Tử Vi gia - Những kĩ sư nông nghiệp chân k...
badmouth
23/01/2013
Thằng Lệch toàn tập này thì là mà bằng vậy mà. Đến cụ Nguyễn Trãi cũng bị nó buông câu "bất tài" thì nó tha ai. Thời nay "nợn" mặc áo như nó nhiều vô kể.
lethanhnhi
23/01/2013
anh les có lúc còn post hình giơ mông ra cho người ta ngắm nữa kìa
anh đã từng là MOD của diễn đàn mốc xì
tiếc quá diễn đàn đó ...sập rùi
heheeeeeeeeee
Sửa bởi lethanhnhi: 23/01/2013 - 11:40
anh đã từng là MOD của diễn đàn mốc xì
tiếc quá diễn đàn đó ...sập rùi
heheeeeeeeeee
Sửa bởi lethanhnhi: 23/01/2013 - 11:40
banghuynh
23/01/2013
Vấn đề không phải nhìn vào bản chất cá nhân, chú Alex hiểu sai ý tôi. Việc loan truyền "Giản Hòa Khiêm Ái" là điều đúng đắn của Minh An, cái việc này đúng ra chúng ta nên hoan nghênh thay vì chỉ trích châm biếm... có lẽ Alex bị hiện thực thực dụng làm chủ cái "Tâm" của chú rồi.
Thân!
Thân!
AlexPhong
23/01/2013
badmouth, on 23/01/2013 - 11:35, said:
Thằng Lệch toàn tập này thì là mà bằng vậy mà. Đến cụ Nguyễn Trãi cũng bị nó buông câu "bất tài" thì nó tha ai. Thời nay "nợn" mặc áo như nó nhiều vô kể.
Chào Mồm Thối, chú thích thì chửi cho sướng mồm. Anh chửi tuy rát nhưng không dỗi hơi chửi đổng. Anh với mày trước giờ chẳng có trao đổi gì, hơi đâu anh chửi mày.
TPVTLS
23/01/2013
AlexPhong, on 23/01/2013 - 02:01, said:
À mà sao hôm nay chú nói chuyện kute như kiwi vậy, đang âm thầm hack diễn đàn hả ? Thế x nào mày cứ đổi tông làm anh giật cả mìn.
Anh cũng ghét mấy thằng điên như chú mày ghét người ko có Khiêm gì đó vậy. Nên thấy thằng điên là anh chém thôi à
Còn tông thì lâu lâu đổi gió tí chứ tông kia lỡ bị thằng điên ăn vạ thì BQT xoá bài mất
Mà kiwi giờ nick nào nhỉ? Đọc bài cũ tháy người này nhưng lâu nay vắng bóng
AlexPhong
23/01/2013
TPVTLS, on 23/01/2013 - 11:50, said:
Anh cũng ghét mấy thằng điên như chú mày ghét người ko có Khiêm gì đó vậy. Nên thấy thằng điên là anh chém thôi à
Còn tông thì lâu lâu đổi gió tí chứ tông kia lỡ bị thằng điên ăn vạ thì BQT xoá bài mất
Mà kiwi giờ nick nào nhỉ? Đọc bài cũ tháy người này nhưng lâu nay vắng bóng
Còn tông thì lâu lâu đổi gió tí chứ tông kia lỡ bị thằng điên ăn vạ thì BQT xoá bài mất
Mà kiwi giờ nick nào nhỉ? Đọc bài cũ tháy người này nhưng lâu nay vắng bóng
Tùy mày, nhưng nhớ một điều. Chém anh một đao, anh chém chú một đời. Nhất là những đao móc bẩn, và nhất là những thằng bựa giả hình.
AnKhoa
23/01/2013
Hêh, nhìn đời thế nào thì đời nó vậy. 14 chính tinh có 14 lăng kính nhìn đời khác nhau, cố áp nhau làm gì.
Một khi mình đã dự định làm cái gì đó, thì luôn chuẩn bị trước là sẽ có những phản đối, kì thị, đó là cái tất yếu, cũng chỉ là vài cái thử thách nho nhỏ xem bản thân đã quyết làm chưa.
Trò đời nó thế, cứ ai nổi lên là sẽ bị đả kích, nhưng mà lúc có cái gì ngon ngon là chính người đả kích đó tụ vào ngay ý mà.
Tâm lý con người lạ lắm, nói một đằng, nhưng làm một nẻo.
Sẽ có dịp ra quán Minh An, sẽ tặng quán vài cuốn sách
Một khi mình đã dự định làm cái gì đó, thì luôn chuẩn bị trước là sẽ có những phản đối, kì thị, đó là cái tất yếu, cũng chỉ là vài cái thử thách nho nhỏ xem bản thân đã quyết làm chưa.
Trò đời nó thế, cứ ai nổi lên là sẽ bị đả kích, nhưng mà lúc có cái gì ngon ngon là chính người đả kích đó tụ vào ngay ý mà.
Tâm lý con người lạ lắm, nói một đằng, nhưng làm một nẻo.
Sẽ có dịp ra quán Minh An, sẽ tặng quán vài cuốn sách
Minh An
23/01/2013
Quán tôi mời trà miễn phí, tất cả miễn phí. Ai thấy trà ngon, trà tốt thì mua giúp tôi về làm quà. Tôi kinh doanh, tôi tin chất lượng sản phẩm của tôi. Nói theo ngôn ngữ kinh doanh, quán của tôi là nơi mời trà và dùng thử sản phẩm.
Đấy là nguồn thu nhập, đã chạy và đã ổn. Lý do đơn giản là trà tôi ngon, tôi tiếp khách như người nhà. Thế thôi.
Còn ai đam mê văn hóa hay huyền học,tôi thân mời tới quán trò chuyện.
-------------------------
@ Anh Alex.
Tôi chả hiểu nổi dạng tâm lý của anh. Bởi thế nên tôi cũng không có thời gian, cũng không có hứng mòn bàn phím với anh nhiều. Anh thích nói chuyện hay đấu tử vi, tôi chiều. Nhưng tôi chả hâm dở mà đi làm việc không công. Anh thích thì đến quán, tôi mở cửa đến 23h đêm. Ok? Còn lại đừng đấu võ mồm nữa.
Còn thích chém gió lý thuyết, tôi với anh lập topic. Tôi đưa chiêu thức của tôi ra, anh đưa chiêu thức của anh ra. Mọi người cùng đánh giá, Vừa có ích cho diễn đàn, vừa công bằng. Ok?
Thế cho nhanh nhé. Tóm lại, thích đấu thì đến quán, thích nói lý thuyết tử vi thì lập topic. Chọc ngoáy lung tung chả ra cái gì.
@ Cả nhà.
Minh An đi xem kiếm tiền, tiền đó nuôi quán. Kể cả miễn phí và chẳng có ai mua gì, Minh An dư sức duy trì một sân chơi vài năm.
Thân mời mọi người ghé thăm.
Đấy là nguồn thu nhập, đã chạy và đã ổn. Lý do đơn giản là trà tôi ngon, tôi tiếp khách như người nhà. Thế thôi.
Còn ai đam mê văn hóa hay huyền học,tôi thân mời tới quán trò chuyện.
-------------------------
@ Anh Alex.
Tôi chả hiểu nổi dạng tâm lý của anh. Bởi thế nên tôi cũng không có thời gian, cũng không có hứng mòn bàn phím với anh nhiều. Anh thích nói chuyện hay đấu tử vi, tôi chiều. Nhưng tôi chả hâm dở mà đi làm việc không công. Anh thích thì đến quán, tôi mở cửa đến 23h đêm. Ok? Còn lại đừng đấu võ mồm nữa.
Còn thích chém gió lý thuyết, tôi với anh lập topic. Tôi đưa chiêu thức của tôi ra, anh đưa chiêu thức của anh ra. Mọi người cùng đánh giá, Vừa có ích cho diễn đàn, vừa công bằng. Ok?
Thế cho nhanh nhé. Tóm lại, thích đấu thì đến quán, thích nói lý thuyết tử vi thì lập topic. Chọc ngoáy lung tung chả ra cái gì.
@ Cả nhà.
Minh An đi xem kiếm tiền, tiền đó nuôi quán. Kể cả miễn phí và chẳng có ai mua gì, Minh An dư sức duy trì một sân chơi vài năm.
Thân mời mọi người ghé thăm.
TPVTLS
23/01/2013
badmouth
23/01/2013
AlexPhong, on 23/01/2013 - 11:45, said:
Chào Mồm Thối, chú thích thì chửi cho sướng mồm. Anh chửi tuy rát nhưng không dỗi hơi chửi đổng. Anh với mày trước giờ chẳng có trao đổi gì, hơi đâu anh chửi mày.
Chỗ này thì anh ko nói chuyện với mày đâu. Anh nói chuyện với người khác. Thủng chửa? Thế nên đừng quote bài anh nữa nhá.
AlexPhong
23/01/2013
Minh An, on 23/01/2013 - 12:01, said:
Quán tôi mời trà miễn phí, tất cả miễn phí. Ai thấy trà ngon, trà tốt thì mua giúp tôi về làm quà. Tôi kinh doanh, tôi tin chất lượng sản phẩm của tôi. Nói theo ngôn ngữ kinh doanh, quán của tôi là nơi mời trà và dùng thử sản phẩm.
Đấy là nguồn thu nhập, đã chạy và đã ổn. Lý do đơn giản là trà tôi ngon, tôi tiếp khách như người nhà. Thế thôi.
Còn ai đam mê văn hóa hay huyền học,tôi thân mời tới quán trò chuyện.
-------------------------
@ Anh Alex.
Tôi chả hiểu nổi dạng tâm lý của anh. Bởi thế nên tôi cũng không có thời gian, cũng không có hứng mòn bàn phím với anh nhiều. Anh thích nói chuyện hay đấu tử vi, tôi chiều. Nhưng tôi chả hâm dở mà đi làm việc không công. Anh thích thì đến quán, tôi mở cửa đến 23h đêm. Ok? Còn lại đừng đấu võ mồm nữa.
Còn thích chém gió lý thuyết, tôi với anh lập topic. Tôi đưa chiêu thức của tôi ra, anh đưa chiêu thức của anh ra. Mọi người cùng đánh giá, Vừa có ích cho diễn đàn, vừa công bằng. Ok?
Thế cho nhanh nhé. Tóm lại, thích đấu thì đến quán, thích nói lý thuyết tử vi thì lập topic. Chọc ngoáy lung tung chả ra cái gì.
@ Cả nhà.
Minh An đi xem kiếm tiền, tiền đó nuôi quán. Kể cả miễn phí và chẳng có ai mua gì, Minh An dư sức duy trì một sân chơi vài năm.
Thân mời mọi người ghé thăm.
Đấy là nguồn thu nhập, đã chạy và đã ổn. Lý do đơn giản là trà tôi ngon, tôi tiếp khách như người nhà. Thế thôi.
Còn ai đam mê văn hóa hay huyền học,tôi thân mời tới quán trò chuyện.
-------------------------
@ Anh Alex.
Tôi chả hiểu nổi dạng tâm lý của anh. Bởi thế nên tôi cũng không có thời gian, cũng không có hứng mòn bàn phím với anh nhiều. Anh thích nói chuyện hay đấu tử vi, tôi chiều. Nhưng tôi chả hâm dở mà đi làm việc không công. Anh thích thì đến quán, tôi mở cửa đến 23h đêm. Ok? Còn lại đừng đấu võ mồm nữa.
Còn thích chém gió lý thuyết, tôi với anh lập topic. Tôi đưa chiêu thức của tôi ra, anh đưa chiêu thức của anh ra. Mọi người cùng đánh giá, Vừa có ích cho diễn đàn, vừa công bằng. Ok?
Thế cho nhanh nhé. Tóm lại, thích đấu thì đến quán, thích nói lý thuyết tử vi thì lập topic. Chọc ngoáy lung tung chả ra cái gì.
@ Cả nhà.
Minh An đi xem kiếm tiền, tiền đó nuôi quán. Kể cả miễn phí và chẳng có ai mua gì, Minh An dư sức duy trì một sân chơi vài năm.
Thân mời mọi người ghé thăm.
Cố gắng bán trà thật. Anh em lần sau người ta còn đến. Chứ nhiều tay nó nhạy lắm, thấy rởm đời không khéo nó chém sập quán. Đến thì xem bói ra xem bói, nói mẹ nó luôn bao tiền. Giao lưu thì ra giao lưu, chứ đừng nhập nhằng.
Trên mạng chửi nhau còn vô hại, chứ ngoài đời pháo mặt đất nó bắn không biết góc nào lần đâu.
AlexPhong
23/01/2013
Minh An
23/01/2013
Vâng, trà thật. Nếu anh có địa chỉ tôi gửi biếu anh nửa cân uống thử. Anh là người giỏi, Việt Nam cũng nhiều người giỏi. Tôi chả hiểu anh nghĩ gì mà cứ thích chửi bới như vậy.
Còn việc riêng của tôi, không mời anh góp ý.
Sửa bởi Minh An: 23/01/2013 - 12:21
Còn việc riêng của tôi, không mời anh góp ý.
Sửa bởi Minh An: 23/01/2013 - 12:21
DongNgan1261981
23/01/2013
Ủng hộ Minh An, từ giờ tới tết lúc nào qua Hoàng Hoa Thám mua cây cảnh, tạt qua chỗ Minh An ủng hộ ít trà về uống tết.
@ Lệch đọc bài nào của Lệch DongNgan cũng thấy vuivui...
@ Lệch đọc bài nào của Lệch DongNgan cũng thấy vuivui...
Minh An
23/01/2013
Không khí đang mất hay, Minh An đang nghiên cứu một kiếm quyết khá đặc thù, xin đưa ra để cả nhà cùng bình luận. Đây là kiếm quyết rất cổ quái, Minh An thu được nhiều lợi ích từ đây, xin kính tặng diễn đàn.
Âm Dương : Cơ Dương Đồng tam hội.... Âm Cự Lương tam hội.
Tam Tài : Tử Liêm Vũ
Ngũ hành : Phá thủy - Phủ mộc - Tham thổ - Tướng hỏa - Sát kim.
Tâm pháp :
Tam điểm như tinh tượng
Hoành câu tợ nguyệt tà
Kiếm quyết thứ hai khá phổ biến, nhưng viết lại để cả nhà cùng xem xét.
Xung đối : Âm Dương đối lập
Nhị hợp : Âm dương tương hỗ
Nhị hại : Âm dương tiêu trưởng.
Cái tốt của cung nhị hại, kiềm tỏa cái xấu của cung còn lại. Cái xấu của cung nhị hại, kiềm tỏa cái tốt của cung còn lại.
Một đồ hình khác bày bố 14 chính tinh trên bát quái hậu thiên, xin tặng khách đến quán trò chuyện về tử vi.
Sửa bởi Minh An: 23/01/2013 - 13:02
Âm Dương : Cơ Dương Đồng tam hội.... Âm Cự Lương tam hội.
Tam Tài : Tử Liêm Vũ
Ngũ hành : Phá thủy - Phủ mộc - Tham thổ - Tướng hỏa - Sát kim.
Tâm pháp :
Tam điểm như tinh tượng
Hoành câu tợ nguyệt tà
Kiếm quyết thứ hai khá phổ biến, nhưng viết lại để cả nhà cùng xem xét.
Xung đối : Âm Dương đối lập
Nhị hợp : Âm dương tương hỗ
Nhị hại : Âm dương tiêu trưởng.
Cái tốt của cung nhị hại, kiềm tỏa cái xấu của cung còn lại. Cái xấu của cung nhị hại, kiềm tỏa cái tốt của cung còn lại.
Một đồ hình khác bày bố 14 chính tinh trên bát quái hậu thiên, xin tặng khách đến quán trò chuyện về tử vi.
Sửa bởi Minh An: 23/01/2013 - 13:02