←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tử Vi gia - Những kĩ sư nông nghiệp chân k...

Locked

21 22 23 24 25 |»|

AlexPhong's Photo AlexPhong 25/01/2013

Nói chung nữa, cái gì mình chưa trải qua thì đừng có chém gió. Thông tin không phải dành cho mọi người. "người ngoài cuộc" thì biết gì chuyện quốc gia đại sự mà bàn đến nhà máy nguyên tử. Đi nghe mấy cái thằng khác, mấy thằng khác cũng nghe hơi nồi chõ thậm chí nó phét ra, cuối cùng mình thành cái thằng mõ tuyên truyền nhảm cho nó.
Trích dẫn

quangdct's Photo quangdct 25/01/2013

Niềm tin là gì?
Cho Ng có niềm tin leo lên nhà 10 tầng nhảy xuống xem chết ko?

Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 25/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quangdct, on 25/01/2013 - 19:51, said:

Niềm tin là gì?
Cho Ng có niềm tin leo lên nhà 10 tầng nhảy xuống xem chết ko?

Đừng nói lấy được. Niềm tin bằng hạt cải là có thể dời núi. Tôi tin rằng có niềm tin là có tất cả, kể cả tay trắng thì tài vật cũng tự tìm tới. Nhảy lầu đã là gì, đi vào núi đao biển lửa cũng không xi nhê. Ví dụ nhảy lầu là chúng ta lấy thường lý mà suy, thực tế chưa biết thế nào. Tưởng chết nhưng chắc gì chết. Khó hiểu vậy thì cuộc đời thực mới vui.

Cho nên nhiều tay cứ chém nếu 12000 người đến xem tử vi một lúc thì sao ? Họ hỏi vậy vì trong đầu đã tự mặc định là chắc chắn khác nhau. Nhưng chắc gì đã khác nhau.
Sửa bởi AlexPhong: 25/01/2013 - 20:06
Trích dẫn

quangdct's Photo quangdct 25/01/2013

@ AlexPhong. Bạn muốn nhảy lầu chăng? Còn tất nhiên ko ai đánh giá thấp niềm tin cả, coi nó là quyết định (ví như có niềm tin là có tất cả) thì khác chi nhảy lầu mà ko có bảo hộ.
Trích dẫn

hybrid's Photo hybrid 25/01/2013

Oh.Tôi hùa lúc nào?Tôi chỉ quan tâm đến Gấu thôi.One vs One.Nhân quả cả đấy.Anh HoaiPhong có thấy tôi chửi ai nữa ko?Những cái tôi nói có bằng chứng rõ ràng.

Nhân tiện,anh vướng vào chuyện này làm gì?

Kính.
Trích dẫn

quangdct's Photo quangdct 25/01/2013

Riêng việc làm của Minh An tôi tin thành công vì:
- Còn trẻ, có Tâm, có khát vọng và có năng khiếu Tử vi. Bán trà là chính, coi số Tử vi chỉ là tư vấn.
- Kinh tế vững ít nhất trong 5 năm tới.
- Khủng hoảng và nhiều xáo trộn ko lý giải tức thời đc nên nhiều ng vẫn phải nhờ đến cứu cánh của Tâm linh và Dự báo
- Thời vận đang ở quẻ Đoài nên hết sức thuận lợi.
Trích dẫn

KingPlace's Photo KingPlace 25/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 25/01/2013 - 17:49, said:

@ lycuaso

Tôi tin tưởng người dù bệnh nan y như ung thư vẫn có thể chữa khỏi được, biết đâu tương lai có thể phát minh được loại thuốc chữa ung thư cái một. Tôi tin tưởng tập yoga có thể kéo dài tuổi xuân. Tôi tin con người ta vẫn có thể vượt qua những giới hạn của mình, lập kỷ lục thế giới mới...nhảy xa 4m là cái gì, 10m cũng có thể ấy chứ....

Tuy nhiên, bạn giải thích xem, vì sao trên thế giới có nhiều doanh nghiệp phá sản vậy? Họ thiếu điều gì?

Tôi tham gia một chút.
Theo cá nhân tôi thì cả hai đều có ý đúng cả, làm bất cứ cái gì không hẳn chỉ là kinh doanh nếu thiếu đam mê, thiếu khát khao làm được một cái gì đó thì dù có năng lực thì cũng khó có thể thành công lớn, nhưng nếu chỉ có đam mê mà không có năng lực, giống như rất yêu bác Hồ nhưng không hiểu định hướng của bác nên ví lúc nào cũng lép kẹp, không có năng lực nhưng lại đam mê giống như chúng ta đang thổi phồng khích lệ một thằng ngu thì sự phá hoại ghê gớm lắm, tôi có đọc hay nghe ở đâu đó câu " một thằng ngu mà khích lệ nó, nó sẽ nhân lên bằng 5 thằng ngu, lúc đó sức phá cực kỳ ghê gớm". Nên nhất thiết cần phải có năng lực làm nền tảng cho đam mê, nếu muốn kinh doanh bình thường đủ sống, đủ tồn tại, đủ có tiền thì chỉ cần có khả năng, nhưng muốn làm lên một cái gì đó lớn lao ngay tại Việt Nam này thôi, không cần phải thế giới cho cao xa như Đặng Lê nguyên Vũ, Nguyễn Tử Quảng, Truơng Gia Bình ... ở họ đều phải có cả hai Đam mê và năng lực, Đam mê tạo ra khát vọng, khát vọng và năng lực tạo nên thành công, chứ không thể thiếu một trong hai. Những ngừoi thành công trong kinh doanh đa phần họ đều hiểu cơ bản về lý thuyết nhưng ngoài lý thuyết thì họ không thể thiếu thực tế, trải nghiệm ... nếu chỉ có lý thuyết thì cũng giống như ông trí thức ngộ chữ, nếu chỉ có thực tế thì tầm cao cũng chỉ lên đến kỹ sư, thợ bậc 7 là cùng... nên không thể thiếu một trong hai nếu muốn lớn hơn nữa. Cứ nói rằng người làm kinh doanh thành công bỏ học giữa chừng... nhưng đó là họ không học để lấy tấm bằng, chứ không phải họ không cần học, họ có thể học rất nhiều nguồn, qua sách, qua báo chí, qua cuộc sống thực tế, qua những người họ gặp ... họ có thể học bất kỳ lúc nào và nền tảng kiến thức của họ không hề thua kém ai.

Còn tại sao các DN hay yểu mệnh? các DN dễ đứt nhất là trong các thời điểm, năm thứ nhất, năm thứ 3 và năm thứ 5 và nhiều nhất là vào năm thứ 3, không phải họ không có đam mê mà thất bại, cũng ko phải xác định mục tiêu sai, thị trường sai, hay không có khách hàng, có nhiều DN còn nhiều khách hàng, lợi nhuận tốt là khác nhưng vẫn chết, cái chết này đựoc ví như chết khi còn đang sống, đó chính là thiếu khả năng, kỹ năng quản lý, giám sát, cơ cấu tổ chức lộn xộn cái này chính là cái gây lên những cái chết cho các DN... nên mới hay có câu hỏi tại sao họ cùng bán sản phẩm đó nhưng họ sống mình chết, đơn giản là mình ngu hơn họ, thế thôi.
Cùng là DN sản xuất ô tô, có thể các DN này đều biết làm thế nào để tạo ra sản phẩm tốt, chất lượng, có bao nhiêu linh kiện cho một xe ô tô, nhưng để quản lý làm sao cho chi phí thấp nhất, thuơng hiệu tốt nhất, dịch vụ tốt nhất, kiểm soát rủi ro thất thoát thấp nhật, nhân sự ổn định và cống hiến nhất, lợi nhuận cao nhất thì không phải DN nào cũng làm đựoc, vì thế mới phân ngôi thứ cao thấp khác nhau, vững mạnh khác nhau ...
Sửa bởi Leadership: 25/01/2013 - 20:59
Trích dẫn

Can.Spacy's Photo Can.Spacy 25/01/2013

Topic này nên chuyển qua chuyên mục Buôn chuyện - xả stress.

Để anh chị em nào thích chém gió thì vào đó, tha hồ mà chém gió.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 25/01/2013

Thoải mái đi. Diễn đàn sinh ra là để nói chuyện, có phải là nơi để ngắm nghía cho vui. Nói thì có thể có cái đúng cái sai, chỉ sợ anh không có cái gì để nói, hoặc không biết nói cái gì, hoặc nói câu nào vô nghĩa câu đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Thùy Mị's Photo Thùy Mị 25/01/2013

Mình thích bạn Gấu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gấu ơi cố lên!
Trích dẫn

huygen's Photo huygen 25/01/2013

Các bạn hội viên TVLS thân mến,


Nếu các bạn thích chửi rủa, cãi vã nhau. huygen sẽ lập phòng riêng bí mật, cho những ai muốn tham gia. Cũng giống như phòng học vậy đó.
Những ai muốn tham gia cứ PM với huygen sẽ giải quyết cho tất cả. Đặc biệt cứ đâm chém lẫn nhau thoải mái. Bảo đảm sẽ không BAN nick trong phòng ĐẶC BIỆT này.
Kể từ giây phút này, những ai gây náo loạn các chủ đề trong các khu vực còn lại sẽ BAN NICK và IP vĩnh viễn.
huygen.

Trích dẫn

lycuaso's Photo lycuaso 25/01/2013

Trí chính là năng lực, hiểu hay không tùy người dụng Trí.

Hôm nay ngày Tân Mão, nhưng nhật vận tốt vẫn ăn nhật vận ^^. Nhưng rồi Không kiếp giữ được mấy hơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

KingPlace's Photo KingPlace 25/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lycuaso, on 25/01/2013 - 22:52, said:

Trí chính là năng lực, hiểu hay không tùy người dụng Trí.

Hôm nay ngày Tân Mão, nhưng nhật vận tốt vẫn ăn nhật vận ^^. Nhưng rồi Không kiếp giữ được mấy hơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cuối cùng vẫn là tại số ?......... Haizzz
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 25/01/2013

Sinh hoạt diễn đàn, tranh luận căng thẳng là cần thiết (đỡ buồn ngủ), nhưng chỉ cần bớt dùng ngôn từ "ngoài giới hạn diễn đàn" đi thôi. Nói chung, cũng tập dần cái thói quen đừng để miệng lưỡi thiên hạ kiểm soát đến cảm xúc của bản thân. Mà một vài nhân vật nhỏ lẻ cũng có cái gì đâu mà mấy bạn phải tốn nhiều chữ về họ vậy nhỉ, họ vẫn vậy bao năm qua mà "công lực" không có khá lên chút nào, kể cũng chán

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

lycuaso's Photo lycuaso 25/01/2013

Không phải số đâu, căn cả mấy tháng rồi đấy Leadership ^^
Mà tết sắp đến rồi, không kiếp lại oanh tạc, dù sao mất trong cái được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

21 22 23 24 25 |»|