

Ân quang và Thiên quý
#181
Gửi vào 22/06/2013 - 16:10
Thanked by 1 Member:
|
|
#182
Gửi vào 22/06/2013 - 16:16
Thanked by 2 Members:
|
|
#184
Gửi vào 22/06/2013 - 16:40
Thanked by 1 Member:
|
|
#185
Gửi vào 22/06/2013 - 17:36
Thiên Quan và Thiên Phúc về ý nghĩa khác nhau thế nào?
Ân Quang và Thiên Quý về ý nghĩa khác nhau thế nào?
Và tại sao? Chứ không thì ông nói gặp sát kỵ tinh thì hóa hung, ông nói gặp sát tinh chẳng hề hấn gì, xét ra cũng khó lắm, đặc biệt khi học tử vi theo kiểu học thuộc thơ đề.
Sửa bởi NhuThangThai: 22/06/2013 - 17:39
#186
Gửi vào 22/06/2013 - 18:10
Thanked by 1 Member:
|
|
#187
Gửi vào 22/06/2013 - 18:52
NhuThangThai, on 22/06/2013 - 17:36, said:
Thiên Quan và Thiên Phúc về ý nghĩa khác nhau thế nào?
Ân Quang và Thiên Quý về ý nghĩa khác nhau thế nào?
Và tại sao? Chứ không thì ông nói gặp sát kỵ tinh thì hóa hung, ông nói gặp sát tinh chẳng hề hấn gì, xét ra cũng khó lắm, đặc biệt khi học tử vi theo kiểu học thuộc thơ đề.
Quan là trải rồi tu. Phúc là tu rồi trải.
Quang là ôm người khác, Quý là người khác ôm. Hehe.
Sửa bởi Tấu Thư: 22/06/2013 - 18:53
Thanked by 1 Member:
|
|
#188
Gửi vào 22/06/2013 - 19:08
Quote
-chưa hiểu về nguyên lý của tinh đẩu và Dịch Lý đến nơi đến chốn,
-hoặc có nghĩa cụ mới chỉ nói một nửa cho người dưng,
-hoặc là duyên của cụ cũng chưa đủ.
Thuốc bổ, dùng không khéo thì cũng thành thuốc độc, huống chi là quang quý? Tia phóng xạ, dùng khéo thì có thể chữa được ung thư.
Chúng ta đọc sách thiết nghĩ phải suy luận để hiểu sâu hơn sách, hiểu những gì sách vở không/chưa nói đến. Tử Vi là một môn học thuật, chứ có phải là môn học gạo đâu cơ chứ, phải dùng não để mà suy nghĩ cả.
Sửa bởi NhuThangThai: 22/06/2013 - 19:10
Thanked by 1 Member:
|
|
#189
Gửi vào 22/06/2013 - 19:12
Quote
Quang là ôm người khác, Quý là người khác ôm. Hehe.
Sửa bởi NhuThangThai: 22/06/2013 - 19:12
Thanked by 1 Member:
|
|
#190
Gửi vào 22/06/2013 - 19:39
Quote
Có nên lấy người nhiễm HIV không.
Em và T đã yêu nhau cách đây 5 năm. Học xong 12 thì bọn e yêu nhau, lúc đó chỉ yêu rất trong sáng, ngây thơ. E đi học ĐH, bạn ý đi học nghề. Sau 1 năm e nói chia tay. Vì nhà 2 đứa ở gần nhau, là bạn học cũ nên vẫn gặp nhau vào dịp tết, hè như bạn bè không liên lạc nhiều. Hình như 2 đứa vẫn còn tình cảm nhưng không thể hiện rõ ràng.Trong 3 năm tiếp của ĐH e cũng không yêu ai dù có thích vài người. Bạn ý thì e ko rõ hỏi thì vẫn bảo ko có ai. Bạn ý đã đi làm 3 năm thì e ra trường.
Tết năm vừa rồi lại gặp nhau, e nói "thôi nếu 2 năm nữa 2 đứa vẫn ế thì lấy nhau nhé". Như chờ có thế bọn e lại yêu nhau và xác định tết năm sau về sẽ cưới. Mỗi đứa làm mỗi nơi rất xa nhau, em làm ở Hà Nội, bạn ý đi mở đường cho các công trình. Chỉ nói chuyện qua điện thoại, sau đó người yêu e mới kể đã từng yêu thật lòng 1 người - có quan hệ (giờ người đó đã lấy chồng), và từng quan hệ với 1 cô gái bên Lào (dù không yêu nhưng cô gái đó chủ động). Lúc đầu khi biết e rất sock, quyết không liên lạc nữa, nhưng rồi e cũng cho qua hết. Trớ trêu hơn khi 30-4, 2 đứa về quê, T đi khám SK và bảo với e là bị bệnh sắp chết và chia tay. E không tin, ko muốn tin. T lại không chịu nói là bệnh gì, e làm sao có thể để mặc được. Thời gian đó T bỏ việc, chán nản. E thường xuyên bắt xe 200km về bên T (ko về nhà mà ở bên nhau). E gặng hỏi nhiều nên T nói là bị ung thu gan giai đoạn cuối. E thương lắm, T suy sụp hết mức, e ở bên, uống rượu cùng, khóc cùng.
Nghe T nói lúc đó e tưởng như tuần sau T đã chết rồi ấy Nhiều lúc T ko gặp em nhưng e cứ về thì ko thể ko gặp. Thời kỳ e không thể tưởng tượng 2 đứa đã đi qua như thế nào. KHi yêu thì e kiên quyết giữ đến cùng nhưng trong mấy tháng đó e cũng ko biết 2 đứa đã đi quá giới hạn từ lúc nào. hơn 3 tháng sau E cũng nghỉ việc ở chỗ cũ, đi làm ở chỗ mới thì T cũng bắt đầu xin việc đi làm lại. Lúc đó em không nghĩ gì nhiều, có lúc nghĩ vẫn sẽ lấy nhau. Sau khi đi làm T mới nói thật cho e biết là bị HIV bởi vì e vẫn bảo T cố giữ SK, bọn mình vẫn cưới nhau. Không thể tin được anh / chị ơi. E lại bị rơi vào tình trạng biết quá muộn, e thấy mình bị lừa nhưng e lại ko thể phù phàng. E lo T sẽ chết nhanh hơn hơn là lo e bị nhiễm bệnh. E đau vì thấy người mình yêu ko giữ cho mình hơn là nguy cơ e bị bệnh. T bảo cũng đã tư vấn bs rồi, e sẽ ko sao. E đi xét nghiệm kết quả âm tính rồi. 2 tháng tiếp theo bọn e nói chuyện rất nặng nề, không nói thiếu, nói thì e bực bội. E vẫn yêu T. E cũng biết T yêu em nhiều. Trong mắt mọi người T cũng rất được. Lúc đầu biết 2 đứa yêu nhau, nhà em không thích lắm vì dù sao e cũng học ĐH, làm ngoài HN rất khó xin về quê. T là lái máy, đi toàn vùng xâu, vùng xa. Những điều này cũng làm e hơi khó nghĩ rồi và xác định phải vượt qua được, mẹ e cũng đồng ý, mẹ không thích con lấy chồng xa.
Nhưng bây giờ lại thêm vấn đề HIV của T nữa. Thật sự nhiều lúc e thấy như mình mắc nợ tình cảm từ kiếp trước. E không muốn bố mẹ lo lắng nữa ( em 24t, T 26t) Nếu tốt ra thì sắp tới cưới là đẹp. Các phụ huynh cũng mong vậy. E cũng muốn giải quyết vấn đề này trong đầu năm tới. Dù cưới hay không. E đã đi tư vấn về HIV được biết vẫn có thể sinh con khỏe mạnh, T có thể dùng ARV, sống thật lành mạnh. Vấn đề e không muốn nhất là 10 cùng lắm là 15 năm sau T sẽ ko còn, Khi đó e sẽ thế nào? Dẫu biết không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng cứ nghĩ đến tương lai e lại nản. Lạ thay khi e chỉ lo nếu lấy nhau, quen với sự có mặt của chồng 10 năm nữa em sẽ cô đơn 1 mình chứ không lo lắm vì e sẽ sống 1 người HIV? CÓ phải em ko thực tế? Bây giờ cũng chưa tìm được cách ở gần nhau, cả năm gặp nhau vài lần lại không sống đến già với nhau được. Buồn quá!. T vừa là người yêu vừa là tri kỷ của em. Mọi chuyện đều nói với nhau được, e chỉ thấy ấm áp khi ôm, chỉ muốn dựa vào T... E cũng không muốn quen người khác dù điều kiện của em rất dễ với việc đó. Ai cũng biết như vậy, e cũng được mọi người yêu quí. T cũng bảo khi nào em có người khác thì sẽ chúc mừng. T sẽ luôn yêu em. Càng nghĩ em càng khủng hoảng quá, không thể để ai biết T bị vậy, sẽ bị kỳ thị lắm.
E cũng không dám tâm sự với ai. E hay nghe chương trình CSTY và nghĩ chỉ có thể tâm sự với các anh chị, mong anh chị cho e lời khuyên tốt nhất cho e lúc này. Bây giờ T đang sống rất lành mạnh, ko dùng thuốc. Bảo chỉ dùng nếu lấy vợ - lấy em. Nguyên nhân bị HIV thì có thể là từ cô gái kia hoặc trong quá trình sống chung ở công trường. E cũng hỏi nhưng ko truy xét. Một phần em tin T. Ngoài bị HIV - mình em biết - thì T được mọi người yêu quí, tin tưởng. E đã cố gắng viết ngắn gọn nhất mong chương trình tư vấn cho em ạ. Cho em hỏi thêm là ở Hà Nội có tổ chức về HIV nào cần tình nguyện viên, nhân viên không ạ? E cũng xét đến khả năng nếu có thể thì động viên T ra HN tham gia các tổ chức đó hơn là suốt ngày ở rừng. Hoặc em cũng có thể tham gia. E không kỳ thị HIV, em chỉ mong không có nhiều người bị như em. Em xin chân thành cảm ơn! CHúc các anh chị công tác tốt. Chúc chương trình ngày càng hay, đáp ứng được nhu cầu bạn nghe đài.
Quote
Chào em
Rất chia sẻ với em về những việc đã qua, vì em đã tư vấn với bác sỹ nhiều về HIV rồi nên chúng tôi chỉ trao đổi với em có nên kết hôn với người bị HIV không mà thôi. Em và người yêu đã trải qua rất nhiều khó khăn thử thách để đến với nhau ngày hôm nay. Nếu đây chính là tình yêu thực sự thì em hãy gạt bỏ những mặc cảm để đến với nhau vì dù bị HIV thì những người đó cũng vẫn mong muốn được hưởng hạnh phúc. Điều quan trọng nhất hai em cần có chế độ chăm sóc theo dõi sức khỏe thường xuyên để không ảnh hưởng nhiều đến tương lai. Chúc hai em hạnh phúc và mong chờ tin vui thừ hai em
Câu hỏi 2: Quang quý có sơ sát tinh không?
Câu hỏi 3:Quang quý có giải được nghiện hút không?
Sửa bởi NhuThangThai: 22/06/2013 - 19:47
#191
Gửi vào 22/06/2013 - 20:04
#192
Gửi vào 22/06/2013 - 20:24
Quote
Có anh nghiện tốt bụng, ăn nói nhẹ nhàng tình cảm, tính tình thủy chung, mãi mãi nhớ đến bác, giờ đến nhà bác chơi, bác tiếp không? Iem là iem chạy, không thèm biết VDTTL chém rằng QQ giải được sát tinh hay không.
Sửa bởi NhuThangThai: 22/06/2013 - 20:25
#193
Gửi vào 22/06/2013 - 20:54
#194
Gửi vào 22/06/2013 - 21:02
Thanked by 2 Members:
|
|
#195
Gửi vào 22/06/2013 - 21:06
Quote
Vậy thì từ đây, chắc mọi người đã tự có thể thấy được quy luật chế giải của QQ, tùy vào ngộ tính của từng người. Ông nào nói QQ không sợ sát tinh, ấy là ông ấy chưa gặp nghiện.
Ở đây, là cụ VDTTL chưa chơi với nghiện bao giờ, nên cụ mới viết thế.
Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên.
Nhưng chỉ có con người mới học được Đạo và chinh phục được tự nhiên.
Sửa bởi NhuThangThai: 22/06/2013 - 21:16
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Miêu tả cảnh giới thiền của các cõi trời |
Khoa Học Huyền Bí | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Thiên Đạo Mộng Huyễn![]() |
Linh Tinh | T0ny99 |
|
![]()
|
|
![]() Mệnh Thiên Đồng |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Mệnh Thiên Tướng |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Mệnh Thiên Cơ |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Trích Thiên Tủy![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Hoangtuvi |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












