

Phát triển môn Tử Vi đẩu số
#16
Gửi vào 27/01/2013 - 23:37
Tạm thời chúng ta sẽ gác qua một bên việc giải thích cho những người vốn đã không ưa về môn học này, vì nó thuộc phạm trù định kiến, tư duy, một khi họ đã không tin thì càng giải thích họ lại càng thông tin, cho nên cứ kệ thôi, đến lúc họ gặp phải họ tự sẽ có cái nhìn khác, cũng không muộn. Giờ bài toán là, có rất nhiều người có nhu cầu ứng dụng Tử Vi cho cuộc sống một cách thật sự, vậy ta có thể khoanh vùng Tử Vi có thể "giải quyết tốt" cho bài toán nào, còn thiếu gì, cần phát triển những gì ?
Đường là do ta đi, cứ đi là sẽ tới. Sẽ rất tốt nếu có ít người đi, vì đỡ phải cạnh tranh nhiều.
Thanked by 3 Members:
|
|
#17
Gửi vào 27/01/2013 - 23:43
Thông báo với mọi người một thông tin: Trung tâm ứng dụng tiềm năng con người vừa được Nhà nước mở Hội nghị công bố: Công nhận là một bộ môn khoa học cấp Nhà nước.
Thanked by 2 Members:
|
|
#18
Gửi vào 27/01/2013 - 23:58
Một vài ví dụ góp ý để tham khảo về khoản ứng dụng:
- Định hướng nghề nghiệp. Nhấn mạnh chữ ĐỊNH HƯỚNG, vì quyết định tùy thuộc ở đương số. Tất nhiên muốn định hướng thì người xem số phải chứng minh tính chính xác của mình thông qua việc nhìn lá số đọc được khả năng và tính cách của đương số, đọc được năng khiếu của đương số.
- Cải hóa nhân tâm. Ví dụ ta nhìn lá số một người và bảo rằng anh nóng tính, anh ích kỷ... vì thế anh gặp nạn này nạn này ở năm này năm nọ. Vậy anh phải sửa tính đó đi... Vậy là ta đã tạo phúc cho thiên hạ.
- Xem hạn và tư vấn hướng đi cho đương số, đương nhiên quyết định là tùy ở đương số. Ví dụ đại hạn này, năm này anh có cơ hội, may mắn, dễ thành công... Năm kia xấu cần hạn chế, cố gắng bình tĩnh vượt qua... Vậy là ta đã cho người ta thêm niềm tin để có cơ hội cao hơn thành công/thành đạt trong cuộc sống. Hoặc xem hạn hôn nhân cũng được, nhiều bạn có nhu cầu này lắm, nhất là mấy bạn lớn tuổi rồi mà chưa có gia đình (thường có Cô Quả ở Mệnh), vậy đọc số để tư vấn hạn có tín hiệu tình duyên + tư vấn hướng đi, cải đổi tính tình để dễ đạt mục tiêu...
Nói tóm lại, ứng dụng thì nhiều, nhưng làm được hay ko thì còn tùy TÂM và TẦM của người xem số. Để tạo thành hệ thống đại trà thì khó (có thể nói cực khó), nhưng thiết nghĩ để cùng nhau tổ chức thảo luận, hệ thống và ứng dụng trong một nhóm vừa đủ thì có khả năng hiệu quả.
Thanked by 2 Members:
|
|
#19
Gửi vào 28/01/2013 - 08:44
Làm soft thì có thể gặp bác Trọng Cơ, nhưng xin lỗi bác, cách làm của bác không hiệu quả, đó là phản ánh thực tình. Có nhiều cách để làm tốt hơn rất nhiều, mà không bị giới hạn tri thức của 1 vài người, nhưng cái này tôi sẽ không đi chi tiết.
#20
Gửi vào 28/01/2013 - 11:40
Mê tín là gì, đó là sự tin tưởng mù quáng vào 1 thứ mà chưa ai chứng minh được. Vì thế muốn TỬ VI không mê tín thì chúng ta nên để làm sao người khác không tin tưởng tuyệt đối vào nó. Đây cũng chính là tinh thần của ông VƯƠNG ĐÌNH CHI đó ạ, ông xem TỬ VI là XU HƯỚNG (có thể xảy ra) chứ không phải là TÚC MỆNH LUẬN (chắc chắn xảy ra). Trước giờ em thấy có nhiều người phát triển kỹ thuật luận đoán hòng đoán chính xác ngày giờ tháng năm, muốn cho người khác tin theo mình rồi mới dẫn dắt người ta xu cát tỵ hung. Nhưng em thấy như vậy thì khó mà gỡ mác mê tín cho TỬ VI được.
Em nghĩ cách tốt nhất là nên học theo cách góp ý của PHƯƠNG TÂY: "tôi khuyên anh, anh nghe và làm theo hay không là quyền của anh. Nếu anh không làm theo tôi mà thất bại tôi sẽ đứng bên cạnh kéo anh dậy, còn nếu anh thành công tôi sẽ xem lại lời khuyên của tôi nó sai chỗ nào để không phạm sai lầm với người khác".
Còn về phần mềm ứng dụng, theo em nếu muốn viết được trước tiên cần phải có 1 kỹ thuật xem chính xác trước ạ, vì em dân lập trình nên em biết khi muốn viết 1 ứng dụng nào đó thì cần có 1 thuật toán, 1 dàn ý rồi người lập trình mới dựa theo dàn ý đó để viết ra phần mềm. Vì thế nếu muốn có 1 phần mềm xem TỬ VI chính xác thì trước hết cần có 1 người xem TỬ VI chính xác trước ạ. Sau đó người này sẽ hệ thống thành 1 phương pháp IF ... THEN ... và người lập trình sẽ hệ thống hóa phương pháp ấy thành phần mềm.
Em ví dụ đơn giản thế này:
Mệnh THIÊN PHỦ khi gặp đại hao đồng cung => THIÊN PHỦ 1: TÍNH CHẤT A, B, C ...
Quan THIÊN TƯỚNG khi gặp kình đồng cung = > THIÊN TƯỚNG 1: TÍNH CHẤT D, E, F ...
=> cung mệnh chịu ảnh hưởng của THIÊN TƯỚNG theo tính chất PHÙNG PHỦ KHÁN TƯỚNG sẽ hợp thành: MỆNH 1: CÓ TÍNH CHẤT, AD, BE, CF ...
À, em bổ sung thêm: ví dụ A: màu tím, D màu vàng: nhưng mà AD lại thành màu khác (nâu chẳng hạn), chứ không phải A:tím, D vàng thì AD thành tím vàng ...
V.V...
Sửa bởi boluclag: 28/01/2013 - 11:55
Thanked by 4 Members:
|
|
#21
Gửi vào 28/01/2013 - 12:13
Cứ bàn ba lăng nhăng với nhau rồi từ từ vỡ ra ha
#22
Gửi vào 28/01/2013 - 12:13
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc - Nam cũng khác
Từ Đinh, Lê, Lý, Trần xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
Song hào kiệt đời nào cũng có"
Từ nhỏ ông già hay hát Bình Ngô đại cáo ... Sau này thuộc lòng lúc nào không biết. Tự dưng đọc topic của anh AnKhoa, nhớ lại gõ ra.
Bây giờ nhìn ra, thấy mình cũng hèn mạt. Đi làm thì bợ trên nạt dưới, nơm nớp lo sợ. Rồi thấy ai làm gì cũng dè môi khinh bỉ.
Nhớ ông Lỗ Tấn, nhớ hai từ "Bệnh phu" mà ông ấy dùng.
Ngớ ngẩn, hài hước, nực cười....
Lên mạng, động nhau 1 tí là vung cái tự ái lên, động 1 tí là mỉa mai châm chọc.
Ngớ ngẩn, hài hước, nực cười.
Về đâu hỡi những Thần Chê?
Sửa bởi Minh An: 28/01/2013 - 12:20
Thanked by 3 Members:
|
|
#23
Gửi vào 28/01/2013 - 12:34
Phải hô "Về đâu, về đâu hỡi những Thần Chê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió" thì nó mới da diết nó mới nồng nàn.
Thanked by 7 Members:
|
|
#24
Gửi vào 28/01/2013 - 13:26
Sửa bởi badboy: 28/01/2013 - 13:27
Thanked by 3 Members:
|
|
#25
Gửi vào 28/01/2013 - 13:33
Minh An, on 28/01/2013 - 12:13, said:
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc - Nam cũng khác
Từ Đinh, Lê, Lý, Trần xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
Song hào kiệt đời nào cũng có"
Từ nhỏ ông già hay hát Bình Ngô đại cáo ... Sau này thuộc lòng lúc nào không biết. Tự dưng đọc topic của anh AnKhoa, nhớ lại gõ ra.
Bây giờ nhìn ra, thấy mình cũng hèn mạt. Đi làm thì bợ trên nạt dưới, nơm nớp lo sợ. Rồi thấy ai làm gì cũng dè môi khinh bỉ.
Nhớ ông Lỗ Tấn, nhớ hai từ "Bệnh phu" mà ông ấy dùng.
Ngớ ngẩn, hài hước, nực cười....
Lên mạng, động nhau 1 tí là vung cái tự ái lên, động 1 tí là mỉa mai châm chọc.
Ngớ ngẩn, hài hước, nực cười.
Về đâu hỡi những Thần Chê?
Việc huyền học cốt ở nhân tâm
Mê lý số chớ đọc man thư
Tử vi Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng hùng, xưng bá đã lâu
Lý số trường phái đã chia
Quy lệ an sao cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền huyền học
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy trường phái mỗi nước khác nhau
Song thần thánh thời nào cũng có.
.....
( Trích Đại Cáo bình lý số của badboy http://tuvilyso.org/...post__p__276116)
Thanked by 2 Members:
|
|
#26
Gửi vào 28/01/2013 - 13:38
Thanked by 2 Members:
|
|
#27
Gửi vào 28/01/2013 - 13:46
AnKhoa, on 28/01/2013 - 13:38, said:
Anh tưởng ở đây bàn những cái chung chung chung, còn bàn cái riêng riêng riêng mới phải mở topic khác chứ. Mà thôi không làm phiền chú nữa, chú cứ tiếp tục tự tưởng tượng mình là các hình ảnh như Bố Già hay thiên tài ngồi ôm màn hình TV hay blah blah cùng những giấc mơ thật yomost.
Thanked by 2 Members:
|
|
#28
Gửi vào 28/01/2013 - 13:47
"Đích đến
Đó là một buổi sáng sương mù phủ kín, ngày 4-7-1952 khi Florence Chadwick bước xuống nước bơi vượt eo biển từ đảo Catalina đến bờ biển California.
Bơi đường trường không phải là một điều mới lạ đối với Florence, bởi cô từng vượt biển Manche (giữa nước Anh và Pháp) ở cả hai chiều.
Buổi sáng hôm đó nước lạnh cóng, còn sương mù thì dày đến nỗi cô khó có thể nhìn thấy chiếc thuyền trong đoàn. Sau khi đã bơi hơn 15 tiếng đồng hồ, cô yêu cầu mọi người kéo cô lên thuyền. Huấn luyện viên của Florence ráng hết sức để động viên cô bởi họ đã rất gần bờ, nhưng cô chỉ nhìn thấy sương mù và sương mù. Vì thế cô bỏ cuộc... khi cách đích không tới nửa dặm.
Sau đó cô tâm sự: "Không phải tôi biện hộ cho mình, nhưng nếu tôi nhìn thấy bờ, tôi đã có thể bơi đến đích". Không phải cái lạnh hay sự sợ hãi, hay sự kiệt sức đã khiến cho Florence Chadwick thất bại, mà chính là sương mù.
Hai tháng sau cũng chính tại eo biển đó, cũng là khoảng cách đó, Florence Chadwick đã lập một kỷ lục mới, bởi vì giờ đây cô có thể nhìn thấy đất liền.
Nhiều lúc chúng ta cũng thất bại, không phải vì chúng ta sợ hay bởi áp lực của những người xung quanh hay tại bất cứ điều gì, mà chỉ vì chúng ta không nhìn thấy đích của mình."
Thanked by 2 Members:
|
|
#29
Gửi vào 28/01/2013 - 13:47
Thanked by 2 Members:
|
|
#30
Gửi vào 28/01/2013 - 13:50
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Triẻn lãm về Điện biên phủ bị ngưng |
Vài Dòng Tản Mạn... | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() 7 loại vitamin & chất dinh dưỡng tốt nhất cần thiết cho sự phát triển của tóc |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() SỰ DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO Ở VÙNG ĐẤT NAM BỘ TRONG BỐI CẢNH QUAN HỆ GIỮA PHÙ NAM VỚI ẤN ĐỘ VÀ TRUNG HOA |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Triễn Lãm Tại Thư Viện Anh Quốc |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() SingularityNET: Bước Phát Triển Kế Tiếp của Trí Tuệ Nhân Tạo AI |
Linh Tinh | Vô Danh Thiên Địa |
|
![]() |
|
![]() DỊCH HỌC - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | BanChatDichHoc |
|
![]() |
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












