu thị trường, đọc báo hay chỉ cần để ý hành động của mọi người xung quanh môi trường sống cũng thấy thôi.
--------------
Hỏi có giống nhao không là hỏi cái ngoại hình ấy! Có ăn Âm Đồng không!! ??
Tui thì cái lạ nhất từng trải qua thì là có một lần bị đau bụng, quằn quại vật vã, lúc đó chắc khoảng 10 tuổi. Uống thuốc hay làm gì cũng không hết. Nhưng có một người, đốt một tờ giấy, rồi hòa tro vào nước cho tui uống, thế là tui nôn hết những gì có trong bụng ra, hết đau thật từ lúc đó.
Tui chưa trải qua biến cô nhiều trong cuộc sống như bạn Hoàng nên không mang màu xám, nhưng tui nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu xám, đầu óc tui như cái mớ hỗn độn, có lẽ do cung tật ăn linh xương kỵ, tui khắc khoải về lý do mình tồn tại trong cuộc đời này. Nó là nỗi ám ảnh từ nhỏ, không lý giải nổi tại sao. Chắc là do cũng là linh hồn già cả.
Con người mang tập tính bầy đàn của phần con. Chả cần tìm hiểu thị trường, đọc báo hay chỉ cần để ý hành động của mọi người xung quanh môi trường sống cũng thấy thôi.
--------------
Hỏi có giống nhao không là hỏi cái ngoại hình ấy! Có ăn Âm Đồng không!! ??
MR.Khanh.Hoang
16/01/2022
Sai rồi bạn à! Con người cả phần con hay phần người đều bầy đàn cả! Chư thiên hành thập thiện cũng đều có điểm chung mà! Nó nằm trong cả một chữ ''thiên'' mà mình đọc lên đó. Nói cách khác, chư thiên cũng ''bầy đàn'' (nói hơi kỳ cục là nói vậy, còn nói hoa mỹ là "có tính tập thể, thói quen giống nhau"). Bạn nhìn rộng ra sẽ hiểu.
Tôi không có nhìn lăng kính màu xám nhá mà là ''màu sáng'', là nhìn lại mọi việc rõ ràng nhất! chân thật nhất.
Tôi không có nhìn lăng kính màu xám nhá mà là ''màu sáng'', là nhìn lại mọi việc rõ ràng nhất! chân thật nhất.
Pema
16/01/2022
Bạn Hoàng không có lăng kính màu xám, nhưng có người nhìn bạn ra nét âm u...
Còn tui mới là có lăng kính màu xám với cuộc sống (mà nói mình lúc nào cũng thế cũng không đúng nhỉ, thi thoảng nó thế)
Còn tui mới là có lăng kính màu xám với cuộc sống (mà nói mình lúc nào cũng thế cũng không đúng nhỉ, thi thoảng nó thế)
Alone13
16/01/2022
Ùm em cảm thấy anh Hoàng với anh Khoai rất hợp nhao =)))))
Lâu rồi em không đọc truyện đam mỹ =))))
Lâu rồi em không đọc truyện đam mỹ =))))
Alone13
16/01/2022
Vậy mọi người có thấy nội tâm em có nét âm u không ?
Em là người nhìn đời qua lăng kính màu gì ?
Em là người nhìn đời qua lăng kính màu gì ?
MR.Khanh.Hoang
16/01/2022
Alone13
16/01/2022
Không hề, em đọc đam mỹ có đúng một lần.
Em đọc ngôn tình với truyện nam mà có não ấy =)))
Mà em đang hỏi sao anh không trả lời ?
Em đọc ngôn tình với truyện nam mà có não ấy =)))
Mà em đang hỏi sao anh không trả lời ?
MR.Khanh.Hoang
16/01/2022
Pema
16/01/2022
Em là bảy sắc cầu vồng, mỗi ngày một màu Mà thi thoảng lăng kính nó bị bể ...
Alone13
16/01/2022
Hủ là cái gì ? Bất hủ hay cổ hủ ?
Đúng rồi hahaaa một ngày em nhìn đời bằng nhiều màu luôn =))))
Vậy chị thấy em là người như thế nào ? =)))
Đúng rồi hahaaa một ngày em nhìn đời bằng nhiều màu luôn =))))
Vậy chị thấy em là người như thế nào ? =)))
Alone13
16/01/2022
Đúng rồi màu hồng =))))
Em gái em nói em toàn nhìn đời bằng màu hồng thôi =))))
Nhưng mà em bói tarot ra màu đen =)))))
Em gái em nói em toàn nhìn đời bằng màu hồng thôi =))))
Nhưng mà em bói tarot ra màu đen =)))))


