Jump to content

Advertisements




Tử Vi gia - Những kĩ sư nông nghiệp chân không lấm bùn.


420 replies to this topic

#121 Can.Spacy

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 370 Bài viết:
  • 452 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 11:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

greenlily, on 23/01/2013 - 23:05, said:

Đúng là ngoài đời thân ai người ấy lo.
Cậu Minh An thì chắc cũng chẳng vì có mấy ng chê bôi mà sợ ko dám mở quán nữa, cũng chẳng vì mấy lời động viên suông mà hăng hái xắn tay vào làm.
Việc làm ăn kinh doanh là của người ta, là chuyện cơm ăn áo mặc, làm gì có ai mang tiền cho ai, tự ng ta phải lao vào mà chiến đấu chứ chờ gì mấy người ủn mông mới dám nhảy. Người ta kinh doanh là để sống và làm việc nghiêm túc, kể cả việc xem bói, chứ không phải để oai tơ ta đây có mô hình kinh doanh hoành tráng cho mấy ông cụ non vào chém gió khen hay chê, càng không tính đến mấy người chỉ mong người ta sập quán để tính đề hay mong quán lãi để đến xin cốc trà.

Như cậu Can nếu tôi k nhầm thì sinh năm 91, tức là năm 2000 khi tôi vào đại học cậu ta mới chưa tốt nghiệp tiểu học. Cứ cho là thi đỗ DH ngay năm đầu thì hiện tại chắc cùng lắm là mới ra trường, kể cả có làm thêm buôn bán thì cũng chỉ 1 hai năm tiếp xúc với kinh doanh là cùng. Vậy mà máu nghề nghiệp với thuật ngữ kinh tế tuôn ra ầm ầm ( viết 5 từ tiếng Anh thì sai mất 4).Tôi gần 10 năm lăn lộn bầm dập nơi thương trường, còn chưa dám bình luận gì về mô hình kinh tế với lại khả năng kinh doanh của người khác. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Càng ngày càng nhiều nhân tài được khai quật. Nước ta sắp mở mày mở mặt đến nơi rồi.

xin lỗi chị cho tôi được nói thẳng.

tôi thấy thật không hay khi những người còn quá trẻ mà đi làm thầy bói, tuổi trẻ thì không nên làm thầy bói, cái này người ta nói mãi rồi. cả người có trình độ thâm niên huyền học lẫn người học sơ cấp hay không học.

Tôi không có ý nói hay hay chê mô hình gì cả. Tôi có ý muốn nói anh Minh An không nên làm thầy bói nữa, ở 1 topic nào đó, tôi không nhớ rõ lắm, anh Minh An nói theo với Cụ Hà Uyên là theo anh trai làm kinh doanh, tôi tưởng anh ta bỏ nghề xem bói mà làm kinh tế, tôi cũng thấy vui vì nghỉ anh ta suy nghỉ thật đúng đắn. Nhưng giờ tôi đọc cái anh ta viết là "Minh An đi xem bói để lấy tiền nuôi quán, tôi đọc thấy hơi buồn một chút. Vì anh ta là chổ tôi quen biết nên tôi nói vài câu, chứ người khác thì tôi không nói.

Kinh doanh là phát triển, tuổi trẻ làm được là rất tốt, nhưng kèm theo đó là hoạt động xem bói cho đông khách, không có khách thì chuyển qua xem bói. Nếu lên Tử vi lý số để quảng cáo, phổ biến về quán trà thì là tốt, mọi người biết đến quán trong ngày khai trương, ngày càng nhiều khách hơn. Nhưng lập 1 topic với từ "Tử Vi Gia" tôi thấy không thích thì quang cho vài câu.

Tôi nói từ market / marketing nói đến việc người ngoài xã hội biết đến quán sẽ đông hơn là có ý muốn nói nếu không xem bói nhưng chú trọng đến cách kinh doanh thì vẫn tốt, một lần nữa tôi lại nhấn mạnh về việc không phải lôi bói toán vào kinh doanh làm gì. Nếu quán tốt thì sẽ có nhiều người đến thôi.

Tuổi trẻ dám nghỉ, dám làm là chuyện tốt, nhưng cũng nên biết là mình sẽ về đâu, hướng thế nào để phát triển bền vững lâu dài. Sinh viên mới ra trường thành lập công ty cũng là dám nghỉ dám làm, nhưng được 1 làm thì phá sản, nợ nần. tôi thấy nhiều rồi, tuổi trẻ tài cao, người ta hay nói vậy, nhưng mà cũng không phải vì thế mà cứ nghỉ thế nào thì làm thế đó.

ở topic "làm thầy sao phải chịu nghiệp" . Tôi đọc qua thấy người ta vào dè bỉu nhiều, đang còn quá trẻ mà đã làm thầy bói rồi nhắc đến chữ Đạo liệu có đúng không, với người trung niên thì người ta học huyền học cả mấy chục năm, về già thì làm thầy bói kiếm tiền độ nhật cũng được, không ai nói cả.

Kinh doanh nói đến reaserch market là có ý muốn nói đến tiềm năng bên ngoài còn nhiều hơn xem bói, và bỏ làm nghề thầy bói đi, đừng làm nữa. Có cái hướng tốt hơn cho mình.

nghiên cứu huyền học là niềm đam mê, tôi cũng đam mê, nhưng không phải vì thế mà tôi đi xem bói kiếm tiền, rồi đổ hết thời gian vào đó, hỏng cuộc đời, tuổi trẻ đam mê thì cứ làm theo đam mê, nhưng cũng phải có giới hạn của nó, không phải đam mê huyền học là làm thầy bói.

nói như chị thành lập công ty xem bói, hay xem bói trá hình, được 1 thời gian người ta đạp đổ đi liền, tôi đã đọc trên báo chí. Bà thầy bói xem cho người khác thì tốt mà không xem cho mình được hạn chết của mình vì bà ta bị người ta giết chết.

Quán Trà hay quán gì thì cũng là quán, sao lại có thể là sân chơi huyền học được.

Ngày trước tôi chọn học kế hoạch đầu tư, là muốn sau này làm trong lĩnh vực xây dựng, tôi không thích kinh doanh, khi tôi nói ra về kinh doanh là có ý đừng trông chờ vào xem bói để kinh doanh, chỉ được 1 thời gian thôi, lại đâu vào đấy.

tôi online trên mạng ảo huyền học nhưng chưa bao giờ offline cả.

Nếu anh Minh An đọc qua thấy cho là tôi có ý mạo phạm thì bỏ qua,

@Có một bạn nói targeted customer, tôi đọc thấy khá vui, target customer là khách hàng mục tiêu, như kinh doanh hướng tới nhóm người trẻ, có tiền hay là bình dân....

Thanked by 3 Members:

#122 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 11:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

can.spacy, on 24/01/2013 - 11:19, said:


Kinh doanh nói đến reaserch market là có ý muốn nói đến tiềm năng bên ngoài còn nhiều hơn xem bói, và bỏ làm nghề thầy bói đi, đừng làm nữa. Có cái hướng tốt hơn cho mình.

nghiên cứu huyền học là niềm đam mê, tôi cũng đam mê, nhưng không phải vì thế mà tôi đi xem bói kiếm tiền, rồi đổ hết thời gian vào đó, hỏng cuộc đời, tuổi trẻ đam mê thì cứ làm theo đam mê, nhưng cũng phải có giới hạn của nó, không phải đam mê huyền học là làm thầy bói.



Đậm đậm: ý cậu là Market research ?

Còn cả đoạn dài loằng ngoằng của cậu thì tôi không có ý kiến gì cả, việc lựa chọn nghề nghiệp là do khả năng và suy nghĩ của họ, cậu khuyên người ta bỏ bói toán nhưng liệu ng ta có chịu nghe hay không, và cậu có " hướng nghiệp" cho người ta được nghề khác hay không? hay là đem con bỏ chợ?

Người làm kế hoạch phải nhìn được xa, làm kế hoạch/chiến lược mà khuyên người nông dân trồng cây gì, nuôi con gì nhưng bỏ mặc đầu ra thì sao làm được?

Cậu còn trẻ, và có ý tốt, có thiện chí trao đổi thì tôi cũng mới nói thêm vài câu, dù sao cậu cũng có khả năng lắng nghe và phân tích, suy nghĩ, còn những người nói mãi vẫn không hiểu gì thì tôi cũng chẳng nói nhiều đâu.

Thanked by 2 Members:

#123 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4625 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 11:44

Kệ người ta đi. Trước kia tôi cũng nghĩ tốt cho cậu này, chân tình khuyên bảo nọ kia, nhưng chả được cái lợi lộc gì, mang họa vào thân. Việc gì phải đa quản chi thần?
Kệ đi. Họ phá sản thì họ chịu, lãi thì họ hưởng, xem bói mất phúc thì đời họ lụi, con họ gánh, cháu họ trả, làm thầy nổi danh thì họ trở thành cao nhưn.

Dịch không ghét tiểu nhân, vì không có tiểu nhân sao có quân tử. Đánh bạc không có kẻ lỗ thì sao có người lãi. Không có người nghèo sao có người giàu. Phải có lỗ mới có lãi, lấy lỗ làm lãi, đấy là đạo của thánh nhân, Ngọc Trinh tiên tử đã dạy.

Cái chính là có lợi lộc gì cho mình hay không, không có lợi thì bái bai.

Hàng mát xa đầu ngõ mới mở, mình hơi đâu vào chê, thử cái không ngon thì té. Hơi đâu quan tâm chủ quán là bác sỹ kỹ sư, miễn chất lượng phục vụ tốt là được.

Chúng ta đến quán, bỏ tý tiền ra để người ta chỉ hạn của mình ra để mình tránh được luật nhân quả, đấy là ứng dụng nhanh nhất, thậm chí không cần biết cách an sao. Xem lá số mất toi cả tiếng đồng hồ, thế thì bỏ ra 50 để họ làm hộ mình, có phải là ứng dụng và thông minh không? Và phải có những quán như thế, để cung cấp dịch vụ cho chúng ta xử dụng.

Sửa bởi NhuThangThai: 24/01/2013 - 12:04


#124 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15463 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 11:48

Tử Vi nó không phát triển được, hoặc phát triển nhưng người nghiên cứu nó cứ phải lo sợ, dấu diếm ... là vì vẫn còn tồn tại những quan niệm Tử Vi là xem bói, là mê tín dị đoan. Nói chung vẫn không thoát khỏi cái tư duy định kiến, và cổ hủ của xã hội. Nghiên cứu thì đam mê nhưng không dám ứng dụng, hoặc không đủ khả năng ứng dụng, đốt biết bao thời gian tiền bạc vào nó mà chả thu lại được cái lợi ích gì, thảo nào người ta nói là số thầy hay mạt vận là vậy, chứ làm gì có cái gì là nghiệp nghiếc ở đây.

Thanked by 3 Members:

#125 boluclag

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 275 Bài viết:
  • 494 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 12:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 24/01/2013 - 11:48, said:

Tử Vi nó không phát triển được, hoặc phát triển nhưng người nghiên cứu nó cứ phải lo sợ, dấu diếm ... là vì vẫn còn tồn tại những quan niệm Tử Vi là xem bói, là mê tín dị đoan. Nói chung vẫn không thoát khỏi cái tư duy định kiến, và cổ hủ của xã hội. Nghiên cứu thì đam mê nhưng không dám ứng dụng, hoặc không đủ khả năng ứng dụng, đốt biết bao thời gian tiền bạc vào nó mà chả thu lại được cái lợi ích gì, thảo nào người ta nói là số thầy hay mạt vận là vậy, chứ làm gì có cái gì là nghiệp nghiếc ở đây.

Đúng vậy ạ, em nghĩ cần phải nhìn nhận vấn đề 1 cách rốt ráo là: HÀNH NGHỀ XEM TỬ VI GÂY RA NGHIỆP hay là VÌ NGHIỆP MÀ PHẢI HÀNH NGHỀ TỬ VI.

Có nhiều người mở miệng ra thì nói mày nghiệp nặng lắm, theo nghề tử vi sẽ tán gia bại sản, tổn phúc v.v... rồi đủ thứ phỉ nhổ ... nhưng khi hỏi NGHIỆP là gì? Như thế nào mới là GIEO NGHIỆP? Vì sao nói TỬ VI TẠO NGHIỆP thì lại hỏi thánh Google. Rồi kiếm được tài liệu đọc qua loa vài câu thấy hợp lý copy lên đây cứ như mình là người nghiên cứu phật chục năm trời vậy.

Hic, chữ NGHIỆP nó đâu có đơn giản chỉ là 6 chữ cái Tiếng Việt ...

Thanked by 4 Members:

#126 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4625 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 12:33

Kinh, nick 1 bài viết kìa? Lại ngài TPVTLS chứ gì? Ignore ngài nhé.

Sửa bởi NhuThangThai: 24/01/2013 - 12:36


Thanked by 1 Member:

#127 hanbaoquan

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1464 Bài viết:
  • 1119 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 12:46

Tôi băn khoăn ai thì được gọi là tử vi gia??? Thiên Lương, Thái thứ lang có được gọi là tử vi gia không nhỉ?
Kỹ sư nông nghiệp thì được đào tạo để nghiên cứu, cần thực nghiệm để lai tạo giống mới, cải tiến phương pháp canh tác nâng cao năng suất, chống sâu bệnh.. thì việc xuống ruộng là cần thiết. Nhưng họ làm thay các bác nông dân chân lấm tay bùn liệu có đáng ko, kiến thức học của họ 4 năm chẳng lẽ chỉ bằng các cụ sống bằng kinh nghiệm trên đồng ruộng????

Việc quán trà Minh An cá nhân tôi đánh giá cao, không làm thì ko bao giờ biết, mà làm sẽ vỡ ra rất chi là nhiều thứ. Những người khác không làm thì cũng đừng phê phán, người VIệt dở nhất ở chỗ thích dạy đời người khác.
Tốt nhất là nên nhìn theo hướng tích cực, gây dựng, việc chỉ trích, tranh cãi làm tổn thương kẻ khác sẽ chẳng bao giờ tiến bộ được.
Kính

Sửa bởi lenhhosung83: 24/01/2013 - 12:50


#128 tuphasonghanh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1661 Bài viết:
  • 2565 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 12:53

gấu ơi là gấu, Anh thề anh thích chú không có chú diễn đàn mất vui.

#129 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1985 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 24/01/2013 - 12:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 24/01/2013 - 11:44, said:

Kệ người ta đi. Trước kia tôi cũng nghĩ tốt cho cậu này, chân tình khuyên bảo nọ kia, nhưng chả được cái lợi lộc gì, mang họa vào thân. Việc gì phải đa quản chi thần?
Kệ đi. Họ phá sản thì họ chịu, lãi thì họ hưởng, xem bói mất phúc thì đời họ lụi, con họ gánh, cháu họ trả, làm thầy nổi danh thì họ trở thành cao nhưn.

Dịch không ghét tiểu nhân, vì không có tiểu nhân sao có quân tử. Đánh bạc không có kẻ lỗ thì sao có người lãi. Không có người nghèo sao có người giàu. Phải có lỗ mới có lãi, lấy lỗ làm lãi, đấy là đạo của thánh nhân, Ngọc Trinh tiên tử đã dạy.

Cái chính là có lợi lộc gì cho mình hay không, không có lợi thì bái bai.

Hàng mát xa đầu ngõ mới mở, mình hơi đâu vào chê, thử cái không ngon thì té. Hơi đâu quan tâm chủ quán là bác sỹ kỹ sư, miễn chất lượng phục vụ tốt là được.

Chúng ta đến quán, bỏ tý tiền ra để người ta chỉ hạn của mình ra để mình tránh được luật nhân quả, đấy là ứng dụng nhanh nhất, thậm chí không cần biết cách an sao. Xem lá số mất toi cả tiếng đồng hồ, thế thì bỏ ra 50 để họ làm hộ mình, có phải là ứng dụng và thông minh không? Và phải có những quán như thế, để cung cấp dịch vụ cho chúng ta xử dụng.

Tôi nghĩ ông nên nhìn lại mình đi, có khi ông là người mất phúc còn nhiều hơn những thầy tử vi ở đây ấy chứ, cái gì cũng có nhân quả, gieo nhân nào gặt quả ấy, nếu điều đó là không sai thì tôi nghĩ nó ứng đầu tiên nhất là vào ông, vào chính con cái, gia đình nhà ông, chưa biết ai lụi, con cái ai gánh, ngồi đó mà rủa người ta.
Ông cứ nghĩ ông là nhà toán học thì cái gì cũng hơn người à? những người làm kinh doanh giàu có nổi tiếng trên thế giới và cả VN thường mù tịt những thứ mà ông đang nghiên cứu, ông nên làm tốt cái chuyên môn mà ông đang theo đi, bao giờ được như NBC thì hãy đi bốc phét, chém gió, khi đó có bốc phét " Trung Quốc là đàn em của Việt Nam, Việt Nam giỏi hơn Mỹ" vẫn rất nhiều người tin, khi nào có cơ sở gì đó rồi thì hãy nên chém. Chứ chưa thấy làm được cái X gì mà chém vãi cả ra quần, liếm mòn bàn phím. Đặc tính của người VN là thấy người hơn mình là éo chịu nổi, chọc ngoáy, ghen ăn tức ở với những người thành công hơn, dám làm, dám nghĩ hơn mình... thường những loại này hay bám váy vợ, bố mẹ để sống, anh hùng nhà bếp dương cung bắn mèo, tưởng mình bắn Hổ rừng xanh.

Ông là đại diện kinh điển và có thể lấy làm ví dụ cho thể loại lý thuyết xuông, trọc ngoáy, tiểu nhân tiêu biểu, cho vào black list để lấy làm ví dụ điển hình cho lớp người bần cùng về suy nghĩ, hành động, tinh thần, vật chất của Việt Nam.

Ông mà thành công được trong đời này tôi bé bằng con kiến, hãy chờ xem, nhân và quả nó đúng đấy. Các cụ có câu, nhìn mặt bắt hình dong, nhìn chữ đoán người, nhìn phong cách tướng mạo đoán nhân cách, tâm tính... Cái loại như ông không trở thành bất đắc chí mới là số đúng, cứ chờ xem. Sự thật mãi là sự thật, đừng có lấy Thái Dương mà áp vào mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#130 hanbaoquan

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1464 Bài viết:
  • 1119 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 12:59

Có lẽ nên dừng vấn đề ở đây, các bạn tranh luận sôi nổi quá làm sai lạc ý muốn của chủ topic. Tôi đề nghị các bạn mở một box tranh luận, hay box ném đá gì gì đó vào đó trao đổi tiện hơn.
Kính

Thanked by 3 Members:

#131 tuphasonghanh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1661 Bài viết:
  • 2565 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 13:07

@lenhhosung các thầy hay bị gọi là thầy bà mà.

Thanked by 1 Member:

#132 ngaydem

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 34 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 13:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Minh An, on 22/01/2013 - 14:15, said:

------------------------------

Số mệnh không có thật !

Nhưng hạt giống số mệnh lại có thật !

Đừng ngạo mạn tuyên bố biến cây tùng ra bông lúa. Nhưng cũng đừng ngớ ngẩn cho rằng, 1 hạt giống tốt có thể làm nên một vụ mùa bội thu.

Học tử vi, xin đừng làm một anh kĩ sư nông nghiệp chân không lấm bùn.

Tiền nhân đã tạo ra một hệ thống phân loại hạt giống.

Phương Tây đã nghiên cứu ra quy trình chăm sóc chuẩn cho cây trồng.

Và cả 2 bên, nếu thái quá, đều tự biến mình thành ngạo mạn. Phương Đông hô to " Giống của tôi là khoa quyền song lộc". Phương Tây gào lớn " Quy trình của tôi là chuẩn, hãy đưa tôi hạt lúa, tôi sẽ biến nó thành cây đại thụ trăm năm".

Sự giao hòa Đông Tây, như một điều phải đến.

Vậy mà, biểu tượng nghìn năm thăng long vẫn chỉ là một con ếch ngồi trong cái giếng. Bao giờ ếch mới hóa rồng, bao giờ giếng hóa thành bầu trời bao la?

Những tử vi gia chúng ta vẫn mải làm cao nhân, mải biến mình thành những kĩ sư chưa bao giờ cấy hái.

Về đâu hỡi những Thần Chê?

Dân tộc Việt, hình hài tâm hồn vẽ nên một quẻ Khôn

Đoàn kết và bầy đàn

Âm nhu và tiểu nhân

2 mụ đàn bà ngồi vạch lông nhau đếm sẹo...

Về đâu hỡi những Thần Chê?
Nói chung là huyền học của các cụ thâm nho khó dò.Vốn là từ cơ sở!
Xem số và cải số cả hai việc tiền nhân đều đã làm thành những huyền thoại bất tử, một câu 'số mệnh không có thật' đã phủ nhận cả 2 việc xem số và cải số của tiền nhân.
Tiền nhân có câu 'xu cát tị hung', đi với việc cải số cho thấy tiền nhân cũng không chỉ khăng khăng tự đắc mình tạo ra hạt giống tốt.
Vấn đề ở chỗ cần có cái nhìn lịch sử - cụ thể với từng thời kỳ.Với cái nhìn thiện cảm đó, chúng ta có thể thấy những cái hạn chế cần cải tiến mà không nảy sinh ham muốn hăm hăm phê phán này nọ!
Nếu vẽ một em gái đẹp mà để cuối cùng bức tranh chỉ toát nên ham muốn và dục vọng của bản thân thì sao có thể thành siêu nhân vẽ tranh!Hỡi các siêu nhân NTT!Hahhaa

Thanked by 1 Member:

#133 hanbaoquan

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1464 Bài viết:
  • 1119 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 13:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngaydem, on 24/01/2013 - 13:19, said:

Nếu vẽ một em gái đẹp mà để cuối cùng bức tranh chỉ toát nên ham muốn và dục vọng của bản thân thì sao có thể thành siêu nhân vẽ tranh!Hỡi các siêu nhân NTT!Hahhaa
Nếu nghệ nhân vẽ tranh gái đẹp mà toát lên toàn dâm dục là quá thành công rồi bạn ơi, sẽ là người đi đầu của trường phái tranh, nếu từ tranh mà thiết kế chế tạo thành người như thật nữa thì xã hội sẽ ko còn tội hấp diêm

#134 tuphasonghanh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1661 Bài viết:
  • 2565 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 13:26

@thatsat:
Anh hơn minhan 6 tuổi, học tử vi hơn nó 5 , 6 năm. Coi như bậc đàn anh. Không nên hơi tí thì nói này nói kia.

Thanked by 2 Members:

#135 phuongmai06

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1154 Bài viết:
  • 2600 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 13:46

Mọi người trên diễn đàn này ít nhiều đều có liên quan , biết những người xem bói lấy tiền hoặc chỉ xem giúp người thôi và cả gia đình con cháu họ nữa . Hãy thử nói xem con cháu họ có đang gánh chịu cái lỗi của cha ông hay không ? Hãy thử làm một bài toán thống kê thôi .
Cá nhân tôi có biết 2 người có xem tử vi . Môt người tôi không biết ông ta nhưng biết con cháu ông ta. Tôi chỉ biết được là ngày xưa ông ta xem bói giỏi lắm nên đã xây cả được cái nhà ba tầng có khuôn viên cực đẹp từ thời Pháp . Chú con ông này là nhân viên của bố tôi, thỉnh thoảng có xem cho gia đình tôi . Tôi thấy chú ấy bình thường, con cái khá thành đạt , vợ đẹp con ngoan chưa thấy dấu hiệu gì phải trả nghiệp cả .
Còn một ông già nữa , ông ta chỉ xem cho vui thôi , nhưng chị con dâu ông ấy nói chúng tôi khi đến xem đừng mang tiền, mang một chút quà người già thích như gói trà ngon, hộp bánh ngon . Tôi cũng thấy con cái ông ấy toàn giáo sư, tiến sỹ cả , Đời cháu cũng học hành tử tế , ngoan ngoãn thành đạt .
Noi xem bói trả nghiệp thì chắc bác vuivui, bác indochine , bác minhminh, ông Hauyen chả xem cho ai trên diễn đàn này nữa và diễn đàn này không rõ tồn tại nhằm mục đích gì ngoài mấy cái thảo luận an sao , an hạn theo TCP hay VĐTTL mà thảo luận xong chả hiểu dùng làm gì ? Vấn đề ở đây là cái tâm và mục đich của người xem thôi . Nếu xem mà đinh hướng được cho người ta thì tốt chứ sao . Chằng hạn bác vuivui trong chủ đề nhân cách con người qua lăng kính tử vi đã trả lời cho một ai đó tôi ko nhớ nick nữa là cháu ko có nhân cách xấu mà cháu dễ bị hại vì mấy cái sao xấu đó. Như vậy cậu bé đó sẽ hình thành một nhân sinh quan là luôn sống với một nhân cách tốt và sẽ chú trọng làm những việc tốt , tránh việc xấu để có thể mình sẽ tránh được hạn . Việc làm của bác ấy là tạo phúc chứ vì đã gieo cho cậu ấy một niềm tin là cậu ấy là người tốt và sẽ sống xứng đáng với nhân cách của mình . Và điều trên hết là bác ấy không hề nói sai với lá số , bác ấy chỉ giải lá số thôi . Như vậy có điều gì không nên làm nhỉ ?

Sửa bởi phuongmai06: 24/01/2013 - 13:48


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

22 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 22 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |