Jump to content

Advertisements




những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng


6673 replies to this topic

#2836 MR.Khanh.Hoang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 428 Bài viết:
  • 298 thanks

Gửi vào 15/01/2022 - 22:35

Mình nghĩ chuyên mục này sẽ hợp hơn thêm nếu các bạn trẻ được kết đôi trong này! =))

Thanked by 1 Member:

#2837 Alone13

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 502 Bài viết:
  • 266 thanks

Gửi vào 15/01/2022 - 22:43

Mắc cười lắm =))))))))

#2838 MR.Khanh.Hoang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 428 Bài viết:
  • 298 thanks

Gửi vào 15/01/2022 - 23:18

Đã kết bạn Khoai, đẹp trai lúm!

#2839 Pema

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 763 Bài viết:
  • 705 thanks

Gửi vào 16/01/2022 - 00:26

Tình yêu trong sáng ấy chỉ dành cho tuổi gà bông teen tít thôi, đến cái tuổi này của các anh rồi, không còn cái gọi là tình yêu trong sáng nữa đâu. Thứ tình cảm này chuyển thành thành tình thương, việc có người yêu lập gia đình nó trở thành trách nhiệm, là để cho cha mẹ không phải lo lắng, là tìm người bạn đời, là để có đời sau, .. Thế nên ấy, khó ít thôi các anh ợ, biết đủ dung hòa và bao dung các khuyết điểm, chứ đòi mà 100% như anh Hiếu đề cập thì chỉ có bắt thang lên hỏi ông trời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thấy như ông Khoai cứ suy nghĩ vật vã mãi, cô này không được, cô kia cũng không xong !!!

Mà em không biết chỗ anh Hiếu thế nào sao nghe mà não nề thế... Chỗ em nữ nhiều người độc lập, chưa lập gia đình một phần là do cũng rất nặng gánh gia đình /hoàn cảnh gia đình, ... họ không muốn làm nặng gánh người khác. Và bởi cũng không có người đàn ông nào đủ bao dung cả. Mà các chị ấy cũng giỏi quá, như thế thì các anh lại sợ, cô này đòi hỏi cao, sợ bị lép vế!

Tâm lý của các cô thường tìm người phải để cho mình nể, tôn trọng, biết cảm thông, chứ không thì chả bằng cưới một đứa trẻ về làm chồng.
Mà cái các cô muốn tìm chỗ dựa là gì? Là kinh tế? Không hẳn... cái chính vẫn là tinh thần, tình cảm, sự an toàn... bởi thế mới có ti tỉ quyển sách về việc phụ nữ cần tình yêu.

Nói là phụ nữ chỉ nên hy sinh chăm lo cho gia đình, con cái, không chăm sóc bản thân, như thế thì chỉ có tã ra, mà thế thì chồng chán, chồng chán thì lại tòm tem bên ngoài. Nhiều người thấy cảnh nhiều chị khác như thế là hết muốn lấy chồng. Thế mới là lý do tại sao muốn độc thân cho khỏe. Ôi thôi cái cuộc đời!!

Mà ở đây là không nói tới các cô đào mỏ... các cô ấy cho qua!

Nhưng mà nói gì thì nói, âu cũng là cái số !

----

Thời nay ăn thịt chó, heo, gà bò cũng sợ cả, không tăng trọng, thì cũng siêu nạc. Chưa kể mình phải hấp thụ năng lượng ai oán của các con vật trước khi bị lên thớt nữa... Thôi, em chuyển sang Go Vegan, cho khỏe...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



-----

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 15/01/2022 - 09:43, said:

Nói thêm / với Pema

Bất kể đàn ông hay đàn bà mà có đủ cả quan, ấn / quan ấn cả 2 hiện rõ trên can, bất kể là dụng hay kỵ, chúng đứng chung với nhau (không cách ngôi nha, ko có cái khác chen vào) / thì đều nên lập gia đình với người đó !

Mà anh Hiếu có Quan & Ấn không mà sao thấy anh đề cao Quan Ấn thế.!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Còn mấy thần khác thì sao ?

Nói thế này thì em chỉ có Quan & Tỷ thôi, không có Ấn đâu ... haha..

----
Ăn nguyên cái bánh cafe khi 11h tới giờ này mắt còn thao láo trời ơi.. huhu

Sửa bởi Pema: 16/01/2022 - 00:56


Thanked by 3 Members:

#2840 Pema

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 763 Bài viết:
  • 705 thanks

Gửi vào 16/01/2022 - 00:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Khanh.Hoang, on 15/01/2022 - 13:07, said:

Ui choa choa! Lá số tui có đủ nè. =))

Kỷ Tỵ - Tân Mùi - Nhâm Thân - Đinh Mùi.

Ghê ghê!

Đấy bạn tui nhìn có sai đâu, thế mà từ bé Meo tới bé Minh ông cứ chạy mãi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#2841 CozyPeony

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 122 Bài viết:
  • 68 thanks

Gửi vào 16/01/2022 - 08:24

Em cùng suy nghĩ với chị Pema, có chồng thì quan trọng đó, nhưng muốn chồng tới nỗi phải hy sinh sự thoải mái và cuộc sống riêng tư của mình thì không nên tí nào. Anh hieuthuyloi nói đúng trăm trăm là muốn dễ lấy chồng thì phải chịu lép chịu nhường, cái đó em hok cãi vì mẹ em cũng hay nói vậy. Nhưng lấy chồng xong lấy chồng được rồi thì sao? Hôn nhân như uống nước, ấm lạnh chỉ mình mình biết thôi. Lấy chồng xong sau cái vỏ bọc có chồng thì cuộc sống của mình thế nào, mình có thấy hạnh phúc không mới là quan trọng. Hi sinh quá nhiều thì cũng chẳng hay ho gì, khi mà phải bỏ qua con người thật của mình thì mình còn đang "sống" nữa không?

Tối qua em mới cãi nhau với bạn trai xong, cũng vì hắn gia trưởng đòi hỏi nhiều sau khi kết hôn, muốn cuộc sống hôn nhân phải theo ý hắn, mà có để ý tới em đâu. Hắn có đủ yếu tố anh hieuthuyloi đề cập luôn, nào là quan vượng ấn vượng, nào là mắt sáng mặt nghiêm, tài giỏi học cao..... Nhưng giờ em muốn quăng hắn rồi đó, chán mà nản với đàn ông hà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hôm nay em buồn quá, chị diệt tuyệt sư thái coco @Coco và bạn khỉ mon ke 92 @Monkey92 lên đây drama với em nhé, cho em qua cơn cho bớt buồn nè. Bạn Khỉ 92 đọc qua mấy bài mà ngửi hok đc hà, còn nhỏ tuổi mà muốn lên mạng dạy đời các chị, chán em quá àh. Ra đời không bằng ai, chẳng được tí gì mà lên đây gửi lời dạy đời cho các chị lớn tuổi hơn em, coi hok đc em àh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chắc bài này của em sẽ bị xóa sớm thui, coi như giãi bày tâm sự mỏng vậy. Mà lướt các trang em công nhận các anh chị lớn tuổi nhịn giỏi thật, như anh hieuthuyloi và chị T.AO. Chứ có người nói lên đầu lên cổ em như vầy chắc em dớt mấy phát rồi, mà anh chị vẫn bỏ qua và lịch sự. Đúng là nội công thâm hậu tu luyện trường đời lâu năm, em bái phục hihi

Sửa bởi CozyPeony: 16/01/2022 - 08:37


Thanked by 2 Members:

#2842 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5607 thanks

Gửi vào 16/01/2022 - 09:14

anh cũng nói để pema hiểu thế này
-------------

đàn ông hay đàn bà, nếu chỉ để sống hay tồn tại đến hết đời mình thì họ không cần, không ai cần ai

nhưng họ phải nhìn trước, nhìn sau

- phía trước / là ông bà , cha mẹ, không có họ sao có mình

- phía sau là con mình, rồi cháu mình, không có đứa chống gậy, sẽ không có ai tiếp tục nguyện vọng của mình khi mình nhắm mắt, xuôi tay;

và chúng lại có liên hệ với nhau, rất chặt chẽ, giọt nước trước nó nhỏ đúng giọt nước sau, cho nên người ta phải sống tử tế, để mà nghìn năm vẫn như một ngày,

tức là lấy vợ lấy chồng quan trọng nhất là để sinh con, không có con thì vô nghĩa.

vợ chồng đều có sự hy sinh lớn, nhưng nó không phải dành cho nhau đơn thuần mà chủ yếu mà nó dành cho tương lai của cặp vợ chồng đó,

con cái vừa là tài sản, vừa là tương lai của cha mẹ.

Cho nên hiểu là phải hiểu đúng,

Thanked by 4 Members:

#2843 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5607 thanks

Gửi vào 16/01/2022 - 10:52

Câu chuyện sau đây có liên quan đến thành bại của hôn nhân, nhưng như Pema nói, hiểu được thì hiểu.

--------------------------------

Vào tháng 11/1972, ở bờ sông Thạch Hãn, lúc này 2 bên đang ở thế cầm cự

- Bên này là tiểu đoàn 6 / Lữ 258 / F thuỷ quân lục chiến

- Bên kia, là tiểu đoàn 8 / Trung đoàn 18 / F 325

Lính thuỷ quân lục chiến là bọn cuồng tín, ngoan cố chứ không chạy như đám bộ binh,

Hôm đó là mờ sáng một ngày tháng 11/1972 , 2 đại đội của tiểu đoàn 6 + chỉ huy tiểu đoàn nhẹ) bắt đầu lò dò mò sang bờ bên kia, đào công sự, yểm trợ là pháo + xe tăng của TQLC bờ bên này,

Bỗng nhiên, từ đâu pháo cối 120, H12, ĐK 75, B72 bắn dồn dập, có tính huỷ diệt, vào đám TQLC, đó là trận yểm trợ pháo lớn nhất do chính ông Lê Trọng Tấn chỉ đạo, cái sự cứng đầu, ngoan cố thì cũng nát như cám thôi,

Khi bộ binh của tiểu đoàn 8 xung phong ra đến mép bờ sông, tất cả đã chết hết, hơn 200 xác TQLC với đủ thứ M60, M79, ba lô,

nhưng khi quay về thì họ bắt được 1 bé, bé này giả chết lúc bộ binh giải phóng xung phong, lúc họ trở về bé này mới "em xin hàng"

Thế là bé ấy sống, còn 200 bé kia, chết sạch,

cứng đầu, hận thù, cuối cùng cũng chết hết,

chỉ kẻ khôn ngoan là còn sống thôi,

KL: Đến khi hoà bình thì chỉ 1 bé đó lấy vợ được, vì còn sống sót, 200 bé kia thì thua rồi,

Mọi thất bại trong hôn nhân đều là như vậy hết.

Thanked by 2 Members:

#2844 Alone13

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 502 Bài viết:
  • 266 thanks

Gửi vào 16/01/2022 - 12:30

Chị đừng có nhắc em =)))

Em khác nhé =)))

Anh Hoàng nội tâm có nét âm u, chắc chắn trải qua nỗi đau khá nặng. Giờ thoát ra nhưng sợ =)))

Người như anh Hoàng là nên yêu chứ chưa nên lấy nhé, chưa tới thời điểm.

Em ghét nhất phải đứng chung tên với người khác, chị hỉu hong nè =)))))))

Và em có lấy chồng thì cũng là chọn bạn đời chung lý tưởng chứ không phải chọn ông chồng ngồi lên đầu em =))))

Thanked by 1 Member:

#2845 Alone13

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 502 Bài viết:
  • 266 thanks

Gửi vào 16/01/2022 - 12:41

Nói riêng với anh Hoàng rằng anh có thể tính toán với cả thế giới này, với kẻ địch hay với bản thân anh đều được. Nhưng đừng nên tính toán với người thích và yêu anh. Đó không phải đạo của người quân tử. Anh nghĩ là mình tính nhưng thật ra là trời tính cả. Xoay chuyển cái mắt mèo ấy =)))))

Sửa bởi Alone13: 16/01/2022 - 12:41


Thanked by 1 Member:

#2846 Pema

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 763 Bài viết:
  • 705 thanks

Gửi vào 16/01/2022 - 12:47

Em thì không cho rằng con cái sinh ra để chống gậy hay hối tiếp nguyện vọng của mình khi mình nhắm mắt xuôi tay.

Tuy em vẫn có một vài suy nghĩ xưa cũ do ảnh hưởng của hệ tư tưởng phong kiến gia đình. Ờ, nhưng mà nhà em thì ba em cân tất từ chùi nhà, quét nhà, quét sân tới giặt đồ, cho dù có đi làm về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nói chung là con trai làm việc nhà giỏi hơn con gái.. haha.. ôi mình cứ bị so sánh với ông anh họ mãi. haizzz

Quên, nói tiếp ý trên chứ, một số người tin rằng chết là hết, nhưng em không cho rằng như thế... em tin rằng có kiếp sống tiếp theo, bản thân mình sẽ tiếp tục những gì đau đáu ở kiếp sống tiếp của mình... con người chả qua là một thực thể mang linh hồn... linh hồn thì cứ trôi dạt từ kiếp này tới kiếp khác để học hỏi & tiến hóa. Thế nên mới có cái gọi là số phận, nghiệp, là sinh tử luân hồi hay là thiên đang & địa ngục mà biết bao tôn giáo trên thế giới vẫn nhắc tới ngàn năm qua. Thế nên đã mất công sống 1 kiếp thì phải sống cho đúng, cho đáng chứ không thể nào chỉ là mục đích sinh con đẻ cái được.

Còn con cái, chúng nó có quyền chọn lựa cuộc sống & sứ mệnh của bản thân. Cha mẹ thì phải sống thế nào để cho con cái tôn trọng.

-----------

PS: Tự nhiên nhớ, mấy tháng trước có 1 câu trai Huế lên sóng hẹn hò bảo là gì mà cô không sinh được con trai thì tôi ly dị, đàn bà phải ngồi mâm dưới ăn đồ thừa, rồi không được nhuộm tóc, sơn móng tay, rồi thế này không được thế kia không được ấy...
Xác nhận là vẫn có nhà như thế nhá, tui cũng từng suffer rồi nhá...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Pema: 16/01/2022 - 12:48


#2847 Pema

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 763 Bài viết:
  • 705 thanks

Gửi vào 16/01/2022 - 12:54

Ô kê, biết rồi...

Bạn Hoàng ý hả, ghẹo bạn Hoàng rất vui...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhưng mà nhớ bạn Hoàng mệnh Đồng Âm, Khoai thì VCD Đồng Âm nên hợp phết ấy, có na ná nhao không?

Thanked by 1 Member:

#2848 MR.Khanh.Hoang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 428 Bài viết:
  • 298 thanks

Gửi vào 16/01/2022 - 12:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Pema, on 16/01/2022 - 00:37, said:

Ghê ghê!

Đấy bạn tui nhìn có sai đâu, thế mà từ bé Meo tới bé Minh ông cứ chạy mãi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cũng không phải, tại tôi có nhiều việc đã nghĩ. Tôi có những trải nghiệm độc nhất về tâm linh, mà chắc không mấy ai có được.

VÍ như: trong toán học có số phức, lúc bắt đầu, để lý giải cho kết quả của căn bậc hai của một số âm, người ta chưa tưởng tượng được một số nào nằm trong hệ thống số lúc bấy giờ( hữu tỷ và vô tỷ)... Rồi nhờ phát kiến ra số phức mà các vấn đề đó được giải quyết. Làm cho người ta dễ dàng giải ra những bài toán có luỹ thừa lớn cách dễ dàng....

Cũng như ví dụ đó, tôi có những trải nghiệm mà tôi nghĩ là Đạo Phật giúp cho tôi sáng hơn về mọi chuyện diễn ra xung quanh mình. Có thể nói là tôi thực tín chứ không phải là mê tín... ít ra tôi tin là vậy.

Do vậy, nên tôi không muốn vướng nhiều. Mà muốn không vướng nhiều thì chỉ có cách ''xoay chuyển'' nó thôi.

Tôi tìm hiểu thị trường cũng vì hiểu ra một điều: con người ta hành động theo thói quen thì cả tập thể lớn cũng sẽ hành động theo thói quen, và thói quen đó có thể hiểu được qua toán. Con người họ tưởng rằng họ tự do nhưng thật ra họ không có tự do chỗ nào. Đây là chỗ '' địa ngục'' mà Phật giảng. Như trong kinh Lăng Nghiêm, khi được ngài Anan hỏi về pháp môn căn bản để chứng chỗ viên thông, Phật có nói về sự ''ăn'', đại ý là: những chúng ăn thổ đại thì toàn bộ cơ thể không rời khỏi thổ đại đó... đây là ý nghĩ của ''địa ngục'' (địa là đất, cột trói trong đất).Vì nhiều trải nghiệm tôi thấy rõ ràng việc này... nên cũng không mấy mặn mòi với tập tục thói quen của đời.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Alone13, on 16/01/2022 - 12:41, said:

Nói riêng với anh Hoàng rằng anh có thể tính toán với cả thế giới này, với kẻ địch hay với bản thân anh đều được. Nhưng đừng nên tính toán với người thích và yêu anh. Đó không phải đạo của người quân tử. Anh nghĩ là mình tính nhưng thật ra là trời tính cả. Xoay chuyển cái mắt mèo ấy =)))))
Anh nghĩ đó là cảm xúc nhất thời... Mà nhất thời thì sẽ có biến đổi. CHia tay sớm bớt đau khổ, kkk

#2849 Pema

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 763 Bài viết:
  • 705 thanks

Gửi vào 16/01/2022 - 14:55

Cuộc sống xung quanh tui lắm chuyện tâm linh kỳ lạ của người người thân.

Tui thì cái lạ nhất từng trải qua thì là có một lần bị đau bụng, quằn quại vật vã, lúc đó chắc khoảng 10 tuổi. Uống thuốc hay làm gì cũng không hết. Nhưng có một người, đốt một tờ giấy, rồi hòa tro vào nước cho tui uống, thế là tui nôn hết những gì có trong bụng ra, hết đau thật từ lúc đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tui chưa trải qua biến cô nhiều trong cuộc sống như bạn Hoàng nên không mang màu xám, nhưng tui nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu xám, đầu óc tui như cái mớ hỗn độn, có lẽ do cung tật ăn linh xương kỵ, tui khắc khoải về lý do mình tồn tại trong cuộc đời này. Nó là nỗi ám ảnh từ nhỏ, không lý giải nổi tại sao. Chắc là do cũng là linh hồn già cả.

Con người mang tập tính bầy đàn của phần con. Chả cần tìm hiểu thị trường, đọc báo hay chỉ cần để ý hành động của mọi người xung quanh môi trường sống cũng thấy thôi.


--------------

Hỏi có giống nhao không là hỏi cái ngoại hình ấy! Có ăn Âm Đồng không!! ??

Thanked by 1 Member:

#2850 MR.Khanh.Hoang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 428 Bài viết:
  • 298 thanks

Gửi vào 16/01/2022 - 15:03

Sai rồi bạn à! Con người cả phần con hay phần người đều bầy đàn cả! Chư thiên hành thập thiện cũng đều có điểm chung mà! Nó nằm trong cả một chữ ''thiên'' mà mình đọc lên đó. Nói cách khác, chư thiên cũng ''bầy đàn'' (nói hơi kỳ cục là nói vậy, còn nói hoa mỹ là "có tính tập thể, thói quen giống nhau"). Bạn nhìn rộng ra sẽ hiểu.

Tôi không có nhìn lăng kính màu xám nhá mà là ''màu sáng'', là nhìn lại mọi việc rõ ràng nhất! chân thật nhất.






Similar Topics Collapse

21 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 21 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |