Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi
nguyenanh2012
26/06/2013
Chào cả nhà
Vậy là mình kết hôn dc 1 tuần rùi, hihi . Nhìu khi thấy số phận thật là khó đoán, lúc trẻ nằm mơ cũng ko nghĩ lấy chồng muộn thế, lại nhỏ tuổi hơn. Còn ai coi lá số cũng nói mình lấy chồng lớn tuôi, và nói mình giàu nữa. Lấy chồng lớn tuổi thì ko đúng rồi, nhưng hy vọng điều còn lại ko sai . CHúc cả nhà mình luôn vui, khoẻ, yêu đời nhé.
Vậy là mình kết hôn dc 1 tuần rùi, hihi . Nhìu khi thấy số phận thật là khó đoán, lúc trẻ nằm mơ cũng ko nghĩ lấy chồng muộn thế, lại nhỏ tuổi hơn. Còn ai coi lá số cũng nói mình lấy chồng lớn tuôi, và nói mình giàu nữa. Lấy chồng lớn tuổi thì ko đúng rồi, nhưng hy vọng điều còn lại ko sai . CHúc cả nhà mình luôn vui, khoẻ, yêu đời nhé.
HugoBosS
26/06/2013
cháu có vũ tham sửu mùi nhưng ở tài, thế có được mấy bác nhận không ạ^^
KhuongDinh
28/06/2013
nguyenanh2012, on 26/06/2013 - 21:25, said:
Chào cả nhà
Vậy là mình kết hôn dc 1 tuần rùi, hihi . Nhìu khi thấy số phận thật là khó đoán, lúc trẻ nằm mơ cũng ko nghĩ lấy chồng muộn thế, lại nhỏ tuổi hơn. Còn ai coi lá số cũng nói mình lấy chồng lớn tuôi, và nói mình giàu nữa. Lấy chồng lớn tuổi thì ko đúng rồi, nhưng hy vọng điều còn lại ko sai . CHúc cả nhà mình luôn vui, khoẻ, yêu đời nhé.
Vậy là mình kết hôn dc 1 tuần rùi, hihi . Nhìu khi thấy số phận thật là khó đoán, lúc trẻ nằm mơ cũng ko nghĩ lấy chồng muộn thế, lại nhỏ tuổi hơn. Còn ai coi lá số cũng nói mình lấy chồng lớn tuôi, và nói mình giàu nữa. Lấy chồng lớn tuổi thì ko đúng rồi, nhưng hy vọng điều còn lại ko sai . CHúc cả nhà mình luôn vui, khoẻ, yêu đời nhé.
Chúc mừng hạnh phúc em
TramMinh
28/06/2013
nguyenanh2012, on 26/06/2013 - 21:25, said:
Chào cả nhà
Vậy là mình kết hôn dc 1 tuần rùi, hihi . Nhìu khi thấy số phận thật là khó đoán, lúc trẻ nằm mơ cũng ko nghĩ lấy chồng muộn thế, lại nhỏ tuổi hơn. Còn ai coi lá số cũng nói mình lấy chồng lớn tuôi, và nói mình giàu nữa. Lấy chồng lớn tuổi thì ko đúng rồi, nhưng hy vọng điều còn lại ko sai . CHúc cả nhà mình luôn vui, khoẻ, yêu đời nhé.
Vậy là mình kết hôn dc 1 tuần rùi, hihi . Nhìu khi thấy số phận thật là khó đoán, lúc trẻ nằm mơ cũng ko nghĩ lấy chồng muộn thế, lại nhỏ tuổi hơn. Còn ai coi lá số cũng nói mình lấy chồng lớn tuôi, và nói mình giàu nữa. Lấy chồng lớn tuổi thì ko đúng rồi, nhưng hy vọng điều còn lại ko sai . CHúc cả nhà mình luôn vui, khoẻ, yêu đời nhé.
thoivan
30/06/2013
Hóa ra Tramminh là chú virusBNG, thảo nào hay gặp nhau, chém nhau thế
Sửa bởi thoivan: 30/06/2013 - 20:15
thế Tramminh đã xác định sinh giờ dần hay giờ mão chưa, thấy có lúc hỏi lá số giờ dần lúc thì hỏi lá số giờ mão, chuẩn bị đi du học chưa vậy
Sửa bởi thoivan: 30/06/2013 - 20:15
cachuaxanh123
10/07/2013
Em cũng tham gia góp lá số cho diễn đàn mình tham khảo. Một số thông tin về bản thân để mọi người nghiệm xem số em thế nào.
1. Hình dáng: Người nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan, khá dễ nhìn, giọng nói hay (nhiều người khen vậy) dễ gây thiện cảm. Nước da ngăm ngăm, chưa bao giờ trắng trẻo được
2. Tính tình: khá thoải mái, dễ chịu, không tính toán với bạn bè. Thích giao lưu, mở rộng quan hệ và giữ quan hệ khá tốt, dù mình không phải là kiểu xởi lởi, hòa đồng hết với tất cả mọi người. Em quen biết rất có chọn lọc, không bừa bãi, lung tung nhưng khi đã là bạn bè thì rất quý trọng và hết lòng. Trong công việc tự thấy mình khá lanh lẹ, có khả năng giải quyết vấn đề, cũng được xem trọng, dù thực tế nhiều khi thấy mình bị lợi dụng, bóc lột khá nhiều hix hix...
3. Gia đình:
- Cha mẹ là công chức nhà nước nhưng có làm ăn riêng, sau nhiều năm vất vả thì cũng có những thành tựu kha khá, đất đai, nhà cửa, xe hơi, v.v.
- Có 1 em trai
4. Những sự kiện chính đã qua:
- Thuở nhỏ trải qua khá êm ấm dù gia đình không dư giả gì. Được cha mẹ yêu thương nhưng tính em khắc khẩu với mẹ (Quý Tị) và cũng không hòa hợp với ba (Tân Mão). Khá hợp rơ với em trai, dù nhiều lúc cũng có giận dỗi nhau.
- Chuyện học hành rất suôn sẻ, thi đâu đậu đó, từ nhỏ đến lớn luôn nằm trong top của lớp, của trường, học toàn trường chuyên, lớp chọn, đến khi thi đại học thì cũng vào trường có tiếng top đầu. Giỏi ngoại ngữ, tốt nghiệp 2 bằng đại học.
- Năm 2006 tốt nghiệp ĐH: vào làm vài tháng cho 1 tập đoàn lớn nước ngoài nhưng vị trí thấp nhỏ và cviệc quá chán nên nghỉ sớm.
- 2007: chuyển qua làm ngành quảng cáo, khá hợp với tính cách thích bay nhảy, giao tiếp của em nhưng gặp sếp trực tiếp quá đàn bà mà lại bất tài nên chỉ làm được 1 năm rồi nhảy.
- 2007: làm cho 1 cty tư nhân, phụ trách về mkt và PR. Từ đây, em phát triển cơ hội nghề nghiệp hơn dù sếp cũng rất đáng nản.
- 2009: kết hôn, chuyển việc, lên chức, thu nhập tăng đáng kể, nhất là trong 2010. Chồng em lớn hơn em 9 tuổi, ở nước ngoài về, chắc nhờ vậy mà bớt hình khắc, dù cũng hay khắc khẩu.
- 2010: sinh 1 bé trai
- 2011: lại chuyển việc,
- 2012: cuối năm có nhiều lộn xộn nên kh làm nữa, và ở nhà nằm không từ đầu năm đến giờ. Cũng có một số chỗ mời làm nhưng ấp ủ kinh doanh riêng nên em từ chối. Giờ chuyện kinh doanh riêng cũng kg tới đâu, nên phải quay lại tìm việc ổn định khác.
Em đã xem nhiều lá Vũ Tham trên diễn đàn nhưng chưa gặp trường hợp nào dính cả Tuần và Triệt như em nên cũng băn khoăn, không biết mình thuộc dạng gì đây, ăn được bao nhiêu cái tốt đẹp của Vũ Tham. Từ trước đến giờ việc nào em làm cũng trầy trật, xui xẻo hơn bình thường nên thường fải cố gắng hơn nhiều.
Đại hạn 34-43 sắp tới của em là vào vận Cơ Lương, bản thân em tự nhìn thì thấy khá êm ấm, cũng sáng sủa, không bị Không Kiếp quấy rầy và tính phát triển chuyện kinh doanh riêng. Nhưng có 1 anh xem lá số của em thì bảo rằng đấy là đại hạn nghỉ ngơi, dưỡng sức, chứ kg nên buôn bán gì.
Các anh chị trên diễn đàn cho em xin chút kinh nghiệm âh! Đa tạ đa tạ!!!
1. Hình dáng: Người nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan, khá dễ nhìn, giọng nói hay (nhiều người khen vậy) dễ gây thiện cảm. Nước da ngăm ngăm, chưa bao giờ trắng trẻo được
2. Tính tình: khá thoải mái, dễ chịu, không tính toán với bạn bè. Thích giao lưu, mở rộng quan hệ và giữ quan hệ khá tốt, dù mình không phải là kiểu xởi lởi, hòa đồng hết với tất cả mọi người. Em quen biết rất có chọn lọc, không bừa bãi, lung tung nhưng khi đã là bạn bè thì rất quý trọng và hết lòng. Trong công việc tự thấy mình khá lanh lẹ, có khả năng giải quyết vấn đề, cũng được xem trọng, dù thực tế nhiều khi thấy mình bị lợi dụng, bóc lột khá nhiều hix hix...
3. Gia đình:
- Cha mẹ là công chức nhà nước nhưng có làm ăn riêng, sau nhiều năm vất vả thì cũng có những thành tựu kha khá, đất đai, nhà cửa, xe hơi, v.v.
- Có 1 em trai
4. Những sự kiện chính đã qua:
- Thuở nhỏ trải qua khá êm ấm dù gia đình không dư giả gì. Được cha mẹ yêu thương nhưng tính em khắc khẩu với mẹ (Quý Tị) và cũng không hòa hợp với ba (Tân Mão). Khá hợp rơ với em trai, dù nhiều lúc cũng có giận dỗi nhau.
- Chuyện học hành rất suôn sẻ, thi đâu đậu đó, từ nhỏ đến lớn luôn nằm trong top của lớp, của trường, học toàn trường chuyên, lớp chọn, đến khi thi đại học thì cũng vào trường có tiếng top đầu. Giỏi ngoại ngữ, tốt nghiệp 2 bằng đại học.
- Năm 2006 tốt nghiệp ĐH: vào làm vài tháng cho 1 tập đoàn lớn nước ngoài nhưng vị trí thấp nhỏ và cviệc quá chán nên nghỉ sớm.
- 2007: chuyển qua làm ngành quảng cáo, khá hợp với tính cách thích bay nhảy, giao tiếp của em nhưng gặp sếp trực tiếp quá đàn bà mà lại bất tài nên chỉ làm được 1 năm rồi nhảy.
- 2007: làm cho 1 cty tư nhân, phụ trách về mkt và PR. Từ đây, em phát triển cơ hội nghề nghiệp hơn dù sếp cũng rất đáng nản.
- 2009: kết hôn, chuyển việc, lên chức, thu nhập tăng đáng kể, nhất là trong 2010. Chồng em lớn hơn em 9 tuổi, ở nước ngoài về, chắc nhờ vậy mà bớt hình khắc, dù cũng hay khắc khẩu.
- 2010: sinh 1 bé trai
- 2011: lại chuyển việc,
- 2012: cuối năm có nhiều lộn xộn nên kh làm nữa, và ở nhà nằm không từ đầu năm đến giờ. Cũng có một số chỗ mời làm nhưng ấp ủ kinh doanh riêng nên em từ chối. Giờ chuyện kinh doanh riêng cũng kg tới đâu, nên phải quay lại tìm việc ổn định khác.
Em đã xem nhiều lá Vũ Tham trên diễn đàn nhưng chưa gặp trường hợp nào dính cả Tuần và Triệt như em nên cũng băn khoăn, không biết mình thuộc dạng gì đây, ăn được bao nhiêu cái tốt đẹp của Vũ Tham. Từ trước đến giờ việc nào em làm cũng trầy trật, xui xẻo hơn bình thường nên thường fải cố gắng hơn nhiều.
Đại hạn 34-43 sắp tới của em là vào vận Cơ Lương, bản thân em tự nhìn thì thấy khá êm ấm, cũng sáng sủa, không bị Không Kiếp quấy rầy và tính phát triển chuyện kinh doanh riêng. Nhưng có 1 anh xem lá số của em thì bảo rằng đấy là đại hạn nghỉ ngơi, dưỡng sức, chứ kg nên buôn bán gì.
Các anh chị trên diễn đàn cho em xin chút kinh nghiệm âh! Đa tạ đa tạ!!!
KhuongDinh
21/12/2013
Một năm đã trôi qua, năm hết tết đến, nhà mình có gì để nghiệm lý, tổng kết thì báo cáo đi nào? Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành :x :x :x
quynhhoa884
28/12/2013
cachuaxanh123, on 10/07/2013 - 15:25, said:
Em cũng tham gia góp lá số cho diễn đàn mình tham khảo. Một số thông tin về bản thân để mọi người nghiệm xem số em thế nào.
1. Hình dáng: Người nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan, khá dễ nhìn, giọng nói hay (nhiều người khen vậy) dễ gây thiện cảm. Nước da ngăm ngăm, chưa bao giờ trắng trẻo được
2. Tính tình: khá thoải mái, dễ chịu, không tính toán với bạn bè. Thích giao lưu, mở rộng quan hệ và giữ quan hệ khá tốt, dù mình không phải là kiểu xởi lởi, hòa đồng hết với tất cả mọi người. Em quen biết rất có chọn lọc, không bừa bãi, lung tung nhưng khi đã là bạn bè thì rất quý trọng và hết lòng. Trong công việc tự thấy mình khá lanh lẹ, có khả năng giải quyết vấn đề, cũng được xem trọng, dù thực tế nhiều khi thấy mình bị lợi dụng, bóc lột khá nhiều hix hix...
3. Gia đình:
- Cha mẹ là công chức nhà nước nhưng có làm ăn riêng, sau nhiều năm vất vả thì cũng có những thành tựu kha khá, đất đai, nhà cửa, xe hơi, v.v.
- Có 1 em trai
4. Những sự kiện chính đã qua:
- Thuở nhỏ trải qua khá êm ấm dù gia đình không dư giả gì. Được cha mẹ yêu thương nhưng tính em khắc khẩu với mẹ (Quý Tị) và cũng không hòa hợp với ba (Tân Mão). Khá hợp rơ với em trai, dù nhiều lúc cũng có giận dỗi nhau.
- Chuyện học hành rất suôn sẻ, thi đâu đậu đó, từ nhỏ đến lớn luôn nằm trong top của lớp, của trường, học toàn trường chuyên, lớp chọn, đến khi thi đại học thì cũng vào trường có tiếng top đầu. Giỏi ngoại ngữ, tốt nghiệp 2 bằng đại học.
- Năm 2006 tốt nghiệp ĐH: vào làm vài tháng cho 1 tập đoàn lớn nước ngoài nhưng vị trí thấp nhỏ và cviệc quá chán nên nghỉ sớm.
- 2007: chuyển qua làm ngành quảng cáo, khá hợp với tính cách thích bay nhảy, giao tiếp của em nhưng gặp sếp trực tiếp quá đàn bà mà lại bất tài nên chỉ làm được 1 năm rồi nhảy.
- 2007: làm cho 1 cty tư nhân, phụ trách về mkt và PR. Từ đây, em phát triển cơ hội nghề nghiệp hơn dù sếp cũng rất đáng nản.
- 2009: kết hôn, chuyển việc, lên chức, thu nhập tăng đáng kể, nhất là trong 2010. Chồng em lớn hơn em 9 tuổi, ở nước ngoài về, chắc nhờ vậy mà bớt hình khắc, dù cũng hay khắc khẩu.
- 2010: sinh 1 bé trai
- 2011: lại chuyển việc,
- 2012: cuối năm có nhiều lộn xộn nên kh làm nữa, và ở nhà nằm không từ đầu năm đến giờ. Cũng có một số chỗ mời làm nhưng ấp ủ kinh doanh riêng nên em từ chối. Giờ chuyện kinh doanh riêng cũng kg tới đâu, nên phải quay lại tìm việc ổn định khác.
Em đã xem nhiều lá Vũ Tham trên diễn đàn nhưng chưa gặp trường hợp nào dính cả Tuần và Triệt như em nên cũng băn khoăn, không biết mình thuộc dạng gì đây, ăn được bao nhiêu cái tốt đẹp của Vũ Tham. Từ trước đến giờ việc nào em làm cũng trầy trật, xui xẻo hơn bình thường nên thường fải cố gắng hơn nhiều.
Đại hạn 34-43 sắp tới của em là vào vận Cơ Lương, bản thân em tự nhìn thì thấy khá êm ấm, cũng sáng sủa, không bị Không Kiếp quấy rầy và tính phát triển chuyện kinh doanh riêng. Nhưng có 1 anh xem lá số của em thì bảo rằng đấy là đại hạn nghỉ ngơi, dưỡng sức, chứ kg nên buôn bán gì.
Các anh chị trên diễn đàn cho em xin chút kinh nghiệm âh! Đa tạ đa tạ!!!
1. Hình dáng: Người nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan, khá dễ nhìn, giọng nói hay (nhiều người khen vậy) dễ gây thiện cảm. Nước da ngăm ngăm, chưa bao giờ trắng trẻo được
2. Tính tình: khá thoải mái, dễ chịu, không tính toán với bạn bè. Thích giao lưu, mở rộng quan hệ và giữ quan hệ khá tốt, dù mình không phải là kiểu xởi lởi, hòa đồng hết với tất cả mọi người. Em quen biết rất có chọn lọc, không bừa bãi, lung tung nhưng khi đã là bạn bè thì rất quý trọng và hết lòng. Trong công việc tự thấy mình khá lanh lẹ, có khả năng giải quyết vấn đề, cũng được xem trọng, dù thực tế nhiều khi thấy mình bị lợi dụng, bóc lột khá nhiều hix hix...
3. Gia đình:
- Cha mẹ là công chức nhà nước nhưng có làm ăn riêng, sau nhiều năm vất vả thì cũng có những thành tựu kha khá, đất đai, nhà cửa, xe hơi, v.v.
- Có 1 em trai
4. Những sự kiện chính đã qua:
- Thuở nhỏ trải qua khá êm ấm dù gia đình không dư giả gì. Được cha mẹ yêu thương nhưng tính em khắc khẩu với mẹ (Quý Tị) và cũng không hòa hợp với ba (Tân Mão). Khá hợp rơ với em trai, dù nhiều lúc cũng có giận dỗi nhau.
- Chuyện học hành rất suôn sẻ, thi đâu đậu đó, từ nhỏ đến lớn luôn nằm trong top của lớp, của trường, học toàn trường chuyên, lớp chọn, đến khi thi đại học thì cũng vào trường có tiếng top đầu. Giỏi ngoại ngữ, tốt nghiệp 2 bằng đại học.
- Năm 2006 tốt nghiệp ĐH: vào làm vài tháng cho 1 tập đoàn lớn nước ngoài nhưng vị trí thấp nhỏ và cviệc quá chán nên nghỉ sớm.
- 2007: chuyển qua làm ngành quảng cáo, khá hợp với tính cách thích bay nhảy, giao tiếp của em nhưng gặp sếp trực tiếp quá đàn bà mà lại bất tài nên chỉ làm được 1 năm rồi nhảy.
- 2007: làm cho 1 cty tư nhân, phụ trách về mkt và PR. Từ đây, em phát triển cơ hội nghề nghiệp hơn dù sếp cũng rất đáng nản.
- 2009: kết hôn, chuyển việc, lên chức, thu nhập tăng đáng kể, nhất là trong 2010. Chồng em lớn hơn em 9 tuổi, ở nước ngoài về, chắc nhờ vậy mà bớt hình khắc, dù cũng hay khắc khẩu.
- 2010: sinh 1 bé trai
- 2011: lại chuyển việc,
- 2012: cuối năm có nhiều lộn xộn nên kh làm nữa, và ở nhà nằm không từ đầu năm đến giờ. Cũng có một số chỗ mời làm nhưng ấp ủ kinh doanh riêng nên em từ chối. Giờ chuyện kinh doanh riêng cũng kg tới đâu, nên phải quay lại tìm việc ổn định khác.
Em đã xem nhiều lá Vũ Tham trên diễn đàn nhưng chưa gặp trường hợp nào dính cả Tuần và Triệt như em nên cũng băn khoăn, không biết mình thuộc dạng gì đây, ăn được bao nhiêu cái tốt đẹp của Vũ Tham. Từ trước đến giờ việc nào em làm cũng trầy trật, xui xẻo hơn bình thường nên thường fải cố gắng hơn nhiều.
Đại hạn 34-43 sắp tới của em là vào vận Cơ Lương, bản thân em tự nhìn thì thấy khá êm ấm, cũng sáng sủa, không bị Không Kiếp quấy rầy và tính phát triển chuyện kinh doanh riêng. Nhưng có 1 anh xem lá số của em thì bảo rằng đấy là đại hạn nghỉ ngơi, dưỡng sức, chứ kg nên buôn bán gì.
Các anh chị trên diễn đàn cho em xin chút kinh nghiệm âh! Đa tạ đa tạ!!!
Tham vũ gặp cả tuần lẫn triệt là hay đấy bận, vận cơ lương của bạn làm kinh doanh dc đấy. sang vận sau thì e khó vì tử vi ngộ hung đồ không kiếp.
Nguyen123
29/12/2013
KhuongDinh, on 21/12/2013 - 10:53, said:
Một năm đã trôi qua, năm hết tết đến, nhà mình có gì để nghiệm lý, tổng kết thì báo cáo đi nào? Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành :x :x :x
kyoushirou
07/01/2014
Em cũng có lá số thế này mời các bác xem giúp
Mô tả bản thân: Thân hình nhỏ con cao 1m65 nặng 54 kg, đã 2 lần tai nạn và phải mổ chân. Tính tình vô cùng nóng nảy, thẳng thắn. Từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua điều gì khổ cực, cuộc sống nói chung no ấm đầy đủ. Cha mẹ có của ăn của để và tạo điều kiện cho làm ăn. Có 1 anh trai cũng tạm gọi là thành đạt. Đường học vấn nói chung là thuận lợi, tốt nghiệp đại học, lúc thi cử có cảm giác may mắn, điểm số thường cao hơn sức học. Mẹ từng phá thai, em thì bị sinh non 2 tháng.
Mô tả bản thân: Thân hình nhỏ con cao 1m65 nặng 54 kg, đã 2 lần tai nạn và phải mổ chân. Tính tình vô cùng nóng nảy, thẳng thắn. Từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua điều gì khổ cực, cuộc sống nói chung no ấm đầy đủ. Cha mẹ có của ăn của để và tạo điều kiện cho làm ăn. Có 1 anh trai cũng tạm gọi là thành đạt. Đường học vấn nói chung là thuận lợi, tốt nghiệp đại học, lúc thi cử có cảm giác may mắn, điểm số thường cao hơn sức học. Mẹ từng phá thai, em thì bị sinh non 2 tháng.
Nguyen123
01/02/2014
Năm mới chúc anh em nhà Vũ Tham một năm thật nhiều may mắn, hạnh phúc & thành công!!!
goldensea
15/03/2014
Ôi mừng quá, em tìm mãi mới gặp được topic chuyên nghiệm lý về các lá số vũ tham của nhà mình. Rút cuộc mệnh vũ tham mà cộng thêm em quả tú ở mệnh thì nó cô độc đến nhuờng nào hả các anh chị? Em không nhiều bạn bè, quanh đi quẩn lại chỉ từng đấy bạn, mà lại ngại giao tiếp kết thân nữa. Bình thường xã giao thì được, chứ muốn thân thiết hơn thì em lại tránh ngay. Đã thế em lại rất thẳng tính, chuyện gì cũng sẵn sàng tỏ thái độ được. Cả ba mẹ, thầy cô, bạn bè đều bảo em tính thế đi làm không ổn đâu. Em cũng biết thế chẳng mang lại lợi lộc gì, nhưng mà lúc nào cũng nghĩ :"Tôi còn trẻ tôi có quyền!"
May mắn nhất của em là có ba mẹ luôn ở bên, ủng hộ em mọi chuyện. Có lẽ vậy nên điều dằn vặt em nhất là liệu em có làm nên được cơm cháo gì không, có làm ba mẹ em cảm thấy được an ủi không? Nói trắng ra là liệu sau này em có giàu không? Em tập tành tìm hiểu tử vi cũng vì lẽ đó. Cơ mà trình em còn non quá, nên đọc mà cứ thấy loạn hết cả lên
Cho em hỏi em có linh tinh ở tài chiếu vào mệnh thì có phải là cách "tham linh" không? Hay "linh tinh" phải đóng cung mệnh thì mới đúng? Còn cách cục "linh xương đà vũ" thì thế nào ạ? Em không bị cách cục này đúng không ạ?
. Ngẫm lại, đúng là cái thời mới tốt nghiệp đại học, chẳng lo nghĩ gì về tài chính và thăng tiến, chỉ chăm chăm "tích góp kinh nghiệm"+" ta có thực lực thì sợ gì ai". Đương nhiên, em nhận ngay được bài học đầu đời từ một đứa " chẳng có gì bằng mình" nhưng " lắm mồm miệng và giảo hoạt hơn mình". Em nghĩ giờ chắc em cũng khôn hơn được một tẹo.
May mắn nhất của em là có ba mẹ luôn ở bên, ủng hộ em mọi chuyện. Có lẽ vậy nên điều dằn vặt em nhất là liệu em có làm nên được cơm cháo gì không, có làm ba mẹ em cảm thấy được an ủi không? Nói trắng ra là liệu sau này em có giàu không? Em tập tành tìm hiểu tử vi cũng vì lẽ đó. Cơ mà trình em còn non quá, nên đọc mà cứ thấy loạn hết cả lên
Cho em hỏi em có linh tinh ở tài chiếu vào mệnh thì có phải là cách "tham linh" không? Hay "linh tinh" phải đóng cung mệnh thì mới đúng? Còn cách cục "linh xương đà vũ" thì thế nào ạ? Em không bị cách cục này đúng không ạ?
KhuongDinh
17/03/2014
theheo, on 07/01/2014 - 12:59, said:
Em cũng có lá số thế này mời các bác xem giúp
Mô tả bản thân: Thân hình nhỏ con cao 1m65 nặng 54 kg, đã 2 lần tai nạn và phải mổ chân. Tính tình vô cùng nóng nảy, thẳng thắn. Từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua điều gì khổ cực, cuộc sống nói chung no ấm đầy đủ. Cha mẹ có của ăn của để và tạo điều kiện cho làm ăn. Có 1 anh trai cũng tạm gọi là thành đạt. Đường học vấn nói chung là thuận lợi, tốt nghiệp đại học, lúc thi cử có cảm giác may mắn, điểm số thường cao hơn sức học. Mẹ từng phá thai, em thì bị sinh non 2 tháng.
Mô tả bản thân: Thân hình nhỏ con cao 1m65 nặng 54 kg, đã 2 lần tai nạn và phải mổ chân. Tính tình vô cùng nóng nảy, thẳng thắn. Từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua điều gì khổ cực, cuộc sống nói chung no ấm đầy đủ. Cha mẹ có của ăn của để và tạo điều kiện cho làm ăn. Có 1 anh trai cũng tạm gọi là thành đạt. Đường học vấn nói chung là thuận lợi, tốt nghiệp đại học, lúc thi cử có cảm giác may mắn, điểm số thường cao hơn sức học. Mẹ từng phá thai, em thì bị sinh non 2 tháng.
goldensea, on 15/03/2014 - 12:46, said:
Ôi mừng quá, em tìm mãi mới gặp được topic chuyên nghiệm lý về các lá số vũ tham của nhà mình. Rút cuộc mệnh vũ tham mà cộng thêm em quả tú ở mệnh thì nó cô độc đến nhuờng nào hả các anh chị? Em không nhiều bạn bè, quanh đi quẩn lại chỉ từng đấy bạn, mà lại ngại giao tiếp kết thân nữa. Bình thường xã giao thì được, chứ muốn thân thiết hơn thì em lại tránh ngay. Đã thế em lại rất thẳng tính, chuyện gì cũng sẵn sàng tỏ thái độ được. Cả ba mẹ, thầy cô, bạn bè đều bảo em tính thế đi làm không ổn đâu. Em cũng biết thế chẳng mang lại lợi lộc gì, nhưng mà lúc nào cũng nghĩ :"Tôi còn trẻ tôi có quyền!"
May mắn nhất của em là có ba mẹ luôn ở bên, ủng hộ em mọi chuyện. Có lẽ vậy nên điều dằn vặt em nhất là liệu em có làm nên được cơm cháo gì không, có làm ba mẹ em cảm thấy được an ủi không? Nói trắng ra là liệu sau này em có giàu không? Em tập tành tìm hiểu tử vi cũng vì lẽ đó. Cơ mà trình em còn non quá, nên đọc mà cứ thấy loạn hết cả lên
Cho em hỏi em có linh tinh ở tài chiếu vào mệnh thì có phải là cách "tham linh" không? Hay "linh tinh" phải đóng cung mệnh thì mới đúng? Còn cách cục "linh xương đà vũ" thì thế nào ạ? Em không bị cách cục này đúng không ạ?
. Ngẫm lại, đúng là cái thời mới tốt nghiệp đại học, chẳng lo nghĩ gì về tài chính và thăng tiến, chỉ chăm chăm "tích góp kinh nghiệm"+" ta có thực lực thì sợ gì ai". Đương nhiên, em nhận ngay được bài học đầu đời từ một đứa " chẳng có gì bằng mình" nhưng " lắm mồm miệng và giảo hoạt hơn mình". Em nghĩ giờ chắc em cũng khôn hơn được một tẹo.May mắn nhất của em là có ba mẹ luôn ở bên, ủng hộ em mọi chuyện. Có lẽ vậy nên điều dằn vặt em nhất là liệu em có làm nên được cơm cháo gì không, có làm ba mẹ em cảm thấy được an ủi không? Nói trắng ra là liệu sau này em có giàu không? Em tập tành tìm hiểu tử vi cũng vì lẽ đó. Cơ mà trình em còn non quá, nên đọc mà cứ thấy loạn hết cả lên
Cho em hỏi em có linh tinh ở tài chiếu vào mệnh thì có phải là cách "tham linh" không? Hay "linh tinh" phải đóng cung mệnh thì mới đúng? Còn cách cục "linh xương đà vũ" thì thế nào ạ? Em không bị cách cục này đúng không ạ?
Thân chào theheo,
Thân chào Goldensea
Xem ra người Vũ Tham nào cũng vậy nhỉ, từ nhỏ đến lớn - trước khi đến cái tuổi tam thập nhi lập, lúc nào cũng trong vòng tay cha mẹ - lúc nào cha mẹ cũng là quý nhân gần gũi nhất bên mình, tạo điều kiện thuận lợi cho mình mọi thứ từ ăn học cho bằng bạn bằng bè... Lúc nào cha mẹ cũng sẵn sàng dang vòng tay đỡ mình khi mình vấp ngã, luôn là nơi chốn bình yên cho mình tìm về mỗi khi thấy cuộc sống tranh đấu quá mệt mỏi, khắc nghiệt.
Tại sao vậy?
Tại vì Nhật Nguyệt ở trong trường hợp này, chính là cha mẹ - mệnh luôn giáp Nhật Nguyệt - cha mẹ luôn sát cánh bên mình. Thế nên, có lúc nào đó trót lầm lỡ mà không hiểu thì hãy mở lá số tử vi ra và tự răn mình: Cha mẹ chính là những người bạn tốt nhất đời mình đó. Khi ra ngoài, Di với Nô lúc nào cũng trong tình trạng VCD -> thử hỏi làm sao mà không có vấn đề về quan hệ, về bạn bè, đối tác... Tính chất của VCD nó là vậy, ko rõ ràng, ko xác quyết, dở dở ương ương, cả thèm chóng chán.
Biết thế mạnh của mình ở đâu, tận dụng lợi thế ấy, thì mình sẽ được tốt. Ngược lại, khắc chuốc lấy nhiều sự thất bại ưu phiền.
Về cá nhân từng người, đành rằng cùng mệnh Vũ Tham nhưng đương nhiên chẳng ai giống ai được đến phần tiểu tiết cả. Phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Ví như theheo, theo như mô tả là ăn vào Vũ Tham rồi (cụ thể là tính chất Vũ Khúc rất rõ) nhưng mệnh Thổ đóng cung Thổ nên mọi thứ dẫu sao vẫn thuận lợi hơn - từ học hành lúc tuổi trẻ cho đến công việc hiện tại; mệnh lại đắc tam hóa liên châu, cát tinh nhiều mà bại sát tinh lại không có (ở cung mệnh) nên mọi việc diễn tiến thuận buồm xuôi gió. Nếu cứ duy trì nhịp độ đều đặn chắc chắn này thì sau 30 không phải lo lắng gì đến cơm áo gạo tiền. Miễn là đừng có bất thình lình nổi lòng tham lên mong muốn đổi đời trong chớp mắt là được. Thân cư Di có Thiên Không chính là tín hiệu cảnh báo sớm. VCD được gặp Triệt ở đây chính là cái chốt chặn cuối cùng của sự AN TOÀN.
Với Goldensea thì diễn tiến lại khác nhiều. Vẫn là ăn vào Vũ Tham đấy (cụ thể là tính chất Vũ Khúc rất rõ) nhưng mệnh Hỏa đóng cung Hỏa nên nhiều lúc cứ tự mình làm khó mình, thành ra lỡ đi mất cơ hội, qua đi mất sự thuận lợi; vì cái kiểu của mình nó phải thế, muốn được ăn thì phải lăn vào bếp mà chẳng được ngồi mát ăn bát vàng. Vậy là khó khăn nhiều hơn nên trong tâm, cái sự băn khoăn cũng nhiều hơn. Học hành vất vả hơn không phải vì mình kém trí khôn hay do mình lười biếng, bây giờ đi làm cũng vất vả hơn - phải bỏ công ra 10 thì mới được hưởng 6-7, lộc kiếm được công chính của mình nhưng luôn phải chia, không muốn chia thì cũng bị ép hạ, nếu ko muốn nói là bị "cướp". Thế nên, với điều trăn trở "sau này em có giàu không" thì câu trả lời đã có sẵn ngay khi e hỏi rồi. Cái thứ mình giàu có thể không phải giàu tiền giàu bạc thì mình hãy cố gắng để giàu thứ khác, có khi lại quý hơn tình bạc rất nhiều.
Vài dòng chia sẻ
Sửa bởi KhuongDinh: 17/03/2014 - 15:42
goldensea
18/03/2014
Em cảm ơn anh KhuongDinh rất nhiều ạ. Đọc những dòng anh viết, và nghĩ lại những gì đã qua cùng với những băn khoăn của đời mình, tự dưng em muốn khóc quá. Có lẽ vốn dĩ bản thân em cũng dự liệu được rằng cuộc đời em sẽ chẳng có lúc nào bình lặng cả. Nhiều lúc em thấy thất vọng về bản thân em ghê gớm. Thất vọng về tính cách và về khả năng của chính em. Và suốt ngày em suy nghĩ, em giá như... Sao em không quả quyết, đanh thép được với những con người ngoài xã hội kia, để em bớt phải suy nghĩ, dằn vặt bản thân mình. Sao em không giỏi hơn, có năng lực hơn để ba mẹ em vui hơn. Kiểu của em chính xác là "ước mơ con đè nát cuộc đời con". Chung quy tất cả những kỳ vọng, dằn vặt của bản thân em đều vì em không muốn ba mẹ em thất vọng về em. Em không muốn tất cả những gì ba mẹ em dành cho em đều đổ sông đổ biền. Mặc dù ba mẹ luôn nói với em là: "Con không phải nghĩ ngợi những điều như vậy. Ba mẹ không đặt bất cứ áp lực nào cho con cả. Con cứ sống thoải mái. Được nuôi các con trường thành là hạnh phúc của ba mẹ".
Mà làm sao không nghĩ được ạ?Để cho em được như hôm nay, ba mẹ em phải vất vả đến chừng nào!!!
Đúng là không phải tiền là tất cả. Nhưng rõ ràng không có tiền thì làm được gì ạ? (((
Dẫu sao thì "gieo tính cách, gặt số phận", em sẽ cố gắng để xem liệu em có cải thiện được cuộc đời em không?!?
Em vừa học xong thạc sĩ, giờ bắt đầu đi xin việc lại đây ạ. Chưa gì hết mà em thấy mây đen rắc rối giăng đầy trời rồi. Em phải đối mặt với chúng thế nào nhỉ? Giãn cơ mặt ra, xem mọi chuyện nhẹ nhàng thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng ạ ??? (( .
Mà làm sao không nghĩ được ạ?Để cho em được như hôm nay, ba mẹ em phải vất vả đến chừng nào!!!
Đúng là không phải tiền là tất cả. Nhưng rõ ràng không có tiền thì làm được gì ạ? (((
Dẫu sao thì "gieo tính cách, gặt số phận", em sẽ cố gắng để xem liệu em có cải thiện được cuộc đời em không?!?
Em vừa học xong thạc sĩ, giờ bắt đầu đi xin việc lại đây ạ. Chưa gì hết mà em thấy mây đen rắc rối giăng đầy trời rồi. Em phải đối mặt với chúng thế nào nhỉ? Giãn cơ mặt ra, xem mọi chuyện nhẹ nhàng thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng ạ ??? (( .