Tử Vi gia - Những kĩ sư nông nghiệp chân k...
PMK
25/01/2013
AnKhoa, on 25/01/2013 - 17:39, said:
Niềm tin là điều kiện cần, nhưng chưa đủ, năng lực thực thi mới là điều kiện đủ
Nhưng, nhấn mạnh ở đây, điều kiện cần, tức niềm tin mà không có, thì năng lực thực thi giỏi mấy cũng chả có đất dụng võ
PMK chắc chắn mệnh Cự Môn rồi, bắt bẻ câu chữ, tranh luận theo cái kiểu "kiểu gì nói cũng được"
Nhưng, nhấn mạnh ở đây, điều kiện cần, tức niềm tin mà không có, thì năng lực thực thi giỏi mấy cũng chả có đất dụng võ
PMK chắc chắn mệnh Cự Môn rồi, bắt bẻ câu chữ, tranh luận theo cái kiểu "kiểu gì nói cũng được"
Bạn có đồng ý với tôi trước tiên phải suy xét xem mình có năng lực sở trường phù hợp hay không? Nếu sau khi tin vào năng lực của mình (tất nhiên trên cơ sở có năng lực thực sự chứ không phải bệnh siêu nhân Gao) thì mới tin mình có thể thành công được chứ, có phải không?
Chứ nếu bạn không suy xét năng lực của mình thì bạn tin vào cái gì và tin trên cơ sở nào?
Sửa bởi PMK: 25/01/2013 - 17:45
xungdang
25/01/2013
buồn nào rồi cũng qua....chỉ có buồn ngủ là không tha ta ngày nào.
niềm tin nào rồi cũng qua...chỉ còn niềm tin vào t*** là không tha ta ngày nào.
Sửa bởi xungdang: 25/01/2013 - 17:56
niềm tin nào rồi cũng qua...chỉ còn niềm tin vào t*** là không tha ta ngày nào.
Sửa bởi xungdang: 25/01/2013 - 17:56
lycuaso
25/01/2013
PMK, on 25/01/2013 - 17:38, said:
Buồn cười quá, quay lại lĩnh vực kinh doanh giùm đi bạn lycuaso, bị lạc đề quá xa rồi.
Tôi đang nói về Niềm tin, không lạc đề đâu.
Kinh doanh (Sale) là cách thức để nhiều người nhất nhận được 1 giá trị từ bản thân bạn.
Có lẽ bạn chưa đọc các sách dạy về kinh doanh như Cha giàu cha nghèo, người giàu nhất thành Babylon,vv... nên mới hiểu Kinh doanh trong ý nghĩa quá nhỏ hẹp như vậy.
Xét ở mức độ cao nhất thì ngay cả những người như Phật, Chúa Giê Su cũng là những nhà kinh doanh vĩ đại nhất mọi thời đại. Vì hàng tỷ tỷ người đã nhận ( mua) sản phẩm mà họ muốn cho ( bán). Sản phẩm ở đây là các giá trị, có thể là vật chất, cũng có thể là tinh thần.
Bạn có thể cười, nhưng bạn cứ đọc khoảng 10 cuốn sẽ thay đổi cách nhìn hời hợt về Kinh doanh. Sự thật có thể làm người khác bực mình 1 chút.
PMK
25/01/2013
@ lycuaso
Tôi tin tưởng người dù bệnh nan y như ung thư vẫn có thể chữa khỏi được, biết đâu tương lai có thể phát minh được loại thuốc chữa ung thư cái một. Tôi tin tưởng tập yoga có thể kéo dài tuổi xuân. Tôi tin con người ta vẫn có thể vượt qua những giới hạn của mình, lập kỷ lục thế giới mới...nhảy xa 4m là cái gì, 10m cũng có thể ấy chứ....
Tuy nhiên, bạn giải thích xem, vì sao trên thế giới có nhiều doanh nghiệp phá sản vậy? Họ thiếu điều gì?
Sửa bởi PMK: 25/01/2013 - 17:53
Tôi tin tưởng người dù bệnh nan y như ung thư vẫn có thể chữa khỏi được, biết đâu tương lai có thể phát minh được loại thuốc chữa ung thư cái một. Tôi tin tưởng tập yoga có thể kéo dài tuổi xuân. Tôi tin con người ta vẫn có thể vượt qua những giới hạn của mình, lập kỷ lục thế giới mới...nhảy xa 4m là cái gì, 10m cũng có thể ấy chứ....
Tuy nhiên, bạn giải thích xem, vì sao trên thế giới có nhiều doanh nghiệp phá sản vậy? Họ thiếu điều gì?
Sửa bởi PMK: 25/01/2013 - 17:53
lycuaso
25/01/2013
PMK, on 25/01/2013 - 17:40, said:
Ừ hử. Vậy bạn giải thích xem, tại sao các doanh nghiệp trên thế giới bị phá sản nhiều vậy?
Bạn nghe câu này của Strickland bao giờ chưa " Đam mê không bảo vệ được bạn khỏi thất bại, nhưng nó đảm bảo cho bạn rằng không có thất bại nào là thất bại cuối cùng"
Bạn thử thống kê xem có doanh nghiệp nào chưa bao giờ hoặc không bao giờ phá sản không ?
Đấy là tư duy khác biệt giữa 1 người không có niềm tin, đam mê và 1 người có đam mê. Còn kiểu tin mù quáng kiểu thảm họa âm nhạc tôi không chấp nhé bạn.
PMK
25/01/2013
lycuaso, on 25/01/2013 - 17:55, said:
Bạn nghe câu này của Strickland bao giờ chưa " Đam mê không bảo vệ được bạn khỏi thất bại, nhưng nó đảm bảo cho bạn rằng không có thất bại nào là thất bại cuối cùng"
Bạn thử thống kê xem có doanh nghiệp nào chưa bao giờ hoặc không bao giờ phá sản không ?
Đấy là tư duy khác biệt giữa 1 người không có niềm tin, đam mê và 1 người có đam mê. Còn kiểu tin mù quáng kiểu thảm họa âm nhạc tôi không chấp nhé bạn.
Bạn thử thống kê xem có doanh nghiệp nào chưa bao giờ hoặc không bao giờ phá sản không ?
Đấy là tư duy khác biệt giữa 1 người không có niềm tin, đam mê và 1 người có đam mê. Còn kiểu tin mù quáng kiểu thảm họa âm nhạc tôi không chấp nhé bạn.
E hèm. Sao lúc chứng minh niềm tin là vô địch thì bạn đi lan man hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác.
Đến lúc nói về việc dù đam mê vẫn thất bại, bạn lại né lĩnh vực khác thế?
Bạn thật là nhẫn tâm khi nỡ lòng dập tắt niềm tin của những ca sĩ có giọng ca thảm họa (nhưng vẫn có niềm tin siêu nhân Gao rằng mình hát hay), có phải không?
Sửa bởi PMK: 25/01/2013 - 18:00
lycuaso
25/01/2013
Đối với 1 người có niềm tin, 1 doanh nghiệp phá sản không đồng nghĩa với 1 người bị thất bại nhé bạn.
Họ chỉ đang học cách để không mắc sai lầm theo cách thức như vậy. Như Edison nói : Không phải ông thất bại tới 9999 lần, mà ông đã hành công 9999 lần trong việc tránh chế tạo cái bóng đèn theo cách thức không thể sáng.
Còn vạn vật thịnh rồi lại suy, có cái gì bất biến tồn tại vĩnh hằng đâu, chẳng có gì là bền vững mãi mãi.
Họ chỉ đang học cách để không mắc sai lầm theo cách thức như vậy. Như Edison nói : Không phải ông thất bại tới 9999 lần, mà ông đã hành công 9999 lần trong việc tránh chế tạo cái bóng đèn theo cách thức không thể sáng.
Còn vạn vật thịnh rồi lại suy, có cái gì bất biến tồn tại vĩnh hằng đâu, chẳng có gì là bền vững mãi mãi.
lycuaso
25/01/2013
PMK, on 25/01/2013 - 17:58, said:
E hèm. Sao lúc chứng minh niềm tin là vô địch thì bạn đi lan man hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác.
Đến lúc nói về việc dù đam mê vẫn thất bại, bạn lại né lĩnh vực khác thế?
Bạn thật là nhẫn tâm khi nỡ lòng dập tắt niềm tin của những ca sĩ có giọng ca thảm họa (nhưng vẫn có niềm tin siêu nhân Gao rằng mình hát hay), có phải không?
Đến lúc nói về việc dù đam mê vẫn thất bại, bạn lại né lĩnh vực khác thế?
Bạn thật là nhẫn tâm khi nỡ lòng dập tắt niềm tin của những ca sĩ có giọng ca thảm họa (nhưng vẫn có niềm tin siêu nhân Gao rằng mình hát hay), có phải không?
Chúc mứng bạn vì bạn có niềm tin vào tư duy của mình thật vững, nó sẽ khó mà thay đổi.
Chúc mừng
PMK
25/01/2013
Ơ, lycuaso, tôi không cần bạn chúc mừng tôi, tôi chỉ cần bạn trả lời câu hỏi của tôi.
Sao lúc chứng minh niềm tin là vô địch thì bạn đi lan man hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác. Đến lúc nói về việc dù đam mê vẫn thất bại, bạn lại né lĩnh vực khác thế?
Bạn thật là nhẫn tâm khi nỡ lòng dập tắt niềm tin của những ca sĩ có giọng ca thảm họa (nhưng vẫn có niềm tin siêu nhân Gao rằng mình hát hay), có phải không?
Sao lúc chứng minh niềm tin là vô địch thì bạn đi lan man hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác. Đến lúc nói về việc dù đam mê vẫn thất bại, bạn lại né lĩnh vực khác thế?
Bạn thật là nhẫn tâm khi nỡ lòng dập tắt niềm tin của những ca sĩ có giọng ca thảm họa (nhưng vẫn có niềm tin siêu nhân Gao rằng mình hát hay), có phải không?
TPVTLS
25/01/2013
Ko lẽ PMK cũng có Cự Đồng ở Mệnh? PMK chia sẻ lá số của bạn để tham khảo được ko?
boluclag
25/01/2013
Em có cảm giác chị PMK là chị Hóa Lộc bên diễn đàn lyso.vn, đã từng tranh luận với em về vấn đề tử vi có phải khoa học hay ko
Sửa bởi boluclag: 25/01/2013 - 18:16
Sửa bởi boluclag: 25/01/2013 - 18:16
PMK
25/01/2013
Trong lĩnh vực kinh doanh có một cái hay, đó là nếu như bạn thích kinh doanh nhưng năng lực bạn không thích hợp, bạn có thể thuê người khác có năng lực làm, bạn chỉ cần bỏ vốn. Đó là điểm khác biệt rất lớn so với các lĩnh vực khác như là ca sĩ, diễn viên, bác sĩ, luật sư, đầu bếp... đều phải tự bản thân người đó thực hiện công việc.
Và như vậy, bạn có thể thành công trong kinh doanh với vai trò người bỏ vốn thôi. Còn nếu từ chủ doanh nghiệp đến ban giám đốc... đều hoàn toàn không giỏi kinh doanh thì xin lỗi...phá sản không hề oan uổng và có làm đi làm lại bao nhiêu lần kết quả vẫn thế thôi.
Hẳn mọi người đều biết, tại Việt Nam và trên thế giới có nhiều trường hợp cùng một công ty X nhưng khi ông A làm giám đốc thì công ty ăn nên làm ra như diều gặp gió, đến lượt ông B làm giám đốc thì công ty lại lún xuống bùn đen, và cũng có nhiều trường hợp ngược lại, đổi giám đốc thì công ty lại phát triển hơn hẳn.
Sửa bởi PMK: 25/01/2013 - 18:28
Và như vậy, bạn có thể thành công trong kinh doanh với vai trò người bỏ vốn thôi. Còn nếu từ chủ doanh nghiệp đến ban giám đốc... đều hoàn toàn không giỏi kinh doanh thì xin lỗi...phá sản không hề oan uổng và có làm đi làm lại bao nhiêu lần kết quả vẫn thế thôi.
Hẳn mọi người đều biết, tại Việt Nam và trên thế giới có nhiều trường hợp cùng một công ty X nhưng khi ông A làm giám đốc thì công ty ăn nên làm ra như diều gặp gió, đến lượt ông B làm giám đốc thì công ty lại lún xuống bùn đen, và cũng có nhiều trường hợp ngược lại, đổi giám đốc thì công ty lại phát triển hơn hẳn.
Sửa bởi PMK: 25/01/2013 - 18:28
PMK
25/01/2013
Trường hợp bạn chỉ là người làm thuê - giám đốc điều hành, lúc này bạn lại giống trường hợp các ca sĩ, diễn viên, bác sĩ, luật sư, đầu bếp...mà tôi đã đề cập ở trên. Nếu bạn không có năng lực, đừng dại dột mà nhận vai trò giám đốc điều hành, dù cho đam mê và niềm tin đến mấy thì đam mê và niềm tin cũng không thể thay thế được cho năng lực đâu.
Và tôi tin chắc là chẳng có chủ doanh nghiệp hay hội đồng quản trị nào lại bao dung với một ông giám đốc điều hành thừa đam mê và niềm tin nhưng thiếu năng lực, làm thâm thủng túi tiền của họ mỗi ngày đâu.
Sửa bởi PMK: 25/01/2013 - 18:39
Và tôi tin chắc là chẳng có chủ doanh nghiệp hay hội đồng quản trị nào lại bao dung với một ông giám đốc điều hành thừa đam mê và niềm tin nhưng thiếu năng lực, làm thâm thủng túi tiền của họ mỗi ngày đâu.
Sửa bởi PMK: 25/01/2013 - 18:39
AnKhoa
25/01/2013
AlexPhong
25/01/2013
Nói chung làm cái gì cũng phải đủ tứ hóa:
Hóa Lộc (may mắn), Hóa Quyền (khát vọng), Hóa Khoa (giải pháp) và Hóa Kỵ (nhẫn nại). Thiếu một cũng không làm nổi đâu.
PMK em yêu dạo này bị người yêu đá hay sao mà chém kinh quá em ơi.
Hóa Lộc (may mắn), Hóa Quyền (khát vọng), Hóa Khoa (giải pháp) và Hóa Kỵ (nhẫn nại). Thiếu một cũng không làm nổi đâu.
PMK em yêu dạo này bị người yêu đá hay sao mà chém kinh quá em ơi.