Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NhanTam, on 08/08/2013 - 22:22, said:
@@long : cảm ơn bạn, thấy lá số bạn có điều NT đang phân vân với lại bạn nói vậy nên NT thử đoán trước xem sao, vì cách xem của NT chưa vững, còn lung lay tùm lung cái.
Nói Tuần Triệt án ngữ thì mộ không phát phúc, tuy nhiên Tuần Triệt tại tứ mộ có khác chăng? Tuần Triệt tại tứ mộ thường là phát khí, trong trường hợp này nếu nói cung Phúc phát phúc có được không? Phúc bạn Xương Khúc, Thanh Long, Quang Quí, Hoa Cái, Long Trì, Tả Hữu nhập thì quá tốt đẹp, nhưng sao lại bốc mộ nhiều lần? bốc mộ rồi sự việc thế nào? lúc sinh ra ông nội bạn còn sống không?
NT thử đoán, có sai bạn đừng trách nha, trong họ nội của bạn, nhiều người biết âm dương, mệnh lý hơn nữa cũng rất giỏi, có thể là ông nội bạn chăng? Xem nghề nghiệp trước đây thì NT không biết cách luận, chỉ đoán thử vậy, Cơ Lương, Xương Khúc, Quang Quí, Tả Hữu, Hoa Cái, Quan Đới, xung còn có quốc ấn làm trong quan quyền? là bậc mưu sĩ? hay làm kỹ thuật?
anh NhanTam,
cám ơn anh đã hồi âm. em xin trả lời từng ý như sau ạ
Em mồ côi cha từ nhỏ, ở với mẹ và nhà ngoại đến giờ. Nên quan hệ với nhà nội rất mơ hồ, đến năm kia mẹ em vướng vào vòng lao lý (ở trong đó 10 tháng), mấy cô cùng phòng xem bài cho thì liên tục gọi ra ông nội hay đi theo em, rồi mẹ em bị như vậy là do bị tam tai,động thổ, động long mạch gì đấy. Em ở ngoài đi xem thì người ta bảo Ông tứ đại, và mồ mả là 1 phần quan trọng trong tứ trụ của em (em xem bói bài) và bảo phải đi về tạ mộ nhận tổ tiên ngay.
Sau khi mẹ mãn hạn thì em và mẹ cùng về quê nội, mới biết bố em thời gian đấy cũng thay đổi tính nết rất nhiều (người ta bảo phạm vào âm phần gì đấy). Về quê ông trẻ mới kể là Nghĩa Trang Liệt Sỹ bốc mộ rồi chôn xuống lại 2 lần. Ông nội em trước là trưởng ban tuyên huấn của 1 tỉnh miền Trung thời cách mạng. Ông đánh võ cũng giỏi, văn cũng tài. Giỏi tiếng Pháp. hi sinh đợt Mậu Thân nên em không biết mặt ông.
Ông cố là Lý trưởng (nhưng mà thương dân chứ không dữ dằn như người ta thường nghĩ về Lý trưởng ạ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
). Giỏi tiếng Tàu.
Dòng họ nhà nội dưới quê thì nghèo nên chỉ lo cho đủ phần thờ cúng, chứ vàng mã các thứ thì chưa có điều kiện, em và mẹ sau mời thầy về đốt vàng mã quần áo. và thầy phán là mộ ông cố ở nơi đất tốt, không có gì phải lo cả.
Em thấy phán đoán của anh hầu hết chính xác. Còn chuyện phát phúc hay phát khí em không rõ, đi xem thầy bảo là mộ ông tứ đại kết phát, và kết phát vào em. Nếu không đi tạ mộ thì đời sẽ lụn bại không ra gì có khi còn không có vợ con
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi buonlam: 08/08/2013 - 22:46