Tử Vi gia - Những kĩ sư nông nghiệp chân k...
PMK
25/01/2013
ThienA, on 25/01/2013 - 11:11, said:
Vì phần lớn con người đều thiếu 1 quyền lực, Quyền lực của Niềm Tin.
Trong quẻ Trạch Hỏa Cách, khi bạn đem 1 quặng vàng vào luyện trong lò Lửa ( Ly vi Hỏa), thiếu Nhiệt thì sẽ tắt lò.
Quẻ Ly chủ về Lửa, Ánh Sáng, Trí tuệ, Hy vọng, Sự cho đi ( nội tĩnh ngoại động), Niềm Tin, Đức Tin, Tôn giáo, Tế lễ ( trong quẻ Đỉnh), vv...Sức mạnh lớn nhất của con người là cặp Khảm-Ly: Trí tuệ-Niềm Tin.
Trong quẻ Lữ cũng vậy, bạn vào đây để đọc quẻ Lữ
Trong quẻ Trạch Hỏa Cách, khi bạn đem 1 quặng vàng vào luyện trong lò Lửa ( Ly vi Hỏa), thiếu Nhiệt thì sẽ tắt lò.
Quẻ Ly chủ về Lửa, Ánh Sáng, Trí tuệ, Hy vọng, Sự cho đi ( nội tĩnh ngoại động), Niềm Tin, Đức Tin, Tôn giáo, Tế lễ ( trong quẻ Đỉnh), vv...Sức mạnh lớn nhất của con người là cặp Khảm-Ly: Trí tuệ-Niềm Tin.
Trong quẻ Lữ cũng vậy, bạn vào đây để đọc quẻ Lữ
Ack.
Mèng ơi. Chiến đấu và chiến thắng đơn thuần bằng niềm tin?
Vậy câu: "Có bột mới gột nên hồ" của ông cha ta là sai toét chăng?
Làm ơn thực tế một tẹo đi đại gia.
Hihi, hay như thế này đi, nói về tử vi cho nó gần gũi và phù hợp với diễn đàn nhé. Theo bạn ThienA, vì sao có những người học Tử vi rất nhanh, và họ cũng phán chuẩn. Trong khi đó, một số người khác học bao nhiêu năm trời vẫn u như kỹ?
PMK
25/01/2013
Có ai vào đây nói với bạn ThienA một câu là bạn ấy hay trả lời trật đường rày quá đi à. Tôi hỏi thế nào, thì cứ trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi đi, sợ chi hả bạn?
Bạn ThienA đã bao giờ phải lắng nghe những giọng ca thảm họa chưa? Bạn sẽ động viên họ gì đây? Cứ tiếp tục đi, tiếp tục nữa, tiếp tục mãi, thế nào cũng có ngày thành danh ca? Hay là bạn động viên họ phát hiện ra sở trường của họ để phát triển theo đúng sở trường?
Tôi đam mê đóng phim, thích làm diễn viên, nhưng tiếc là tôi lại chỉ giỏi viết kịch bản. Bạn sẽ động viên tôi gì đây? Cứ cố sống cố chết đóng phim, hay là nên tập trung làm một kịch bản gia thành công xuất sắc?
Bạn ThienA đã bao giờ phải lắng nghe những giọng ca thảm họa chưa? Bạn sẽ động viên họ gì đây? Cứ tiếp tục đi, tiếp tục nữa, tiếp tục mãi, thế nào cũng có ngày thành danh ca? Hay là bạn động viên họ phát hiện ra sở trường của họ để phát triển theo đúng sở trường?
Tôi đam mê đóng phim, thích làm diễn viên, nhưng tiếc là tôi lại chỉ giỏi viết kịch bản. Bạn sẽ động viên tôi gì đây? Cứ cố sống cố chết đóng phim, hay là nên tập trung làm một kịch bản gia thành công xuất sắc?
ThienA
25/01/2013
NhuThangThai, on 25/01/2013 - 11:12, said:
Chẳng có bình đẳng đâu. Ai rảnh mà nghe thằng ngu nói phét, thằng ăn mày chém ró về phát triển kinh tế dạy cách làm giàu, đứa li dị 3 đời chồng tư vấn về hôn nhân, kẻ lụi bại đi hướng nghiệp đặt nhà phong thủy, thằng bói dạo ở Thủ Lệ chém ró về "học vấn không phải là con đường duy nhất để vào đời", bỏ học đi thực tế sẽ có lợi như thế nào!
Trên đời này, chẳng có cái gọi là bình đẳng, nếu như không có nội lực.
Phải nói đúng hơn, thời đại internet giúp đưa thế giới lại gần nhau, khiến cho cả ông tỷ phú cũng thua xa một thằng anh hùng bàn phím chỉ có biết văng tục.
Đúng rồi, anh hùng bàn phím thì nhiều lắm.
Quan trọng là cần nội lực để biến anh hùng bàn phím thành anh hùng thật ngoài đời.
Và hàng ngàn công ty, tập đoàn lớn đã nhờ sự trợ giúp và đang cần những anh hùng ngoài đời thật như vậy để giúp họ thay đổi các thói quen xấu của người Việt.
PMK
25/01/2013
ThienA, ThienA, ThienA, bạn tạm dừng giảng lý thuyết được không? Trả lời giùm tôi một số câu hỏi thực tế với (một loạt câu hỏi tôi đã nêu phía trên đó).
Ở Việt Nam có thói quen học trò không dám hỏi lại, không dám tỏ ra nghi ngờ những gì thầy giáo đã nói, đó là một thói quen kìm hãm sự phát triển tư duy, đúng không ThienA?
Chính vì học trò chả bao giờ dám hỏi lại, nên thầy cô giáo cũng chả bao giờ phải bận tâm đến việc nâng cao kiến thức này kia nọ, cũng chả bận tâm những lý thuyết mình giảng hàng ngày đúng bao nhiêu phần trăm, rất là không tốt, đúng không ThienA?
Sửa bởi PMK: 25/01/2013 - 11:29
Ở Việt Nam có thói quen học trò không dám hỏi lại, không dám tỏ ra nghi ngờ những gì thầy giáo đã nói, đó là một thói quen kìm hãm sự phát triển tư duy, đúng không ThienA?
Chính vì học trò chả bao giờ dám hỏi lại, nên thầy cô giáo cũng chả bao giờ phải bận tâm đến việc nâng cao kiến thức này kia nọ, cũng chả bận tâm những lý thuyết mình giảng hàng ngày đúng bao nhiêu phần trăm, rất là không tốt, đúng không ThienA?
Sửa bởi PMK: 25/01/2013 - 11:29
ThaiThangNhu
25/01/2013
Trích dẫn
Có ai vào đây nói với bạn ThienA một câu là bạn ấy hay trả lời trật đường rày quá đi à. Tôi hỏi thế nào, thì cứ trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi đi, sợ chi hả bạn? Bạn ThienA đã bao giờ phải lắng nghe những giọng ca thảm họa chưa? Bạn sẽ động viên họ gì đây? Cứ tiếp tục đi, tiếp tục nữa, tiếp tục mãi, thế nào cũng có ngày thành danh ca? Hay là bạn động viên họ phát hiện ra sở trường của họ để phát triển theo đúng sở trường? Tôi đam mê đóng phim, thích làm diễn viên, nhưng tiếc là tôi lại chỉ giỏi viết kịch bản. Bạn sẽ động viên tôi gì đây? Cứ cố sống cố chết đóng phim, hay là nên tập trung làm một kịch bản gia thành công xuất sắc?
Sửa bởi NhuThangThai: 25/01/2013 - 11:36
ThienA
25/01/2013
PMK, on 25/01/2013 - 11:19, said:
Có ai vào đây nói với bạn ThienA một câu là bạn ấy hay trả lời trật đường rày quá đi à. Tôi hỏi thế nào, thì cứ trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi đi, sợ chi hả bạn?
Bạn ThienA đã bao giờ phải lắng nghe những giọng ca thảm họa chưa? Bạn sẽ động viên họ gì đây? Cứ tiếp tục đi, tiếp tục nữa, tiếp tục mãi, thế nào cũng có ngày thành danh ca? Hay là bạn động viên họ phát hiện ra sở trường của họ để phát triển theo đúng sở trường?
Tôi đam mê đóng phim, thích làm diễn viên, nhưng tiếc là tôi lại chỉ giỏi viết kịch bản. Bạn sẽ động viên tôi gì đây? Cứ cố sống cố chết đóng phim, hay là nên tập trung làm một kịch bản gia thành công xuất sắc?
Bạn ThienA đã bao giờ phải lắng nghe những giọng ca thảm họa chưa? Bạn sẽ động viên họ gì đây? Cứ tiếp tục đi, tiếp tục nữa, tiếp tục mãi, thế nào cũng có ngày thành danh ca? Hay là bạn động viên họ phát hiện ra sở trường của họ để phát triển theo đúng sở trường?
Tôi đam mê đóng phim, thích làm diễn viên, nhưng tiếc là tôi lại chỉ giỏi viết kịch bản. Bạn sẽ động viên tôi gì đây? Cứ cố sống cố chết đóng phim, hay là nên tập trung làm một kịch bản gia thành công xuất sắc?
Đam mê, Niềm Tin không đủ, nhưng nó dẫn lối tất cả.
Khi anh hát thành thảm họa, thì đúng là nó thuộc về năng khiếu bẩm sinh. Nhưng không phải tất cả đều là bẩm sinh.
Giống như anh là 1 hạt lúa, anh không thể nảy mầm thành cây tùng được. Đấy là cái Tử vi có thể dùng được.
Vấn đề là hạt lúa đó sẽ nảy mầm thế nào, ra hoa thế nào, và thu hoạch được bao nhiêu quả. Cái đó không phải là bất dịch. Nhưng Niềm Tin và Đam mê sẽ dẫn lối cho hạt lúa phương pháp sáng tạo hiệu quả nhất.
Vấn đề nguy hiểm của Tử vi là triệt tiêu động lực sống của con người. Thay vì tin vào mình, họ tin vào sự sắp đặt. Và sự sắp đặt đó lại phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của những người xem tử vi.
ThienA
25/01/2013
NhuThangThai, on 25/01/2013 - 11:33, said:
Đúng đấy, cái này tôi tuyệt đối đồng ý. Đại đa số những lời động viên kiểu đấy chẳng qua chỉ là bọn lợi dụng nói vài câu để trục lợi kiếm cốc trà miễn phí, xem bói free, để nhờ vả mà thôi.
Suy nghĩ của mình về người khác là cái gương phản chiếu chính bản thân họ.
Ở đây tôi ngửi thấy mùi của ghen ghét, bực tức.
Các bạn ở đây bao nhiêu người ngửi thấy mùi này nhỉ.
ThaiThangNhu
25/01/2013
Trích dẫn
Vấn đề nguy hiểm của Tử vi là triệt tiêu động lực sống của con người. Thay vì tin vào mình, họ tin vào sự sắp đặt. Và sự sắp đặt đó lại phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của những người xem tử vi.
Mie. tại sao ngày gì mà lên mạng thấy ai nói gì cũng thấy đúng là sao. Hôm nay là ngày mình gặp toàn cao nhân.
Mà có gì phải ghen ghét với người mở tiệm bói, right? Chắc mũi đồng chí này bị điếc.
Sửa bởi NhuThangThai: 25/01/2013 - 11:38
ThienA
25/01/2013
Bói cho Phó thủ tướng, hay Bộ trưởng, hoặc các nhà nghiên cứu đam mê huyền học. Vậy cũng khoái
Sự ích kỷ cần được tha thứ, Bởi không có hy vọng về thuốc chữa nữa
Sửa bởi ThienA: 25/01/2013 - 11:44
Sự ích kỷ cần được tha thứ, Bởi không có hy vọng về thuốc chữa nữa
Sửa bởi ThienA: 25/01/2013 - 11:44
ngaydem
25/01/2013
PMK, on 25/01/2013 - 11:24, said:
ThienA, ThienA, ThienA, bạn tạm dừng giảng lý thuyết được không? Trả lời giùm tôi một số câu hỏi thực tế với (một loạt câu hỏi tôi đã nêu phía trên đó).
Ở Việt Nam có thói quen học trò không dám hỏi lại, không dám tỏ ra nghi ngờ những gì thầy giáo đã nói, đó là một thói quen kìm hãm sự phát triển tư duy, đúng không ThienA?
Chính vì học trò chả bao giờ dám hỏi lại, nên thầy cô giáo cũng chả bao giờ phải bận tâm đến việc nâng cao kiến thức này kia nọ, cũng chả bận tâm những lý thuyết mình giảng hàng ngày đúng bao nhiêu phần trăm, rất là không tốt, đúng không ThienA?
Ở Việt Nam có thói quen học trò không dám hỏi lại, không dám tỏ ra nghi ngờ những gì thầy giáo đã nói, đó là một thói quen kìm hãm sự phát triển tư duy, đúng không ThienA?
Chính vì học trò chả bao giờ dám hỏi lại, nên thầy cô giáo cũng chả bao giờ phải bận tâm đến việc nâng cao kiến thức này kia nọ, cũng chả bận tâm những lý thuyết mình giảng hàng ngày đúng bao nhiêu phần trăm, rất là không tốt, đúng không ThienA?
Học trò bật thầy tanh tách.Các thầy cô cũng năng động chịu khó nâng cao kiến thức.
boluclag
25/01/2013
Em (mình) rất thích suy nghĩ của anh (bạn) ThienA.
Thực sự mà nói theo ý của chị PMK thì em thấy chị ấy nói đúng, dĩ nhiên 1 người ko có tư chất ko thể nào bằng được 1 người có thiên chất bẩm sinh, nếu người ta ko có khả năng thì ko bao giờ làm được ...
Nhưng mà mình ko phải người ta sao mình biết người ta ko làm được?
Tự nhiên nghe chị PMK nói làm em liên tưởng đến câu chuyện này, chỉ 5 phút thôi, mong là chị xem hết:
Sửa bởi boluclag: 25/01/2013 - 11:56
Thực sự mà nói theo ý của chị PMK thì em thấy chị ấy nói đúng, dĩ nhiên 1 người ko có tư chất ko thể nào bằng được 1 người có thiên chất bẩm sinh, nếu người ta ko có khả năng thì ko bao giờ làm được ...
Nhưng mà mình ko phải người ta sao mình biết người ta ko làm được?
Tự nhiên nghe chị PMK nói làm em liên tưởng đến câu chuyện này, chỉ 5 phút thôi, mong là chị xem hết:
Sửa bởi boluclag: 25/01/2013 - 11:56
KingPlace
25/01/2013
NhuThangThai, on 25/01/2013 - 11:33, said:
Đúng đấy, cái này tôi tuyệt đối đồng ý. Đại đa số những lời động viên kiểu đấy chẳng qua chỉ là bọn lợi dụng nói vài câu để trục lợi kiếm cốc trà miễn phí, xem bói free, để nhờ vả mà thôi.
À thì ra cứ chọc ngoáy, chê bai, ghen ăn tức ở, rủa người ta là bạc phúc, lụn bại là sự khích lệ tốt nhất đây .... cũng có thể lắm, nhìn vào những thằng này mà càng phải làm cho nó tức hộc máu vì ghen tức ra mới thành công.
KingPlace
25/01/2013
NhuThangThai, on 25/01/2013 - 11:12, said:
Chẳng có bình đẳng đâu. Ai rảnh mà nghe thằng ngu nói phét, thằng ăn mày chém ró về phát triển kinh tế dạy cách làm giàu, đứa li dị 3 đời chồng tư vấn về hôn nhân, kẻ lụi bại đi hướng nghiệp đặt nhà phong thủy, thằng bói dạo ở Thủ Lệ chém ró về "học vấn không phải là con đường duy nhất để vào đời", bỏ học đi thực tế sẽ có lợi như thế nào!
Trên đời này, chẳng có cái gọi là bình đẳng, nếu như không có nội lực.
Phải nói đúng hơn, thời đại internet giúp đưa thế giới lại gần nhau, khiến cho cả ông tỷ phú cũng "bình đẳng" với một thằng anh hùng bàn phím, học hết lớp 3 đi bơm xe tối tối lên mạng chém tử vi và văng tục.
Trên đời này, chẳng có cái gọi là bình đẳng, nếu như không có nội lực.
Phải nói đúng hơn, thời đại internet giúp đưa thế giới lại gần nhau, khiến cho cả ông tỷ phú cũng "bình đẳng" với một thằng anh hùng bàn phím, học hết lớp 3 đi bơm xe tối tối lên mạng chém tử vi và văng tục.
Nếu có anh hùng bàn phím, chém gió hơn cả lý thông, năm bốn mùa thay 4 cái bàn phím vì liếm mòn thì ông phải được xếp số 1, nên ra phường xin nó cấp cho cái bằng khen " anh hùng nhà bếp", anh hùng bàn phím, để sau này khoe danh với con cháu đi.
ThaiThangNhu
25/01/2013
Leadership, on 25/01/2013 - 11:59, said:
Nếu có anh hùng bàn phím, chém gió hơn cả lý thông, năm bốn mùa thay 4 cái bàn phím vì liếm mòn thì ông phải được xếp số 1, nên ra phường xin nó cấp cho cái bằng khen " anh hùng nhà bếp", anh hùng bàn phím, để sau này khoe danh với con cháu đi.
Lo mà bơn bớt lên mạng xem số đi, kẻo có ngày lại có topic "Leadership xin nghiệm lý cách cục vợ ngoại tình vì chê chồng mê lý số suốt ngày xem lá số"... thì không phải là hay cho lắm.
Sửa bởi NhuThangThai: 25/01/2013 - 12:03
ngaydem
25/01/2013
Các anh hùng bàn phím ngày càng đông đảo và hung hãn...
Sửa bởi ngaydem: 25/01/2013 - 12:04
Sửa bởi ngaydem: 25/01/2013 - 12:04


