Ân quang và Thiên quý
hamara
22/06/2013
Vậy Quang quí có giải được tuần triệt không? mong mọi người cho ý kiến.
ThaiThangNhu
22/06/2013
Trích dẫn
Vậy Quang quí có giải được tuần triệt không? mong mọi người cho ý kiến.
hamara
22/06/2013
dạ, em mới học tử vi nên không biết nhiều. mong các bác giải thích hộ.
Tấu Thư
23/06/2013
NhuThangThai, on 22/06/2013 - 21:06, said:
Chính xác vậy. Tôi là sợ nhất mấy anh nghiện nó hướng đến tôi, cứ vài ngày lại đến nhà tôi một lần, than nghèo kể khổ (xương khúc) ôn lại tình nghĩa năm nào (Quang Quý), thà cứ bỏ rơi nhau đi còn vui vẻ.
Vậy thì từ đây, chắc mọi người đã tự có thể thấy được quy luật chế giải của QQ, tùy vào ngộ tính của từng người. Ông nào nói QQ không sợ sát tinh, ấy là ông ấy chưa gặp nghiện.
Ở đây, là cụ VDTTL chưa chơi với nghiện bao giờ, nên cụ mới viết thế.
Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên.
Nhưng chỉ có con người mới học được Đạo và chinh phục được tự nhiên.
Vậy thì từ đây, chắc mọi người đã tự có thể thấy được quy luật chế giải của QQ, tùy vào ngộ tính của từng người. Ông nào nói QQ không sợ sát tinh, ấy là ông ấy chưa gặp nghiện.
Ở đây, là cụ VDTTL chưa chơi với nghiện bao giờ, nên cụ mới viết thế.
Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên.
Nhưng chỉ có con người mới học được Đạo và chinh phục được tự nhiên.
Cụ Thái Thứ Lang viết cuốn sách cô đọng, súc tích và tổng quan nhưng phải đầy đủ. Thế nên phải chọn lọc và không nói ra về những trường hợp riêng của Quang Quý mà thôi. Tôi vẫn cho là cụ có chơi với nghiện rồi
ThaiThangNhu
23/06/2013
Trích dẫn
dạ, em mới học tử vi nên không biết nhiều. mong các bác giải thích hộ.
Về PPL, nếu mà tôi gặp tình huống có sao QQ gặp với TT, việc đầu tiên tôi làm khi chưa biết gì về nó, đó là nghiên cứu xem TT là cái gì, cơ sở toán học của nó ra sao, hệ quả là cách tác động của nó lên tinh đẩu thế nào, QQ là cái gì, tại sao QQ lại có các tính chất thường thấy như thế, các tính chất sách vở viết về QQ có đúng hay không, hay là viết sai, đúng thì đã đủ chưa, và phải bổ sung cái gì. Hiểu cái lõi ròi, thì thấy thật ra cách tác động của TT rất đơn giản, nhưng các sách vở viết toàn viết linh tinh là chính. Sau đó mới đi tới câu hỏi TT tác động với quang quý ra sao, vì tôi sẽ không bao giờ đi nghiên cứu tương tác 2 đối tượng khi mà chưa hiểu chúng nó là cái gì.
Sửa bởi NhuThangThai: 23/06/2013 - 06:16
Tấu Thư
23/06/2013
Chà. Nghe đến cơ sở toán học tôi thấy thú vị và nhớ đến một người. Bạn có thể nói về cơ sở toán học của QQ hay TT ko?
Sửa bởi Tấu Thư: 23/06/2013 - 08:22
Sửa bởi Tấu Thư: 23/06/2013 - 08:22
KimCa
23/06/2013
SongHiLaiLam
23/06/2013
NhuThangThai, on 23/06/2013 - 06:14, said:
Về PPL, nếu mà tôi gặp tình huống có sao QQ gặp với TT, việc đầu tiên tôi làm khi chưa biết gì về nó, đó là nghiên cứu xem TT là cái gì, cơ sở toán học của nó ra sao, hệ quả là cách tác động của nó lên tinh đẩu thế nào,
Giáo sư hóa học: tôi sẽ nghiên cứu nó là gì, cơ sở hình thành liên kết hóa học ra sao, phản ứng có kết tủa không, quá trình phân hủy ra thế nào v.v...
Giáo sư vật lý: tôi sẽ nghiên cứu nó là gì, cơ sở vật lý ra sao, bản chất hạt hay sóng v.v....
Nhà thơ: tôi sẽ nghiên cứu xem nó thuộc thể nào, song thất lục bát hay thất ngôn bát cú, các sao này có vần với nhau hay không, bằng trắc thế nào v.v...
Võ sinh : tôi sẽ nghiên cứu sức công phá của nó ra sao, khi chúng tập trung lại thì khí và lực sẽ phát huy ra sao, tác động vào huyệt nào v.v...
Thầy bói mù: dạ các anh chị để tôi xem bói kiếm cơm. Tôi dù chẳng biết toán lý hóa sinh hay đấm đá gì song tôi bói rằng: quý vị đang ghen ghét với ông Thiên Sứ, nay tập hợp lại đây chém gió góp thành bão, tôi bói vậy có đúng ko !?
Công nhân vệ sinh: thôi giải tán, ra chỗ khác để tôi làm việc, cứ đứng trên bãi rác chém gió mãi không thấy thối à ?
Cellist
25/06/2013
VuThanh
25/06/2013
ThaiToaSongHi, on 23/06/2013 - 15:18, said:
Thầy bói mù: dạ các anh chị để tôi xem bói kiếm cơm. Tôi dù chẳng biết toán lý hóa sinh hay đấm đá gì song tôi bói rằng: quý vị đang ghen ghét với ông Thiên Sứ, nay tập hợp lại đây chém gió góp thành bão, tôi bói vậy có đúng ko !?
Ông thầy bói mù chẳng cần gì lý luận nọ, lý luận kia. Ổng chỉ theo sách vở, kiến thức người xưa để lại (đôi khi là truyền khẩu chứ không được trực tiếp đọc) mà vẫn xem được cho người, mà xem đúng đấy chứ. Lý luận nhiều mà xem chẳng ra hồn thì chỉ là lý luận suông.
ThaiThangNhu
25/06/2013
VuThanh, on 25/06/2013 - 07:42, said:
Ông thầy bói mù chẳng cần gì lý luận nọ, lý luận kia. Ổng chỉ theo sách vở, kiến thức người xưa để lại (đôi khi là truyền khẩu chứ không được trực tiếp đọc) mà vẫn xem được cho người, mà xem đúng đấy chứ. Lý luận nhiều mà xem chẳng ra hồn thì chỉ là lý luận suông.
Bác sĩ chữa bệnh cũng y như thầy bói chữa số phận.
Chính vì thế, phải dùng thiên hạ làm thuốc thử, để thử nghiệm, dùng tính mạng vợ con gia đình người khác để làm cừu Dolly. Thuốc này tôi không biết đã hết hạn chưa, mất nhãn, mà quên xừ nó là Peniciline hay là Paracetamol. Có người mới dạy bí quyết "đau đâu tiêm đấy, vậy đau mắt tiêm thẳng vào con ngươi". May quá, có người tới, tiêm thử.
Tất nhiên, ví dụ như bác Vuthanh có thể rất nhiệt tình trong chuyện đưa vợ con, bố mẹ để người khác thử thuốc, cái đó là tuỳ người. Còn địa vị tôi, đứa lang băm nào làm bác sĩ, không học hành tới nơi tới chốn mà đi khám chữa bệnh tiêm cho con tôi, mang con tôi ra thử thuốc chơi, tôi kiện cả bệnh viện.
Thử đúng không sao, thử sai (khoảng 50%) trường hợp là con cái người ta tan cửa nát nhà. Cho nên cuối cùng mới có cái câu "nhất bần nhị yểu tam vô tự" là vì thế.
Tuy nhiên, ông thầy bói mù thì không có gì để mất, nên ổng chả sợ. Đã mù 2 mắt, không con không cái, thế thì sợ gì, mù thêm lần nữa chắc?
Mà đoán đúng số chỉ là bước 1, đoán được mà không chữa được thì đoán làm gì? Mà muốn chữa được thì phải hiểu sâu mới có thể chữa. Đã thấy bác sĩ nào không hiểu gì về bệnh mà chữa được không?
Mà khổ, đoán có đúng đâu, toàn thấy các cao nhân chỉ đoán đúng chuyện tương lai 30 năm sau, chuyện tính cách chung chung vô thưởng vô phạt, nhưng cứ hỏi hạn quá khứ chính xác sắc nét thì thầy than nhức răng, thầy đau bụng... tóm lại là chạy sạch.
Sửa bởi NhuThangThai: 25/06/2013 - 08:08
tripheo
25/06/2013
Không phủ định QQ có những lúc rất tai hại, phân biệt sự khác nhau thì có lẽ bám vào 1 âm 1 dương, Quang đi thuận nên Dương, Quý đi nghịch nên Âm. Âm Dương tụ lại thì mạnh, tán ra thì vô lực.
Nhưng bác bỏ"Nghiện thì tránh xa". Con người hơn con vật ở chỗ có cái Tình . Phát triển nhiều, học nhiều, kiến thức lắm mà lại tiến hóa lùi thế à!
Nhưng bác bỏ"Nghiện thì tránh xa". Con người hơn con vật ở chỗ có cái Tình . Phát triển nhiều, học nhiều, kiến thức lắm mà lại tiến hóa lùi thế à!
ThaiThangNhu
26/06/2013
Bạn thích giao lưu, kết bạn với đám nghiện hút, HIV, Lê Văn Luyện thì tùy bạn, đó là nhân quyền. Chúc cho các bạn ấy đến ghé thăm bạn nhiều.
Sửa bởi NhuThangThai: 26/06/2013 - 02:19
Sửa bởi NhuThangThai: 26/06/2013 - 02:19
thanhtam
27/06/2013
THAY BOI MU ,NOI THEO KINH NGHIEM ,NEN CO KHI DUNG KHI SAI ,CHANG BIET THE NAO MA LAN
Đề nghị hội viên viết tiếng Việt có đầy đủ dấu.
Sửa bởi TieuKhe: 27/06/2013 - 07:10
Đề nghị hội viên viết tiếng Việt có đầy đủ dấu.
Sửa bởi TieuKhe: 27/06/2013 - 07:10