Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi
noluc
01/04/2014
HuuDuyenSeGap, on 01/04/2014 - 11:42, said:
Chưa đến vận a ạ =))))) Như e cũng tự thấy xinh xắn dễ thương mà vẫn ế dài cổ đây này, haizzzzz, trong khi em có Hồng Đào ở Di đấy nhé! Mà toàn mấy anh sớm nở tối tàn, buồn cho cái sự đời... >_< Ơ hay nhỉ? E tưởng Thiên Phủ cũng đâu thiếu gái theo? @@
Mình 93 bạn à Không biết hơn tuổi bạn không? Khoảng 27t là mình có người rước =))))). Mình đoán Phu bạn không xấu đâu
Mình 93 bạn à Không biết hơn tuổi bạn không? Khoảng 27t là mình có người rước =))))). Mình đoán Phu bạn không xấu đâu
Úi, 93 thì nhỏ quá rùi, học tập cho tốt thui, lúc nào lên thành 91, 90 thì mới lo lắng, anh 89 mà cũng còn chưa biết cồ tay con gái là hình trụ, hay hình vuông đây nè. Học chăm chỉ vào thui.
Anh cũng thích cái cô Thiên Phủ như sách vở miêu tả lém, bạn bè mà có ai giả như miêu tả của sách thì ới cho anh nữa nha
HuuDuyenSeGap
01/04/2014
noluc, on 01/04/2014 - 17:28, said:
Úi, 93 thì nhỏ quá rùi, học tập cho tốt thui, lúc nào lên thành 91, 90 thì mới lo lắng, anh 89 mà cũng còn chưa biết cồ tay con gái là hình trụ, hay hình vuông đây nè. Học chăm chỉ vào thui.
Anh cũng thích cái cô Thiên Phủ như sách vở miêu tả lém, bạn bè mà có ai giả như miêu tả của sách thì ới cho anh nữa nha
Anh cũng thích cái cô Thiên Phủ như sách vở miêu tả lém, bạn bè mà có ai giả như miêu tả của sách thì ới cho anh nữa nha
noluc
01/04/2014
HuuDuyenSeGap, on 01/04/2014 - 17:52, said:
Vậy em mới nói còn xa xa dài dài em mới nghiệm lý được mà.
Anh mới 25t thôi, đàn ông tuổi này chưa lo, bao giờ hơn 30t lấy vợ vẫn được chứ sao anh? Mọi sự ổn định, công thành danh toại, các anh đi lấy vợ sớm thì em biết lấy ai????? Hề... Mệnh gái Thiên Phủ em chưa được dịp diện kiến lá số rồi nghiệm lý, cũng không rõ lắm đâu... Anh cũng hơi hơi lo thui, nhưng mà tại cái tò mò ý . Vậy để ý cho anh nhá, cám ơn em nhìu nhìu!
Anh có con Hỏa tinh ở Thiên Di, nó chiếu về mệnh, thì cũng mừng nhưng nó lại hội cả và thê có chít ko, trong khi đó con Địa Kiếp cũng đi kèm, anh chỉ lo lắng vụ này thui.
HuuDuyenSeGap
01/04/2014
=))))) Anh lại đánh một quả tưng bừng lấy vợ đột xuất cho bà con cô bác mừng rồi!!!
Sửa bởi HuuDuyenSeGap: 01/04/2014 - 18:21
hô hô Em có Hỏa Tinh ở mệnh nè, đôi khi ăn nói không suy nghĩ, nóng vội ngay thẳng, chưa kịp uốn lưỡi... >_< Khổ lắm í ạ Không biết anh thấy sao cái vụ Hỏa Tinh Di của mình?
Sửa bởi HuuDuyenSeGap: 01/04/2014 - 18:21
noluc
01/04/2014
HuuDuyenSeGap, on 01/04/2014 - 18:18, said:
=))))) Anh lại đánh một quả tưng bừng lấy vợ đột xuất cho bà con cô bác mừng rồi!!!
hô hô Em có Hỏa Tinh ở mệnh nè, đôi khi ăn nói không suy nghĩ, nóng vội ngay thẳng, chưa kịp uốn lưỡi... >_< Khổ lắm í ạ Không biết anh thấy sao cái vụ Hỏa Tinh Di của mình? Hoả tinh thì a ko biết nó ăn như thế nào, tóc anh thì khác người xúi, có con địa kiếp nó mới khiếp suót ngày suy nghĩ, a thấy nó ứng cho anh làm research tốt. A ko nóng tính lém, ăn nói thì nhỏ nhẹ, úi ngày xưa a làm lớp trưởng ai mà đi muộn, viết báo cáo mà font chữ 11, 13 là ăn kỷ luật ko thương tiếc như chơi, giờ a lành lém, cứng quá con gái nó ko theo thì chít a rùi
HuuDuyenSeGap
01/04/2014
noluc
02/04/2014
HuuDuyenSeGap, on 01/04/2014 - 20:33, said:
hongkong2018
02/04/2014
tôi mới biết diễn đàn này nên không biết lập lá số có bạn nào lập hộ tôi rồi cho lá sổ tử vi hộ tôi lên với.
các bạn giúp tôi với sao tôi vất vả và nghèo quá . bạn tôi có xem bảo tôi số giàu mà mãi tôi vẫn ngèo
ngày âm lịch ngày mùng 8 tháng 4 năm 1979 hơn 8 giờ sáng 1 chút. bạn nào giúp tôi cho lá số nên nhé
Chào các bạn
Mình năm nay tuổi cũng cũng trung niêm rồi nhưng vẫn nghèo quá, bạn cùng trang lứa đứa nào đứa ấy thành đạt và giàu có hết cả rùi. còn mình thì học hết cấp 2, làm ăn vất vả mà không có tiền giáo mồ hôi hết tiền, trước đây mình tham vọng nhiều lắm nhưng càng lớn tham vọng cũng giảm đi thành tuyệt vọng, mình lao động vất vả sức chịu đựng cũng giới hạn làm công nhân lao động hoài mà không đủ ăn giờ vợ con nheo nhóc, mình hiện tài đang chẳng làm gì cả. vì toàn công việc lặng nhọc mình không kham nổi đành chịu đói lằm co hơn ăn no vác nặng, có rau ăn rau có có chaó ăn cháo.
mong cách bạn trên diễn đàn xem cho mình liệu mình có được công việc nhàn hơn không nhưng vẫn đủ ăn mình thì chắc không giàu được rồi
Sửa bởi thamvu36tuoi: 02/04/2014 - 15:26
các bạn giúp tôi với sao tôi vất vả và nghèo quá . bạn tôi có xem bảo tôi số giàu mà mãi tôi vẫn ngèo
ngày âm lịch ngày mùng 8 tháng 4 năm 1979 hơn 8 giờ sáng 1 chút. bạn nào giúp tôi cho lá số nên nhé
thamvu36tuoi, on 02/04/2014 - 15:26, said:
tôi mới biết diễn đàn này nên không biết lập lá số có bạn nào lập hộ tôi rồi cho lá sổ tử vi hộ tôi lên với.
các bạn giúp tôi với sao tôi vất vả và nghèo quá . bạn tôi có xem bảo tôi số giàu mà mãi tôi vẫn ngèo
ngày âm lịch ngày mùng 8 tháng 4 năm 1979 hơn 8 giờ sáng 1 chút. bạn nào giúp tôi cho lá số nên nhé
các bạn giúp tôi với sao tôi vất vả và nghèo quá . bạn tôi có xem bảo tôi số giàu mà mãi tôi vẫn ngèo
ngày âm lịch ngày mùng 8 tháng 4 năm 1979 hơn 8 giờ sáng 1 chút. bạn nào giúp tôi cho lá số nên nhé
Chào các bạn
Mình năm nay tuổi cũng cũng trung niêm rồi nhưng vẫn nghèo quá, bạn cùng trang lứa đứa nào đứa ấy thành đạt và giàu có hết cả rùi. còn mình thì học hết cấp 2, làm ăn vất vả mà không có tiền giáo mồ hôi hết tiền, trước đây mình tham vọng nhiều lắm nhưng càng lớn tham vọng cũng giảm đi thành tuyệt vọng, mình lao động vất vả sức chịu đựng cũng giới hạn làm công nhân lao động hoài mà không đủ ăn giờ vợ con nheo nhóc, mình hiện tài đang chẳng làm gì cả. vì toàn công việc lặng nhọc mình không kham nổi đành chịu đói lằm co hơn ăn no vác nặng, có rau ăn rau có có chaó ăn cháo.
mong cách bạn trên diễn đàn xem cho mình liệu mình có được công việc nhàn hơn không nhưng vẫn đủ ăn mình thì chắc không giàu được rồi
Sửa bởi thamvu36tuoi: 02/04/2014 - 15:26
noluc
02/04/2014
thamvu36tuoi, on 02/04/2014 - 15:28, said:
tôi mới biết diễn đàn này nên không biết lập lá số có bạn nào lập hộ tôi rồi cho lá sổ tử vi hộ tôi lên với.
các bạn giúp tôi với sao tôi vất vả và nghèo quá . bạn tôi có xem bảo tôi số giàu mà mãi tôi vẫn ngèo
ngày âm lịch ngày mùng 8 tháng 4 năm 1979 hơn 8 giờ sáng 1 chút. bạn nào giúp tôi cho lá số nên nhé
Chào các bạn
Mình năm nay tuổi cũng cũng trung niêm rồi nhưng vẫn nghèo quá, bạn cùng trang lứa đứa nào đứa ấy thành đạt và giàu có hết cả rùi. còn mình thì học hết cấp 2, làm ăn vất vả mà không có tiền giáo mồ hôi hết tiền, trước đây mình tham vọng nhiều lắm nhưng càng lớn tham vọng cũng giảm đi thành tuyệt vọng, mình lao động vất vả sức chịu đựng cũng giới hạn làm công nhân lao động hoài mà không đủ ăn giờ vợ con nheo nhóc, mình hiện tài đang chẳng làm gì cả. vì toàn công việc lặng nhọc mình không kham nổi đành chịu đói lằm co hơn ăn no vác nặng, có rau ăn rau có có chaó ăn cháo.
mong cách bạn trên diễn đàn xem cho mình liệu mình có được công việc nhàn hơn không nhưng vẫn đủ ăn mình thì chắc không giàu được rồi
các bạn giúp tôi với sao tôi vất vả và nghèo quá . bạn tôi có xem bảo tôi số giàu mà mãi tôi vẫn ngèo
ngày âm lịch ngày mùng 8 tháng 4 năm 1979 hơn 8 giờ sáng 1 chút. bạn nào giúp tôi cho lá số nên nhé
Chào các bạn
Mình năm nay tuổi cũng cũng trung niêm rồi nhưng vẫn nghèo quá, bạn cùng trang lứa đứa nào đứa ấy thành đạt và giàu có hết cả rùi. còn mình thì học hết cấp 2, làm ăn vất vả mà không có tiền giáo mồ hôi hết tiền, trước đây mình tham vọng nhiều lắm nhưng càng lớn tham vọng cũng giảm đi thành tuyệt vọng, mình lao động vất vả sức chịu đựng cũng giới hạn làm công nhân lao động hoài mà không đủ ăn giờ vợ con nheo nhóc, mình hiện tài đang chẳng làm gì cả. vì toàn công việc lặng nhọc mình không kham nổi đành chịu đói lằm co hơn ăn no vác nặng, có rau ăn rau có có chaó ăn cháo.
mong cách bạn trên diễn đàn xem cho mình liệu mình có được công việc nhàn hơn không nhưng vẫn đủ ăn mình thì chắc không giàu được rồi
Anh thamvu36tuoi chắc có chị vợ xinh gái lắm phải ko ạ, hihi, em không biết luận đâu nhưng mà em đọc sách sách viết ngoài 30 thì tham Vũ thuận lợi, hihi anh lại khiêm tốn phải ko ạ?
hongkong2018
02/04/2014
vợ anh cũng hơi xinh da chắng người đậm béo . khiêm tốn cái gì chứ anh vất vả lắm ngèo mãi chẳng giàu được ngày trước cũng chăn nuôi bị lợ nần bây giờ cũng sợ
noluc
02/04/2014
thamvu36tuoi, on 02/04/2014 - 17:24, said:
vợ anh cũng hơi xinh da chắng người đậm béo . khiêm tốn cái gì chứ anh vất vả lắm ngèo mãi chẳng giàu được ngày trước cũng chăn nuôi bị lợ nần bây giờ cũng sợ
Dạ, vợ xinh là tốt rùi ạ, chị nhà còn đảm nữa thì tuyệt ạ. Cung Phụ mẫu của anh em thấy đẹp vậy mà, với lại anh là người gõ bàn phím thế này chắc chỉ là chưa giàu thui, chứ bảo nghèo thì cứ thấy sao sao ý ạ. Vui lên anh, anh KhuongDinh hay các bạn ở các pages trước vào luận giải là sáng ngay mà.
Mà của anh có Lộc, Quyền, giáp Quang Quý của em cũng có, vậy sao khác nhau thế nhỉ, em cũng tơi bời năm 2012 giờ suy nghĩ lạc quan lắm, mỗi tội khi thì cô độc nơi xứ lạ em mênh mang lắm, bùn ko ai bít cả, khi thì nghĩ những chuyện năm xưa làm thì nao nao, cay đắng, hic, được cái tý lại vui, cười, được nhìu người giúp đỡ. Em đang mang nụ cười đi chu du thiên hạ nè. Mệnh anh giáp Thai, Tọa chắc là cũng đủng đỉnh lắm, có chị vợ như vậy rồi, lo êm ấm gia đình là quá ngon rùi ý, chắc anh mong muốn cao quá thui chứ em thấy thế là ngon lém rồi.
Hihi, em tuổi nhỏ, anh Đời (như anh KhuongDinh nói) anh ấy chưa bốp bốp cho em nhiều nên chỉ động viên a được thế này thui. Cười lên anh, hihi.
vutham
02/04/2014
what ? noluc có cái ls giống mình thế :]] giới thiệu bản thân 1 chút đi , trc học cái j ,bâyh làm gì , gia đình bố mẹ tn ? ( riêng tư quá thì thôi )
Nghe bảo du học thì đi đâu thế ?
Cái số vũ tham nó thế đấy, trc 30 khổ như chó , sau 30 sướng hơn chó 1 chút thôi =)) cho nên đừng mong mộng j nhiều , các cụ ngày xưa có viết văn hoa chỉ tổ làm khổ con cháu ảo tưởng sức mạnh thôi :v
Nghe bảo du học thì đi đâu thế ?
Cái số vũ tham nó thế đấy, trc 30 khổ như chó , sau 30 sướng hơn chó 1 chút thôi =)) cho nên đừng mong mộng j nhiều , các cụ ngày xưa có viết văn hoa chỉ tổ làm khổ con cháu ảo tưởng sức mạnh thôi :v
DobbyJerry
02/04/2014
vutham, on 02/04/2014 - 21:14, said:
Cái số vũ tham nó thế đấy, trc 30 khổ như chó , sau 30 sướng hơn chó 1 chút thôi =)) cho nên đừng mong mộng j nhiều , các cụ ngày xưa có viết văn hoa chỉ tổ làm khổ con cháu ảo tưởng sức mạnh thôi :v
HuuDuyenSeGap, on 01/04/2014 - 11:42, said:
Mình 93 bạn à
Không biết hơn tuổi bạn không? Khoảng 27t là mình có người rước =))))). Mình đoán Phu bạn không xấu đâu Sửa bởi DobbyJerry: 02/04/2014 - 21:48
noluc
02/04/2014
vutham, on 02/04/2014 - 21:14, said:
what ? noluc có cái ls giống mình thế :]] giới thiệu bản thân 1 chút đi , trc học cái j ,bâyh làm gì , gia đình bố mẹ tn ? ( riêng tư quá thì thôi )
Nghe bảo du học thì đi đâu thế ?
Cái số vũ tham nó thế đấy, trc 30 khổ như chó , sau 30 sướng hơn chó 1 chút thôi =)) cho nên đừng mong mộng j nhiều , các cụ ngày xưa có viết văn hoa chỉ tổ làm khổ con cháu ảo tưởng sức mạnh thôi :v
Nghe bảo du học thì đi đâu thế ?
Cái số vũ tham nó thế đấy, trc 30 khổ như chó , sau 30 sướng hơn chó 1 chút thôi =)) cho nên đừng mong mộng j nhiều , các cụ ngày xưa có viết văn hoa chỉ tổ làm khổ con cháu ảo tưởng sức mạnh thôi :v
Hihi, tớ bảo tớ giống vutham mà, nhưng anh KhuongDinh chưa luận cho nên ko biết nó sẽ đi theo chiều hướng nào. Tớ học bk, giờ đang học th.s ở eu, gia đình bố mẹ làm nông cả, bố mẹ mình ko có nhiều tiền nhưng yêu thương vô bờ bến, hic giờ nghĩ thương bố mẹ lắm.
Đọc sách nghe sách viết vậy thì mừng lắm, cũng thế này thế nọ sau này, nhưng ko làm được gì cả, tớ lại còn ôm đống nợ nè. Tớ mới đọc tử vi, vutham có chém gì về lá số tớ thì chém nhá
Đọc bài anh KhuongDinh luận cho vutham mà thảm quá, hic
vutham
02/04/2014
noluc, on 02/04/2014 - 21:54, said:
Hihi, tớ bảo tớ giống vutham mà, nhưng anh KhuongDinh chưa luận cho nên ko biết nó sẽ đi theo chiều hướng nào. Tớ học bk, giờ đang học th.s ở eu, gia đình bố mẹ làm nông cả, bố mẹ mình ko có nhiều tiền nhưng yêu thương vô bờ bến, hic giờ nghĩ thương bố mẹ lắm.
Đọc sách nghe sách viết vậy thì mừng lắm, cũng thế này thế nọ sau này, nhưng ko làm được gì cả, tớ lại còn ôm đống nợ nè. Tớ mới đọc tử vi, vutham có chém gì về lá số tớ thì chém nhá
Đọc bài anh KhuongDinh luận cho vutham mà thảm quá, hic
Đọc sách nghe sách viết vậy thì mừng lắm, cũng thế này thế nọ sau này, nhưng ko làm được gì cả, tớ lại còn ôm đống nợ nè. Tớ mới đọc tử vi, vutham có chém gì về lá số tớ thì chém nhá
Đọc bài anh KhuongDinh luận cho vutham mà thảm quá, hic
mình vs cậu xuất phát điểm # nhau rồi ,thế là số nó cũng # nhau rồi... chắc có 1 điểm chung là cuối cùng cũng phải chết thôi =))
mình mù tịt tử vi ,bàn đến chuyện gái gú thì còn bàn đến đc vì tớ cũng có vài bí kíp ))
DobbyJerry, on 02/04/2014 - 21:47, said:
Nghe có vẻ u ám
Đau lòng quá, sao tương lai nó mờ mịt thế ạ Sửa bởi vutham: 02/04/2014 - 22:07