Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi
noluc
02/04/2014
vutham, on 02/04/2014 - 22:03, said:
làm j mà ôm đống nợ thế , nhiều ko ? có số xuất ngoại sướng thế, học hành ngon đấy
mình vs cậu xuất phát điểm # nhau rồi ,thế là số nó cũng # nhau rồi... chắc có 1 điểm chung là cuối cùng cũng phải chết thôi =))
mình mù tịt tử vi ,bàn đến chuyện gái gú thì còn bàn đến đc vì tớ cũng có vài bí kíp ))
mình vs cậu xuất phát điểm # nhau rồi ,thế là số nó cũng # nhau rồi... chắc có 1 điểm chung là cuối cùng cũng phải chết thôi =))
mình mù tịt tử vi ,bàn đến chuyện gái gú thì còn bàn đến đc vì tớ cũng có vài bí kíp ))
Vậy thê có Phương Các, giải, đối tớ có thiên mã, hao về liệu có gặp em nào Thiên Phủ ở phương xa à, nge có vẻ mù mịt lắm, gái hú có là nó có người yêu cả rồi, chả có nhẽ hihi, nên zero hihi
hongkong2018
02/04/2014
noluc, on 02/04/2014 - 20:03, said:
Dạ, vợ xinh là tốt rùi ạ, chị nhà còn đảm nữa thì tuyệt ạ. Cung Phụ mẫu của anh em thấy đẹp vậy mà, với lại anh là người gõ bàn phím thế này chắc chỉ là chưa giàu thui, chứ bảo nghèo thì cứ thấy sao sao ý ạ. Vui lên anh, anh KhuongDinh hay các bạn ở các pages trước vào luận giải là sáng ngay mà.
Mà của anh có Lộc, Quyền, giáp Quang Quý của em cũng có, vậy sao khác nhau thế nhỉ, em cũng tơi bời năm 2012 giờ suy nghĩ lạc quan lắm, mỗi tội khi thì cô độc nơi xứ lạ em mênh mang lắm, bùn ko ai bít cả, khi thì nghĩ những chuyện năm xưa làm thì nao nao, cay đắng, hic, được cái tý lại vui, cười, được nhìu người giúp đỡ. Em đang mang nụ cười đi chu du thiên hạ nè. Mệnh anh giáp Thai, Tọa chắc là cũng đủng đỉnh lắm, có chị vợ như vậy rồi, lo êm ấm gia đình là quá ngon rùi ý, chắc anh mong muốn cao quá thui chứ em thấy thế là ngon lém rồi.
Hihi, em tuổi nhỏ, anh Đời (như anh KhuongDinh nói) anh ấy chưa bốp bốp cho em nhiều nên chỉ động viên a được thế này thui. Cười lên anh, hihi.
Mà của anh có Lộc, Quyền, giáp Quang Quý của em cũng có, vậy sao khác nhau thế nhỉ, em cũng tơi bời năm 2012 giờ suy nghĩ lạc quan lắm, mỗi tội khi thì cô độc nơi xứ lạ em mênh mang lắm, bùn ko ai bít cả, khi thì nghĩ những chuyện năm xưa làm thì nao nao, cay đắng, hic, được cái tý lại vui, cười, được nhìu người giúp đỡ. Em đang mang nụ cười đi chu du thiên hạ nè. Mệnh anh giáp Thai, Tọa chắc là cũng đủng đỉnh lắm, có chị vợ như vậy rồi, lo êm ấm gia đình là quá ngon rùi ý, chắc anh mong muốn cao quá thui chứ em thấy thế là ngon lém rồi.
Hihi, em tuổi nhỏ, anh Đời (như anh KhuongDinh nói) anh ấy chưa bốp bốp cho em nhiều nên chỉ động viên a được thế này thui. Cười lên anh, hihi.
anh suất thân khác chú thì khác nhau anh nghèo nhưng không phải quá ngèo gọi là nghèo cũng được nuôi 3 con ăn học con đầu cũng cấp 3 . anh biết gì máy tính đâu đứa cháu ló bảo mãi biết 1 tẹo . dùng điện thoại tàu mua 400 vào được cả mạng
vutham
02/04/2014
**** =)) phải search google ms biết forex là cái gì ... haizz lạc hậu mất rồi :]]
con em nông dân mà tham nhỉ =)) đúng chất vũ tham nhỏ ng mà tham ăn ))
muốn kiếm ng yêu thì liều mà tỏ tình thôi, ko đc thì lại có thêm em gái , mất mát gì đâu ...
Mình giờ chỉ muốn lấy vợ ko thiết yêu đương gì nữa
con em nông dân mà tham nhỉ =)) đúng chất vũ tham nhỏ ng mà tham ăn ))
muốn kiếm ng yêu thì liều mà tỏ tình thôi, ko đc thì lại có thêm em gái , mất mát gì đâu ...
Mình giờ chỉ muốn lấy vợ ko thiết yêu đương gì nữa
noluc
02/04/2014
thamvu36tuoi, on 02/04/2014 - 22:23, said:
anh suất thân khác chú thì khác nhau anh nghèo nhưng không phải quá ngèo gọi là nghèo cũng được nuôi 3 con ăn học con đầu cũng cấp 3 . anh biết gì máy tính đâu đứa cháu ló bảo mãi biết 1 tẹo . dùng điện thoại tàu mua 400 vào được cả mạng
dạ, em cũng ko biết nữa, em cũng chỉ mong ngóng được như bố mẹ em nuôi lớn và có được những đứa con chụi khó như 2 anh em em thui
vutham, on 02/04/2014 - 22:27, said:
**** =)) phải search google ms biết forex là cái gì ... haizz lạc hậu mất rồi :]]
con em nông dân mà tham nhỉ =)) đúng chất vũ tham nhỏ ng mà tham ăn ))
muốn kiếm ng yêu thì liều mà tỏ tình thôi, ko đc thì lại có thêm em gái , mất mát gì đâu ...
Mình giờ chỉ muốn lấy vợ ko thiết yêu đương gì nữa
con em nông dân mà tham nhỉ =)) đúng chất vũ tham nhỏ ng mà tham ăn ))
muốn kiếm ng yêu thì liều mà tỏ tình thôi, ko đc thì lại có thêm em gái , mất mát gì đâu ...
Mình giờ chỉ muốn lấy vợ ko thiết yêu đương gì nữa
hihi, bố mẹ tớ là nông dân nhưng mà là người vĩ đại lắm đấy, họ chỉ có hạt lúa, con gà, ruộng rau muống thui mà nuôi tớ lớn và học được như thế này. Tuy giờ bố mẹ tớ chưa có gì nổi bật nhưng sau này cũng có lúc mà hihi
KhuongDinh
02/04/2014
thamvu36tuoi, on 02/04/2014 - 15:28, said:
tôi mới biết diễn đàn này nên không biết lập lá số có bạn nào lập hộ tôi rồi cho lá sổ tử vi hộ tôi lên với.
các bạn giúp tôi với sao tôi vất vả và nghèo quá . bạn tôi có xem bảo tôi số giàu mà mãi tôi vẫn ngèo
ngày âm lịch ngày mùng 8 tháng 4 năm 1979 hơn 8 giờ sáng 1 chút. bạn nào giúp tôi cho lá số nên nhé
Chào các bạn
Mình năm nay tuổi cũng cũng trung niêm rồi nhưng vẫn nghèo quá, bạn cùng trang lứa đứa nào đứa ấy thành đạt và giàu có hết cả rùi. còn mình thì học hết cấp 2, làm ăn vất vả mà không có tiền giáo mồ hôi hết tiền, trước đây mình tham vọng nhiều lắm nhưng càng lớn tham vọng cũng giảm đi thành tuyệt vọng, mình lao động vất vả sức chịu đựng cũng giới hạn làm công nhân lao động hoài mà không đủ ăn giờ vợ con nheo nhóc, mình hiện tài đang chẳng làm gì cả. vì toàn công việc lặng nhọc mình không kham nổi đành chịu đói lằm co hơn ăn no vác nặng, có rau ăn rau có có chaó ăn cháo.
mong cách bạn trên diễn đàn xem cho mình liệu mình có được công việc nhàn hơn không nhưng vẫn đủ ăn mình thì chắc không giàu được rồi
các bạn giúp tôi với sao tôi vất vả và nghèo quá . bạn tôi có xem bảo tôi số giàu mà mãi tôi vẫn ngèo
ngày âm lịch ngày mùng 8 tháng 4 năm 1979 hơn 8 giờ sáng 1 chút. bạn nào giúp tôi cho lá số nên nhé
Chào các bạn
Mình năm nay tuổi cũng cũng trung niêm rồi nhưng vẫn nghèo quá, bạn cùng trang lứa đứa nào đứa ấy thành đạt và giàu có hết cả rùi. còn mình thì học hết cấp 2, làm ăn vất vả mà không có tiền giáo mồ hôi hết tiền, trước đây mình tham vọng nhiều lắm nhưng càng lớn tham vọng cũng giảm đi thành tuyệt vọng, mình lao động vất vả sức chịu đựng cũng giới hạn làm công nhân lao động hoài mà không đủ ăn giờ vợ con nheo nhóc, mình hiện tài đang chẳng làm gì cả. vì toàn công việc lặng nhọc mình không kham nổi đành chịu đói lằm co hơn ăn no vác nặng, có rau ăn rau có có chaó ăn cháo.
mong cách bạn trên diễn đàn xem cho mình liệu mình có được công việc nhàn hơn không nhưng vẫn đủ ăn mình thì chắc không giàu được rồi
Chào bạn,
Sự chia sẻ nghiệm lý của bạn, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để phác ra một bức tranh hơi đáng chán nhỉ?
- Có câu, "Tuần Triệt đương đầu thiếu niên tân khổ", vậy là dính 1 chữ khổ đầu tiên rồi.
- Mệnh Vũ Tham, bản chất vốn đã khó thành tựu lúc tuổi trẻ, thôi thì mong đến lúc trung vận sẽ được mát mặt mát mày. Ôi thôi, hết vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, mệnh Tuần thân Triệt!
- Cung mệnh bị Tuần thì trước tiên phải cân đong đo đếm tương quan xấu tốt. Cung mệnh có 2 sao hoá vốn bản chất là hoá khí của 2 bạn chính tinh mà ra. Kể mà ko vướng Tuần Triệt thì cũng phải ngoài 30 mới bắt đầu dần dần ăn đc nó. Đằng này, lộc chẳng phải lộc mà là vất vả mới kiếm đc lộc. Quyền chẳng có quyền mà là bị quyền nó hành. Thêm anh Tấu thư chơ vơ 1 mình ko bè cánh, thành ra nói hay mà làm chẳng hay. Thực là bất đắc chí! Trong khi đó, lực lượng của phe xấu với 2 thằng họ "phá" với 1 thằng họ "hư" (bại) - vậy là tuy mình ko muốn phá mà mưu sự tại nhân, bại sự tại thiên. Có ước muốn cao đẹp, có kế hoạch làm giàu nhưng cứ đụng đâu hư đó, trồng mía hoá lau, phải nói là "đen v ãi chấy".
- Cung Thân bị Triệt, cái tình trạng nó cũng ko khá khẩm hơn khi đem ra so đo tính toán với cung mệnh bị Tuần kia là mấy. Kể ra, Triệt đáo Kim cung, nếu đắc cách Kim Không thì đời cũng có phen lên voi sau cả 1 quãng dài dằng dặc làm con cờ hó. Nhưng, vâng, có 1 chữ Nhưng to tổ bố - ls này cung Thân cư Tài KHÔNG ĐẮC CÁCH KIM KHÔNG. Thế mới đau. Thành ra, chỉ còn mỗi ý nghĩ tiêu biểu của cái việc Thân cư Tài thì vẫn nguyên si an toạ: đau đầu vì tiền (lo miếng cơm manh áo theo đúng nghĩa đen luôn).
- Tuổi âm nam, vòng đại vận chạy nghịch nên thành ra gặp toàn bất lợi nghịch cảnh. Qua 2 đại vận đầu dính Tuần, đại vận thứ 3 như 1 cơn mưa rào chỉ đủ làm mát mát mặt, có lẽ cái sự sung sướng ở đây là việc yên bề gia thất thì sang đại vận tiếp theo lại hãm lòi với cung VCD. Tiếp theo vẫn còn vất vả, tuy đã bớt đi nhiều (một phần vì... khổ quen rồi) bởi 2 cung dính Triệt. Mệnh hoả đại vận chạy toàn cung Thổ Thuỷ Kim, ko khắc ra khắc vào thì lại bị sinh xuất, bảo sao ko tổn hao, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, đánh vật với đời..
Bao giờ nhàn?
Khi nào mình tự thấy và tự cho là mình đang nhàn thì sẽ là nhàn. Như 1 bác nông dân vui vẻ bắn bi thuốc lào, tu bát trà xanh, đặt lưng xuống là ngáy pho pho sau một ngày cày ruộng hùng hục... thế là nhàn. Tâm nhàn thì Thân nhàn. Nghe thì đơn giản nhưng không dễ!
Bao giờ giàu?
Đang giàu rồi. Vợ đẹp con khôn, vợ chồng con cái yêu thương nhau - đó là gia sản to lớn nhất, quý báu nhất. Tiền muôn bạc tỷ, nhà lầu xe hơi... thì khó
Ông Trời vốn công bằng, bây giờ mình vất vả, sau này con mình cháu mình sẽ được hưởng Phúc.
Vài dòng chia sẻ.
P/s:
Một trở ngại cho mình là khi muốn viết gì đó lại phải lần giở rất lâu để tìm xem người mà mình đang định chia sẻ thì lá số của bạn đó nằm ở chỗ nào. Bởi nghiệm lý có nghĩa là nhìn nhận mọi việc từ những chia sẻ của mọi người và trên cơ sở lstv để nghiền ngẫm xem vấn đề là gì, nằm ở đâu, và có phương hướng gì để giải quyết ko..
Ngoài việc chia sẻ nghiệm lý, mọi người thường có xu hướng thắc mắc những điều thuộc về cả quá khyws lẫn tương lai. Cũng ko hẳn là hỏi xem số, chỉ đơn giản là: Tại sao lại thế và Rồi sẽ ra sao
Tuy nhiên, dù chỉ là đơn giản như thế thì mọi người cũng nên quote kèm với lstv của mình ở mỗi comment. Mình thường vào mạng bằng điện thoại, việc lần giở từng trang để tìm xem lstv của người này ở đâu, lstv của người kia ở đâu... thực sự là rất bất tiện.
noluc
03/04/2014
vutham, on 02/04/2014 - 22:50, said:
Hiểu nhầm ý r, thôi đi ngủ bb
KhuongDinh, on 02/04/2014 - 23:43, said:
Chào bạn,
Sự chia sẻ nghiệm lý của bạn, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để phác ra một bức tranh hơi đáng chán nhỉ?
- Có câu, "Tuần Triệt đương đầu thiếu niên tân khổ", vậy là dính 1 chữ khổ đầu tiên rồi.
- Mệnh Vũ Tham, bản chất vốn đã khó thành tựu lúc tuổi trẻ, thôi thì mong đến lúc trung vận sẽ được mát mặt mát mày. Ôi thôi, hết vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, mệnh Tuần thân Triệt!
- Cung mệnh bị Tuần thì trước tiên phải cân đong đo đếm tương quan xấu tốt. Cung mệnh có 2 sao hoá vốn bản chất là hoá khí của 2 bạn chính tinh mà ra. Kể mà ko vướng Tuần Triệt thì cũng phải ngoài 30 mới bắt đầu dần dần ăn đc nó. Đằng này, lộc chẳng phải lộc mà là vất vả mới kiếm đc lộc. Quyền chẳng có quyền mà là bị quyền nó hành. Thêm anh Tấu thư chơ vơ 1 mình ko bè cánh, thành ra nói hay mà làm chẳng hay. Thực là bất đắc chí! Trong khi đó, lực lượng của phe xấu với 2 thằng họ "phá" với 1 thằng họ "hư" (bại) - vậy là tuy mình ko muốn phá mà mưu sự tại nhân, bại sự tại thiên. Có ước muốn cao đẹp, có kế hoạch làm giàu nhưng cứ đụng đâu hư đó, trồng mía hoá lau, phải nói là "đen v ãi chấy".
- Cung Thân bị Triệt, cái tình trạng nó cũng ko khá khẩm hơn khi đem ra so đo tính toán với cung mệnh bị Tuần kia là mấy. Kể ra, Triệt đáo Kim cung, nếu đắc cách Kim Không thì đời cũng có phen lên voi sau cả 1 quãng dài dằng dặc làm con cờ hó. Nhưng, vâng, có 1 chữ Nhưng to tổ bố - ls này cung Thân cư Tài KHÔNG ĐẮC CÁCH KIM KHÔNG. Thế mới đau. Thành ra, chỉ còn mỗi ý nghĩ tiêu biểu của cái việc Thân cư Tài thì vẫn nguyên si an toạ: đau đầu vì tiền (lo miếng cơm manh áo theo đúng nghĩa đen luôn).
- Tuổi âm nam, vòng đại vận chạy nghịch nên thành ra gặp toàn bất lợi nghịch cảnh. Qua 2 đại vận đầu dính Tuần, đại vận thứ 3 như 1 cơn mưa rào chỉ đủ làm mát mát mặt, có lẽ cái sự sung sướng ở đây là việc yên bề gia thất thì sang đại vận tiếp theo lại hãm lòi với cung VCD. Tiếp theo vẫn còn vất vả, tuy đã bớt đi nhiều (một phần vì... khổ quen rồi) bởi 2 cung dính Triệt. Mệnh hoả đại vận chạy toàn cung Thổ Thuỷ Kim, ko khắc ra khắc vào thì lại bị sinh xuất, bảo sao ko tổn hao, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, đánh vật với đời..
Bao giờ nhàn?
Khi nào mình tự thấy và tự cho là mình đang nhàn thì sẽ là nhàn. Như 1 bác nông dân vui vẻ bắn bi thuốc lào, tu bát trà xanh, đặt lưng xuống là ngáy pho pho sau một ngày cày ruộng hùng hục... thế là nhàn. Tâm nhàn thì Thân nhàn. Nghe thì đơn giản nhưng không dễ!
Bao giờ giàu?
Đang giàu rồi. Vợ đẹp con khôn, vợ chồng con cái yêu thương nhau - đó là gia sản to lớn nhất, quý báu nhất. Tiền muôn bạc tỷ, nhà lầu xe hơi... thì khó
Ông Trời vốn công bằng, bây giờ mình vất vả, sau này con mình cháu mình sẽ được hưởng Phúc.
Vài dòng chia sẻ.
P/s:
Một trở ngại cho mình là khi muốn viết gì đó lại phải lần giở rất lâu để tìm xem người mà mình đang định chia sẻ thì lá số của bạn đó nằm ở chỗ nào. Bởi nghiệm lý có nghĩa là nhìn nhận mọi việc từ những chia sẻ của mọi người và trên cơ sở lstv để nghiền ngẫm xem vấn đề là gì, nằm ở đâu, và có phương hướng gì để giải quyết ko..
Ngoài việc chia sẻ nghiệm lý, mọi người thường có xu hướng thắc mắc những điều thuộc về cả quá khyws lẫn tương lai. Cũng ko hẳn là hỏi xem số, chỉ đơn giản là: Tại sao lại thế và Rồi sẽ ra sao
Tuy nhiên, dù chỉ là đơn giản như thế thì mọi người cũng nên quote kèm với lstv của mình ở mỗi comment. Mình thường vào mạng bằng điện thoại, việc lần giở từng trang để tìm xem lstv của người này ở đâu, lstv của người kia ở đâu... thực sự là rất bất tiện.
Sự chia sẻ nghiệm lý của bạn, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để phác ra một bức tranh hơi đáng chán nhỉ?
- Có câu, "Tuần Triệt đương đầu thiếu niên tân khổ", vậy là dính 1 chữ khổ đầu tiên rồi.
- Mệnh Vũ Tham, bản chất vốn đã khó thành tựu lúc tuổi trẻ, thôi thì mong đến lúc trung vận sẽ được mát mặt mát mày. Ôi thôi, hết vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, mệnh Tuần thân Triệt!
- Cung mệnh bị Tuần thì trước tiên phải cân đong đo đếm tương quan xấu tốt. Cung mệnh có 2 sao hoá vốn bản chất là hoá khí của 2 bạn chính tinh mà ra. Kể mà ko vướng Tuần Triệt thì cũng phải ngoài 30 mới bắt đầu dần dần ăn đc nó. Đằng này, lộc chẳng phải lộc mà là vất vả mới kiếm đc lộc. Quyền chẳng có quyền mà là bị quyền nó hành. Thêm anh Tấu thư chơ vơ 1 mình ko bè cánh, thành ra nói hay mà làm chẳng hay. Thực là bất đắc chí! Trong khi đó, lực lượng của phe xấu với 2 thằng họ "phá" với 1 thằng họ "hư" (bại) - vậy là tuy mình ko muốn phá mà mưu sự tại nhân, bại sự tại thiên. Có ước muốn cao đẹp, có kế hoạch làm giàu nhưng cứ đụng đâu hư đó, trồng mía hoá lau, phải nói là "đen v ãi chấy".
- Cung Thân bị Triệt, cái tình trạng nó cũng ko khá khẩm hơn khi đem ra so đo tính toán với cung mệnh bị Tuần kia là mấy. Kể ra, Triệt đáo Kim cung, nếu đắc cách Kim Không thì đời cũng có phen lên voi sau cả 1 quãng dài dằng dặc làm con cờ hó. Nhưng, vâng, có 1 chữ Nhưng to tổ bố - ls này cung Thân cư Tài KHÔNG ĐẮC CÁCH KIM KHÔNG. Thế mới đau. Thành ra, chỉ còn mỗi ý nghĩ tiêu biểu của cái việc Thân cư Tài thì vẫn nguyên si an toạ: đau đầu vì tiền (lo miếng cơm manh áo theo đúng nghĩa đen luôn).
- Tuổi âm nam, vòng đại vận chạy nghịch nên thành ra gặp toàn bất lợi nghịch cảnh. Qua 2 đại vận đầu dính Tuần, đại vận thứ 3 như 1 cơn mưa rào chỉ đủ làm mát mát mặt, có lẽ cái sự sung sướng ở đây là việc yên bề gia thất thì sang đại vận tiếp theo lại hãm lòi với cung VCD. Tiếp theo vẫn còn vất vả, tuy đã bớt đi nhiều (một phần vì... khổ quen rồi) bởi 2 cung dính Triệt. Mệnh hoả đại vận chạy toàn cung Thổ Thuỷ Kim, ko khắc ra khắc vào thì lại bị sinh xuất, bảo sao ko tổn hao, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, đánh vật với đời..
Bao giờ nhàn?
Khi nào mình tự thấy và tự cho là mình đang nhàn thì sẽ là nhàn. Như 1 bác nông dân vui vẻ bắn bi thuốc lào, tu bát trà xanh, đặt lưng xuống là ngáy pho pho sau một ngày cày ruộng hùng hục... thế là nhàn. Tâm nhàn thì Thân nhàn. Nghe thì đơn giản nhưng không dễ!
Bao giờ giàu?
Đang giàu rồi. Vợ đẹp con khôn, vợ chồng con cái yêu thương nhau - đó là gia sản to lớn nhất, quý báu nhất. Tiền muôn bạc tỷ, nhà lầu xe hơi... thì khó
Ông Trời vốn công bằng, bây giờ mình vất vả, sau này con mình cháu mình sẽ được hưởng Phúc.
Vài dòng chia sẻ.
P/s:
Một trở ngại cho mình là khi muốn viết gì đó lại phải lần giở rất lâu để tìm xem người mà mình đang định chia sẻ thì lá số của bạn đó nằm ở chỗ nào. Bởi nghiệm lý có nghĩa là nhìn nhận mọi việc từ những chia sẻ của mọi người và trên cơ sở lstv để nghiền ngẫm xem vấn đề là gì, nằm ở đâu, và có phương hướng gì để giải quyết ko..
Ngoài việc chia sẻ nghiệm lý, mọi người thường có xu hướng thắc mắc những điều thuộc về cả quá khyws lẫn tương lai. Cũng ko hẳn là hỏi xem số, chỉ đơn giản là: Tại sao lại thế và Rồi sẽ ra sao
Tuy nhiên, dù chỉ là đơn giản như thế thì mọi người cũng nên quote kèm với lstv của mình ở mỗi comment. Mình thường vào mạng bằng điện thoại, việc lần giở từng trang để tìm xem lstv của người này ở đâu, lstv của người kia ở đâu... thực sự là rất bất tiện.
Hic, anh vutham36tuoi dù sao cũng...
KhuongDinh
03/04/2014
noluc, on 03/04/2014 - 06:59, said:
Thân chào em,
Topic này không phải topic Luận đoán lá số tử vi e ah
Những gì a viết ở đây nội dung chính vẫn là "Chia sẻ và nghiệm lý" đó mà. Nghĩa là, trên cơ sở lá số tử vi của mỗi người cùng với sự chia sẻ, tâm sự mà chúng ta cùng nghiệm lý những việc đã qua, tìm hiểu xem nó ứng với những tín hiệu nào trên lá số, hòng đúc rút ra được một vài điều gì đó hữu ích cho mọi người và cho bản thân mình.
thoivan
03/04/2014
Hi, anh KhuongDinh trở lại...topic xôm hẳn lên. Mọi người cứ chia sẻ về mình trước đã, ví dụ xem năm nào có sự kiện đáng chú ý ấn tượng j ko....Từ đó a KHương đình mới có thể bình luận đôi lời học thuật cho ae mình chớ
HuuDuyenSeGap
03/04/2014
hongkong2018
03/04/2014
KhuongDinh, on 02/04/2014 - 23:43, said:
Chào bạn,
Sự chia sẻ nghiệm lý của bạn, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để phác ra một bức tranh hơi đáng chán nhỉ?
- Có câu, "Tuần Triệt đương đầu thiếu niên tân khổ", vậy là dính 1 chữ khổ đầu tiên rồi.
- Mệnh Vũ Tham, bản chất vốn đã khó thành tựu lúc tuổi trẻ, thôi thì mong đến lúc trung vận sẽ được mát mặt mát mày. Ôi thôi, hết vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, mệnh Tuần thân Triệt!
- Cung mệnh bị Tuần thì trước tiên phải cân đong đo đếm tương quan xấu tốt. Cung mệnh có 2 sao hoá vốn bản chất là hoá khí của 2 bạn chính tinh mà ra. Kể mà ko vướng Tuần Triệt thì cũng phải ngoài 30 mới bắt đầu dần dần ăn đc nó. Đằng này, lộc chẳng phải lộc mà là vất vả mới kiếm đc lộc. Quyền chẳng có quyền mà là bị quyền nó hành. Thêm anh Tấu thư chơ vơ 1 mình ko bè cánh, thành ra nói hay mà làm chẳng hay. Thực là bất đắc chí! Trong khi đó, lực lượng của phe xấu với 2 thằng họ "phá" với 1 thằng họ "hư" (bại) - vậy là tuy mình ko muốn phá mà mưu sự tại nhân, bại sự tại thiên. Có ước muốn cao đẹp, có kế hoạch làm giàu nhưng cứ đụng đâu hư đó, trồng mía hoá lau, phải nói là "đen v ãi chấy".
- Cung Thân bị Triệt, cái tình trạng nó cũng ko khá khẩm hơn khi đem ra so đo tính toán với cung mệnh bị Tuần kia là mấy. Kể ra, Triệt đáo Kim cung, nếu đắc cách Kim Không thì đời cũng có phen lên voi sau cả 1 quãng dài dằng dặc làm con cờ hó. Nhưng, vâng, có 1 chữ Nhưng to tổ bố - ls này cung Thân cư Tài KHÔNG ĐẮC CÁCH KIM KHÔNG. Thế mới đau. Thành ra, chỉ còn mỗi ý nghĩ tiêu biểu của cái việc Thân cư Tài thì vẫn nguyên si an toạ: đau đầu vì tiền (lo miếng cơm manh áo theo đúng nghĩa đen luôn).
- Tuổi âm nam, vòng đại vận chạy nghịch nên thành ra gặp toàn bất lợi nghịch cảnh. Qua 2 đại vận đầu dính Tuần, đại vận thứ 3 như 1 cơn mưa rào chỉ đủ làm mát mát mặt, có lẽ cái sự sung sướng ở đây là việc yên bề gia thất thì sang đại vận tiếp theo lại hãm lòi với cung VCD. Tiếp theo vẫn còn vất vả, tuy đã bớt đi nhiều (một phần vì... khổ quen rồi) bởi 2 cung dính Triệt. Mệnh hoả đại vận chạy toàn cung Thổ Thuỷ Kim, ko khắc ra khắc vào thì lại bị sinh xuất, bảo sao ko tổn hao, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, đánh vật với đời..
Bao giờ nhàn?
Khi nào mình tự thấy và tự cho là mình đang nhàn thì sẽ là nhàn. Như 1 bác nông dân vui vẻ bắn bi thuốc lào, tu bát trà xanh, đặt lưng xuống là ngáy pho pho sau một ngày cày ruộng hùng hục... thế là nhàn. Tâm nhàn thì Thân nhàn. Nghe thì đơn giản nhưng không dễ!
Bao giờ giàu?
Đang giàu rồi. Vợ đẹp con khôn, vợ chồng con cái yêu thương nhau - đó là gia sản to lớn nhất, quý báu nhất. Tiền muôn bạc tỷ, nhà lầu xe hơi... thì khó
Ông Trời vốn công bằng, bây giờ mình vất vả, sau này con mình cháu mình sẽ được hưởng Phúc.
Vài dòng chia sẻ.
P/s:
Một trở ngại cho mình là khi muốn viết gì đó lại phải lần giở rất lâu để tìm xem người mà mình đang định chia sẻ thì lá số của bạn đó nằm ở chỗ nào. Bởi nghiệm lý có nghĩa là nhìn nhận mọi việc từ những chia sẻ của mọi người và trên cơ sở lstv để nghiền ngẫm xem vấn đề là gì, nằm ở đâu, và có phương hướng gì để giải quyết ko..
Ngoài việc chia sẻ nghiệm lý, mọi người thường có xu hướng thắc mắc những điều thuộc về cả quá khyws lẫn tương lai. Cũng ko hẳn là hỏi xem số, chỉ đơn giản là: Tại sao lại thế và Rồi sẽ ra sao
Tuy nhiên, dù chỉ là đơn giản như thế thì mọi người cũng nên quote kèm với lstv của mình ở mỗi comment. Mình thường vào mạng bằng điện thoại, việc lần giở từng trang để tìm xem lstv của người này ở đâu, lstv của người kia ở đâu... thực sự là rất bất tiện.
Sự chia sẻ nghiệm lý của bạn, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để phác ra một bức tranh hơi đáng chán nhỉ?
- Có câu, "Tuần Triệt đương đầu thiếu niên tân khổ", vậy là dính 1 chữ khổ đầu tiên rồi.
- Mệnh Vũ Tham, bản chất vốn đã khó thành tựu lúc tuổi trẻ, thôi thì mong đến lúc trung vận sẽ được mát mặt mát mày. Ôi thôi, hết vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, mệnh Tuần thân Triệt!
- Cung mệnh bị Tuần thì trước tiên phải cân đong đo đếm tương quan xấu tốt. Cung mệnh có 2 sao hoá vốn bản chất là hoá khí của 2 bạn chính tinh mà ra. Kể mà ko vướng Tuần Triệt thì cũng phải ngoài 30 mới bắt đầu dần dần ăn đc nó. Đằng này, lộc chẳng phải lộc mà là vất vả mới kiếm đc lộc. Quyền chẳng có quyền mà là bị quyền nó hành. Thêm anh Tấu thư chơ vơ 1 mình ko bè cánh, thành ra nói hay mà làm chẳng hay. Thực là bất đắc chí! Trong khi đó, lực lượng của phe xấu với 2 thằng họ "phá" với 1 thằng họ "hư" (bại) - vậy là tuy mình ko muốn phá mà mưu sự tại nhân, bại sự tại thiên. Có ước muốn cao đẹp, có kế hoạch làm giàu nhưng cứ đụng đâu hư đó, trồng mía hoá lau, phải nói là "đen v ãi chấy".
- Cung Thân bị Triệt, cái tình trạng nó cũng ko khá khẩm hơn khi đem ra so đo tính toán với cung mệnh bị Tuần kia là mấy. Kể ra, Triệt đáo Kim cung, nếu đắc cách Kim Không thì đời cũng có phen lên voi sau cả 1 quãng dài dằng dặc làm con cờ hó. Nhưng, vâng, có 1 chữ Nhưng to tổ bố - ls này cung Thân cư Tài KHÔNG ĐẮC CÁCH KIM KHÔNG. Thế mới đau. Thành ra, chỉ còn mỗi ý nghĩ tiêu biểu của cái việc Thân cư Tài thì vẫn nguyên si an toạ: đau đầu vì tiền (lo miếng cơm manh áo theo đúng nghĩa đen luôn).
- Tuổi âm nam, vòng đại vận chạy nghịch nên thành ra gặp toàn bất lợi nghịch cảnh. Qua 2 đại vận đầu dính Tuần, đại vận thứ 3 như 1 cơn mưa rào chỉ đủ làm mát mát mặt, có lẽ cái sự sung sướng ở đây là việc yên bề gia thất thì sang đại vận tiếp theo lại hãm lòi với cung VCD. Tiếp theo vẫn còn vất vả, tuy đã bớt đi nhiều (một phần vì... khổ quen rồi) bởi 2 cung dính Triệt. Mệnh hoả đại vận chạy toàn cung Thổ Thuỷ Kim, ko khắc ra khắc vào thì lại bị sinh xuất, bảo sao ko tổn hao, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, đánh vật với đời..
Bao giờ nhàn?
Khi nào mình tự thấy và tự cho là mình đang nhàn thì sẽ là nhàn. Như 1 bác nông dân vui vẻ bắn bi thuốc lào, tu bát trà xanh, đặt lưng xuống là ngáy pho pho sau một ngày cày ruộng hùng hục... thế là nhàn. Tâm nhàn thì Thân nhàn. Nghe thì đơn giản nhưng không dễ!
Bao giờ giàu?
Đang giàu rồi. Vợ đẹp con khôn, vợ chồng con cái yêu thương nhau - đó là gia sản to lớn nhất, quý báu nhất. Tiền muôn bạc tỷ, nhà lầu xe hơi... thì khó
Ông Trời vốn công bằng, bây giờ mình vất vả, sau này con mình cháu mình sẽ được hưởng Phúc.
Vài dòng chia sẻ.
P/s:
Một trở ngại cho mình là khi muốn viết gì đó lại phải lần giở rất lâu để tìm xem người mà mình đang định chia sẻ thì lá số của bạn đó nằm ở chỗ nào. Bởi nghiệm lý có nghĩa là nhìn nhận mọi việc từ những chia sẻ của mọi người và trên cơ sở lstv để nghiền ngẫm xem vấn đề là gì, nằm ở đâu, và có phương hướng gì để giải quyết ko..
Ngoài việc chia sẻ nghiệm lý, mọi người thường có xu hướng thắc mắc những điều thuộc về cả quá khyws lẫn tương lai. Cũng ko hẳn là hỏi xem số, chỉ đơn giản là: Tại sao lại thế và Rồi sẽ ra sao
Tuy nhiên, dù chỉ là đơn giản như thế thì mọi người cũng nên quote kèm với lstv của mình ở mỗi comment. Mình thường vào mạng bằng điện thoại, việc lần giở từng trang để tìm xem lstv của người này ở đâu, lstv của người kia ở đâu... thực sự là rất bất tiện.
cảm ơn bạn bạn nói tôi rất đúng tôi lúc nào cũng no nghĩ về tiền tiền bạc luôn là vấn đề mà tôi no nghĩ . được cái vợ cũng hiền lành chịu khó tôi nói gì vợ cũng nghe nhưng đôi lúc tôi cũng bướng bỉnh vợ cũng sợ mà không dám nói gi . ở bên diễn dần kia có người nói tương tôi không phải lá số . tôi thì dâu quai nón da đen vì vất vả cũng cao tầm thước khoẻ mạnh . tiền bạc với tôi thì cứ tích cóp được chút ít thì lại phải dùng đến đúng là lặng bị đứt quai . nhiều lúc cứ tự thấy số mình bất chí sao người ta sướng mà mình lại khổ dù mình cũng làm trang trại rồi làm công nhân làm bảo về nhưng cũng chẳng lâu được bây giờ thì vừa làm bảo vệ . chẳng biết có hi vọng gì ở con cái không
noluc
03/04/2014
KhuongDinh, on 03/04/2014 - 10:15, said:
Thân chào em,
Topic này không phải topic Luận đoán lá số tử vi e ah
Những gì a viết ở đây nội dung chính vẫn là "Chia sẻ và nghiệm lý" đó mà. Nghĩa là, trên cơ sở lá số tử vi của mỗi người cùng với sự chia sẻ, tâm sự mà chúng ta cùng nghiệm lý những việc đã qua, tìm hiểu xem nó ứng với những tín hiệu nào trên lá số, hòng đúc rút ra được một vài điều gì đó hữu ích cho mọi người và cho bản thân mình.
Topic này không phải topic Luận đoán lá số tử vi e ah
Những gì a viết ở đây nội dung chính vẫn là "Chia sẻ và nghiệm lý" đó mà. Nghĩa là, trên cơ sở lá số tử vi của mỗi người cùng với sự chia sẻ, tâm sự mà chúng ta cùng nghiệm lý những việc đã qua, tìm hiểu xem nó ứng với những tín hiệu nào trên lá số, hòng đúc rút ra được một vài điều gì đó hữu ích cho mọi người và cho bản thân mình.
Dạ, em biết rùi ạ
HuuDuyenSeGap, on 03/04/2014 - 13:22, said:
Em gửi tin nhắn cho anh rồi nhé!
Một hướng tham khảo cho anh thôi.. anh nhận được rồi, cám ơn em nhìu nha, gian truân quá mà lại không được ham hố
Luyen1993
03/04/2014
noluc, on 03/04/2014 - 06:59, said:
Vũ Tham tuổi Kỷ nằm tại trục Sửu Mùi ko tốt vì sẽ có song hao tại trục Tài Phúc, khó mà tụ tài đc. Lại sinh tháng chẵn nên Ko-Kiếp rơi vào cường cung lại xấu thêm.
Xét lưỡng đầu quỷ cốc toán mệnh Kỷ - Giáp (Giáp Dần - Mệnh đã cùng khốn lại gặp nhiều hung tai).
Nên làm công ăn lương thì hợp hơn, ko phù hợp đầu tư mạo hiểm.
vutham
03/04/2014
@KhuongDinh " Tuần triệt đương đầu thiếu niên tân khổ" câu này em cũng đang thắc mắc bấy lâu nay có đôi điều em muốn hỏi anh , vì e cũng có 1 case nó ntn làm em thắc mắc mãi.
Mệnh Tuần -Thân (cư Di ) Triệt đây có phải là "Tuần triệt đương đầu " ko anh?... thứ nữa là Mệnh tuần thân triệt thì có câu chung thân ko toại lòng. 2 cái nó xung nhau thế có hóa giải nhau k anh ?
Em biết có 1 ng mang ls như thế nhưng số sướng lắm @@
Nhắc đến QCTM mình lại nhớ đến câu của mình " cưỡi ngựa trên tuyết" cuộc đời bấp bênh v~ đạn. Đi nhanh có thể bị trượt ngã, mặc dù có thể tiến xa trên băng nhưng "ngựa" cũng ê ẩm thân mình, đen lên băng thủng xong đời ngựa con =))
Mệnh Tuần -Thân (cư Di ) Triệt đây có phải là "Tuần triệt đương đầu " ko anh?... thứ nữa là Mệnh tuần thân triệt thì có câu chung thân ko toại lòng. 2 cái nó xung nhau thế có hóa giải nhau k anh ?
Em biết có 1 ng mang ls như thế nhưng số sướng lắm @@
Luyen1993, on 03/04/2014 - 15:48, said:
Vũ Tham tuổi Kỷ nằm tại trục Sửu Mùi ko tốt vì sẽ có song hao tại trục Tài Phúc, khó mà tụ tài đc. Lại sinh tháng chẵn nên Ko-Kiếp rơi vào cường cung lại xấu thêm.
Xét lưỡng đầu quỷ cốc toán mệnh Kỷ - Giáp (Giáp Dần - Mệnh đã cùng khốn lại gặp nhiều hung tai).
Nên làm công ăn lương thì hợp hơn, ko phù hợp đầu tư mạo hiểm.
Xét lưỡng đầu quỷ cốc toán mệnh Kỷ - Giáp (Giáp Dần - Mệnh đã cùng khốn lại gặp nhiều hung tai).
Nên làm công ăn lương thì hợp hơn, ko phù hợp đầu tư mạo hiểm.