Khoai.Tay, on 15/01/2022 - 10:35, said:
Bát tự: Giáp tý - mậu thìn - nhâm thân - canh tuất
Để còn biết đường mà tính =))
Ah bao giờ thì có tiền nữa bác hay cuộc sống cứ mãi bần hàn thế này. Suy nghĩ tính toán bao năm vẫn không biết trồng cây gì nuôi con gì bây giờ
Thấy nhiều người bảo sang năm đổi vận hem biết thiệt hem?!
gái bây giờ nó thích người có tiền, và nó cũng thích hưởng thụ cho bản thân nhiều, không có tiền thì "chuyện chồng con ck khó nói lắm anh ơi"
Nhất là mấy bé váy áo văn phòng thì lại càng vậy, nó vừa thích dựa, nó không hiểu sức nặng đè lên vai người thực thụ tạo giá trị / sức lao động, và nhu cầu hưởng thụ bản thân thì lại cao. nhất là bị chìm vào thế giới siêu hình, ngập ngụa giá trị ảo như mua sắm, ăn chơi.
đó là môi trường xã hội bây giờ, thời bao cấp cậu còn dễ lấy vợ hơn thời bây giờ rất nhiều, vì lúc đó nó không đòi hỏi, ko dựa, giá trị ảo không được phép tồn tại.
Trong xã hội hiện đại ngày nay:
Người (mấy cô gái) mà cậu Khoai / nên lấy và có thể lấy (thực sự có giá trị) thì ngày càng ít, ngày càng khó kiếm;
Đàn ông gặp khó khi tìm người, đàn bà tốt không có, tuyệt chủng hết rồi. Nên họ cũng nản
Đàn bà thì thích sống cho bản thân, số người nữ ko lập gia đình / mấy cô sống độc thân ngày càng tăng,
Một số cặp dù có cố kết hôn, đến giữa đường cũng banh xác !
Với hiểu biết của mình, tôi biết sau này xã hội sẽ ngày càng ít cặp kết hôn do các áp lực rất nặng nề của môi trường xã hội;
số em bé sinh ra sẽ giảm chóng mặt;
Nói chung là tôi ko giúp cậu được gì, chỉ nói về cái nguyên nhân tại sao lại vậy thôi.
Đấy là 1 thử thách nghiêt ngã với cả nam và nữ.
Tình yêu trong sáng tắt ngấm ngay từ phút đầu tiên, do môi trường xã hội.
Sửa bởi hieuthuyloi: 15/01/2022 - 11:06

















