←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tử Vi gia - Những kĩ sư nông nghiệp chân k...

Locked

6 7 8 9 10 |»|

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 23/01/2013

Đúng là ngoài đời thân ai người ấy lo.
Cậu Minh An thì chắc cũng chẳng vì có mấy ng chê bôi mà sợ ko dám mở quán nữa, cũng chẳng vì mấy lời động viên suông mà hăng hái xắn tay vào làm.
Việc làm ăn kinh doanh là của người ta, là chuyện cơm ăn áo mặc, làm gì có ai mang tiền cho ai, tự ng ta phải lao vào mà chiến đấu chứ chờ gì mấy người ủn mông mới dám nhảy. Người ta kinh doanh là để sống và làm việc nghiêm túc, kể cả việc xem bói, chứ không phải để oai tơ ta đây có mô hình kinh doanh hoành tráng cho mấy ông cụ non vào chém gió khen hay chê, càng không tính đến mấy người chỉ mong người ta sập quán để tính đề hay mong quán lãi để đến xin cốc trà.

Như cậu Can nếu tôi k nhầm thì sinh năm 91, tức là năm 2000 khi tôi vào đại học cậu ta mới chưa tốt nghiệp tiểu học. Cứ cho là thi đỗ DH ngay năm đầu thì hiện tại chắc cùng lắm là mới ra trường, kể cả có làm thêm buôn bán thì cũng chỉ 1 hai năm tiếp xúc với kinh doanh là cùng. Vậy mà máu nghề nghiệp với thuật ngữ kinh tế tuôn ra ầm ầm ( viết 5 từ tiếng Anh thì sai mất 4).Tôi gần 10 năm lăn lộn bầm dập nơi thương trường, còn chưa dám bình luận gì về mô hình kinh tế với lại khả năng kinh doanh của người khác. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Càng ngày càng nhiều nhân tài được khai quật. Nước ta sắp mở mày mở mặt đến nơi rồi.
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 23/01/2013

Nói thẳng ra, việc người ta kinh doanh, nếu là người ngoài thì nên bỏ phiếu trắng.

Còn, đứng ra chê thì cũng không nên, vì đó là việc của người ta, cuộc đời biết ai dở hay, kể cả người ta có dại nhưng vào vận thắng thì vẫn cứ thắng, vẫn tự dưng có khách đến boa cho 20 tỷ vì xem đúng khách trúng hợp đồng 500 tỷ, phá sản sao được. Hoặc kể cả lỗ vốn, đến hôm dỡ biển, tính ngày giờ tháng năm thả con lô, lãi 70 tỷ, thế là đời lại lên hương.

Còn đừng tưởng khen, động viên em nó đã là tốt, vài hôm nữa, em nó lỗ chổng 4 vó thì lúc đó các chuyên gia thầy bà hướng nghiệp xúi bẩy động viên kiếm cốc trà free ở trên này nói gì? Hay lại lờ lớ lơ đi rồi xoa xoa tay "ngu thì chết, can tội tin tao" rồi lại xin ngày giờ đi làm con bạch thủ?

Nên, đừng có nghĩ cứ khen động viên người ta đã là tốt, đừng có nghĩ chê người ta đã không hay. Kệ đi.

Thân ai nấy lo, có tốt thì đến mà uống trà xem bói.
Sửa bởi NhuThangThai: 23/01/2013 - 23:41
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 23/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 23/01/2013 - 11:10, said:

Anh sửa giúp nó, Tín gì, đám đông mỗi người tin một thứ, đời người cha con anh em còn không tin được nhau thì tin ai ? Đổi thành Ái cho chuẩn.
Cha con, anh em mà còn không tin nhau, coi như Phúc đã hết.
Gieo tư tưởng thì sẽ gặt kết quả.
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 23/01/2013

Ôi, chỉ có trẻ trâu mới ngây thơ tới mức người ta rao giảng gì là nghe ngay tắp lự. Và cũng chỉ có trẻ trâu mới tin rằng rao giảgn cho ai thì người ta sẽ nghe ngay tắp lự.

Và một câu hỏi đã trở thành quen thuộc:
Về đâu hỡi những thần chê? Khi nho vẫn còn non và xanh lắm...
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 23/01/2013

Edison đã thất bại tới cả chục ngàn lần trước khi phát minh ra bóng đèn điện.

Jack Canfield tác giả cuốn Súp gà dành cho tâm hồn- người đã bồi bổ rất nhiều số phận con người, để in được cuốn sách của mình lần đầu, ông đã phải đi tới 144 nhà xuất bản.

Steve Jobs nói rằng " Để thành công, bạn phải dám thất bại ít nhất tới 9 lần".

Hay như anh chàng CEO Nguyễn Ngọc Điệp, chủ trang vatgia.com trị giá hiện nay khoảng 70 triệu USD, các bạn hãy xem cách làm việc của anh ta thế nào.

Đặc điểm đầu tiên của tất cả những người thành công ấy là "Đam Mê" cháy bỏng.

Steve Jobs nói là " Hãy cứ khát khao, hãy dại khờ", và khi chưa tìm được đam mê thực sự thì " Hãy tiếp tục tìm kiếm, đừng ngồi yên 1 chỗ".

Đây cũng là những gì mà tất cả các cuốn sách dạy về phát triển bản thân đề cập đến.


Những điều này không thấy mô hình kinh doanh nào dạy cả.

Tử vi còn nguy hiểm hơn, vì dạy người ta tâm lý chông chờ vào số mệnh, thấy tiểu vận xấu là ngồi yên 1 chỗ, cuối cùng chẳng dám làm gì.

Ai biết được những khó khăn, thất bại trước mắt mới là cơ sở để xây dựng nền móng vững chắc để phát triển.
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 24/01/2013

Có thể bộ phim về Luật hấp dẫn này giúp ích cho 1 số người. Ai học Dịch cũng sẽ ngộ được nhiều cái.


Sửa bởi ThienA: 24/01/2013 - 00:04
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 24/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 23/01/2013 - 23:17, said:

Nói thẳng ra, việc người ta kinh doanh, nếu là người ngoài thì nên bỏ phiếu trắng.

Còn, đứng ra chê thì cũng không nên, vì đó là việc của người ta, cuộc đời biết ai dở hay, kể cả người ta có dại nhưng vào vận thắng thì vẫn cứ thắng, vẫn tự dưng có khách đến boa cho 20 tỷ vì xem đúng khách trúng hợp đồng 500 tỷ, phá sản sao được. Hoặc kể cả lỗ vốn, đến hôm dỡ biển, tính ngày giờ tháng năm thả con lô, lãi 70 tỷ, thế là đời lại lên hương.

Còn đừng tưởng khen, động viên em nó đã là tốt, vài hôm nữa, em nó lỗ chổng 4 vó thì lúc đó các chuyên gia thầy bà hướng nghiệp xúi bẩy động viên kiếm cốc trà free ở trên này nói gì? Hay lại lờ lớ lơ đi rồi xoa xoa tay "ngu thì chết, can tội tin tao" rồi lại xin ngày giờ đi làm con bạch thủ?

Nên, đừng có nghĩ cứ khen động viên người ta đã là tốt, đừng có nghĩ chê người ta đã không hay. Kệ đi.

Thân ai nấy lo, có tốt thì đến mà uống trà xem bói.

Ai đã thành công mà chưa từng qua thất bại? Chỉ có mấy thằng giỏi ngồi múa mồm chém gió lý thuyết này nọ mà ko dám động tay động chân làm bất cứ gì nhưng lại thích chọc khoáy người khác mới là cái lũ đáng khinh bỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 23/01/2013 - 23:17, said:

Nói thẳng ra, việc người ta kinh doanh, nếu là người ngoài thì nên bỏ phiếu trắng.

Câu trên thì nói bỏ phiếu trắng, đến câu dưới thì trù dập, xỉa xói, chọc khoáy. Cái lũ thần kinh bệnh hoạn đáng khinh bỉ
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 24/01/2013

Bài viết ở đầu topic của Minh An khá hay. Vậy mà bị mấy thằng bệnh hoạn vào phá từ sớm, quả thật là uổng

Đúng là chỉ có hạt giống số mệnh, cách nói khác của luật Nhân - Quả

Thế nên có nhà Tử vi nào ko cần xem tướng, xem cuộc đời đường đi của đương số mà phán được đương số như thế nào? Ít nhất cũng cần xem mặt (để bắt thêm hình dong), xem vị trí sinh sống... rồi mới phán được vài câu Quan - Tài

Xem Tật, xem hạn (nạn tai) thì có thể vì đó là "quả" từ cái hạt mầm từ lâu lắm rồi, có thể từ kiếp trước. Nhưng mức độ nặng nhẹ của nạn thì cũng đâu thể xem chính xác tuyệt đối? Có chăng thì cũng chỉ nói "nên đề phòng lúc ấy lúc ấy..."

Thế nên thật nực cười khi có kẻ thách đố người khác bằng cách ném lá số lên và hỏi chi tiết quá khứ (trong khi người ta quăng lại lá số khác thì chạy biến ngay)

Nhưng thật ra ý này cũng nhiều người đã nói đến, có chăng là diễn đạt cách khác mà thôi. Chung quy lại cũng nằm vào Nhân - Quả và Thiên - Địa - Nhân
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 24/01/2013

Trích dẫn

Câu trên thì nói bỏ phiếu trắng, đến câu dưới thì trù dập, xỉa xói, chọc khoáy. Cái lũ thần kinh bệnh hoạn đáng khinh bỉ
Cái cậuTPVTLS này nó bị sao đấy hả? Không có khả năng đọc hiểu tối thiểu hay sao? Không thấy nói trúng lô 70 tỷ, được boa 20 tỷ như là lời chúc tốt đẹp à?

Hay khôn quá, thi đỗ tú tài nên giờ sinh ra như thế?
Sửa bởi NhuThangThai: 24/01/2013 - 01:30
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 24/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 24/01/2013 - 01:07, said:

Cái thằng TPVTLS này nó bị thần kinh à? Không có khả năng đọc hiểu tối thiểu hay sao? Không thấy nói trúng lô 70 tỷ, được boa 20 tỷ à?

Hay khôn quá, thi đỗ tú tài nên giờ sinh ra như thế?

Chính mày viết mà mày tự vả vào mồm bằng cách chọc ngoáy M.A mà giờ mày đọc lại bài của mày, chính mày cũng ko hiểu à? Đúng là đồ thần kinh bệnh hoạn
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 24/01/2013

Những trường hợp chỉ có biết văng tục ầm ầm như thế này, thực sự không xứng đáng tiếp chuyện, vì nó làm xấu hổ lây cả người nói chuyện cùng.

Không cùng tầng lớp giao tiếp!

Cứ cho thẳng ngài thi đỗ Tú Tài tpvtls vào ignored list, thế là xong. Không phải ấn shift!
Sửa bởi NhuThangThai: 24/01/2013 - 01:47
Trích dẫn

Jude.Law's Photo Jude.Law 24/01/2013

Là đàn ông, nhất là còn trẻ sao phải sợ...

Muốn thì cứ làm !

Chúc MA may mắn.
Trích dẫn

phuongmai06's Photo phuongmai06 24/01/2013

Theo toi mô hình của MA khá hay nhưng lúc này nêu ko nhấn mạnh vào yếu tố tâm linh thỉ khó thành côngvif ảnh hưởng của nền kinh tế. Những hoạt động như trà đạo , chơi hoa , thưởng nguyệt muốn gì cũng chịu ảnh hương của nền kinh tế khi mà con ngươi ta " Cơm còn ko đủ chơi hoa nỗi gi" . Tôi nói vậy vì tôi tuy ko nghiện trà nhưng có cô con gái là fan của trà đạo , nó từng xuất hiên biểu diễn trà đạo trên tv nhiều lần trước đây.khả
Ngoài ra có lời khuyên với MA là mô hinhg gì thì mô hình cũng cần sự chăm chút sát sao với nó về chất lượng, nhân viên. Vì cứ bỏ tiền ra làm ông chủ thỉ nhiêu người có tiền lắm .
Chọn một hình thức marketing cho quán lả việc nên làm vỉ sản phẩm của M A lat dặc biệt . M A hãy lấy giấy bút liêth kê những điểm mạnh điểm yếu của quán mình , sản phảm của minh;,dịch vụ của minht và sẽ thấy mình cần làm gì
Và cuối cùng chúc MA thành công ; Có tz sẽ đến quán ủng hộ
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 24/01/2013

Đúng là lắm thầy nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng. Mệt quá!

Chỉ cần tỉnh táo, thực tế, biết mình, biết người, biết thời thế là được rồi. Nhớ giai đoạn tôi thất nghiệp, phải ở nhờ nhà bà con, bị bà thím xem thường, coi mình chẳng ra gì, suốt ngày nói kháy mình là người kém cỏi, vô dụng. Lúc đó thực tình khó chịu lắm, nhiều lúc nghĩ sao mà nhục thế, nhưng biết vận mình chưa tới nên cố chịu, làm đỡ một số việc vặt và tranh thủ học thêm. Đến giờ thì thái độ của thím tôi đã hoàn toàn khác.

Nếu bạn được làm công việc bạn yêu thích đồng thời phù hợp với năng khiếu sở trường của bạn thì khó khăn nào bạn cũng dám sẵn sàng đối mặt.

Ý tưởng lập quán trà của Minh An cũng hay đấy chứ. Nhưng hình như mệnh Minh An không thích hợp lắm để đứng tên làm chủ. Và cái tên Viên Minh, theo cá nhân tôi thì đọc hơi bị trẹo lưỡi một tí hì hì
Sửa bởi PMK: 24/01/2013 - 10:55
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 24/01/2013

Đã chứng kiến nhiều quán được mở ra vì mục đích cao cả, nhưng mơ hồ, không rõ ràng, nên cũng gặp nhiều khó khăn. Có lẽ đây cũng là điểm cần suy xét. Giờ nhịp độ sống khá nhanh, con người có nhiều sự lựa chọn, trong khi thời gian lại hữu hạn, do vậy họ luôn phải xem xét xem khi tôi bỏ thời gian và tiền bạc đến một nơi, thì nó có đem lại lợi ích gì thật thiết thực và cụ thể không. Nếu lợi ích cụ thể thì mỗi lần cần họ sẽ lại tới, nếu lợi ích mơ hồ thì họ sẽ chỉ đến 1,2 lần chỉ vì tò mò, hoặc cho vui, hoặc vì thân quen mà động viên, mà nếu để tò mò cho vui thì xã hội giờ cũng nhiều thứ lắm. Suy cho cùng, mỗi người đều phải lo cái thân họ trước, nên hàng ngày họ cũng chỉ chăm chăm tìm kiếm cái gì có lợi ích cho mình thôi, và người nào, bên nào cung cấp được lợi ích dài hạn thì khách hàng sẽ gắn bó với họ. Đó là cuộc chơi win win thôi, chứ cũng không phải là cái gì cao siêu ở đây cả.
Trích dẫn
Locked

6 7 8 9 10 |»|