Jump to content

Advertisements




những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng


6764 replies to this topic

#1066 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5553 thanks

Gửi vào 03/10/2020 - 11:14

Chủ quan có đóng góp gì cho tử bình.

------------------------------------

Nếu chỉ có phạm trù khách quan không thì người ta có cảm giác: mọi thứ đã được định đoạt từ trước rồi,

Như thế sẽ triệt tiêu tính chủ động, làm người ta ỷ lại vào những cái có sẵn, không nỗ lực, mà lúc nào cũng trông chờ vào lý số,

anh đi đúng phương hướng rồi, nhưng đó là điều cần thiết chứ chưa phải là đủ,

cùng là đi đúng hướng, nhưng có người nỗ lực 1 thì nhận 1, người nỗ lực 10 thì nhận 10,

chứ đâu phải ai cũng như ai,

-------------------------------------------

Tôi thấy một số người rất thụ động,

Cứ bắt tôi là phải bày cho từ A đến Z, làm như thể khách quan bao trùm 100%

là không thể làm khác đi, máy móc tới mức kinh dị

đó là làm triệt tiêu mất sức mạnh chủ quan của bản thân !


ngược lại, một số thì xem khách quan chả ra gì, cứ ý mình là số 1, cứ ý mình, mình làm,

gọi là em tự biết bản thân em , không cần anh phải nói !

Cái đó thì còn chết bạo nữa.

---------------------------------------------------------------

Khách quan mà không có nỗ lực chủ quan thì nó cũng chẳng nên cơm cháo gì

Vì anh biết rất rõ mà anh không làm, biết thời cơ đến mà không hạ quyết tâm, thì cũng như không,


Không tin vào khách quan là chết,

còn không có chủ quan thì mọi thứ khó mà thành được.

Thanked by 5 Members:

#1067 au007

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 411 Bài viết:
  • 270 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 03/10/2020 - 11:58

Số tử bình, gọt thì dễ lắm, nhưng gặp số trắng thì thách kẹo thầy cũng chẳng dám phán năm kết hôn.

ban này buồn cười nhỉ thế bạn nhìn cái thắt lưng của người ta thì đoán ra ngừoi ta ntn không? rõ chán. b đang ghen tỵ với những người giỏi được người khác ca tụng à.

Thanked by 1 Member:

#1068 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5553 thanks

Gửi vào 03/10/2020 - 15:45

Vấn đề hôn nhân luôn luôn là bài toán:

- theo ý của tôi;

- hay là theo chỉ dẫn của tử bình;


+ theo ý của tôi: Họ mơ mộng về người của họ, tự vẽ ra khung cảnh, rồi tự đặt ra tiêu chuẩn này nọ, đủ hết, họ muốn cưới năm này, năm kia

phải thế này, phải thế nọ,

Khi gặp người thật không đúng như tiêu chuẩn họ định ra, thế là không xong được, và lại tiếp tục chờ, cho tới sáng luôn, ha ha;


+ Tử bình thì khó, nhưng Dù có biết họ cũng không tin và không muốn tin, em chã, họ chỉ thích tin cái gì họ muốn tin thôi, nói chung thì ảnh hưởng của nó thấp, mờ nhạt, do ý chí chủ quan lấn át;


Nói chung thì em muốn có chồng nhưng mà muốn có theo ý em, muốn đủ thứ hết, cưới phải to, người kia phải chiều mình hết cỡ,


TH1: 1 số người thì có thông tin hôn nhân thuận lợi,

Tuy là đòi hỏi, nhưng bên kia vẫn đáp ứng; Thế thì vẫn xong việc


TH2: 1 số người thông tin hôn nhân bất lợi

Bên này đòi hỏi, bên kia từ chối, thế là tắc đường, cứ tắc cho 3 - 4 cuộc tình như thế thì hết tuổi kết hôn ( nữ > 35);


Đa số là do cứng đầu cứng cổ, đường tắc, thế là hết đi ! Muốn đi thì phải có ít nhất 1 người gỡ ra,


Ai cứng đầu cứng cổ, vài ví dụ


1/ Kình Dương, nhìn mặt 1 cô 1987, mang sao kình dương, nó dữ tợn, mắt nó toàn là Sát khí đằng đằng, đố thằng nào mà dám lấy nó, nó xé xác ngay !

2/ Thương quan, tất cả phải theo ý tôi, 14/03/1985, ế sặc máu, do nhất nhất theo ý mình, chả biết xem người kia nghĩ gì

3/ Khôi Cương, cái tôi cá nhân to như cái nồi, áp đặt ý chí của mình lên người khác, sau 1 hồi nói chuyện người ta cảm thấy vô duyên, nên đường ai nấy đi

4/ Bất cần, có thì có không có thì thôi, em bất cần, cái đó do trụ ngày bị phá như Mão phá Ngọ, Ngọ phá Dậu, ban đầu thì hấp dẫn nhau lắm, sau thì đường ai nấy đi, banh xác

5/ Kiêu Thần đoạt Thực / Thực là chén cơm người ta, nên bị người ta ghét, không thích gần gũi, thường chỉ sống đơn độc 1 mình, không thích giao tiếp ( thực nhiều là hay nói nhiều), nó cũng gần gần như thập ác đại bại

6/ Nhật trụ là Kỵ thần, như thế dù có cố lấy về, giữ được thế chân vạc là may mắn lắm rồi, hờ hững, vô tích sự, có cũng như không !

7/ Tương hại, như Sửu thấy Ngọ, cái thứ cứ tưởng như mình ngon lắm, đặt ra đủ thứ tiêu chuẩn này nọ, mà thực ra có ai thèm dòm đâu, kết quả là ế sặc máu và tự sướng 1 mình.


KL: Rất quan trọng

1 là Nếu thông tin hôn nhân thuận lợi thì dù làm theo ý chủ quan của mình, ít nhiều nó cũng đã chứa 1 hàm lượng tử bình (hàm lượng khách quan) trong đó rồi, cho nên muốn sao cũng được.


2 là Nếu thông tin hôn nhân bất lợi, mà lại vẫn làm theo ý chí của mình, tức là không có tử bình trong đó (khách quan = 0 ), thì 100% chủ quan, lúc đó sẽ toi thật sự.


Giữa chủ quan và khách quan, cái gì cũng phải có đủ, không ít thì nhiều, chứ nếu chỉ có 1 cực thì hỏng bét nha

100% chủ quan : chết

100% khách quan: thực tế khó xảy ra lắm,

Phần nhiều là chủ quan bất kể đúng hay sai, 1 ít khách quan: tạm được

chủ quan ít thôi nhưng hướng đúng đắn, hướng đạo theo khách quan, khách quan nhiều hơn: tốt

chủ quan rất nhiều và trùng luôn hay tiệm cận vào khách quan: Cực tốt, là tượng hội tụ Khách hay Chủ đều là 1

Sửa bởi hieuthuyloi: 03/10/2020 - 16:06


Thanked by 5 Members:

#1069 au007

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 411 Bài viết:
  • 270 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 03/10/2020 - 15:54

hồi em nhỏ nhỏ tầm trên dưới 10 tuổi thôi ông anh họ của em (chả biết gì tử vi tử bình), bảo tính em nóng nảy không cẩn thận sau này lấy chồng tính phải hiền hièn nếu không nóng tính là cãi nhau không ở được với nhau, em nghĩ mãi sau nghĩ ra là nếu mình tiếp xúc với 1 ngừoi như mình, ăn nói như mình thì họ khó chịu lám, rồi dần dân tự sửa bản thân, mà k hiểu sao từ bé tí em đã nghĩ là làm thân con gái thì phải lấy chồng, kiểu như định lý học thuộc ý.

Thanked by 2 Members:

#1070 zipippo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 35 Bài viết:
  • 17 thanks

Gửi vào 03/10/2020 - 17:07

Cháu thấy thường chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải nếm trái đắng rồi mới quay lại chịu nhìn nhận và sửa mình, chứ không phải theo ý kiến chủ quan của mình được, nhất là chuyện hôn nhân là chuyện 2 người. Cháu có quen một chị sinh năm Canh Thân 1980 năm nay 40 tuổi vẫn phòng không, độc thân và không vui vẻ. Cứ nhìn chị là phải hạ quyết tâm sẽ lấy được chồng trước năm 35 tuổi. Hihi hồi trước cháu cứ nghĩ kiểu mình ngon bất cần, nhưng giờ 30 rồi cháu thấy không, thực sự là cháu muốn lấy chồng, không muốn ở vậy suốt đời. Quay đầu là bờ, hi vọng là còn kịp, nên chủ quan mình phải cố gắng, nhưng không thể nào phủ nhận tầm quan trọng của sự chỉ dẫn khách quan, đặc biệt khi đường hôn nhân của mình mờ mịt.

Thanked by 1 Member:

#1071 1234568

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 177 Bài viết:
  • 148 thanks

Gửi vào 03/10/2020 - 20:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 03/10/2020 - 09:45, said:


khách quan là cần thiết quan trọng, chủ quan là quyết định

dù anh có phán đoán ý chí chủ quan của người ta giỏi đến mấy, sát hay chính xác đến mấy, biết người ta muốn gì,

hiểu về thế trận và tình huống xuất sắc

Thì cái chân lý đó vẫn không bao giờ thay đổi

Cho nên anh kết luận rằng: TỬ BÌnh Không quan trọng bằng ý chí chủ quan của người đó.


Vậy theo như quan điểm của anh, mọi việc đều do ý chí chủ quan của mỗi người là yếu tố then chốt để quyết định vận mệnh của họ, nói màu mè văn hoa chút thì là có Đức năng thắng số, nhưng em có đọc thấy nhiều bác trên diễn đàn đại ý nói là Chạy trời sao khỏi nắng??? Mỗi người một quan điểm, em thì em thích lựa chọn quan điểm tích cực hơn.

Em đang mắc cái này, gần đây tự nhiên lại có 2 người bảo em sau này làm thầy xem bói, số có căn quả... nếu mà thế thât thì đúng là ....vã quá. Yếu tố khách quan: thầy bảo số thế đấy, yếu tố chủ quan: bói với chả toán, giờ có biết gì đâu mà bói với toán, con chỉ muốn làm một người có cuộc sống bình thường thôi? hy vọng các thầy bói lằng nhằng. Vậy ở trường hợp của em, kết quả thiên về yếu tố chủ quan hay khách quan anh?

Em thấy kiến thức của anh chắc, lập lập vững vàng, logic, nhưng có vẻ hơi có thiên hướng về tư vấn tâm lý và nặng về lý thuyết. Có hẳn một chuyên mục Coi Tử bình mà sao anh không vận dụng triển khai công lực giúp mọi người nhỉ? Kiến thức chỉ có ích khi nó được mang ra sử dụng và ứng dụng vào thực tế, chứ không dụng được thì cũng thật là uổng phí...

Anh bonus cho em thêm 1 câu là tuổi Quý hợi của em hợp tuổi nào anh nhỉ?

Thanked by 1 Member:

#1072 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5553 thanks

Gửi vào 03/10/2020 - 22:33

Anh bonus cho em thêm 1 câu là tuổi Quý hợi của em hợp tuổi nào anh nhỉ?


Sách có mà: Mậu Dần 1998, thiên hợp địa hợp, Ất Mão 1975, Quý Dậu 1993

Thanked by 2 Members:

#1073 congaconvit

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 16 Bài viết:
  • 9 thanks

Gửi vào 04/10/2020 - 01:47

Tuy hôn nhân rất rắc rối thật, nhưng cháu vẫn luôn có niềm tin vào hôn nhân và tình cảm gia đình.
Mong tất cả những người trong topic này ai cũng sẽ hạnh phúc và tìm được một nửa của mình ạ.
Nhất là bác hieuthuyloi, tuy bận rộn nhưng vẫn dành thời gian tư vấn cho những người đang lạc lối trong chuyện tình cảm như bọn cháu, cháu tin ngoài đời bác cũng là một người tình cảm và ấm áp nữa.

Thanked by 5 Members:

#1074 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5553 thanks

Gửi vào 04/10/2020 - 06:17

Em / có nghe dòng sông
hát cung bậc trầm / lòng anh say đắm;

Con nước mang phù sa
vẫn trôi thành dòng / bồi đắp bến bờ;

Cho những con tàu mang
bao nhiêu yêu thương / xuôi về bến đợi;

Tàu anh theo gió ra khơi,
Dòng sông / em mãi mong chờ.


Hãy / lắng nghe dòng sông
Bằng nhịp thời gian
miên man con nước yêu thương vỗ về.

Hãy hát câu tình ca
Tàu ra khơi xa
Dòng sông tương tư
gửi theo câu hát

Em / vẫn như dòng sông / hát ru ngọt ngào / tình yêu đất nước

Mang trái tim dòng sông, thiết tha dạt dào cuộc sống mong chờ

Anh sẽ mang tình em.
con sông yêu thương, qua cơn sóng gào
Tàu anh xuôi bến quê hương.

Dòng sông em hát ngọt ngào

Thanked by 4 Members:

#1075 zipippo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 35 Bài viết:
  • 17 thanks

Gửi vào 04/10/2020 - 11:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

zipippo, on 02/10/2020 - 09:28, said:

Hay quá bác ơi, vậy là vào các năm 2021, 2023, 2027, 2028 - Sửu, Mão, Mùi, Thân là những năm có thể gặp các đối tượng của mình, nhưng chỉ có 2025 là năm Tỵ là năm kết hôn thôi nghĩa là cháu chỉ cần quan tâm cố gắng hết sức trong giai đoạn từ 2021 - 2025, còn sau đó mà không có nữa thì chờ tới 2037 luôn (lúc đó 47 tuổi là cũng quá nửa đời người rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Đinh > Nhâm, tuổi của chồng lớn hơn nên cháu cũng không cần quan tâm tới các bạn sinh năm 1991, 1992, mà chỉ tập trung vào những bạn lớn hơn là: Đinh Mão 1987 (70%), Kỷ Tỵ 1989 (20%), nếu Mùi hoặc Thân thì phải là Canh Thân 1980 hoặc Kỷ Mùi 1979.

Và tức là cháu phải cố gắng hết sức nhưng không được nóng lòng quá, mọi chuyện cần đúng thời điểm, còn nếu như sai thì sẽ nếm trái đắng và không có cơ hội sửa sai đúng không bác? Không những cần đúng người mà còn phải đúng thời điểm, như giải thích của bác, cháu hiểu là cháu chỉ có kết hôn vào Tỵ thì khả năng thành công mới cao nhất.

Cháu cũng từng có anh sinh năm 1985 và anh 1989 theo đuổi rất nhiệt tình, nhưng cháu cảm thấy không ưng nên đã từ chối, giờ cháu cũng đang quen biết bạn bè với 2 anh sinh năm 1987.

Cháu có thắc mắc về phương hướng, với bát tự của cháu thì phải chọn thuận theo ý chủ quan hay đi ngược lại ý chủ quan của chính mình, liệu có khi nào cái bẫy của cháu là nằm ở chỗ phải đi ngược lại với ý mình?


Bác hieuthuyloi cho cháu hỏi thêm về phương hướng với ạ.

Thanked by 1 Member:

#1076 pvtpvt

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 2 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 04/10/2020 - 12:26

Bác cho cháu hỏi Nhâm Thân/Quý Mão/Nhâm Ngọ/Bính Ngọ (13h 30) thì phải làm thế nào ạ

Bác cho cháu hỏi Nhâm Thân/Quý Mão/Nhâm Ngọ/Bính Ngọ (13h 30) thì phải làm thế nào ạ

#1077 ntpnguyen28

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 150 Bài viết:
  • 83 thanks

Gửi vào 04/10/2020 - 18:29

Cháu chào Bác hieuthuyloi

Cháu có bát tự đứa em và bạn trai. Cháu thấy đúng chủ đề nên xin phép Bác cho nhận xét 2 bát tự này ạ.

Nữ, Đinh Sửu, Nhâm Tý, Nhâm Tý, Tân Sửu
Nam, Ất Hợi, Kỷ Mão, Ất Mão,Quý Mùi

Cháu xin cảm ơn ạ

Sửa bởi ntpnguyen28: 04/10/2020 - 18:29


#1078 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5553 thanks

Gửi vào 05/10/2020 - 06:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

zipippo, on 04/10/2020 - 11:02, said:

Bác hieuthuyloi cho cháu hỏi thêm về phương hướng với ạ.

03/12/1990 17/10 AL

đã xác định Dần là kỵ thần, chi ngày là kỵ thần, tức là chồng không xịn sò gì đâu, chỉ mong bình an không mong tốt đẹp

TH1: Chồng tốt đẹp , vận tốt, thuận lợi lâu dài, nói thẳng ra là khó lấy lắm, không thể, nên không cố làm gì

TH2: Chỉ thấy thuận lợi trước mắt thôi, cái đó thì nó chỉ lấp liếm được 10 năm - 15 năm đầu thôi, sau đó nó cũng sẽ lộ ra vô dụng, vô tích sự

------ nghĩa là nó che lấp đi sự xấu xí tạm thời, rồi sau này nó cũng lòi ra, sau đó lại thất vọng ghê gớm


Cho nên xác định ngay từ đầu luôn, chọn chồng không có gì là ngon lành ngay trước mắt, không thấy thuận lợi trươc mắt, thì sau này khỏi phải buồn, thì sau này nó cứ tàn tàn cho đến ngày cuối cùng, thà là như thế, không có thất vọng, hay ảo tưởng gì, chồng là cái cớ để có con, kỳ vọng tập trung vào con, còn chồng không kỳ vọng sẽ không thất vọng,

---------------------------------------------------------------

Về phương vị: Lấy nơi sinh mình làm chuẩn

17/10 AL tức là phương Mão,

Mão là thuận lợi cho Tỵ,

như vậy thì nơi sinh của chồng kéo 1 góc 60 độ từ Mão ---- Tỵ

Chọn chồng có nơi sinh là phương Mão - Tỵ so với nơi sinh của mình là ổn !

ví dụ: Bạn sinh ở Hà Nội, thì Mão là Hải Phòng còn Tỵ là Nam Định, trong góc quét từ Hải Phòng đến Nam Định muốn lấy tỉnh nào cũng được.

Kỵ nhất là phương Dần, như bạn sinh Hà Nội thì phương Bắc Giang là Kỵ thần nha !

----------------------------------------------------------

Chi ngày là kỵ thần, hôn nhân chỉ mong yên ổn, không mong tốt đẹp



lưu ý: trong trường hợp này, phải bổ sung thêm tuổi Tân Mùi 1991 vào danh sách

Vì trên nguyên tắc 1987 là Mão phá Ngọ, độ ổn định của nó thấp hơn,

khi cần sự ổn định thì chắc ăn gốc của trụ năm hợp vẫn có lợi thế, vì Canh Ngọ, Tân Mùi dù sao là cũng là lục hợp chủ về sự lâu dài.

Không quá câu nệ vào tuổi lớn hay nhỏ, vì trường hợp này 2 Canh kim xuất hiện đồng thời, lại sinh vào tháng thủy.

Sửa bởi hieuthuyloi: 05/10/2020 - 06:56


Thanked by 2 Members:

#1079 zipippo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 35 Bài viết:
  • 17 thanks

Gửi vào 05/10/2020 - 14:11

Cảm ơn bác @hieuthuyloi rất nhiều. Cháu sinh ra ở Lâm Đồng, chiếu theo góc quét từ Mão tới Tỵ thì chỉ đi từ Bình Thuận lên tới một phần góc dưới của Ninh Thuận. Góc quét của cháu hẹp thiệt. Cháu nghĩ chắc phương án cùng quê có thể khả thi hơn.

Năm sau là 2021 cháu sẽ làm hết sức, có gì cháu sẽ phản hồi lại với bác, không mong tốt đẹp, chỉ mong có và yên ổn. Cháu cảm ơn bác rất nhiều.

Thanked by 1 Member:

#1080 vodanh007

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 79 thanks

Gửi vào 07/10/2020 - 23:48

Cháu chào Bác @hieuthuyloi !

Cháu đã đọc hết các phần mà Bác viết, tuy nhiên trình độ còn thấp nên chưa có khả năng ứng dụng nó vào được bát tự của Cháu.

Cháu muốn lấy vợ lắm. Mà quen ai cũng chỉ được một thời gian là họ lại bỏ cháu mà đi lấy người khác. Đáng lẽ đầu tháng 8 này là Gia đình cháu lên nhà họ để nói chuyện rồi vì hẹn từ tháng 5. Nhưng đến tháng 6, cháu thấy họ có một chút thay đổi nên cháu dừng lại để xem ý họ như thế nào. Không ngờ họ chọn theo ng kia thật, lúc đó cháu chỉ đinh ninh chứ chưa có xác nhận, gần đây thì mới biết rõ sự thật như vậy.


Bản thân Cháu với họ không tệ, gia đình họ và họ ốm cháu cũng nghỉ để chăm nom ở bệnh viện. Bình thường cũng rất nhẫn nhịn, dĩ hòa vi quý vì biết tính họ và chấp nhận tính họ.

Cháu quen 2 cô đều tuổi Quý Dậu (1993). Cô nào cũng ngang bướng. K chịu nhường và cũng chẳng bao giờ chịu nghe cháu phân tích cả.


Cháu thật sự cũng lớn rồi, cháu không muốn yêu đương mà không có kết quả như 2 trường hợp trên nữa. Không biết là do phúc phận cháu kém hay do cháu đã sai xót ở vấn đề gì. Mong Bác cho Cháu lời khuyên. Để cháu còn có tia hi vọng về chuyện tình cảm chứ hiện tại cháu nản và không còn tin vào nhận định của mình nữa. Cháu cảm ơn Bác nhiều!

Bát tự của Cháu:

Nhâm Thân - Kỷ Dậu - Bính Thìn - Quý Tỵ

Ngày 07/10/1992 lúc 9h25' - Dương Lịch.

Mong Bác giúp đỡ cháu. Coi như một món quà sinh nhật. Chúc Bác và các thành viên sức khỏe.






Similar Topics Collapse

22 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 21 khách, 1 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |