

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
#1021
Gửi vào 15/05/2020 - 07:08
Nghĩa là bạn làm gì thì làm nhưng mà nó không ra khỏi cái khung khuôn mẫu lý thuyết mà lý số nó đã quy định sẵn !
1/ ví dụ: Tại sao cô bạn nữ tuổi Thân lại lấy anh tuổi Ngọ, tại vì cô đó phẩm cấp thấp, tức là mang thương quan trong người, thương quan = hạ tiện ( trừ thương quan mang thiên đức quý nhân )
kẻ mang thương quan, thì hôn nhân chỉ được nhiêu đó thôi, và anh kia sinh ngày khôi canh, tức là cũng chả thơm tho gì, cho nên đó là sự hợp lý. nồi nào đi với vung đó,
Đó cũng là liệu cơm gắp mắm thôi, chứ thương quan mà cứ mơ cao siêu, thì biết đến bao giờ mới đến ngày hiếu hỷ.
2/ Khi nào bạn kết hôn, thời điểm kết hôn khi nào, thì nó cũng không ra khỏi khuôn mẫu đó, thì thời vận lúc đó nó phải tốt, hoặc ít ra là nó không trở ngại, năm kết hôn phải là năm điển hình tốt, danh chính ngôn thuận, hôn nhân là chuyện vui, nó không thể xảy ra vào các năm xấu được,
có những người vì nôn nóng, tôi nhìn vào vận, tôi biết tỏng là không thể lấy được, mà vẫn cứ cố làm theo ý chủ quan của mình, nên tôi để cho họ cứ tìm hết anh này đến anh nọ, chả nên cơm cháo gì, vì thời cơ chưa đến, dù có muốn cũng không được.
---- hoa 10 giờ nở, cứ đúng 10 giờ nó mới nở, nó không nở giờ khác ! Phải biết mình nở giờ nào chứ
3/ Lại có kẻ hữu duyên mà cứ là nhiều vợ, lắm con, chả biết khi nào mới dừng, đó là vì họ không nhìn ra hình thái của họ, duyên thì cứ thay nhau kéo đến, mà vợ thì vài năm lại thay người mới, đó là vì họ khai thác hết điểm mạnh của họ mà họ lại không khắc phục điểm yếu chết người của họ, vợ thì nhiều mà tính ổn định thì không, yếu về ổn định thì phải khắc phục ổn định, nhiều Tài, thân vượng, thì vợ nhiều, mà ổn định thì không có, nên hết bà này đến bà khác. Đó là không khắc phục điểm yếu của mình
4/ Lại có kẻ định sai phương hướng, khuôn mẫu nó chỉ hướng này mà cứ đi tùm lum hết, thì làm sao mà có, năm 0 hỏi em có chồng chưa, chưa ! Năm thứ 7 hỏi lại em có chồng chưa, vẫn chưa ! Chưa tức là sai phương hướng rồi,
Cũng có khi gặp rồi, nhưng mà không biết nên lại bỏ lỡ,
5/ Điều nguy hiểm nhất chính là thoát ly khỏi khuôn mẫu lý thuyết, khỏi tính hợp lý, xã hội ngày nay nó nguy hiểm ở chỗ là nó dẫn con người ta đi vào nơi hoang tưởng, thác loạn, đầy những mơ mộng viễn vông, một khi anh đã thoát ra khỏi quỹ đạo của khuôn mẫu + tinh hợp lý thì bất hạnh về hôn nhân ngày càng trở nên phổ biến.
KL: Nói chung hôn nhân không đi ra khỏi khuôn mẫu lý thuyết + tính hợp lý
cho nên ý của bạn au007 nói là tính ngẫu nhiên, mà cái ngẫu nhiên nó là 1 trường hợp của cái tất nhiên thôi.
Thanked by 10 Members:
|
|
#1022
Gửi vào 22/05/2020 - 22:37
Bà bầu tuổi Thân 1992, thương quan, đã mang thai con trai, dĩ nhiên điều đó tôi đã dự đoán khi cô đó còn chưa kết hôn,
khi mang thai con trai, gia đình nào cũng vui mừng, nhưng đó chỉ là xác của 1 đứa trẻ thôi,
thực ra mà nói sinh con trai mà rơi vào thương quan, thì có 2 điều sau mới là tốt:
1/ là nhà đó là nhà nghèo, chứ sinh vào nhà giàu thì sẽ như công tử bạc liêu thôi
2/ phải có thiên đức quý nhân, nó mới hiền lành hiếu thuận, không có ngang ngược, dễ hư hỏng.
thì khi sinh con ra, mới có con trai phú quý, có tài năng và sống lâu,
-------------------------------------------------------
cô 1992 đó thực ra sinh con trai:
không tốt,
- do cô đó lấy chồng là nhà có của, không phải là nhà nghèo,
- và thương quan không có thiên đức quý nhân phù trợ
có 1 điểm được ấy là trụ có ấn khắc thương, nên tuy con trai sinh ra không tốt nhưng cũng không đến nỗi quá tệ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
con trai sinh ra, rơi vào Ấn là tốt nhất, rơi vào Quan là tốt nhì, rơi vào thực thần là tốt 3, nếu những thành phần trên vô dụng hay là kỵ thần thì lại là bất hạnh,
rơi vào Tài dù là chính hay thiên / Tỷ thì bình thường,
rơi vào kiêu, thương, sát, bại thì đa số là không tốt, trừ chúng có chữ Kỳ, tức là truyền dụng đặc biệt thì là đại cát
KL: con trai chỉ là cái xác, quan trọng là phải phú quý, không vì sinh con trai mà vui mừng.
Thanked by 5 Members:
|
|
#1023
Gửi vào 23/05/2020 - 11:43
Đọc bài viết của chú thực sự bổ ích, tuy rằng cháu chưa biết gì về Tứ Tử Bình tự nhưng chú làm cháu tò mò muốn tìm hiểu quá. Nhân đây cháu muốn xin hỏi chú về mấy việc mà cháu đang khúc mắc sau:
1- biết rằng Tứ Trụ Tử Bình khác Tử Vi về gốc gác nhưng cách nào thì cũng về thành Roma, thế nhưng trong Tử Vi sẽ có cách cục nếu không xẩy ra A thì sẽ xẩy ra B (đồng ý với cách nào thì kết quả vẫn vậy). Giả sử nói về hôn nhân, nếu không lấy cô A (hoặc đã ly hôn) thì người tiếp theo sẽ là cô B, nhưng cô A và B thì khác nhau 1 trời 1 vực. Còn theo Tứ Trụ Bát Tự thì vân trình của cô A hay B đối với anh ta vẫn giống nhau, chứ không hề phân biệt trường hợp này trường hợp kia. Điều này có đúng không ạ?
2- Giả sử lấy cô B thì theo lẽ dĩ nhên theo Nhân/Sinh hoặc Tử Vi hay Tứ Trụ Tử Bình luôn có sự cộng nghiệp, nghĩa là lấy sự nghiệp của anh ta có thể tốt lên theo những gì định sẵn trong lá số hoặc xấu đi vì bị ảnh hưởng của cô B, vậy điều đó có khả năng xẩy ra không ạ?
3- Cuối cùng, cháu xin phép được gửi tin nhắn riêng (hòm thư) cho chú về vấn đề cá nhân cháu gặp phải, mong chú có thể giải đáp cho cháu ạ. Xin phép chú, chúc chú sức khỏe để tiếp tục những bài viết về các khía cạnh khác nữa ạ.
Sửa bởi nothingcvn: 23/05/2020 - 11:47
Thanked by 1 Member:
|
|
#1024
Gửi vào 24/05/2020 - 06:29
------------------------
sự kết hợp, lẽ dĩ nhiên nó cũng giống 1 mối quan hệ nào đó thôi; 1 phản ứng của bạn trước sự biến đổi của môi trường bên ngoài,
ví dụ: Bạn có thông tin không tốt vào năm Canh Tý, vậy thì bạn gặp 1 ai đó tuổi Canh Tý, người đó cũng sẽ không tốt cho bạn,
có nghĩa là về tính chất, số phận bạn do cha mẹ sinh ra lúc đầu không thay đổi, tuy nhiên về trạng thái, nó có tương tác, biến đổi, phản ứng theo sự biến đổi môi trường,
nếu ta gỡ cái môi trường đó ra, thì nó trở lại trạng thái ban đầu.
gọi là ta và phản ứng của ta trước những thay đổi của môi trường xung quanh, một mối quan hệ, 1 vận nào đó hay một thời khắc nào đó đều có ý nghĩa giống nhau, chúng là sự thay đổi,
----------------------------------------------------------
Đặc điểm của mối quan hệ vợ chồng là lâu dài, tức là mối quan hệ đó thay đổi nhưng nó lặp lại, cái gì cứ lặp đi lặp lại cái đó có dấu vết của quy luật, có nghĩa là / sự thay đổi nhưng mà theo 1 quy luật
Nó lăp lại nhiều năm, nhiều tháng, thì nó biến thành quy luật; mà quy luật thì bền vững
cho nên, 1 mối quan hệ vợ chồng
1/ Nó không thay đổi tính chất của từng người, ai làm sao thì người đó vẫn vậy, bản đồ lý số người đó vẫn giữ nguyên 100%
2/ Tuy nhiên nó làm thay đổi trạng thái của họ, trong 1 giới hạn đã được 1/ quy định từ trước
nó có bài hát, én về én lại xa, mùa xuân không ở lại / bên anh em gần mãi, nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào.
Ảnh hưởng rõ nhất của vợ chồng là sinh ra con, trạng thái thay đổi có lợi, sẽ tạo ra 1 con người mới có tính chất tốt đẹp, chúng có quan hệ đồng biến với nhau, tính chất tốt có tương quan với trạng thái tốt.
KL: Mối quan hệ vợ chồng có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống của họ. Hoặc cũng có thể ngược lại,
Thanked by 3 Members:
|
|
#1025
Gửi vào 24/05/2020 - 08:19
hieuthuyloi, on 24/05/2020 - 06:29, said:
------------------------
sự kết hợp, lẽ dĩ nhiên nó cũng giống 1 mối quan hệ nào đó thôi; 1 phản ứng của bạn trước sự biến đổi của môi trường bên ngoài,
ví dụ: Bạn có thông tin không tốt vào năm Canh Tý, vậy thì bạn gặp 1 ai đó tuổi Canh Tý, người đó cũng sẽ không tốt cho bạn,
có nghĩa là về tính chất, số phận bạn do cha mẹ sinh ra lúc đầu không thay đổi, tuy nhiên về trạng thái, nó có tương tác, biến đổi, phản ứng theo sự biến đổi môi trường,
nếu ta gỡ cái môi trường đó ra, thì nó trở lại trạng thái ban đầu.
gọi là ta và phản ứng của ta trước những thay đổi của môi trường xung quanh, một mối quan hệ, 1 vận nào đó hay một thời khắc nào đó đều có ý nghĩa giống nhau, chúng là sự thay đổi,
----------------------------------------------------------
Đặc điểm của mối quan hệ vợ chồng là lâu dài, tức là mối quan hệ đó thay đổi nhưng nó lặp lại, cái gì cứ lặp đi lặp lại cái đó có dấu vết của quy luật, có nghĩa là / sự thay đổi nhưng mà theo 1 quy luật
Nó lăp lại nhiều năm, nhiều tháng, thì nó biến thành quy luật; mà quy luật thì bền vững
cho nên, 1 mối quan hệ vợ chồng
1/ Nó không thay đổi tính chất của từng người, ai làm sao thì người đó vẫn vậy, bản đồ lý số người đó vẫn giữ nguyên 100%
2/ Tuy nhiên nó làm thay đổi trạng thái của họ, trong 1 giới hạn đã được 1/ quy định từ trước
nó có bài hát, én về én lại xa, mùa xuân không ở lại / bên anh em gần mãi, nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào.
Ảnh hưởng rõ nhất của vợ chồng là sinh ra con, trạng thái thay đổi có lợi, sẽ tạo ra 1 con người mới có tính chất tốt đẹp, chúng có quan hệ đồng biến với nhau, tính chất tốt có tương quan với trạng thái tốt.
KL: Mối quan hệ vợ chồng có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống của họ. Hoặc cũng có thể ngược lại,
Thưa chú, cháu phải đọc đi đọc lai đến hơn 3 lần mới có thể hiểu hết ý chú nói. Đúng là năm Canh Tý đối với cháu là "Grand Zero" của 10 năm, đủ các thứ chuyên trong 10 năm rồi cháu đã trải qua, lên cao rồi xuống đáy giống như trong tử Vi đề cập đến đai hạn Thên Không! Giờ thì cháu đã thấm thía , có trốn có lách cũng không thoát được lưới trời!.
Bây giờ gần như cháu bắt đầu làm lại từ con số "0" tròn trĩnh với rất nhiều khúc mắc trong lòng, Mong chú có thể giải đáp cho cháu ạ. Cũng mong được diên kiến chú để học hỏi thêm.
Cháu chúc chú sức khỏe.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1026
Gửi vào 24/05/2020 - 09:37
----- Và nói về lựa chọn sai lầm của Đảng về Gã Tất Thành Cang = Tan Thành c.ứt !
thì nó cũng tương tự như vậy: Đó là phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, là mối quan hệ giữa Mệnh và Vận, Vận là nhất thời, Mệnh là mãi mãi, giữa cái bất biến và cái vạn biến,
Giữa cái bản chất không bao giờ thay đổi của anh và cái biến đổi xoèn xoẹt sáng nắng, chiều mưa
Xã hội nó thác loạn là vì nó chỉ đâm đầu đâm cổ vào cái thay đổi mà quên đi tính bất biến.
Có con nhỏ kia, số cũng na ná cô Minhchau01
1/ nó đang vào vận tốt nhất cuộc đời, cái mặt nó vênh lên, nó tỏ thái độ bất cần, đang đắc thời, đắc thế mà,
Nhưng với tầm nhìn, bạn phải hiểu rằng, bạn đang ở đỉnh cao của vận tốt thì cũng có nghĩa là thời vận trong tương lai của bạn sẽ xuống dốc, và cuối đời bạn sẽ tàn ! 1 vận tốt nhất mà nhiều vận xấu đang chực chờ trong tương lai thì đó không phải là điều tốt lành
Bạn có đứng vững được không trước siêu bão cuộc đời cat 13 - 17, với những thử thách nghiệt ngã, hoàn toàn là do bản lĩnh nơi Mệnh của bạn quyết định, chứ ko phải do vận,
Tôi thì cho rằng, vấn đề không phải bạn có nhiều vận tốt, vì tốt thì ai mà chả sống phẻ, vấn đề làm sao bạn phải vượt qua những thử thách rất lớn khi mà thời thế bất lợi, dậu đổ bìm leo, đã nhà dột còn gặp mưa lớn, dậu đổ bìm leo, họa vô đơn chí,
Lúc đó thì bạn lại chỉ có thể dựa vào Mệnh của mình mà thôi, vấn đề là thế, !
Vận sẽ làm cho con người ta lời nói quá sự thật, và thành công toàn là do sự thuận lợi của hoàn cảnh, môi trường, không phải do thực lực của chính mình.
----- đang vận tốt thì cũng có rất nhiều anh theo đuổi, vì thế nó mới mở cái giọng ngông cuồng ra.
nhưng bạn nhớ bạn đừng nhầm lẫn, cái gì không phải của bạn thì tạo hóa nó sẽ thu hồi lại thôi, nó cho bạn mượn tạm ấy mà. Của thiên sẽ trả địa
2/ Nhỏ đó dính cái Dớp y như cô Minhchau01, cái Dớp đó chính là điểm yếu chết người nơi bản Mệnh, nhưng nó không hề quan tâm đến điều đó, nó chỉ xoáy vào vận thôi, nơi mà nó đang thuận lợi nhất !
đó người ta gọi là tham bát bỏ mâm,
nó đâu hiểu rằng vận tốt là điều kiện quan trọng để cải tạo Mệnh (gắn nó vào sự thay đổi theo quy luật), nó đã gặp đúng người của nó luôn, và nó đã bỏ qua, ha ha
Mệnh đã chỉ ra nó phải cần người ta, nhưng vì vận nó đang thuận lợi, nên nó bất cần ! Thấy chết chưa
Bé đang bị Vận điều khiển hay đang bị Mệnh điều khiển, nó tạo ra mâu thuẫn giữa 2 mặt,
Anh bồ nó theo Mệnh, dĩ nhiên, nó là thuốc để cải tạo Mệnh của cô đó mà
còn cô bé đó đay say sưa với vận tốt
cho nên vận tốt là 1 con dao 2 lưỡi,
Vậy thì sao, khi vận xấu kéo đến, bé sẽ Ăn đủ,
-----------------------------------------
sách Tam Mệnh Thông Hội thì nó đề cao Vận,
Mệnh tốt không bằng vận tốt, vận tốt không bằng ngay tại nơi anh đang đứng tốt
ví dụ: năm 2020 bà PGS TS Vương THị Ngọc Lan
nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu, đó là vào năm đỏ nhất trong vận đỏ
Đó là quan điểm của 1 lũ thực dụng,
thực chất là nếu anh không khắc phục những điểm yếu thuộc Mệnh của mình, thì muôn đời anh vẫn chỉ vậy thôi,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lưới trời không thoát được đâu,
Nhỏ đó nghĩ rằng, không có anh này cũng có anh khác,
rồi đi câu lạc bộ, đăng facebook, làm đủ trò
tôi thách đó, nó lo loay hoay nơi hoàn cảnh, môi trường, mà quên mất chính Bản Mệnh của Mình !
nó mà vượt qua được cái Dớp ở Mệnh thì môn tử bình thôi dẹp tiệm luôn !
Sửa bởi hieuthuyloi: 24/05/2020 - 09:56
Thanked by 6 Members:
|
|
#1027
Gửi vào 24/05/2020 - 10:38
Thưa thầy,
Con biết diễn đàn xã hội trăm người xem ngàn người ngó, nhưng con hoàn toàn tâm phục khẩu phục với lối diễn giải của thầy, vì chính con cũng đã chiêm nghiệm để hiểu được thế nào là có thể thay đổi và thế nào là không (hoàn toàn không) chống lại được!
Thưa thầy, con lờ mờ hiểu thầy nhắc tới nhỏ nào, nhưng cũng vì đó mà nếu thuốc chữa là "Ta" thì có nên (một lần nữa) tác động đến "chủ Thể" như thầy đã từng bầy cách cho cô MC01 được ko ạ?
Còn về phía con, xin phép thầy có thể chỉ đường cho con vì giờ con sợ phạm sai lầm 1 lần nữa, có lẽ thời gian không còn ủng hộ con nhiều ạ.
Mong thầy chỉ bảo.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1028
Gửi vào 24/05/2020 - 11:01
Thái độ tích cực, và óc suy nghĩ sáng suốt của bạn là người thầy của chính Bạn, chứ không phải tôi !
còn kiến thức của tôi chẳng qua, chỉ để bạn tham khảo và gợi ý cho bạn mà thôi,
-------------------
Có rất nhiều người, tôi rất thương mến, tôi chỉ họ từng li từng tý một, nhưng rồi cuối cùng họ vẫn cứ làm theo ý mình,
bởi vì bạn đọc bài phía trên tôi viết, chủ quan là quyết định, số phận mình do chính mình tạo ra, mình làm mình chịu.
Dù sao, tôi cũng rất cảm ơn thiện chí chân thành và ý tốt lành của bạn.
Với thái độ và năng lực của bạn, tôi có niềm tin rằng bạn ít nhiều sẽ gặt hái được cái gì đó, không thành công thì cũng thành nhân.
chúc bạn may mắn.
Thanked by 3 Members:
|
|
#1029
Gửi vào 24/05/2020 - 11:10
hieuthuyloi, on 24/05/2020 - 11:01, said:
Thái độ tích cực, và óc suy nghĩ sáng suốt của bạn là người thầy của chính Bạn, chứ không phải tôi !
còn kiến thức của tôi chẳng qua, chỉ để bạn tham khảo và gợi ý cho bạn mà thôi,
-------------------
Có rất nhiều người, tôi rất thương mến, tôi chỉ họ từng li từng tý một, nhưng rồi cuối cùng họ vẫn cứ làm theo ý mình,
bởi vì bạn đọc bài phía trên tôi viết, chủ quan là quyết định, số phận mình do chính mình tạo ra, mình làm mình chịu.
Dù sao, tôi cũng rất cảm ơn thiện chí chân thành và ý tốt lành của bạn.
Với thái độ và năng lực của bạn, tôi có niềm tin rằng bạn ít nhiều sẽ gặt hái được cái gì đó, không thành công thì cũng thành nhân.
chúc bạn may mắn.
Một lần nữa, xin cảm ơn thầy. Mong đươc diên kiến thầy ạ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1030
Gửi vào 24/05/2020 - 12:00
#1031
Gửi vào 24/05/2020 - 18:05
Sửa bởi CauBeChanBo: 24/05/2020 - 18:07
#1032
Gửi vào 24/05/2020 - 22:46
Bản mệnh bạn kia có thể giống em nhưng tính cách em không giống bạn đó anh ơi. Anh xem số nhưng hình như anh áp cả cái nhìn chủ quan của anh vào nữa thì phải. Đợt này em đang không vui, đọc đoạn anh viết lại thêm bùn lòng haiza...
Em đọc báo thấy nhiều sao Hoa ngữ nổi tiếng, xinh đẹp nhưng đường tình duyên lận đận như: Châu Tấn, Trương Mạn Ngọc, Đặng Lệ Quân..., nam giới thì có Châu Tinh Trì tài hoa vậy mà cuối đời cũng cô độc, đọc xong em có thắc mắc là sao họ xinh đẹp, tài giỏi vậy mà đường tình duyên lại xấu vậy anh nhỉ?
Sửa bởi minhchau01: 24/05/2020 - 23:08
Thanked by 1 Member:
|
|
#1033
Gửi vào 25/05/2020 - 22:44
hieuthuyloi, on 07/05/2020 - 06:08, said:
------------------------------------
chào anh hieuthuyloi,
Em là nam giới, nhưng có cùng bát tự với bạn nữ ở trên: Quý Hợi, Mậu Ngọ, Ất Dậu, Ất Dậu (06/26/1983, 18:50). Giờ vẫn độc thân. Cho em hỏi là tình duyên sẽ như nào? Năm nào sẽ có cơ hội tốt tiếp đến nên nắm lấy?
Lâu nay em cũng có quan niệm như bài viết của anh: mình gieo gì thì gặt đó. Trong tình duyên cũng vậy. Trước 30 thì em ko có mối tình nào, nhưng sau 30 thì cũng trãi qua vài mối; đều không đi đến đâu vì mối nào cũng đòi hỏi sự đánh đổi khá lớn. Vì nhiều lý do như chưa sẵn sàng, chưa cam tâm nên đã không thành. Nhưng mỗi lần em đều suy nghĩ rất kỹ đến hậu quả và đã quyết định chấp nhận nó. Nếu như giờ được làm lại, thì em vẫn quyết định như vậy, ko than trách gì.
Nhưng gần đến 40t, thì cơ hội sẽ ko còn nhiều như thời 30, cho nên em muốn hỏi là sẽ có bao nhiêu cơ hội tốt nữa vào những năm nào?
Cám ơn anh
Thanked by 1 Member:
|
|
#1034
Gửi vào 28/05/2020 - 22:17
hieuthuyloi, on 28/02/2020 - 19:49, said:
chứ họ mà viết cho bạn đọc mà hiểu hết bản chất sâu xa, thì họ không viết sách đâu, vì cái huyền diệu phía sau nó là vô giá,
câu của thiệu vĩ hoa thực chất là 1 câu đánh đố, chứ không phải là 1 chỉ dẫn,
------------------------------------------------------
ý của thiệu vĩ hoa là ám tài,
không thấy tài đâu hết mà vẫn có tài trong trụ,
ám tài nó còn quý hơn tài thực hiện hữu rất nhiều lần, rất là quý, nhưng không phải bất cứ thực thương nào cũng lấy làm tài !
nó còn 1 loạt các điều kiện phía sau mà ông ta không bao giờ viết và không nói ra, mà chính nó mới là mấu chốt trong việc, có lấy thực thương là tài hay không !
không có tài trước mặt mà lại quý hơn Tài hiện hữu rất rất nhiều lần thì đâu phải dễ ăn của ngoại ! Người có logic là phải hiểu điều đó
theo tôi được biết thì hết 96% là không thể lấy thực thương để thay cho Tài được, thực thương là thực thương, tài là tài,
vì thực thương là đại diện cho tình yêu, tình yêu thì chỉ là tình nhân, bồ bịch thôi,
còn Tài là đại diện cho vợ, vợ thì đâu có dễ dàng, lả lơi như tình nhân, mà vợ có ràng buộc chặt về quyền và nghĩa vụ.
------------------------------------------------------------------------------
Ở đây không ai nói gì,
nên tôi cũng không nói nhiều,
cái gì nó nằm sâu dưới đáy đại dương thì cứ để cho nó nằm yên mãi mãi
Vậy thưa bác thực thương vượng sẽ dễ bồ bịch
Nếu có ấn chế thì chuyện bồ bịch còn không? Nếu người cách cục thương quan phối ấn mà không theo uy tín của ấn lại tình cảm ngoài luồng theo thương thì sẽ hỏng phải không thưa bác
Thanked by 1 Member:
|
|
#1035
Gửi vào 16/06/2020 - 11:45
Sửa bởi au007: 16/06/2020 - 11:56
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() nghiệm lý những lá số bất thường kỳ dị nhất |
Linh Tinh | minhgiac |
|
![]() |
|
![]() Lịch âm (nông lịch), chuyển từ dương sang âm lịch |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Những lá số mệnh Thiên Lương cư ngọSưu tập và nghiệm lý |
Tử Vi | Transporter |
|
![]() |
|
![]() Quả Lão Tinh Tông - có những gì liên quan tới Tử Vi![]() |
Tử Vi | Quách Ngọc Bội |
|
![]() |
|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
21 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 21 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












