Tử Vi gia - Những kĩ sư nông nghiệp chân k...
hanbaoquan
25/01/2013
PMK
25/01/2013
Ơ vậy à. Không biết kẻ nào đã bắt buộc Việt Nam phải xây nhà máy điện hạt nhân thế? Kẻ nào mà ác ôn, dã man, tàn bạo, vô nhân đạo, vô lương tâm, cạn tàu ráo máng, táng tận lương tâm thế?
Bạn nói cho tôi biết đi. Tôi sẽ trù ẻo hắn.
Bạn nói cho tôi biết đi. Tôi sẽ trù ẻo hắn.
ThienA
25/01/2013
PMK, on 25/01/2013 - 10:03, said:
Có lý.
Vậy, có phải trước khi quyết định làm bất cứ việc gì đều phải suy xét kỹ các vấn đề sau:
- Năng lực của bản thân.
- Thời chung của toàn xã hội. (Tình hình đất nước .v.v.)
- Thời riêng của bản thân. (đại tiểu vận)
Đúng không bạn?
Vậy, có phải trước khi quyết định làm bất cứ việc gì đều phải suy xét kỹ các vấn đề sau:
- Năng lực của bản thân.
- Thời chung của toàn xã hội. (Tình hình đất nước .v.v.)
- Thời riêng của bản thân. (đại tiểu vận)
Đúng không bạn?
Chữ Thời cũng như Gió biển, có lúc thổi ngược, có lúc thổi xuôi. Còn con người thì như những cánh buồm. Một số người Khéo lái thì dù có gặp bão vẫn có thể vượt qua được và tiến về phía trước. Còn thế giới hòa bình như ngày nay thì bão cũng ít.
Còn về năng lực của bản thân thì cũng giống như 1 hạt giống, hạt giống đó cũng phải phụ thuộc vào chính nó và cái Thời của nó gieo trồng để mà thay đổi chính nó. Và nhiều khi Thời cũng có thể thay đổi được trong 1 phạm vi nào đó.
Ví dụ như 2 lá số giống nhau, nhưng hạt giống mọc ở Mỹ sẽ khác ở VN. 2 người Không kiếp đều thích phá trào lưu, bỏ truyền thống. Người ở Mỹ có thể thành công vang dội, còn ở VN vào thời Khoán 10 chắc đi tù.
Chữ Thời còn phụ thuộc vào việc bạn góp gió thế nào.
Bạn dốt tiếng Anh ? Bây giờ tôi và bạn ký 1 cam kết rằng 1 tuần bạn phải đến ít nhất 5 câu lạc bộ Tiếng Anh ở HN để nghe và nói. Tôi đảm bảo là sau 4 tháng bạn sẽ nói và nghe được.Vậy năng lực của bạn nhờ việc thay đổi chữ "Thời" ( Địa điểm, môi trường) đã được thay đổi đáng kể chỉ bằng 1 cam kết nhỏ.
Cách góp gió này không chỉ là mong muốn và ngồi 1 chỗ, phải thực hành từng giây phút.
2 người bằng cấp như nhau, thông minh như nhau, giờ bạn biết nói Tiếng Anh, còn những người khác thì không. Lương của bạn sẽ có cơ hội gấp 2 người khác. Vậy số mệnh có thay đổi không ?
"Đại phú do Thiên, tiểu phú do cần".
Sợ nhất là gieo 1 Niềm Tin chết-Bất dịch vào 1 số mệnh và ngồi đó chờ đợi.
2 con ếch, 1 con may bị điếc thì thoát khỏi hố, con còn lại không may tai lại thính, nên chết vì 1 Niềm Tin Chết.
Sự khác nhau ở đây là, con ếch điếc thì nhảy liên tục 24h/ ngày, còn con còn lại thì chỉ làm công ăn lương 8h/ngày
Một con thì có Niềm Tin và Đam mê nên làm việc bất cần thời gian, con còn lại làm theo nghĩa vụ, ngày nào biết ngày đó.
Hài hước nhất Một số con ếch mất ý chí đến mức rõ ràng thấy Bạn mình đã nhảy ra khỏi hố từ lâu, nhưng nó nằm đó và chờ chết. Vì nghĩ Số nó vậy rồi, nhảy làm gì
Sửa bởi ThienA: 25/01/2013 - 10:46
KingPlace
25/01/2013
PMK, on 25/01/2013 - 10:35, said:
Ơ vậy à. Không biết kẻ nào đã bắt buộc Việt Nam phải xây nhà máy điện hạt nhân thế? Kẻ nào mà ác ôn, dã man, tàn bạo, vô nhân đạo, vô lương tâm, cạn tàu ráo máng, táng tận lương tâm thế?
Bạn nói cho tôi biết đi. Tôi sẽ trù ẻo hắn.
Bạn nói cho tôi biết đi. Tôi sẽ trù ẻo hắn.
Cái bọn đang thanh trừng nhau đó ....
hanbaoquan
25/01/2013
PMK, on 25/01/2013 - 10:35, said:
Ơ vậy à. Không biết kẻ nào đã bắt buộc Việt Nam phải xây nhà máy điện hạt nhân thế? Kẻ nào mà ác ôn, dã man, tàn bạo, vô nhân đạo, vô lương tâm, cạn tàu ráo máng, táng tận lương tâm thế?
Bạn nói cho tôi biết đi. Tôi sẽ trù ẻo hắn.
Bạn nói cho tôi biết đi. Tôi sẽ trù ẻo hắn.
xuất phát từ nguyên nhân là thế, người đứng sau ko là PMK, thì cũng là tôi, hay bất cứ người nào đó.... Nó là quá trình đầu tư, chuyển giao công nghệ bình thường..... sự phát triển tất yếu của nhân loại vậy. không riêng gì VN, các quốc gia đang phát triển (nói thẳng ra là các nước nghèo) cũng vậy cả thôi
Sửa bởi lenhhosung83: 25/01/2013 - 10:43
ThienA
25/01/2013
PMK, on 25/01/2013 - 10:13, said:
Vậy à. Học theo Thánh, học thành Thánh, làm được như Thánh thì khó lắm phải không? Quân tử đã chẳng mấy người, nói gì đến Thánh.
Bạn quên mất là Kinh Thánh nói rằng " Thượng đế tạo dựng con người mang hình ảnh của Thượng đế " ?
Vấn đề là có tin là con người có Năng lực CHO ĐI hay không thôi. Bởi vi ai cũng không tin nên mới có chuyện "Quân tử mấy người, nói gì đến Thánh".
PMK
25/01/2013
@ ThienA
Bạn nói nhiều thế, chung quy cũng chỉ một chữ THỜI.
Bạn nói năng lực có thể cải tạo được? E hèm, okie. Tôi xin lỗi, trước tôi dùng từ chưa chuẩn. Ý tôi là năng lực sở trường (tức là bẩm sinh ấy mà). Có một thực tế phũ phàng rằng bạn có chăm chỉ đến mức nào thì cũng không thể bằng được một người có năng khiếu bẩm sinh, bạn đồng ý chứ?
Bạn có thể cho một ví dụ về ai đó tự tạo thời thế được không? (chứ không phải xuôi theo thời thế nhé).
Bạn nói nhiều thế, chung quy cũng chỉ một chữ THỜI.
Bạn nói năng lực có thể cải tạo được? E hèm, okie. Tôi xin lỗi, trước tôi dùng từ chưa chuẩn. Ý tôi là năng lực sở trường (tức là bẩm sinh ấy mà). Có một thực tế phũ phàng rằng bạn có chăm chỉ đến mức nào thì cũng không thể bằng được một người có năng khiếu bẩm sinh, bạn đồng ý chứ?
Bạn có thể cho một ví dụ về ai đó tự tạo thời thế được không? (chứ không phải xuôi theo thời thế nhé).
PMK
25/01/2013
ThienA, on 25/01/2013 - 10:48, said:
Bạn quên mất là Kinh Thánh nói rằng " Thượng đế tạo dựng con người mang hình ảnh của Thượng đế " ?
Vấn đề là có tin là con người có Năng lực CHO ĐI hay không thôi. Bởi vi ai cũng không tin nên mới có chuyện "Quân tử mấy người, nói gì đến Thánh".
Vấn đề là có tin là con người có Năng lực CHO ĐI hay không thôi. Bởi vi ai cũng không tin nên mới có chuyện "Quân tử mấy người, nói gì đến Thánh".
Bạn cứ làm mẫu trước đi. Tôi tin sẽ có sức lan tỏa trong cộng đồng.
ThienA
25/01/2013
PMK, on 25/01/2013 - 10:49, said:
@ ThienA
Bạn nói nhiều thế, chung quy cũng chỉ một chữ THỜI.
Bạn nói năng lực có thể cải tạo được? E hèm, okie. Tôi xin lỗi, trước tôi dùng từ chưa chuẩn. Ý tôi là năng lực sở trường (tức là bẩm sinh ấy mà). Có một thực tế phũ phàng rằng bạn có chăm chỉ đến mức nào thì cũng không thể bằng được một người có năng khiếu bẩm sinh, bạn đồng ý chứ?
Bạn có thể cho một ví dụ về ai đó tự tạo thời thế được không? (chứ không phải xuôi theo thời thế nhé).
Bạn nói nhiều thế, chung quy cũng chỉ một chữ THỜI.
Bạn nói năng lực có thể cải tạo được? E hèm, okie. Tôi xin lỗi, trước tôi dùng từ chưa chuẩn. Ý tôi là năng lực sở trường (tức là bẩm sinh ấy mà). Có một thực tế phũ phàng rằng bạn có chăm chỉ đến mức nào thì cũng không thể bằng được một người có năng khiếu bẩm sinh, bạn đồng ý chứ?
Bạn có thể cho một ví dụ về ai đó tự tạo thời thế được không? (chứ không phải xuôi theo thời thế nhé).
Thế nào là Bẩm sinh vậy bạn.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, cho 1 đứa trẻ sống trong 1 môi trường (Thời) đa ngôn ngữ ngay từ khi còn nhỏ khi trí tuệ chưa phát triển hết, nó 1 lúc có thể nói nhiều ngôn ngữ. Cái này chắc không phải là Bẩm sinh đâu bạn ?
Điều đó giải thích vì sao 1 dân tộc sống khép kín như Việt Nam lại dốt ngoại ngữ đến thảm hại như vậy. Đâu phải vì người VIệt thiếu trí tuệ.
Ngày trước tôi bị quẳng vào 1 môi trường phải nói Tiếng Anh ở Đại học, đến 1 câu lạc bộ tiếng anh và ngồi ngơ ngác.
1 anh đã nói với tôi " Nếu bạn không nói từ bây giờ, bạn sẽ chẳng bao giờ nói tiếng anh được".
Cái này là Do Thời hay là do năng lực bản thân ?
Con người thường sợ hãi quá nhiều thứ ( Thiên Đồng), điều đó làm cho khát vọng đam mê của họ bị thui chột ( Tham Lang).
Đấy là lý do vì sao Tham Lang cần nhị hợp Thiên Đồng: Dùng Đam mê, khát vọng để chiến thắng sự sợ hãi. Đây là quan hệ tương hỗ.
Đấy cũng là lý do vì sao người Tham Hỏa thành công, vì họ có "Ngọn lửa đam mê".
PMK
25/01/2013
ThienA ơi là ThienA
Bạn có thể trả lời câu hỏi này không: Tại sao từ cổ chí kim, thiên tài lại ít vậy?
Bạn có thể trả lời câu hỏi này không: Tại sao từ cổ chí kim, thiên tài lại ít vậy?
ThienA
25/01/2013
PMK, on 25/01/2013 - 10:50, said:
Bạn cứ làm mẫu trước đi. Tôi tin sẽ có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Tôi đã làm điều này nhiều năm rồi. Có 1 diễn giả nổi tiếng còn tưởng tôi là 1 Nhà thần học khi nói về Niềm Tin. Anh ấy nghĩ rằng chỉ 1 Nhà thần học mới có thể hiểu được như vậy, tức là anh ta vẫn còn quan niệm Cái bằng Thần học mới "định giá" 1 tư tưởng.
Rất may là ở thời đại internet, 1 anh nông dân quèn hay 1 tỷ phú khi tranh luận 1 chủ đề nào đó, họ bình đẳng với nhau.
PMK
25/01/2013
Bạn ThienA đã bao giờ phải lắng nghe những giọng ca thảm họa chưa? Bạn sẽ động viên họ gì đây? Cứ tiếp tục đi, tiếp tục nữa, tiếp tục mãi, thế nào cũng có ngày thành danh ca? Hay là bạn động viên họ phát hiện ra sở trường của họ để phát triển theo đúng sở trường?
Đam mê là một chuyện, bản thân mình có phù hợp với đam mê đó không mới là vấn đề quan trọng.
Tôi đam mê đóng phim, thích làm diễn viên, nhưng tiếc là tôi lại chỉ giỏi viết kịch bản. Bạn sẽ động viên tôi gì đây? Cứ cố sống cố chết đóng phim, hay là nên tập trung làm một kịch bản gia thành công xuất sắc?
Đam mê là một chuyện, bản thân mình có phù hợp với đam mê đó không mới là vấn đề quan trọng.
Tôi đam mê đóng phim, thích làm diễn viên, nhưng tiếc là tôi lại chỉ giỏi viết kịch bản. Bạn sẽ động viên tôi gì đây? Cứ cố sống cố chết đóng phim, hay là nên tập trung làm một kịch bản gia thành công xuất sắc?
ThienA
25/01/2013
PMK, on 25/01/2013 - 11:00, said:
ThienA ơi là ThienA
Bạn có thể trả lời câu hỏi này không: Tại sao từ cổ chí kim, thiên tài lại ít vậy?
Bạn có thể trả lời câu hỏi này không: Tại sao từ cổ chí kim, thiên tài lại ít vậy?
Vì phần lớn con người đều thiếu 1 quyền lực, Quyền lực của Niềm Tin.
Trong quẻ Trạch Hỏa Cách, khi bạn đem 1 quặng vàng vào luyện trong lò Lửa ( Ly vi Hỏa), thiếu Nhiệt thì sẽ tắt lò.
Quẻ Ly chủ về Lửa, Ánh Sáng, Trí tuệ, Hy vọng, Sự cho đi ( nội tĩnh ngoại động), Niềm Tin, Đức Tin, Tôn giáo, Tế lễ ( trong quẻ Đỉnh), vv...Sức mạnh lớn nhất của con người là cặp Khảm-Ly: Trí tuệ-Niềm Tin.
Trong quẻ Lữ cũng vậy, bạn vào đây để đọc quẻ Lữ
ThaiThangNhu
25/01/2013
Quote
Rất may là ở thời đại internet, 1 anh nông dân quèn hay 1 tỷ phú khi tranh luận 1 chủ đề nào đó, họ bình đẳng với nhau.
Chẳng có bình đẳng đâu. Ai rảnh mà nghe thằng ngu nói phét, thằng ăn mày chém ró về phát triển kinh tế dạy cách làm giàu, đứa li dị 3 đời chồng tư vấn về hôn nhân, kẻ lụi bại đi hướng nghiệp đặt nhà phong thủy, thằng bói dạo ở Thủ Lệ chém ró về "học vấn không phải là con đường duy nhất để vào đời", bỏ học đi thực tế sẽ có lợi như thế nào!
Trên đời này, chẳng có cái gọi là bình đẳng, nếu như không có nội lực.
Phải nói đúng hơn, thời đại internet giúp đưa thế giới lại gần nhau, khiến cho cả ông tỷ phú cũng "bình đẳng" với một thằng anh hùng bàn phím, học hết lớp 3 đi bơm xe tối tối lên mạng chém tử vi và văng tục.
Sửa bởi NhuThangThai: 25/01/2013 - 11:17
ThienA
25/01/2013
PMK, on 25/01/2013 - 11:06, said:
Bạn ThienA đã bao giờ phải lắng nghe những giọng ca thảm họa chưa? Bạn sẽ động viên họ gì đây? Cứ tiếp tục đi, tiếp tục nữa, tiếp tục mãi, thế nào cũng có ngày thành danh ca? Hay là bạn động viên họ phát hiện ra sở trường của họ để phát triển theo đúng sở trường?
Đam mê là một chuyện, bản thân mình có phù hợp với đam mê đó không mới là vấn đề quan trọng.
Tôi đam mê đóng phim, thích làm diễn viên, nhưng tiếc là tôi lại chỉ giỏi viết kịch bản. Bạn sẽ động viên tôi gì đây? Cứ cố sống cố chết đóng phim, hay là nên tập trung làm một kịch bản gia thành công xuất sắc?
Đam mê là một chuyện, bản thân mình có phù hợp với đam mê đó không mới là vấn đề quan trọng.
Tôi đam mê đóng phim, thích làm diễn viên, nhưng tiếc là tôi lại chỉ giỏi viết kịch bản. Bạn sẽ động viên tôi gì đây? Cứ cố sống cố chết đóng phim, hay là nên tập trung làm một kịch bản gia thành công xuất sắc?
Quy trình của nội tại: Tư tưởng ( mệnh)-Hành động( quan)-Kinh nghiệm (Tài)
Quy trình thay đổi Nội tại, khi cung Thiên Di chửi cung mệnh là "Thảm họa", Cung mệnh không biết Thay đổi à bạn ?
Cái đấy lại gọi là "Nhiệt tình cùng với ngu dốt thành phá hoại".


