

Tử Vi gia - Những kĩ sư nông nghiệp chân không lấm bùn.
#256
Gửi vào 25/01/2013 - 12:06
Như tôi ngày trước thường hay mang xe đạp ra chữa của một bác ở đầu dốc gần khách sạn Giảng Võ bây giờ.
Một hôm trong lúc ngồi chờ bác ấy chữa xe, tôi lôi bài tập tiếng Anh ra làm , bài dịch về tác phẩm trong chuyện " Túp lều Bác Tôm" , tôi không ngờ bác ấy bảo để bác ấy dịch cho . Vậy là bác ấy cẩm sách của tôi dịch vèo vèo .
Từ đó tôi biết rằng bác này biết cả 3 thứ tiếng Nga , Anh Pháp mà dịch ngược dịch xuôi đều ok hết . Chả hiểu bác ấy bất mãn gì đi ra sửa xe đạp .
Nói chuyện với bác ấy tôi biết bác ấy có vốn về văn học , thơ ca rất phong phú . Nhưng hỏi về tiểu sử bác ấy dấu chỉ nói trước đây làm ở một bộ phận nào đó trong quân đội .
Sau này khi đất nước mở cửa không thấy bác ấy sửa xe nữa chắc bác ấy đã tìm được một công việc đúng khả năng và sở trường của bác ấy .
Thanked by 10 Members:
|
|
#257
Gửi vào 25/01/2013 - 12:14
boluclag, on 25/01/2013 - 11:55, said:
Thực sự mà nói theo ý của chị PMK thì em thấy chị ấy nói đúng, dĩ nhiên 1 người ko có tư chất ko thể nào bằng được 1 người có thiên chất bẩm sinh, nếu người ta ko có khả năng thì ko bao giờ làm được ...
Nhưng mà mình ko phải người ta sao mình biết người ta ko làm được?
Tự nhiên nghe chị PMK nói làm em liên tưởng đến câu chuyện này, chỉ 5 phút thôi, mong là chị xem hết:
Nếu tôi là 1 người bán hàng, tôi đã bán được 1 sản phẩm cho boluclag với giá 0 đồng, để các bạn có cái nhìn khách quan về Tử vi và lạc quan về cuộc sống
Nó chỉ là 1 hạt giống, không phải số mệnh định sẵn. Có những cái bất biến như cha mẹ, hoàn cảnh gia đình, thân thể lúc sinh ra lành lặn hay cụt chân tay, hệ tư tưởng của 1 xã hội, vv... Hạt giống ấy có thể không thể biến bạn từ 1 hạt lúa thành 1 cây tùng, nhưng rất nhiều điều còn lại tùy thuộc vào cách con người mơ ước.
Khi các bạn lạc quan và tin tưởng vào bản thân mình, các bạn đang kích hoạt quan phúc, quang quý, tứ đức, thanh long hóa kỵ,vv.. và các sao tiêu cực phải tắt lịm.
Khi các bạn để tâm trí mình luôn trong trạng thái như vậy, dù chữ Thời có thể là Khốc hư ( hoàn cảnh đau buồn), tang hổ ( hoàn cảnh tai nạn, tang tóc), các bạn luôn lạc quan, hạnh phúc.
Lạc quan, hy vọng, hạnh phúc ngay cả trong hoàn cảnh đau khổ, nghèo nàn, bất bình đẳng, những cái ấy Tử vi không làm được và ko ai lấy được của bạn.
Mà quan trọng đối với bạn là tiền bạc đầy nhà như Khoa quyền song lộc ? Hay là cuộc sống hy vọng, hạnh phúc ?
Thanked by 6 Members:
|
|
#258
Gửi vào 25/01/2013 - 12:16
NhuThangThai, on 25/01/2013 - 12:03, said:
Lo mà bơn bớt lên mạng xem số đi, kẻo có ngày lại có topic "Leadership xin nghiệm lý cách cục vợ ngoại tình vì chê chồng mê lý số suốt ngày xem lá số"... thì không phải là hay cho lắm.
Hê hê ... tôi lên đây giải trí kết hợp khi làm việc căng thẳng, còn ông thì tôi thấy lang thang khắp các diễn đàn, ở đâu cũng chõ mũi vào sủa ông ổng, bài viết và sự đam mê dành thời gian cho lý số của ông vượt xa tôi mấy bậc, chỉ tiếc là mồm hơi thối. Ông rủa tôi thì ông nên xem lại mình có khi trên đầu ông mọc vài cái sừng rồi cũng nên, bởi tôi để ý những ông anh hùng bàn phím, thần gõ chữ, anh hùng nhà bếp thường bị vợ chổng mông ra ngoài cửa sổ đấy .... ke ke.
#259
Gửi vào 25/01/2013 - 12:19
Cái khác nhau là tôi ko chém số, vì không thích bị nhiễm cái tính yếm thế của tử vi, còn ông mới là thằng thích chém số, nên ngoài thời gian viết bài thì ngoài đời ông suốt ngày mang lá số ra nghiền ngẫm. Còn tôi, lâu lắm rồi không có sờ một lá số nào.
Ông xem vợ ông ở nhà có chổng mông ra ngoài cửa sổ không, nên tự mà nhìn cho kĩ, kẻo mải phán số, mải phán số người ta địa kiếp cô thần tang môn mà quên mất vợ đang thành hàng công cộng.
Nói trắng ra, đám học tử vi toàn là đám có vấn đề, nếu không vì hoàn cảnh gia đình, bạn gái bỏ, tình tan vỡ nên học tử vi để biết vì sao nàng ra đi... thì chẳng có đứa nào đi học tử vi cả. Có điều sau đó nhiều người thoát ra được, còn tử vi không nỡ xa mà thôi.
CHo nên tử vi là môn học của kẻ lụi bại. Người ta tránh không được, mình cứ đâm đầu vô rồi tự xưng cao thủ chém số. Ngu vãi.
Sửa bởi NhuThangThai: 25/01/2013 - 12:30
#260
Gửi vào 25/01/2013 - 12:24
NhuThangThai, on 25/01/2013 - 12:19, said:
Cái khác nhau là tôi ko chém số, còn ông mới là thằng thích chém số, nên ngoài thời gian viết bài thì ngoài đời ông suốt ngày mang lá số ra nghiền ngẫm. Còn tôi, lâu lắm rồi không có sờ một lá số nào.
Ông xem vợ ông ở nhà có chổng mông ra ngoài cửa sổ không, nên tự mà nhìn cho kĩ, kẻo mải phán số mà quên mất.
Nói trắng ra, đám học tử vi toàn là đám có vấn đề, nếu không vì hoàn cảnh gia đình, bạn gái bỏ, tình tan vỡ nên học tử vi để biết vì sao nàng ra đi... thì chẳng có đứa nào đi học tử vi cả. Có điều sau đó nhiều người thoát ra được, còn tử vi không nỡ xa mà thôi.
CHo nên tử vi là môn học của kẻ lụi bại. Người ta tránh không được, mình cứ đâm đầu vô.
Đó là lời tâm sự ruột gan nhất của Gấu sau bao năm đâm đầu học tử vi. Giờ đây Gấu có nuối tiếc những ngày tháng ấy không nhỉ ?
Sửa bởi badboy: 25/01/2013 - 12:24
Thanked by 1 Member:
|
|
#261
Gửi vào 25/01/2013 - 12:28
badboy, on 25/01/2013 - 12:24, said:
Giờ lấy vợ, đúng như những gì người ta nói năm nào, gia đình hạnh phúc yên ấm thì phải lo gia đình chăm vợ là chính, tội đ gì phải luyện đi chém số. Thỉnh thoảng nhức đầu vào spam tý chút.
Sửa bởi NhuThangThai: 25/01/2013 - 12:33
Thanked by 2 Members:
|
|
#262
Gửi vào 25/01/2013 - 12:33
phuongmai06, on 25/01/2013 - 12:06, said:
Như tôi ngày trước thường hay mang xe đạp ra chữa của một bác ở đầu dốc gần khách sạn Giảng Võ bây giờ.
Một hôm trong lúc ngồi chờ bác ấy chữa xe, tôi lôi bài tập tiếng Anh ra làm , bài dịch về tác phẩm trong chuyện " Túp lều Bác Tôm" , tôi không ngờ bác ấy bảo để bác ấy dịch cho . Vậy là bác ấy cẩm sách của tôi dịch vèo vèo .
Từ đó tôi biết rằng bác này biết cả 3 thứ tiếng Nga , Anh Pháp mà dịch ngược dịch xuôi đều ok hết . Chả hiểu bác ấy bất mãn gì đi ra sửa xe đạp .
Nói chuyện với bác ấy tôi biết bác ấy có vốn về văn học , thơ ca rất phong phú . Nhưng hỏi về tiểu sử bác ấy dấu chỉ nói trước đây làm ở một bộ phận nào đó trong quân đội .
Sau này khi đất nước mở cửa không thấy bác ấy sửa xe nữa chắc bác ấy đã tìm được một công việc đúng khả năng và sở trường của bác ấy .
Câu chuyện về 3 người thầy vĩ đại, trong đó người thầy đầu tiên là 1 người ăn trộm.
Thanked by 3 Members:
|
|
#263
Gửi vào 25/01/2013 - 12:36
NhuThangThai, on 25/01/2013 - 12:28, said:
Giờ lấy vợ, đúng như những gì người ta nói năm nào, gia đình hạnh phúc yên ấm thì phải lo gia đình chăm vợ là chính, tội đ gì phải luyện đi chém số. Thỉnh thoảng nhức đầu vào spam tý chút.
Ngày trước Gấu đã từng có mối tình đẹp ?
Vợ Gấu chắc xinh lắm nhỉ ?
#264
Gửi vào 25/01/2013 - 13:02
NhuThangThai, on 25/01/2013 - 12:19, said:
Cái khác nhau là tôi ko chém số, vì không thích bị nhiễm cái tính yếm thế của tử vi, còn ông mới là thằng thích chém số, nên ngoài thời gian viết bài thì ngoài đời ông suốt ngày mang lá số ra nghiền ngẫm. Còn tôi, lâu lắm rồi không có sờ một lá số nào.
Ông xem vợ ông ở nhà có chổng mông ra ngoài cửa sổ không, nên tự mà nhìn cho kĩ, kẻo mải phán số, mải phán số người ta địa kiếp cô thần tang môn mà quên mất vợ đang thành hàng công cộng.
Nói trắng ra, đám học tử vi toàn là đám có vấn đề, nếu không vì hoàn cảnh gia đình, bạn gái bỏ, tình tan vỡ nên học tử vi để biết vì sao nàng ra đi... thì chẳng có đứa nào đi học tử vi cả. Có điều sau đó nhiều người thoát ra được, còn tử vi không nỡ xa mà thôi.
CHo nên tử vi là môn học của kẻ lụi bại. Người ta tránh không được, mình cứ đâm đầu vô rồi tự xưng cao thủ chém số. Ngu vãi.
hê hê... ông đang tự nói mình đấy hả, ông cứ hỏi khách quan ở đây thì biết rõ ông như thế nào ngay ấy mà. Có khi ngày ông dùng đến 23 tiếng để yêu em tử vi ấy chứ, còn lại 1 tiếng nghiên cứu toán, 1 tiếng này khả năng ông sẽ vượt xa NBC trong tương lai. Tôi lại chém số rất ít, chủ yếu xem cho vui cửa vui nhà, nhưng cũng biết chút ít nên biết rõ Cự môn trong trường hợp của ông mồm thối inh đến thế nào, chưa kể bám váy vợ như zậy thì vợ chổng mông chỉ còn là điều thời gian thôi... mà ông có kinh nghiệm thật đấy, biết rõ những thằng nghiên cứu tử vi đều bị hàng bỏ, vợ chổng mông, công việc lởm khởm, ngồi chém như thánh qua bàn phím... tôi phục quá ....Hê hê. Tôi thì mọi vấn đề đều thành đạt hết cả và chắc chắn là hơn ông một TS toán, tử vi với tôi chỉ giải trí cho vui.
À nhắc tí, ông đã biết rõ thế thì nên bôi giấy than vào mông vợ mà đánh dấu... đề phòng trước đê.
Sửa bởi Leadership: 25/01/2013 - 13:05
#265
Gửi vào 25/01/2013 - 13:08
Ngài về xem vợ đi. lúc ngài đang chém mải chém số tử vi, u mê vì lý số, rồi lên diễn đàn tự xưng mình thành đạt đủ mọi mặt thế này thì vợ ngài đang thành hàng công cộng đấy.
Chắc chắn xảy ra rồi, có điều lúc đó ngài đang mải chém số với lên đây tìm cách chiến đấu với tôi và tự xưng mình thành đạt.
Hahaha!
Cứ nhường ngài thắng, haha.
Sửa bởi NhuThangThai: 25/01/2013 - 13:19
Thanked by 1 Member:
|
|
#266
Gửi vào 25/01/2013 - 13:21
Thanked by 2 Members:
|
|
#267
Gửi vào 25/01/2013 - 13:21
#268
Gửi vào 25/01/2013 - 13:22
Nhường ngài trẻ trâu thắng, hê hê.
Sửa bởi NhuThangThai: 25/01/2013 - 13:25
#269
Gửi vào 25/01/2013 - 13:29
NhuThangThai, on 25/01/2013 - 13:22, said:
Nhường ngài thắng, hê hê.
Haizzz thế vợ ở nhà được mấy nháy rồi à, ông đặt camera giám sát à, nhưng nhìn thấy mà không về tóm sống gian phu dâm phụ đi sao lại ngồi đây chém, hay bị vợ nó nhét dẻ vào mồm, bắt mặc váy đi guốc nên không chạy về nổi ... nếu cần thiết thì báo trung tâm chống bạo hành gia đình nó hỗ trợ cho ông ây, cứ ngồi cắn răng mà xem qua camera thế thì có ngày cắn vào lưỡi mà chết thì khổ lắm !!! Hay là báo công an là ở nhà có trộm cho đỡ tức đi.
Thanked by 2 Members:
|
|
#270
Gửi vào 25/01/2013 - 13:33
Khổ thân. Mải u mê luyện xem số, nó khổ thế đấy.
Tặng ngài vì thành tích luyện tử vi bao năm.
Trích dẫn
Thứ năm 09/02/2012 06:16
ANTĐ - Xem tướng xem số cho mọi người bao nhiêu năm nay nhưng có tài thánh ông thày bói già này cũng không biết được rằng cô vợ trẻ của mình đang cặp kè với gã bạn thân của ông...
Chính vì những lời đồn ngày một lan rộng này, rất nhiều người xa gần kéo đến nhờ ông xem bói, dâng sao giải hạn. Công việc thuận buồm xuôi gió, gia đình ông ngày một phất lên. Nhưng cũng thật buồn cho ông thầy bói Leadership. Vì mải lo tài vận của thiên hạ mà quên mất mình cần dồn tâm sức cho người vợ trẻ trung, quyến rũ.
Trước khi lấy ông Leadership , cô vợ của ông vốn nổi tiếng trong vùng và được nhiều chàng trai theo bám. Đến nay tuy đã là gái một con nhưng vợ của ông không kém phần xinh đẹp thậm chí còn rạng rỡ hơn và vẫn được nhiều gã trai tán tỉnh.
Điều khiến ông Leadership lo nhất trong thời gian gần đây đó là việc xóm làng xôn xao về sự chung thủy của vợ ông. Họ đồn rằng, mỗi khi ông đi xem số xem má cho người ở các vùng xa, cô vợ trẻ của ông ở nhà chung đụng với vô số gã đàn ông khác. Thậm chí có người ác miệng còn bảo rằng, chưa chắc đứa con đã là con ruột của ông. Và dần dần, tiếng đồn về sự lẳng lơ của cô vợ ông cũng vang xa bốn phương chẳng kém gì danh tiếng của ông.
Với tiếng đồn lẫy lừng của vợ, ông Leadership ngày đêm vò đầu bứt trán vì vẫn chưa thể bắt tận tay. Muốn tìm hiểu trắng đen rõ ràng nhưng chưa biết làm cách nào, mà ông cũng không có khả năng xem bói cho mình. Ông bỗng nghĩ ra người bạn vốn cũng là thầy bói có tiếng trong vùng. Ông sẽ nhờ người bạn tiếp cận và xem bói cho cô vợ, lập ra kế hoạch để khai thác thông tin “sâu kín” của cô ta.
Không biết bằng cách nào đồng nghiệp của ông sau vài ngày xem bói, giải hạn cho vợ ông đã có trong tay một cuốn bang ghi âm với tất cả những lời thú nhận của cô ta. Bật băng ghi âm, nghe giọng nói đích thực của vợ mình, ông Leadership bàng hoàng khi nghe vợ kể vanh vách những mối quan hệ bất chính của cô ta, thậm chí cả ngày giờ, với ai, ai là người tình tuyệt nhất. Và éo le hơn nữa, trong danh sách này có cả tên một người bạn vẫn thường chén chú chén anh với ông. Thậm chí có người còn được vợ ông thưởng tiền để làm "chuyện ấy"…
Đau đớn biết được sự thực, ông thầy bói thầm nghĩ, “Đúng là thầy bói xem số cho người. Số thầy thì để cho ruồi nó bâu”. Nhưng khổ nỗi, ông không biết phải làm sao khi trót “ăn phải bùa mê thuốc lú của cô vợ trẻ”, còn đứa con ông nữa, nếu bỏ vợ, ông chỉ sợ phải xa đứa con ông yêu quý hết mực.
Nghĩ đến đứa con, ông thầy bói bị cắm sừng lại rùng mình, cô vợ ông lẳng lơ là thế, không biết đứa con này có phải con ruột ông không. Đến lúc này, ông cố lắm cũng không thể tự gieo quẻ xem bói cho bản thân mình. Nghĩ mãi, ông mới nhớ ra, chỉ còn một cách là nhờ đến khoa học.
Nghĩ sao làm vậy, ông nhanh chóng đi tìm cuống rốn của đứa con được vợ gói ghém cẩn thận treo trên gác bếp và vội vã lên khăn gói lên Hà Nội, tìm tới Trung tâm xét nghiệm ADN để xét nghiệm. May mắn cho ông thầy bói, dù cô vợ có “cắm sừng” lên đầu ông thì đứa con vẫn là con ruột của ông. Nhìn tờ kết quả, ông thở phào nhẹ nhõm, lòng đầy mãn nguyện.
Thôi thì, trời không cho ông cô vợ tử tế thì cũng không nỡ cướp mất của ông đứa con ông coi như vàng như bạc. Và từ đây có lẽ ông cũng sớm giải nghệ vì ngay đến bản thân mình ông cũng có xem được đâu, vẫn phải nương vào khoa học đấy thôi!
Nhường ngài trẻ trâu thắng hết đấy.
Sửa bởi NhuThangThai: 25/01/2013 - 13:39
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]()
|
|
![]() ![]() làm nhà nước không vì tiền vậy vì cái gì |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]()
|
|
![]() Các Công tố viên Liên bang Xem xét Lệnh khám xét đối với các Email của Giuliani. Barr sớm sẽ không thể giúp đỡ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
|
![]() Gạo Giả – Sữa Giả – Thuốc Giả: 4 Dấu Hiệu Nhận Biết Không Cần Công Nghệ |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() 6 Thực Phẩm Càng Để Tủ Lạnh Càng Rước Bệnh – 99% Người Già Không Biết |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












