can.spacy, on 26/01/2013 - 19:44, said:
em thật không hiểu anh biết những gì về Tử vi, nếu anh biết nhưng không muốn nói ra thì cũng đừng nói ra từ nào là như muốn chửi hay tát cho người khác một cái.
Anh có Cự Môn nên em cũng hiểu được phần nào, thôi tùy anh nghỉ thế nào thì nghỉ.
rao khắp nơi biết này biết nọ, nhưng lại không nói ra là biết gì, có khác nào bảo tao có 1 triệu USD nhưng tao giấu nó đi rồi. rồi cuối cùng có mỗi nấy nói đi nói lại. "không hiểu thì kệ nó". Cho nên nhiều người không ưa anh là phải.
Thì cuộc đời là vậy.
Nếu khi nào gặp
THỜI người học tử vi trên này được nhà nước trả lương 1 năm 200000$, thượng khách lương 1 năm 1tr đô, thì chả cần các chú nói, anh chắc chắn nhảy vào ngay lập tức. Thậm chí một ngày luyện xem hạn quá khứ 30 lá cũng được, anh sẵn sàng chấp hết.
Còn nếu như vào
THỜI nhà nước coi tử vi là trò mê tín dị đoan, đồng cốt, có biết cũng chẳng làm cho cuộc đời sung sướng hơn, có bỏ công bỏ việc bỏ bằng ĐH để thành cao thủ như Minh An thì cũng chẳng để làm cái gì ngoài việc mở quán trà hoặc ra thủ lệ bói dạo, thì chúng ta cứ nhận thua thôi. Ứng dụng kiểu gì, xét cho cùng là để cho cuộc sống chúng ta trở nên hạnh phúc hơn, tươi đẹp hơn mà thôi.
Kể cả học tử vi 3 đời như Lethanhnhi thì cũng phải than "số thầy thì để cho ruồi nó bâu", thế thì các chú cứ giành nhau là sao?
Anh sẵn sàng nhận mình= con số 0 về tử vi, thậm chí không biết Đào Hoa và Địa KIếp khác nhau thế nào, nếu các chú cần.
Sửa bởi NhuThangThai: 26/01/2013 - 20:27