←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...

xuongheo's Photo xuongheo 20/07/2021

Anh SPLT thiệt tình luôn!

Tại sao ko phải là bà chằn dưới bếp bắt chồng nấu ăn?

Bà chằn trong phòng khách bắt chồng lau nhà?

Bà chằn trong phòng baby bắt chồng giữ con?

Mà là bà chằn trên giường? Em thấy Trên giường đâu có cái gì đâu để sai chồng.

Trích dẫn

hieuthuyloi's Photo hieuthuyloi 21/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MinhHiThaiHoa, on 20/07/2021 - 16:59, said:

Con kính nhờ bác hieuthuyloi xem giúp con bát tự này ạ: Bính Tý - Canh Dần - Đinh Dậu - Nhâm Dần.
Bác coi giúp con bao giờ gặp ý trung nhân ạ, bản tính con khá khép kín trong chuyện tình cảm nên hơi khó ạ.
Con cảm ơn bác!

bây giờ tp H.C.M đang áp dụng chỉ thị 16, cứ ra đường là phạt,

đi mua bánh mì, phạt !

đi nhận thùng hàng rau củ từ quê gửi lên, phạt !

đi mua bắp luộc, không nói nhiều, phạt !

phạt và phạt, phạt tan nát hết, phạt cho mày khỏi nhô cái đầu ra khỏi cửa luôn, ha ha

Vậy mà một hôm, mưa gió bão bùng, em đã lợi dụng trời mưa như trút nước, tha hồ la cà, mua hàng mua họ, mua bánh mua nước,

chạy hết từ quận này sang quận kia

có thấy ai phạt đâu !

Bởi vì nó chỉ phạt ngày khô ráo thôi, chứ trời mưa, UBND phường, CSGT, trật tự đô thị, nó trốn hết hồi !!!!

Vậy thì dù trời mưa xin bạn cứ ra đường !

Bao giờ mình gặp ? thì khi mình ra đường lúc mưa mình gặp, cóc nhái nhảy lung tung hết,

KL: câu trả lời đã nằm ngay trong câu hỏi, tại vì em khép kín quá, em cứ ra đường ngày nó lập chốt gác thì ra nhiêu chết nhiêu,

không lý do lý trấu gì hết,

anh ơi tính tiền !

Dạ, cho em xin 2 triệu tiền phạt,

----- em thích cậu nào thì em úp sọt cậu đó thôi, nó không úp mình thì mình úp nó, canh ngày trời mưa to gió lớn, ra đường úp sọt.


tất nhiên mưa to gió lớn, thì ra đường không thể an toàn được,

mà phải ướt áo, ướt quần, ngập, đeo mắt kiếng thì khổ vì mưa tạt không thấy đường, có khi gió mạnh quá, nó thổi

có cành cây nào tét rơi trúng thì phiền.
Sửa bởi hieuthuyloi: 21/07/2021 - 16:31
Trích dẫn

MinhHiThaiHoa's Photo MinhHiThaiHoa 21/07/2021

Dạ tức là con nên xông pha xả mình khi thấy đối tượng, bỏ qua cái tôi cao ngất mặc kệ mình mẩy chật vật để quật ngã đối tượng đúng không ạ?
Hihi, con thuộc diện khép kín trong tình cảm nhưng hay ngắm nhìn các bạn. Ngồi một chỗ nhìn diễn biến và khi thấy "con mồi" con vồ luôn đó ạ. Con cũng hăng say lắm đó khi thích ai con không giữ giá đâu ạ. Khổ nỗi con lại thuộc thành phần cả thèm chóng chán hoặc lúc thành lập mối quan hệ rồi họ lại sinh ra hành động khiến con thay đổi và chán. Vì vậy tình duyên đến nhanh và đi cũng nhanh ạ.
Gộp lại thì con thấy "mồi" là con hành động nhưng "ý trung nhân" bao giờ gặp thì con không biết ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hieuthuyloi's Photo hieuthuyloi 21/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MinhHiThaiHoa, on 21/07/2021 - 16:43, said:

Dạ tức là con nên xông pha xả mình khi thấy đối tượng, bỏ qua cái tôi cao ngất mặc kệ mình mẩy chật vật để quật ngã đối tượng đúng không ạ?
Hihi, con thuộc diện khép kín trong tình cảm nhưng hay ngắm nhìn các bạn. Ngồi một chỗ nhìn diễn biến và khi thấy "con mồi" con vồ luôn đó ạ. Con cũng hăng say lắm đó khi thích ai con không giữ giá đâu ạ. Khổ nỗi con lại thuộc thành phần cả thèm chóng chán hoặc lúc thành lập mối quan hệ rồi họ lại sinh ra hành động khiến con thay đổi và chán. Vì vậy tình duyên đến nhanh và đi cũng nhanh ạ.
Gộp lại thì con thấy "mồi" là con hành động nhưng "ý trung nhân" bao giờ gặp thì con không biết ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



trời nắng thì làm sao mà có ý trung nhân

toàn là mấy ông công chức, viên chức nhà nước,đủ các sắc phục, bảo bánh mì không phải lương thực, đất sét mới là lương thực, thì ý trung nhân cái gì, cái đó chỉ là một thoáng qua đường, ánh trăng qua cửa sổ như người dưng qua đường;


khi mình ra đường trời mưa, "anh ấy" cũng ra đường lúc trời mưa, lúc ấy ý tưởng lớn mới gặp nhau, cùng hội cùng thuyền, cùng lướt xe qua mấy vũng nước ngập, mai này, cho dù có đi nơi đâu, ta cũng không quên được nhau !



còn muốn làm quen thì dễ mà, bay giờ nhà nào mà chả đói,


nhà anh đang cạn hết rau xanh, mì gói cũng hết

cứ tặng anh ấy vài bó rau muống

thêm chục gói mì, chục quả trứng, thêm chút giá, hành hẹ, nữa,

Mai anh ấy luộc trứng, đun nước, ăn mì, bảo đảm anh ấy sẽ rất cảm động,

ấm lòng, ấm ruột, cái bộ lòng ruột bao tử là phải tấn công trước,
Sửa bởi hieuthuyloi: 21/07/2021 - 17:06
Trích dẫn

MinhHiThaiHoa's Photo MinhHiThaiHoa 21/07/2021

Tìm người lạnh giá mà ủ ấm, sao họ không ủ ấm con trước nhỉ? Con suy nghĩ ích kỷ quá ạ.
Hihi con nấu hay khê cháy lắm, chắc phải tìm người thích món đó mới được keke.
Bác nói vậy con yêu đời hẳn ra ý, mọi thứ đều phải có mới vui.
Hehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hoadung's Photo hoadung 22/07/2021

saigon bệnh..., con Đen (delta) đang bay trong gió, cẩn trọng!
Sửa bởi hoadung: 22/07/2021 - 12:34
Trích dẫn

hieuthuyloi's Photo hieuthuyloi 22/07/2021

các mối quan hệ vợ chồng phân theo bản chất


1/ vợ chồng là đối tác / tình cây và tiền

gates xem vợ là cục tiền, vợ xem gates là cây đẻ ra tiền, chúng ta hợp tác cùng nhau tạo ra tiền !

chỉ cần tài khỏi cần quan, sau đó đường ai nấy người, mỗi người 1 núi tiền;


2/ vợ chồng là tài quan / tình cây và đất

Trời se duyên nên khiến em gặp anh, cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh, rồi mai đây em là đất anh là cây, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng

Tài quan phải song mỹ, vợ có lễ với chồng, con hiếu thuận với cha, thần trung với quân;


3/ vợ chồng là bạn bè / tình đất và đất / ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

2 cục đất chơi thân với nhau, gọi nhau mày t*o, mày mà không chơi với t*o, t*o đục mày phù mỏ !

nhớ nhau em gọi anh cục đất, mày gọi t*o đầu đất t*o gọi mày đầu bò !

---- Khi chán rồi ai về nhà nấy, ngày mai làm bạn, ta lại chơi tiếp, chả cần tài cũng chả cần quan, chỉ cần tỷ kiếp hai đứa mình ôm nhau.


KL: vợ chồng thì chẳng cần tài / quan, nhưng phải là tài / quan mới mang ý nghĩa vợ chồng
Trích dẫn

Pema's Photo Pema 22/07/2021

Rất sợ anh Hiếu "chém" nhưng cũng muốn được anh Hiếu xem.

Mong anh xem cho em bát tự này ạ: Nhâm Thân - Đinh Mùi - Đinh Hợi - Bính Ngọ.

Khi nào mới gặp được ý trung nhân ạ. Em cảm ơn.
Trích dẫn

xuongheo's Photo xuongheo 22/07/2021

Giáp Tý - Ất Hợi - Tân Dậu - Tân Mão

Anh này cứoi vợ chưa anh Hiếu? Nếu cưới rồi, em đoán cũng li dị rồi luôn.

Cung Phu kinh hồn. SPT Khoa, Quyền, Lộc hội tụ. Vợ dữ, có tài ăn nói. Cãi ko lại đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trích dẫn

hieuthuyloi's Photo hieuthuyloi 22/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Pema, on 22/07/2021 - 13:51, said:

Rất sợ anh Hiếu "chém" nhưng cũng muốn được anh Hiếu xem.

Mong anh xem cho em bát tự này ạ: Nhâm Thân - Đinh Mùi - Đinh Hợi - Bính Ngọ.

Khi nào mới gặp được ý trung nhân ạ. Em cảm ơn.

có cô nào mới vừa nhắn tui " anh đừng cho em ăn quả bơ anh nhé "

được, tôi không cho ăn quả bơ, mà tôi sẽ cho ăn củ Hành !

đinh mùi chính là bát chuyên, cô gái chốn lầu xanh

bính ngọ chính là anh hàng thit heo ngoài chợ, đồ tể ấy mà

sao mà giống mùi phim châu tinh trì đến vậy, cô gái cầm tiền đến quầy thit heo của ông châu tinh trì, và kết quả thế nào.... thì các vị tự biết lấy,


Kl: Loại bát tự này phải chân thành, thật thà, không khách sáo, không mơ mộng cao siêu, không thực dụng, tình nghèo có nhau thì mới xong được,

tức là phải tu thân mới mong yên ổn, không thì sẽ bị ăn hành đấy. Tưởng gặp được cậu nào ngon cơm / hoá ra hiện nguyên hình là ....

tham thì chết nha,

bát tự gì toàn lầu xanh với giết mổ lợn không, nên tránh những thứ thị phi, lòng ham muốn càng ít càng đỡ khổ tâm sau này.
Trích dẫn

vodanhtieutu's Photo vodanhtieutu 22/07/2021

Xin hỏi anh Hiếu về hôn nhân tứ trụ này:
Nam. Bính Tý-Bính Thân-Nhâm Dần- Canh Tý.
Trước đó, chưa từng nghĩ đến hôn nhân. Nhưng đợt rồi gặp cú sốc về tình cảm, khiến công việc và bản thân suy sụp luôn,khiến bản thân bắt đầu suy nghĩ về chuyện hôn nhân. Em cảm ơn!
Trích dẫn

Pema's Photo Pema 22/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 22/07/2021 - 19:01, said:

có cô nào mới vừa nhắn tui " anh đừng cho em ăn quả bơ anh nhé "

được, tôi không cho ăn quả bơ, mà tôi sẽ cho ăn củ Hành !

đinh mùi chính là bát chuyên, cô gái chốn lầu xanh

bính ngọ chính là anh hàng thit heo ngoài chợ, đồ tể ấy mà

sao mà giống mùi phim châu tinh trì đến vậy, cô gái cầm tiền đến quầy thit heo của ông châu tinh trì, và kết quả thế nào.... thì các vị tự biết lấy,


Kl: Loại bát tự này phải chân thành, thật thà, không khách sáo, không mơ mộng cao siêu, không thực dụng, tình nghèo có nhau thì mới xong được,

tức là phải tu thân mới mong yên ổn, không thì sẽ bị ăn hành đấy. Tưởng gặp được cậu nào ngon cơm / hoá ra hiện nguyên hình là ....

tham thì chết nha,

bát tự gì toàn lầu xanh với giết mổ lợn không, nên tránh những thứ thị phi, lòng ham muốn càng ít càng đỡ khổ tâm sau này.

Cảm ơn anh Hiếu đã xem cho em.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em lại thích ăn Hành mới lạ chứ (cái này nói thật, không nói điêu), thà bị tát thẳng vào mặt để sửa còn hơn là nghe lời dịu dàng bởi "mật ngọt chết ruồi".
Đọc bài của anh lâu nay, em đoán hoặc là anh cho em ăn quả Bơ hoặc là nói còn tệ hơn thế này kia, không phải củ đâu mà là rổ cơ.

Và chính vì bản thân tự quán chiếu, cảm thấy mình tệ nên cứ vậy tới giờ đó chứ, chỉnh lại được mình cái đã rồi tính sau vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

xuongheo's Photo xuongheo 22/07/2021

Yêu tinh Hiếu!!!

Tặng các bạn gái “củ hành”.

Rồi nồi cháo hành khổng lồ của làng Vũ Đại đâu???

Dân làng đang đói meo râu, sắp xỉu vì anh đây.

Có vài đứa chịu đói không nổi. Gào thét, gọi tên anh khắp nơi mà vẫn chưa thấy nồi cháo đâu.



Trích dẫn

CrazyDogs's Photo CrazyDogs 23/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 21/07/2021 - 16:14, said:



bây giờ tp H.C.M đang áp dụng chỉ thị 16, cứ ra đường là phạt,

đi mua bánh mì, phạt !

đi nhận thùng hàng rau củ từ quê gửi lên, phạt !

đi mua bắp luộc, không nói nhiều, phạt !

phạt và phạt, phạt tan nát hết, phạt cho mày khỏi nhô cái đầu ra khỏi cửa luôn, ha ha

Vậy mà một hôm, mưa gió bão bùng, em đã lợi dụng trời mưa như trút nước, tha hồ la cà, mua hàng mua họ, mua bánh mua nước,

chạy hết từ quận này sang quận kia

có thấy ai phạt đâu !

Bởi vì nó chỉ phạt ngày khô ráo thôi, chứ trời mưa, UBND phường, CSGT, trật tự đô thị, nó trốn hết hồi !!!!

Vậy thì dù trời mưa xin bạn cứ ra đường !

Bao giờ mình gặp ? thì khi mình ra đường lúc mưa mình gặp, cóc nhái nhảy lung tung hết,

KL: câu trả lời đã nằm ngay trong câu hỏi, tại vì em khép kín quá, em cứ ra đường ngày nó lập chốt gác thì ra nhiêu chết nhiêu,

không lý do lý trấu gì hết,

anh ơi tính tiền !

Dạ, cho em xin 2 triệu tiền phạt,

----- em thích cậu nào thì em úp sọt cậu đó thôi, nó không úp mình thì mình úp nó, canh ngày trời mưa to gió lớn, ra đường úp sọt.


tất nhiên mưa to gió lớn, thì ra đường không thể an toàn được,

mà phải ướt áo, ướt quần, ngập, đeo mắt kiếng thì khổ vì mưa tạt không thấy đường, có khi gió mạnh quá, nó thổi

có cành cây nào tét rơi trúng thì phiền.
Chưa hiểu lắm NÓ ở đây là ai ?
Trích dẫn

xuongheo's Photo xuongheo 23/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CrazyDogs, on 23/07/2021 - 02:41, said:


Chưa hiểu lắm NÓ ở đây là ai ?

Mấy hôm nay mình qua nhà chị nuôi chơi. Cứ tối tối là các chị lại sang chơi. Mình đã ế. Vậy Mà các chị cứ khuyên lấy chồng làm gì. Lấy chồng là khổ lắm. Thừa biết là khổ luôn. Tím lịm 1 bầu trời luôn. Nhưng phải cho tui biết mùi đời chứ. Tui cũng muốn thử cái cảm giác được khổ như các bà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị đẹp kể rất nhiều câu chuyện, mang đầy bức xúc về nhân vật “NÓ”.

Mình cũng ko hiểu nhân vật “NÓ” ở đây là ai khiến bả bức xúc đến vậy.

Sau 1 hồi tập trung cao độ. “NÓ” ở đây là ông chồng. Chị này lấy chồng nhỏ hơn tuổi nên cứ mãi gọi là nó thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn