Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
KhuongDinh, on 09/02/2013 - 15:00, said:
forsythia nghe đó nhé, số em không phải là xấu, vận hạn thì ai cũng có lúc lên voi, có lúc xuống chó. Quan trọng là em phải biết em còn thiếu gì để mà bồi đắp vào. Sau này trên đường đời mỗi lúc gặp khó khăn, em cần phải biết em phải làm gì, cần phải cư xử như thế nào với đời. Em được tốt đẹp là xã hội cũng được thêm phần tốt đẹp. Còn anh em bạn bè, những người đã và đang chia sẻ với em, lại có cơ hội được ăn kẹo sái quai hàm
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vâng, cũng nhờ sự động viên của các bác, các anh chị mà em mới thấy đời lạc quan, tươi tỉnh hơn. Em cũng đang rảnh rỗi dùng để chiêm nghiệm, đúc kết, rút ra các bài học để làm kinh nghiệm cho sau này. Nhưng sau, nếu cuộc sống có ổn hơn, chắc vẫn k thể nào quên được giai đoạn này. Năm nay em ở lại SG ăn Tết, chả dám vác mặt về quê nữa. Một phần là tính toán chi phí, cũng k dám hoang phí nữa vì sợ thời gian thất nghiệp còn dài, một phần vì quả thực là k biết giải trình với mọi người trong GĐ như thế nào nữa. Bao nhiêu năm nay, năm nào cũng bị ăn chửi tơi bời vì tội...chuyển việc & thất nghiệp, lại còn đi làm bao nhiêu năm vẫn nghèo kiết xác nữa, k có lý do bào chữa luôn. Chả bù cho 2 đứa em gái, chúng nó kém em kha khá tuổi mà giờ công danh, tiền bạc vững vàng còn gấp nhiều lần em. Khổ vậy