vutham, on 04/02/2013 - 22:44, said:
Nghẫm vũ tham tr 30 thì vất vả nhưng vs em , thì lại thấy # chắc tại em hay dằn vặt , suy nghĩ những chuyện đã qua ở quá khứ nên nhiều lúc tự làm khổ mình.
Không phải cứ ai mệnh Vũ Tham Sửu Mùi là lại giống như vậy đâu em. Điều này thuộc về cái Tâm của mình.
Thứ nhất, Em mệnh Mộc cục Thổ là thế khắc xuất, cung an mệnh lại cũng Mùi Thổ. Thường ở những tư thế khắc xuất là ứng với câu "cái thân làm tội cái đời", đáng lẽ những gì đã xảy ra thì không thể thay đổi được nữa nhưng mình lại cứ băn khoăn mãi, làm cho cái Tâm của mình chẳng được An.
Thứ hai, mệnh em nhị hợp ăn con Thiên Không - mà có lẽ là ăn rất mạnh mà e ko hề hay biết! Vì thế mà đại vận 15-24 (đại vận Thiên Không) em vừa trải qua cảm giác quá bình thường như cân đường hộp sữa, trong khi đối với nhiều người khác, phải thốt lên câu: "Chưa nhìn thấy Thiên Không chưa rơi lệ"! Chính vì Thiên Không đã ngấm ngầm trở thành một phần của em. Cái dở là ăn Thiên Không thì thường phải sám hối, đó chính là lục vấn lương tâm, hihi.
Đã Vũ Khúc cô độc mà thêm Thiên Không tự sám hối nữa thì cẩn thận kẻo thành... tự kỷ đấy! Nói vậy chứ Tham Lang, Mộc dục, Kình dương, Hoa cái như thế em mà muốn tự kỷ được thì cũng phải rủ vài cô chưn dài tự kỷ tập thể cùng cho vui, hihi
vutham, on 04/02/2013 - 22:44, said:
Phụ mẫu Cự nhật ở trên có nói qua rùi. Nước mắt chảy xuôi, chưa kể tấm lòng người mẹ lúc nào cũng yêu thương, lo lắng cho con cái hết lòng, bố em nói vậy thôi chứ lúc nào cũng cứ lo lắng cho e nhiều lắm đó, lo cho đến hết đời ông ấy luôn
Mệnh Vũ Tham Tả Hữu Quyền Lộc giáp Thai Tọa Nhật Nguyệt, may mắn sung sướng từ nhỏ, ko phải lo lắng về kinh tế là điều dễ hiểu (cứ tạm cho là trước 30 tuổi). Có điều em cứ phải ì thì lì ra, kệ mẹ đời đến đâu thì đến, ko nổi loạn thì sẽ giữ được cái sự sung sướng ấy bền lâu. Đừng có dại mà vội thể hiện bản thân, đời nó uỵch vào mẹt mình ngay. Thuận theo số thì em nên thuận theo sự an bài - kể cả sắp tới là chuyện vợ con, đừng phá cách. Mệnh mạnh nên chế được Tài, cứ ăn theo Mệnh thì túc tắc cưỡi ngựa xem hoa, ỷ vào Tài là sẽ nếm mùi thất bại ngay.
vutham, on 04/02/2013 - 22:44, said:
Em xem cân lượng đc 3 chỉ 8 thấy đúng vãi , sang cái quỷ cốc toán mệnh thì là " băng thượng kỵ mã" lại đúng em làm cái j cũng lớp tớp mau chóng cho xong , chưa đc là nản .
Cái tính làm cái gì cũng mau chóng cho xong, cứ phải nhanh và ngay rùi lại cả thèm chóng chán - cái ngày có vẻ nhiều người Vũ Tham giống nhau àh nha! Thực ra xét về tiểu tiết a nghĩ là do con Kình Dương hãm mà ra, cái tính nóng vội mà lớp tớp mau chóng cho xong, nhưng lại ko được như ý thành ra nản.
vutham, on 04/02/2013 - 22:44, said:
Còn ngó qua ls tử vi của em thì thấy vũ tham trc 30 chẳng làm ăn j đc mấy rồi, đại vận xấu vs lại thân cư tài , tài bạch thì cũng xấu nốt, nên đang chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống mai này khó khăn
Thân cư tài , lại mệnh vũ tham nên em đặt rất nặng vấn đề tiền bạc , lúc nào cũng mong muốn kiếm nhiều tiền ^^
Trước 30 em cứ an phận thủ thường, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, tằng tằng xe tăng lên dốc, tích cóp tí vốn tiền bạc cũng như vốn sống. Đến vận lấy vợ là cưới nhanh và luôn (lấy vợ nó sẽ đỡ cho em được nhiều cái xấu lắm đó). Thân cư Tài thì như em nói là đúng bản chất rùi, chả chóng thì chày rồi thì tha hồ mà đau đầu vì tiền, có nhiều tiền vẫn đau đầu như thường
Có điều em Mệnh tốt, Thân xấu - Phúc lại cũng không được đẹp (nói giảm nói tránh ) nên chẳng chế được Tài. Vậy thì phải tận dụng những gì mình đã tích lũy được từ cái gốc Mệnh mình mà ra để mà đi tiếp. Về sau không thể mong may mắn (như lúc trước) mãi được, bố mẹ cũng không thể lo cho em mãi được (ông già cũng đến lúc về hưu). Em cố gắng tạo nền tảng từ những gì đã và đang có, cứ chậm mà chắc là OK.
Thêm một điều nữa, cung Tài của em đã xấu nhưng sẽ lại càng nát bét nếu em dính vào cờ bạc. Em không chủ động chơi nhưng bị gạ gẫm rủ rê thì cũng cố gắng từ chối hoặc có tham gia thì chỉ tí ti cho có phong trào thôi. Không bản lĩnh được cái vụ này là sau này Tài xấu thật luôn đó, xấu như trên lá số luôn