

#1051
Gửi vào 21/12/2013 - 10:53
Thanked by 4 Members:
|
|
#1052
Gửi vào 28/12/2013 - 22:32
cachuaxanh123, on 10/07/2013 - 15:25, said:
1. Hình dáng: Người nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan, khá dễ nhìn, giọng nói hay (nhiều người khen vậy) dễ gây thiện cảm. Nước da ngăm ngăm, chưa bao giờ trắng trẻo được
2. Tính tình: khá thoải mái, dễ chịu, không tính toán với bạn bè. Thích giao lưu, mở rộng quan hệ và giữ quan hệ khá tốt, dù mình không phải là kiểu xởi lởi, hòa đồng hết với tất cả mọi người. Em quen biết rất có chọn lọc, không bừa bãi, lung tung nhưng khi đã là bạn bè thì rất quý trọng và hết lòng. Trong công việc tự thấy mình khá lanh lẹ, có khả năng giải quyết vấn đề, cũng được xem trọng, dù thực tế nhiều khi thấy mình bị lợi dụng, bóc lột khá nhiều hix hix...
3. Gia đình:
- Cha mẹ là công chức nhà nước nhưng có làm ăn riêng, sau nhiều năm vất vả thì cũng có những thành tựu kha khá, đất đai, nhà cửa, xe hơi, v.v.
- Có 1 em trai
4. Những sự kiện chính đã qua:
- Thuở nhỏ trải qua khá êm ấm dù gia đình không dư giả gì. Được cha mẹ yêu thương nhưng tính em khắc khẩu với mẹ (Quý Tị) và cũng không hòa hợp với ba (Tân Mão). Khá hợp rơ với em trai, dù nhiều lúc cũng có giận dỗi nhau.
- Chuyện học hành rất suôn sẻ, thi đâu đậu đó, từ nhỏ đến lớn luôn nằm trong top của lớp, của trường, học toàn trường chuyên, lớp chọn, đến khi thi đại học thì cũng vào trường có tiếng top đầu. Giỏi ngoại ngữ, tốt nghiệp 2 bằng đại học.
- Năm 2006 tốt nghiệp ĐH: vào làm vài tháng cho 1 tập đoàn lớn nước ngoài nhưng vị trí thấp nhỏ và cviệc quá chán nên nghỉ sớm.
- 2007: chuyển qua làm ngành quảng cáo, khá hợp với tính cách thích bay nhảy, giao tiếp của em nhưng gặp sếp trực tiếp quá đàn bà mà lại bất tài nên chỉ làm được 1 năm rồi nhảy.
- 2007: làm cho 1 cty tư nhân, phụ trách về mkt và PR. Từ đây, em phát triển cơ hội nghề nghiệp hơn dù sếp cũng rất đáng nản.
- 2009: kết hôn, chuyển việc, lên chức, thu nhập tăng đáng kể, nhất là trong 2010. Chồng em lớn hơn em 9 tuổi, ở nước ngoài về, chắc nhờ vậy mà bớt hình khắc, dù cũng hay khắc khẩu.
- 2010: sinh 1 bé trai
- 2011: lại chuyển việc,
- 2012: cuối năm có nhiều lộn xộn nên kh làm nữa, và ở nhà nằm không từ đầu năm đến giờ. Cũng có một số chỗ mời làm nhưng ấp ủ kinh doanh riêng nên em từ chối. Giờ chuyện kinh doanh riêng cũng kg tới đâu, nên phải quay lại tìm việc ổn định khác.
Em đã xem nhiều lá Vũ Tham trên diễn đàn nhưng chưa gặp trường hợp nào dính cả Tuần và Triệt như em nên cũng băn khoăn, không biết mình thuộc dạng gì đây, ăn được bao nhiêu cái tốt đẹp của Vũ Tham. Từ trước đến giờ việc nào em làm cũng trầy trật, xui xẻo hơn bình thường nên thường fải cố gắng hơn nhiều.
Đại hạn 34-43 sắp tới của em là vào vận Cơ Lương, bản thân em tự nhìn thì thấy khá êm ấm, cũng sáng sủa, không bị Không Kiếp quấy rầy và tính phát triển chuyện kinh doanh riêng. Nhưng có 1 anh xem lá số của em thì bảo rằng đấy là đại hạn nghỉ ngơi, dưỡng sức, chứ kg nên buôn bán gì.
Các anh chị trên diễn đàn cho em xin chút kinh nghiệm âh! Đa tạ đa tạ!!!
Tham vũ gặp cả tuần lẫn triệt là hay đấy bận, vận cơ lương của bạn làm kinh doanh dc đấy. sang vận sau thì e khó vì tử vi ngộ hung đồ không kiếp.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1053
Gửi vào 29/12/2013 - 11:05
KhuongDinh, on 21/12/2013 - 10:53, said:
Thanked by 4 Members:
|
|
#1054
Gửi vào 07/01/2014 - 12:59
Mô tả bản thân: Thân hình nhỏ con cao 1m65 nặng 54 kg, đã 2 lần tai nạn và phải mổ chân. Tính tình vô cùng nóng nảy, thẳng thắn. Từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua điều gì khổ cực, cuộc sống nói chung no ấm đầy đủ. Cha mẹ có của ăn của để và tạo điều kiện cho làm ăn. Có 1 anh trai cũng tạm gọi là thành đạt. Đường học vấn nói chung là thuận lợi, tốt nghiệp đại học, lúc thi cử có cảm giác may mắn, điểm số thường cao hơn sức học. Mẹ từng phá thai, em thì bị sinh non 2 tháng.
Thanked by 3 Members:
|
|
#1055
Gửi vào 01/02/2014 - 15:16
Thanked by 6 Members:
|
|
#1056
Gửi vào 15/03/2014 - 12:46
May mắn nhất của em là có ba mẹ luôn ở bên, ủng hộ em mọi chuyện. Có lẽ vậy nên điều dằn vặt em nhất là liệu em có làm nên được cơm cháo gì không, có làm ba mẹ em cảm thấy được an ủi không? Nói trắng ra là liệu sau này em có giàu không? Em tập tành tìm hiểu tử vi cũng vì lẽ đó. Cơ mà trình em còn non quá, nên đọc mà cứ thấy loạn hết cả lên
Cho em hỏi em có linh tinh ở tài chiếu vào mệnh thì có phải là cách "tham linh" không? Hay "linh tinh" phải đóng cung mệnh thì mới đúng? Còn cách cục "linh xương đà vũ" thì thế nào ạ? Em không bị cách cục này đúng không ạ?
Thanked by 2 Members:
|
|
#1057
Gửi vào 17/03/2014 - 15:41
theheo, on 07/01/2014 - 12:59, said:
Mô tả bản thân: Thân hình nhỏ con cao 1m65 nặng 54 kg, đã 2 lần tai nạn và phải mổ chân. Tính tình vô cùng nóng nảy, thẳng thắn. Từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua điều gì khổ cực, cuộc sống nói chung no ấm đầy đủ. Cha mẹ có của ăn của để và tạo điều kiện cho làm ăn. Có 1 anh trai cũng tạm gọi là thành đạt. Đường học vấn nói chung là thuận lợi, tốt nghiệp đại học, lúc thi cử có cảm giác may mắn, điểm số thường cao hơn sức học. Mẹ từng phá thai, em thì bị sinh non 2 tháng.
goldensea, on 15/03/2014 - 12:46, said:
May mắn nhất của em là có ba mẹ luôn ở bên, ủng hộ em mọi chuyện. Có lẽ vậy nên điều dằn vặt em nhất là liệu em có làm nên được cơm cháo gì không, có làm ba mẹ em cảm thấy được an ủi không? Nói trắng ra là liệu sau này em có giàu không? Em tập tành tìm hiểu tử vi cũng vì lẽ đó. Cơ mà trình em còn non quá, nên đọc mà cứ thấy loạn hết cả lên
Cho em hỏi em có linh tinh ở tài chiếu vào mệnh thì có phải là cách "tham linh" không? Hay "linh tinh" phải đóng cung mệnh thì mới đúng? Còn cách cục "linh xương đà vũ" thì thế nào ạ? Em không bị cách cục này đúng không ạ?
Thân chào theheo,
Thân chào Goldensea
Xem ra người Vũ Tham nào cũng vậy nhỉ, từ nhỏ đến lớn - trước khi đến cái tuổi tam thập nhi lập, lúc nào cũng trong vòng tay cha mẹ - lúc nào cha mẹ cũng là quý nhân gần gũi nhất bên mình, tạo điều kiện thuận lợi cho mình mọi thứ từ ăn học cho bằng bạn bằng bè... Lúc nào cha mẹ cũng sẵn sàng dang vòng tay đỡ mình khi mình vấp ngã, luôn là nơi chốn bình yên cho mình tìm về mỗi khi thấy cuộc sống tranh đấu quá mệt mỏi, khắc nghiệt.
Tại sao vậy?
Tại vì Nhật Nguyệt ở trong trường hợp này, chính là cha mẹ - mệnh luôn giáp Nhật Nguyệt - cha mẹ luôn sát cánh bên mình. Thế nên, có lúc nào đó trót lầm lỡ mà không hiểu thì hãy mở lá số tử vi ra và tự răn mình: Cha mẹ chính là những người bạn tốt nhất đời mình đó. Khi ra ngoài, Di với Nô lúc nào cũng trong tình trạng VCD -> thử hỏi làm sao mà không có vấn đề về quan hệ, về bạn bè, đối tác... Tính chất của VCD nó là vậy, ko rõ ràng, ko xác quyết, dở dở ương ương, cả thèm chóng chán.
Biết thế mạnh của mình ở đâu, tận dụng lợi thế ấy, thì mình sẽ được tốt. Ngược lại, khắc chuốc lấy nhiều sự thất bại ưu phiền.
Về cá nhân từng người, đành rằng cùng mệnh Vũ Tham nhưng đương nhiên chẳng ai giống ai được đến phần tiểu tiết cả. Phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Ví như theheo, theo như mô tả là ăn vào Vũ Tham rồi (cụ thể là tính chất Vũ Khúc rất rõ) nhưng mệnh Thổ đóng cung Thổ nên mọi thứ dẫu sao vẫn thuận lợi hơn - từ học hành lúc tuổi trẻ cho đến công việc hiện tại; mệnh lại đắc tam hóa liên châu, cát tinh nhiều mà bại sát tinh lại không có (ở cung mệnh) nên mọi việc diễn tiến thuận buồm xuôi gió. Nếu cứ duy trì nhịp độ đều đặn chắc chắn này thì sau 30 không phải lo lắng gì đến cơm áo gạo tiền. Miễn là đừng có bất thình lình nổi lòng tham lên mong muốn đổi đời trong chớp mắt là được. Thân cư Di có Thiên Không chính là tín hiệu cảnh báo sớm. VCD được gặp Triệt ở đây chính là cái chốt chặn cuối cùng của sự AN TOÀN.
Với Goldensea thì diễn tiến lại khác nhiều. Vẫn là ăn vào Vũ Tham đấy (cụ thể là tính chất Vũ Khúc rất rõ) nhưng mệnh Hỏa đóng cung Hỏa nên nhiều lúc cứ tự mình làm khó mình, thành ra lỡ đi mất cơ hội, qua đi mất sự thuận lợi; vì cái kiểu của mình nó phải thế, muốn được ăn thì phải lăn vào bếp mà chẳng được ngồi mát ăn bát vàng. Vậy là khó khăn nhiều hơn nên trong tâm, cái sự băn khoăn cũng nhiều hơn. Học hành vất vả hơn không phải vì mình kém trí khôn hay do mình lười biếng, bây giờ đi làm cũng vất vả hơn - phải bỏ công ra 10 thì mới được hưởng 6-7, lộc kiếm được công chính của mình nhưng luôn phải chia, không muốn chia thì cũng bị ép hạ, nếu ko muốn nói là bị "cướp". Thế nên, với điều trăn trở "sau này em có giàu không" thì câu trả lời đã có sẵn ngay khi e hỏi rồi. Cái thứ mình giàu có thể không phải giàu tiền giàu bạc thì mình hãy cố gắng để giàu thứ khác, có khi lại quý hơn tình bạc rất nhiều.
Vài dòng chia sẻ
Sửa bởi KhuongDinh: 17/03/2014 - 15:42
Thanked by 9 Members:
|
|
#1058
Gửi vào 18/03/2014 - 23:52
Mà làm sao không nghĩ được ạ?Để cho em được như hôm nay, ba mẹ em phải vất vả đến chừng nào!!!
Đúng là không phải tiền là tất cả. Nhưng rõ ràng không có tiền thì làm được gì ạ? (((
Dẫu sao thì "gieo tính cách, gặt số phận", em sẽ cố gắng để xem liệu em có cải thiện được cuộc đời em không?!?
Em vừa học xong thạc sĩ, giờ bắt đầu đi xin việc lại đây ạ. Chưa gì hết mà em thấy mây đen rắc rối giăng đầy trời rồi. Em phải đối mặt với chúng thế nào nhỉ? Giãn cơ mặt ra, xem mọi chuyện nhẹ nhàng thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng ạ ??? (( .
Thanked by 2 Members:
|
|
#1059
Gửi vào 19/03/2014 - 07:12
Sơ bộ: Nhỏ người, cận thị, được cái trông rất hiền hậu và zinh zai ạ (em nổ chút ạ hihi), tính tình zui tính, cẩn trọng, làm việc hết mình, văn thơ nhạc họa cũng khá ạ, nhu cương đủ cả
Học tập: Cũng luôn nằm trong tôp của lớp, học vấn đề gi cũng hiểu nhanh, nếu hiểu chậm thì cũng sẽ cố gắng tiếp thu nhanh, và chụi khó tiếp thu, luôn kiểm điểm sửa sai
Sư kiện:
2007: Thích một em, biết rõ là thích mình mà tán mãi không đổ ạ, đành mang nỗi nhớ buồn vào thi ca, lâu rồi em cũng nhớ ngày xưa chuyện này có gì mà kể nữa ạ
2012- Em bỏ cả làm đồ án đẻ theo Forex với ước mơ làm giàu nhưng chuốc lấy thất bại thảm hại, may là đồ án cuối cùng cũng ngon cả ạ( 3 thầy cho 10 cả, zui lém ạ), đầu năm thì sống rất vương giả sinh viên nhưng coffice, xe, máy tính bảng, thịt chó cuối tuần là có cả, nhưng cuối năm đùng cái đi tong, vay mượn, rồi về ăn tết với bộ quần áo rách, mẹ cho 1tr đi mua đôi dày đi chơi xuân( đầu 2013 a) . Nay đúc kết cũng hiểu bản thân mình một chút, hiểu đời, hiểu đạo
2013- Được học bổng đi du học ( vì được các thầy cô yêu quý nên các thầy giúp đỡ nhiệt tình, em mới được như vậy)
2014-Em cũng ko biết đi về đâu nữa( vì khoản nợ 2012 vẫn còn dư âm lớn)
Em đã xem từ đầu topic ko bỏ một page nào, mọi người nghiệm lý thấy em cần phải sửa điều gì để tốt cho em trước tiên và tốt cho mọi người xung quanh, em sẽ quyết tâm sửa đồi, còn nếu là cái số thì em cam chụi ko chút than vãn ạ
Ps: Anh Khương Dinh: hihi
Thanked by 2 Members:
|
|
#1060
Gửi vào 19/03/2014 - 10:38
noluc, on 19/03/2014 - 07:12, said:
Sơ bộ: Nhỏ người, cận thị, được cái trông rất hiền hậu và zinh zai ạ (em nổ chút ạ hihi), tính tình zui tính, cẩn trọng, làm việc hết mình, văn thơ nhạc họa cũng khá ạ, nhu cương đủ cả
Học tập: Cũng luôn nằm trong tôp của lớp, học vấn đề gi cũng hiểu nhanh, nếu hiểu chậm thì cũng sẽ cố gắng tiếp thu nhanh, và chụi khó tiếp thu, luôn kiểm điểm sửa sai
Sư kiện:
2007: Thích một em, biết rõ là thích mình mà tán mãi không đổ ạ, đành mang nỗi nhớ buồn vào thi ca, lâu rồi em cũng nhớ ngày xưa chuyện này có gì mà kể nữa ạ
2012- Em bỏ cả làm đồ án đẻ theo Forex với ước mơ làm giàu nhưng chuốc lấy thất bại thảm hại, may là đồ án cuối cùng cũng ngon cả ạ( 3 thầy cho 10 cả, zui lém ạ), đầu năm thì sống rất vương giả sinh viên nhưng coffice, xe, máy tính bảng, thịt chó cuối tuần là có cả, nhưng cuối năm đùng cái đi tong, vay mượn, rồi về ăn tết với bộ quần áo rách, mẹ cho 1tr đi mua đôi dày đi chơi xuân( đầu 2013 a) . Nay đúc kết cũng hiểu bản thân mình một chút, hiểu đời, hiểu đạo
2013- Được học bổng đi du học ( vì được các thầy cô yêu quý nên các thầy giúp đỡ nhiệt tình, em mới được như vậy)
2014-Em cũng ko biết đi về đâu nữa( vì khoản nợ 2012 vẫn còn dư âm lớn)
Em đã xem từ đầu topic ko bỏ một page nào, mọi người nghiệm lý thấy em cần phải sửa điều gì để tốt cho em trước tiên và tốt cho mọi người xung quanh, em sẽ quyết tâm sửa đồi, còn nếu là cái số thì em cam chụi ko chút than vãn ạ
Ps: Anh Khương Dinh: hihi
Thân chào em
Em dính vào Forex thì cũng chẳng khác gì a và mấy bạn ở đây dính vào chứng khoán hồi những năm 2006-2009. Đó là cái phương án chung và đáp án chung cho những người Vũ Tham trót nông nổi, sướng không biết đường sướng lại đâm đầu vào bụi rậm đó mà. Có người thậm chí còn dính vào cờ bạc, lô đề, bóng bánh... còn thê thảm hơn nhiều, hihi.
Đã đành mọi người vẫn nói Vũ Tham thì nên chậm muộn (chậm mà chắc) nhưng cũng không có nghĩa là ì trệ, ỷ lại, há miệng chờ sung... Đã sống trên đời này thì phải sống sao cho đúng nghĩa chứ Sống chứ không phải là Tồn Tại. Tuy nhiên, mệnh trong tam hợp Tang Tuế Điếu - không biết né tránh, không biết kiềm chế với những gì có tính chất đánh bạc thì hậu quả là đương nhiên mà kết quả thì chẳng thấy đâu.
Đối với cá nhân em, thực ra đến giờ cũng chưa có nhiều nhặn gì để mà nghiệm lý. Con đường còn rất dài... Và, điều trước tiên mà a nghĩ nên chia sẻ với em là rất ngắn gọn và đơn giản: em hãy rèn luyện chữ NHẪN
Vài dòng chia sẻ.
Thanked by 3 Members:
|
|
#1061
Gửi vào 19/03/2014 - 12:19
KhuongDinh, on 17/03/2014 - 15:41, said:
Thân chào Goldensea
Xem ra người Vũ Tham nào cũng vậy nhỉ, từ nhỏ đến lớn - trước khi đến cái tuổi tam thập nhi lập, lúc nào cũng trong vòng tay cha mẹ - lúc nào cha mẹ cũng là quý nhân gần gũi nhất bên mình, tạo điều kiện thuận lợi cho mình mọi thứ từ ăn học cho bằng bạn bằng bè... Lúc nào cha mẹ cũng sẵn sàng dang vòng tay đỡ mình khi mình vấp ngã, luôn là nơi chốn bình yên cho mình tìm về mỗi khi thấy cuộc sống tranh đấu quá mệt mỏi, khắc nghiệt.
Tại sao vậy?
Tại vì Nhật Nguyệt ở trong trường hợp này, chính là cha mẹ - mệnh luôn giáp Nhật Nguyệt - cha mẹ luôn sát cánh bên mình. Thế nên, có lúc nào đó trót lầm lỡ mà không hiểu thì hãy mở lá số tử vi ra và tự răn mình: Cha mẹ chính là những người bạn tốt nhất đời mình đó. Khi ra ngoài, Di với Nô lúc nào cũng trong tình trạng VCD -> thử hỏi làm sao mà không có vấn đề về quan hệ, về bạn bè, đối tác... Tính chất của VCD nó là vậy, ko rõ ràng, ko xác quyết, dở dở ương ương, cả thèm chóng chán.
Biết thế mạnh của mình ở đâu, tận dụng lợi thế ấy, thì mình sẽ được tốt. Ngược lại, khắc chuốc lấy nhiều sự thất bại ưu phiền.
Về cá nhân từng người, đành rằng cùng mệnh Vũ Tham nhưng đương nhiên chẳng ai giống ai được đến phần tiểu tiết cả. Phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Ví như theheo, theo như mô tả là ăn vào Vũ Tham rồi (cụ thể là tính chất Vũ Khúc rất rõ) nhưng mệnh Thổ đóng cung Thổ nên mọi thứ dẫu sao vẫn thuận lợi hơn - từ học hành lúc tuổi trẻ cho đến công việc hiện tại; mệnh lại đắc tam hóa liên châu, cát tinh nhiều mà bại sát tinh lại không có (ở cung mệnh) nên mọi việc diễn tiến thuận buồm xuôi gió. Nếu cứ duy trì nhịp độ đều đặn chắc chắn này thì sau 30 không phải lo lắng gì đến cơm áo gạo tiền. Miễn là đừng có bất thình lình nổi lòng tham lên mong muốn đổi đời trong chớp mắt là được. Thân cư Di có Thiên Không chính là tín hiệu cảnh báo sớm. VCD được gặp Triệt ở đây chính là cái chốt chặn cuối cùng của sự AN TOÀN.
Với Goldensea thì diễn tiến lại khác nhiều. Vẫn là ăn vào Vũ Tham đấy (cụ thể là tính chất Vũ Khúc rất rõ) nhưng mệnh Hỏa đóng cung Hỏa nên nhiều lúc cứ tự mình làm khó mình, thành ra lỡ đi mất cơ hội, qua đi mất sự thuận lợi; vì cái kiểu của mình nó phải thế, muốn được ăn thì phải lăn vào bếp mà chẳng được ngồi mát ăn bát vàng. Vậy là khó khăn nhiều hơn nên trong tâm, cái sự băn khoăn cũng nhiều hơn. Học hành vất vả hơn không phải vì mình kém trí khôn hay do mình lười biếng, bây giờ đi làm cũng vất vả hơn - phải bỏ công ra 10 thì mới được hưởng 6-7, lộc kiếm được công chính của mình nhưng luôn phải chia, không muốn chia thì cũng bị ép hạ, nếu ko muốn nói là bị "cướp". Thế nên, với điều trăn trở "sau này em có giàu không" thì câu trả lời đã có sẵn ngay khi e hỏi rồi. Cái thứ mình giàu có thể không phải giàu tiền giàu bạc thì mình hãy cố gắng để giàu thứ khác, có khi lại quý hơn tình bạc rất nhiều.
Vài dòng chia sẻ
Thật sự tâm đắc với những nhận định của anh. Từ nhỏ đến lớn hầu như em được cha mẹ ,và anh chị bảo bọc , lo cho tất cả từ việc định hướng ăn học đến tiền bạc. Giờ thì cũng đã có sự nghiệp kinh doanh riêng, tuy không lớn gì nhưng cũng có cảm giác tiến chậm sẽ chắc. Nhưng quả thật mẫu người như em hình như có tham vọng rất lớn, lúc nào cũng không vừa ý với những gì mình đang có, lúc nào cũng có tâm lý làm cú lớn, nhưng ngẫm đi ngẫm lại lá số mình, thì hình như đây chưa phải là đại vận để mình có thể thử sức, nên cũng dặn lòng mình mà chùn chân. "CD được gặp Triệt ở đây chính là cái chốt chặn cuối cùng của sự AN TOÀN" câu này có nghĩa là sao ạ, em chưa hiểu lắm, mong anh giảng giải giúp?
Thanked by 2 Members:
|
|
#1062
Gửi vào 19/03/2014 - 13:53
http://
Em xin chia sẻ một vài thông tin như sau ạ
Em cao 1m63, người gầy gầy mảnh dẻ.
Về việc học hành: Em thuộc dạng ngoan ngoãn chăm chỉ chịu khó, không thông minh lắm nhưng học lại nhớ lâu, cẩn thận, chắc chắn, cũng ưa tìm tòi, tự đọc tự học. Em cũng thuộc dạng có nhiều tham vọng hoài bão. Tuy nhiên là việc thi cử thì nhiều khi không được như ý, kết quả không xứng đáng với công sức mình bỏ ra, mặc dù không quá tệ. Năm 2010, em thi đỗ vào trường đại học mong muốn nhưng trong quá trình học thì lại không được suôn sẻ, nhiều khi có rất nhiều lí do khách quan cứ cản trở mình. Thi cử nhiều khi long đong lận đận, thi hoài không đậu mặc dù không phải là do mình không có năng lực, tiền bạc cũng nhiều khi túng thiếu. Đến bây giờ thì cũng đang tạm ổn thỏa, đành phải hàu lòng với những gì mình đang có được.
Đúng như mọi người đã nói thì gia đình đối với em và chỗ dựa rất lớn, nhất là mẹ và chị gái em. Bố em đi làm xa từ khi em bé tí, lúc nhỏ thì rất quấn bố, lớn lên thì bố em và em hay khắc khẩu, bố em rất nóng tính, hai bố con cũng có vài mâu thuẫn không hợp, nhưng thật ra vẫn là rất yêu thương và lo cho nhau.
Gia đình em bố mẹ đều là công chức, nền tảng gia đình cơ bản. Tuy nhiên về kinh tế thì lại khá long đong lúc thăng lúc trầm, mà là trầm nhiều hơn.
Mẹ em đẹp người đẹp nết, rất hi sinh cho gia đình, thương chồng thương con
Bố em có tài, tính tình nghệ sĩ, chịu khó làm lụng nhưng long đong lận đận. Khi em còn nhỏ thì bố em thăng tiến và làm ăn cũng khá, nhưng sau này thì nhiều lần trắng tay, làm ăn mất hết khiến gia đình cũng lao đao theo. Đến bây giờ sau 10 năm trắc trở thì gia đình em mới gọi là tạm ổn.
Về tình cảm thì trước đây em có thích hai người, nhưng chỉ là em đơn phương họ thôi. Nhất là đối với người thứ hai thì vì tình cảm còn nhiều nên mặc dù đã không gặp gỡ được một thời gian khá lâu rồi nhưng em vẫn giữ trong lòng nên hiện giờ thì em vẫn chưa mở lòng với người khác.
Em tự thấy trong cuộc sống của mình có khá nhiều vấp váp, mà tính em cũng hay suy nghĩ nữa. Nhưng rồi cũng từ những vấp váp đó thì em hay tự rút ra kinh nghiệm, tự điều chỉnh, uốn nắn bản thân mình rất nhiều để thích nghi. Nhiều khi cũng là tự dựa vào mình, tự vực mình dạy. Những vấp ngã làm em thấy trưởng thành lên nhiều. Chỉ là quá nhiều chuyện không như ý, từ gia đình đến tiền bạc, tình cảm hay học hành nên em cũng không tránh khỏi bị chán nản thất vọng
Mới đây em có tìm hiểu về tử vi, biết mình là số Tham Vũ đồng cung nên chưa đến 30 tuổi thì sẽ còn nhiều long đong lắm, biết thế rồi thì cũng là học cho mình chữ nhẫn, nhẫn nại để mà cố gắng.
Em cũng xin các anh chị chiêm nghiệm thêm giúp em về lá số này.
Em xin cảm ơn ạ
Sửa bởi DobbyJerry: 19/03/2014 - 14:15
Thanked by 4 Members:
|
|
#1063
Gửi vào 19/03/2014 - 16:29
KhuongDinh, on 17/03/2014 - 15:41, said:
Thân chào Goldensea
Xem ra người Vũ Tham nào cũng vậy nhỉ, từ nhỏ đến lớn - trước khi đến cái tuổi tam thập nhi lập, lúc nào cũng trong vòng tay cha mẹ - lúc nào cha mẹ cũng là quý nhân gần gũi nhất bên mình, tạo điều kiện thuận lợi cho mình mọi thứ từ ăn học cho bằng bạn bằng bè... Lúc nào cha mẹ cũng sẵn sàng dang vòng tay đỡ mình khi mình vấp ngã, luôn là nơi chốn bình yên cho mình tìm về mỗi khi thấy cuộc sống tranh đấu quá mệt mỏi, khắc nghiệt.
Tại sao vậy?
Tại vì Nhật Nguyệt ở trong trường hợp này, chính là cha mẹ - mệnh luôn giáp Nhật Nguyệt - cha mẹ luôn sát cánh bên mình. Thế nên, có lúc nào đó trót lầm lỡ mà không hiểu thì hãy mở lá số tử vi ra và tự răn mình: Cha mẹ chính là những người bạn tốt nhất đời mình đó. Khi ra ngoài, Di với Nô lúc nào cũng trong tình trạng VCD -> thử hỏi làm sao mà không có vấn đề về quan hệ, về bạn bè, đối tác... Tính chất của VCD nó là vậy, ko rõ ràng, ko xác quyết, dở dở ương ương, cả thèm chóng chán.
Biết thế mạnh của mình ở đâu, tận dụng lợi thế ấy, thì mình sẽ được tốt. Ngược lại, khắc chuốc lấy nhiều sự thất bại ưu phiền.
Về cá nhân từng người, đành rằng cùng mệnh Vũ Tham nhưng đương nhiên chẳng ai giống ai được đến phần tiểu tiết cả. Phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Ví như theheo, theo như mô tả là ăn vào Vũ Tham rồi (cụ thể là tính chất Vũ Khúc rất rõ) nhưng mệnh Thổ đóng cung Thổ nên mọi thứ dẫu sao vẫn thuận lợi hơn - từ học hành lúc tuổi trẻ cho đến công việc hiện tại; mệnh lại đắc tam hóa liên châu, cát tinh nhiều mà bại sát tinh lại không có (ở cung mệnh) nên mọi việc diễn tiến thuận buồm xuôi gió. Nếu cứ duy trì nhịp độ đều đặn chắc chắn này thì sau 30 không phải lo lắng gì đến cơm áo gạo tiền. Miễn là đừng có bất thình lình nổi lòng tham lên mong muốn đổi đời trong chớp mắt là được. Thân cư Di có Thiên Không chính là tín hiệu cảnh báo sớm. VCD được gặp Triệt ở đây chính là cái chốt chặn cuối cùng của sự AN TOÀN.
Với Goldensea thì diễn tiến lại khác nhiều. Vẫn là ăn vào Vũ Tham đấy (cụ thể là tính chất Vũ Khúc rất rõ) nhưng mệnh Hỏa đóng cung Hỏa nên nhiều lúc cứ tự mình làm khó mình, thành ra lỡ đi mất cơ hội, qua đi mất sự thuận lợi; vì cái kiểu của mình nó phải thế, muốn được ăn thì phải lăn vào bếp mà chẳng được ngồi mát ăn bát vàng. Vậy là khó khăn nhiều hơn nên trong tâm, cái sự băn khoăn cũng nhiều hơn. Học hành vất vả hơn không phải vì mình kém trí khôn hay do mình lười biếng, bây giờ đi làm cũng vất vả hơn - phải bỏ công ra 10 thì mới được hưởng 6-7, lộc kiếm được công chính của mình nhưng luôn phải chia, không muốn chia thì cũng bị ép hạ, nếu ko muốn nói là bị "cướp". Thế nên, với điều trăn trở "sau này em có giàu không" thì câu trả lời đã có sẵn ngay khi e hỏi rồi. Cái thứ mình giàu có thể không phải giàu tiền giàu bạc thì mình hãy cố gắng để giàu thứ khác, có khi lại quý hơn tình bạc rất nhiều.
Vài dòng chia sẻ
Hichic, mà ngoài cái sự học ra, số em còn sáng được cái gì không ạ? Em thấy cung phu của em ăn phải "Bạch hổ" là chán chết rồi ạ (.
Thanked by 3 Members:
|
|
#1064
Gửi vào 19/03/2014 - 19:15
KhuongDinh, on 19/03/2014 - 10:38, said:
Em dính vào Forex thì cũng chẳng khác gì a và mấy bạn ở đây dính vào chứng khoán hồi những năm 2006-2009. Đó là cái phương án chung và đáp án chung cho những người Vũ Tham trót nông nổi, sướng không biết đường sướng lại đâm đầu vào bụi rậm đó mà. Có người thậm chí còn dính vào cờ bạc, lô đề, bóng bánh... còn thê thảm hơn nhiều, hihi.
Đã đành mọi người vẫn nói Vũ Tham thì nên chậm muộn (chậm mà chắc) nhưng cũng không có nghĩa là ì trệ, ỷ lại, há miệng chờ sung... Đã sống trên đời này thì phải sống sao cho đúng nghĩa chứ Sống chứ không phải là Tồn Tại. Tuy nhiên, mệnh trong tam hợp Tang Tuế Điếu - không biết né tránh, không biết kiềm chế với những gì có tính chất đánh bạc thì hậu quả là đương nhiên mà kết quả thì chẳng thấy đâu.
Đối với cá nhân em, thực ra đến giờ cũng chưa có nhiều nhặn gì để mà nghiệm lý. Con đường còn rất dài... Và, điều trước tiên mà a nghĩ nên chia sẻ với em là rất ngắn gọn và đơn giản: em hãy rèn luyện chữ NHẪN
Vài dòng chia sẻ.
Dạ, em cám ơn anh. Từ ngày thất bại, em ôm hận muốn trả mối nợ "non sông đất nước", mặc đời sau thiên hạ luận bình lắm ạ. Cái sức trẻ với cái nhiệt huyết nông nổi của Tham Vũ lúc nào cũng hừng hực khí thế. Tuy vậy, giờ em đọc được ý nghĩa của tử vi, hiểu được cái vận thế của người Tham vũ, cũng sẽ nỗ lực rèn luyện bản thân nhưng an tâm định mức, làm chậm làm chắc. Hihi, ngày trước động cơ kiếm tiền của em chỉ là muốn xây dựng lại cho bố mẹ căn bếp trước khi em đi du học ạ, bằng giá nào cuói năm cũng phải kiếm được, ai ngờ chính trong cái mục tiêu đó đã có sai lầm câu chữ, "kiếm được nhưng đâu có nghĩa là giữ được", em đã kiếm rất nhiều cuối cùng chỉ sơ xuất vô tình để nó đi. Giờ em nghĩ có nhiều tiền với mình chưa chắc đã hay, chữ hiếu đâu phải căn nhà, căn bếp, mình cứ tốt lên thì bố mẹ khỏe mới là điều mừng nhất. Ngày xưa sv tụi bạn ngồi đánh bạc tiền, nhưng chưa bao giờ em bỏ ra 1 đồng , 1 phút để ngồi cùng các bạn cả. Các việc có tính chất đánh bạc, em sẽ đánh giá và hạn chế nó ạ.
Em có câu hỏi này ạ: Vì Thân cư quan, gặp Tuần có nghĩa là em sẽ thay đổi công việc nhiều lần đúng ko a? Hồi học đại học em học kỹ thuật, nhưng làm thạc sĩ thì em làm về kinh tế. Điều đó có thể hiểu là một phần nào đó em đã làm giảm sức nặng của tuần xuống đúng ko ạ?
Thanked by 3 Members:
|
|
#1065
Gửi vào 20/03/2014 - 10:16
theheo, on 19/03/2014 - 12:19, said:
Mệnh Thân VCD gặp Triệt là tốt vì nó chặn được phần lớn những thế lực xấu ở các cung liên quan tác động vào mình e ah. Có câu “Tam phương xung sát nhất Triệt nhi khả bằng” ý nói tam phương tứ chính mà có nhiều hung sát tinh nếu có Triệt đóng thì sẽ không vấn đề gì (lý tương tự với cát tinh) chính là trường hợp này. Tuy nhiên, khi vào vận Xuất không điền thật thì cần phải lưu ý vì lúc đó, cung VCD có thể mở ở một mức độ nhất định (Triệt như cái khóa cửa là vì vậy). Nếu không hiểu Xuất không điền thật cụ thể như nào em có thể tìm kiếm ngay trên diễn đàn này bài viết đề cập đến khái niệm đó, hoặc vào Google tìm kiếm với từ khóa "Xuất không điền thật" nhé.
DobbyJerry
DobbyJerry, on 19/03/2014 - 13:53, said:
http://
Em xin chia sẻ một vài thông tin như sau ạ
Em cao 1m63, người gầy gầy mảnh dẻ.
Về việc học hành: Em thuộc dạng ngoan ngoãn chăm chỉ chịu khó, không thông minh lắm nhưng học lại nhớ lâu, cẩn thận, chắc chắn, cũng ưa tìm tòi, tự đọc tự học. Em cũng thuộc dạng có nhiều tham vọng hoài bão. Tuy nhiên là việc thi cử thì nhiều khi không được như ý, kết quả không xứng đáng với công sức mình bỏ ra, mặc dù không quá tệ. Năm 2010, em thi đỗ vào trường đại học mong muốn nhưng trong quá trình học thì lại không được suôn sẻ, nhiều khi có rất nhiều lí do khách quan cứ cản trở mình. Thi cử nhiều khi long đong lận đận, thi hoài không đậu mặc dù không phải là do mình không có năng lực, tiền bạc cũng nhiều khi túng thiếu. Đến bây giờ thì cũng đang tạm ổn thỏa, đành phải hàu lòng với những gì mình đang có được.
Đúng như mọi người đã nói thì gia đình đối với em và chỗ dựa rất lớn, nhất là mẹ và chị gái em. Bố em đi làm xa từ khi em bé tí, lúc nhỏ thì rất quấn bố, lớn lên thì bố em và em hay khắc khẩu, bố em rất nóng tính, hai bố con cũng có vài mâu thuẫn không hợp, nhưng thật ra vẫn là rất yêu thương và lo cho nhau.
Gia đình em bố mẹ đều là công chức, nền tảng gia đình cơ bản. Tuy nhiên về kinh tế thì lại khá long đong lúc thăng lúc trầm, mà là trầm nhiều hơn.
Mẹ em đẹp người đẹp nết, rất hi sinh cho gia đình, thương chồng thương con
Bố em có tài, tính tình nghệ sĩ, chịu khó làm lụng nhưng long đong lận đận. Khi em còn nhỏ thì bố em thăng tiến và làm ăn cũng khá, nhưng sau này thì nhiều lần trắng tay, làm ăn mất hết khiến gia đình cũng lao đao theo. Đến bây giờ sau 10 năm trắc trở thì gia đình em mới gọi là tạm ổn.
Về tình cảm thì trước đây em có thích hai người, nhưng chỉ là em đơn phương họ thôi. Nhất là đối với người thứ hai thì vì tình cảm còn nhiều nên mặc dù đã không gặp gỡ được một thời gian khá lâu rồi nhưng em vẫn giữ trong lòng nên hiện giờ thì em vẫn chưa mở lòng với người khác.
Em tự thấy trong cuộc sống của mình có khá nhiều vấp váp, mà tính em cũng hay suy nghĩ nữa. Nhưng rồi cũng từ những vấp váp đó thì em hay tự rút ra kinh nghiệm, tự điều chỉnh, uốn nắn bản thân mình rất nhiều để thích nghi. Nhiều khi cũng là tự dựa vào mình, tự vực mình dạy. Những vấp ngã làm em thấy trưởng thành lên nhiều. Chỉ là quá nhiều chuyện không như ý, từ gia đình đến tiền bạc, tình cảm hay học hành nên em cũng không tránh khỏi bị chán nản thất vọng
Mới đây em có tìm hiểu về tử vi, biết mình là số Tham Vũ đồng cung nên chưa đến 30 tuổi thì sẽ còn nhiều long đong lắm, biết thế rồi thì cũng là học cho mình chữ nhẫn, nhẫn nại để mà cố gắng.
Em cũng xin các anh chị chiêm nghiệm thêm giúp em về lá số này.
Em xin cảm ơn ạ
Em còn quá trẻ, sinh năm 92 cũng như chim non vừa mới ra ràng, thế mà đã "ngộ" được "chân lý" về mệnh Tham Vũ rồi, thật là đáng mừng
Quá khứ và những gì đã qua thì hãy đóng gói và lưu nó vào trong kho Ký Ức và dán nhãn Kỷ Niệm. Con đường phía trước mới là điều mình cần quan tâm nhất. Hãy cứ Đi rồi sẽ Đến. Trên đường, có gì hay hay dở, có gì vui hay buồn... thì hãy ghé vào đây, chia sẻ đôi dòng e ah. Còn bây giờ, hãy MỞ LÒNG ra
goldensea
goldensea, on 19/03/2014 - 16:29, said:
Hichic, mà ngoài cái sự học ra, số em còn sáng được cái gì không ạ? Em thấy cung phu của em ăn phải "Bạch hổ" là chán chết rồi ạ (.
Khi mà mình biết được mình là ai, mình đứng ở đâu, mình phải cho đi và sẽ nhận lại như thế nào thì mọi việc trở nên rất đơn giản rồi mà e? Việc tiếp theo là biến cái sự ĐƠN GIẢN đó thành sự NHẸ NHÀNG. Sống với cái Tâm lúc nào cũng thanh thản, an nhiên thì mọi việc đâu sẽ khắc có đó. Ngón nghề e cần luyện là Cười Khẩy, chỉ vậy thôi, hihi. Đừng tức nữa e nhé.
Bạch Hổ đóng vào cung lục thân luôn luôn tạo ra một vết gợn không hề nhẹ trong tâm trí con người ta. Việc trước mắt thì e nên kiếm một cái... bàn là. Tiếp theo thì e cũng phải hiểu một cách thực tế là trên đời này, nếu mình CÓ cái gì đó KHÔNG ỔN thì mình có thể SỬA cho ổn, nhưng nếu CHƯA CÓ GÌ hoặc KHÔNG CÓ GÌ thì có muốn cũng chẳng sửa được
noluc
noluc, on 19/03/2014 - 19:15, said:
Em có câu hỏi này ạ: Vì Thân cư quan, gặp Tuần có nghĩa là em sẽ thay đổi công việc nhiều lần đúng ko a? Hồi học đại học em học kỹ thuật, nhưng làm thạc sĩ thì em làm về kinh tế. Điều đó có thể hiểu là một phần nào đó em đã làm giảm sức nặng của tuần xuống đúng ko ạ?
Em Thân cư Quan bị Tuần thì Tuần ở đây chẳng có nghĩa lý gì mấy đến cái đại cục của vụ Thân cư Quan nữa. Bởi người Vũ Tham vốn chậm, muộn và vốn đã xác định được điều đó thì khi mình ngoài 30 tuổi, Tuần cũng đã "già yếu" rồi trong khi mình lúc đó lại quá dẻo dai và vững chắc. Có điều, khi đó Tuần sẽ giữ chân e ở 1 chỗ (công việc) lâu hơn là em mong muốn và dự định (nghĩa là mình lúc đầu nghĩ là tạm thời, lấp chỗ trống - ai dè lại làm tù tì mấy năm liền chả đi đâu, hoặc giả, có những trận ba đào thay đổi nhân sự, người đến người đi rầm rầm mà mình vẫn bình chân như vại, vậy đó). Cái vụ đại học cái này rồi thạc sỹ cái nọ, rồi đi làm lại cái kia... những cái sự thay đổi theo kiểu đánh huỵch một phát không giống ai và không có dự liệu kịch bản trước là do em ngựa (thiên mã) đóng ở đó gặp Tuần. Mã gặp Tuần là ngựa nhảy chồm chồm mà lị. Tại sao thì xin mời em tìm những bài viết về Tuần Triệt mà đọc tham khảo nhé.
Thanked by 7 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]()
|
|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]() |
|
![]() Những lá số trúng giải độc đắc xổ số![]() |
Tử Vi | T0ny99 |
|
![]() |
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Nghiệm lý cung Phúc Đức - dòng họ |
Tử Vi | NhanTam |
|
![]()
|
|
![]() nghiệm lý những lá số bất thường kỳ dị nhất |
Linh Tinh | minhgiac |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












