Tử Vi gia - Những kĩ sư nông nghiệp chân k...
Linus
23/01/2013
Ha ha. Ngoài lương có thưởng không anh? Thu nhập ổn định không?
lethanhnhi
23/01/2013
lethanhnhi
23/01/2013
Linus
23/01/2013
ODA có 3 loại : không hoàn lại, lãi suất ưu đãi và kết hợp 2 loại trên.
Thế nguồn ODA của mình là loại nào anh? kaka
Thế nguồn ODA của mình là loại nào anh? kaka
lethanhnhi
23/01/2013
hanbaoquan
23/01/2013
Nhớ có đọc đâu đó, càng nhiều tiền thì càng tệ, nên người VN rất chi là sáng dạ, đặt tắt luôn câu tiền tệ
Mr.Anh
23/01/2013
Minh An, on 22/01/2013 - 15:55, said:
@ anh Lethanhnhi. Em học được về trực giác. Em học được trí tuệ sẽ khiến con người trở nên ngạo mạn và quẩn quanh.
Minh An đang xây dựng mô hình Trà đạo - Huyền học - Văn hóa Việt.
Nền tảng của mô hình là tinh thần : Giản - Hòa - Khiêm - Tín.
Anh em trong diễn đàn, có hứng thú xin mời ghé thăm quán Viên Minh trà. Quán miễn phí tất cả, không có xu nào vẫn mời vào, không xem số lấy tiền, hoàn toàn là thưởng trà và đàm đạo. Mơ ước là xây dựng một tinh thần văn hóa Việt. Dù là có vẻ phù phiếm, nhưng đam mê thì cứ theo đuổi.
Ai quan tâm thân mời đến địa chỉ : 23 / 267 Hoàng Hoa Thám. Viên Minh trà.
Đây là trả lời cho câu hỏi của anh AnKhoa : Ai làm?
Tôi làm... hỏng làm lại... 3 năm trước là Việt thư quán, 2 năm trước là Viên Minh, năm nay lại là Viên Minh tái xuất.
Minh An đang xây dựng mô hình Trà đạo - Huyền học - Văn hóa Việt.
Nền tảng của mô hình là tinh thần : Giản - Hòa - Khiêm - Tín.
Anh em trong diễn đàn, có hứng thú xin mời ghé thăm quán Viên Minh trà. Quán miễn phí tất cả, không có xu nào vẫn mời vào, không xem số lấy tiền, hoàn toàn là thưởng trà và đàm đạo. Mơ ước là xây dựng một tinh thần văn hóa Việt. Dù là có vẻ phù phiếm, nhưng đam mê thì cứ theo đuổi.
Ai quan tâm thân mời đến địa chỉ : 23 / 267 Hoàng Hoa Thám. Viên Minh trà.
Đây là trả lời cho câu hỏi của anh AnKhoa : Ai làm?
Tôi làm... hỏng làm lại... 3 năm trước là Việt thư quán, 2 năm trước là Viên Minh, năm nay lại là Viên Minh tái xuất.
Muốn thành công thì phải có đam mê, có khát vọng ... người Việt hay có cái kiểu ghen ăn tức ở, nói hay hơn làm, ông nào cũng chém vãi linh hồn, chém đến sùi bọt mép, chém đông chém tây lê la liếm láp chém chán ngoài đời mang cả trên mạng ảo để chém cho thỏa cái đam mê chém, quay tay tự sướng thuộc hàng đẳng cấp, siêu sao cấp 3.
Cái sự chém này âu cũng là nét văn hóa khó bỏ của người Việt hiện tại, bởi nó bị đầu độc ảnh hưởng từ những băng rôn khẩu hiệu, áp phích kiểu như "XHCN là vô địch". Hầu như mấy cái thằng luôn miệng chê bai kẻ khác, chửi bới những người giàu, những người có ý chí thì toàn là những thằng nghèo cả tinh thần lẫn vật chất.
" Người giàu ngưỡng mộ những người giàu khác, còn người nghèo quá ác cảm với người giàu. Người nghèo hay ghen ghét thù hằn với những người thành đạt khác, người giàu hơn họ. Người Hawai bản địa có một triết lý sống rất đẹp: hãy chúc phúc cho những thứ mà bạn muốn đạt được, nếu bạn ghen ghét nhứng thứ bạn muốn đạt được bạn sẽ không bao giờ đạt được"
"Người giàu hành động thay vì lo sợ, người nghèo không hành động vì lo sợ. Người nghèo chỉ dám quan sát nghiên cứu chứ không dám hành động. Sợ sệt, lo lắng và nghi ngờ là trở ngại lớn nhất không chỉ trong việc làm giàu mà trong việc mưu cầu hạnh phúc. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo. Sai lầm lớn nhất của đời người là sẵn sàng lo sợ và rút lui thay vì sẵn sàng hành động. Nếu bạn thuộc loại người này bạn sẽ chỉ mãi mãi là người sẵn sàng, có nghĩa là mãi mãi ở dạng tiềm năng"
- Trích sách " Để trở thành tỷ phú".
Tôi rất thích những người dám làm, dám đam mê, dám cống hiến và không phải trong những số giới trẻ người Việt nói hay hơn làm, chúc Minh An thành công..!!!
Sửa bởi Mr.Anh: 23/01/2013 - 11:00
AlexPhong
23/01/2013
Người nào cũng có cái hay cái dở, người Việt còn có tính giáo điều, thích dạy bảo người khác. Topic này là một ví dụ, làm gì có ai Giản Hòa Khiêm Ái mà lập topic này. Cho nên đừng trách thỉnh thoảng anh vào búng mũi.
lethanhnhi
23/01/2013
AlexPhong, on 23/01/2013 - 11:04, said:
Người nào cũng có cái hay cái dở, người Việt còn có tính giáo điều, thích dạy bảo người khác. Topic này là một ví dụ, làm gì có ai Giản Hòa Khiêm Ái mà lập topic này. Cho nên đừng trách thỉnh thoảng anh vào búng mũi.
về câu này anh Alech nói đúng
nhưng anh lớn cũng nhường cho các em nhỏ 1 góc
nếu em nhỏ thất bại và làm lại như em AN, nếu anh làm anh cho đúng anh động viên mới phải
người dám kinh doanh dù thắng dù bại cũng là thắng
không dám làm, không dám nói thì thua rồi
em rất quí anh Alex, nhưng có gì không phải em nói ngay
thà tặng nhau 1 bạt tai còn thích hơn
cuốn sách mà em rất thích là dạy con làm giàu và tư tưởng triệu phú
Sửa bởi lethanhnhi: 23/01/2013 - 11:09
AlexPhong
23/01/2013
lethanhnhi
23/01/2013
những người làm chủ được là những người trả giá nhiều lắm
làm đi An, đã làm thì phải thắng, nhưng luôn phải nhìn ra thiên hạ , biết mình đang mạnh yếu thế nào chứ không phải đâm liều
học Tử Vi để biết mình , mình tại vì sao ngã
kẻ thất bại có thể tha thứ
nhưng thất bại do cùng 1 lỗi thì cần xem lại
mình biết xã hội cần mau gì để bán chớ không phải bán cái mình thích
giáo điều 1 chút, nhưng là xương máu đó
LTN
làm đi An, đã làm thì phải thắng, nhưng luôn phải nhìn ra thiên hạ , biết mình đang mạnh yếu thế nào chứ không phải đâm liều
học Tử Vi để biết mình , mình tại vì sao ngã
kẻ thất bại có thể tha thứ
nhưng thất bại do cùng 1 lỗi thì cần xem lại
mình biết xã hội cần mau gì để bán chớ không phải bán cái mình thích
giáo điều 1 chút, nhưng là xương máu đó
LTN
banghuynh
23/01/2013
@Alex : Ai cũng suy nghĩ như chú thì sau này xã hội làm sao tốt lên được? Có thể chú nói đúng "làm gì có ai Giản Hòa Khiêm Ái" nhưng nếu ai cũng vì vậy mà chẳng chịu nghĩ đến việc đó thì làm sao có người thực thi? Chú Alex nên nhớ rằng "những điều dối trá xấu xa được lập đi lập lại nhiều lần bởi rất rất nhiều người .... thì điều đó nghiễm nhiên trở thành sự thật", một sự thật mà giờ chú, tôi .. hay những bạn trẻ hiện tại đều tin rằng không hề tồn tại "Giản Hòa Khiêm Ái".
Túm cái váy lại, tôi cũng như chú cũng suy nghĩ như vậy nên tôi mong lắm chăng những người tuyên truyền cái "Giản Hòa Khiêm Ái" dù có thành hiện thực hay không ... nhưng chúng ta đều biết điều đó là tốt.
Thôi ngưng, không nói nhăng nhít nữa
Thân!
Túm cái váy lại, tôi cũng như chú cũng suy nghĩ như vậy nên tôi mong lắm chăng những người tuyên truyền cái "Giản Hòa Khiêm Ái" dù có thành hiện thực hay không ... nhưng chúng ta đều biết điều đó là tốt.
Thôi ngưng, không nói nhăng nhít nữa
Thân!
lethanhnhi
23/01/2013
AlexPhong, on 23/01/2013 - 11:10, said:
Anh sửa giúp nó, Tín gì, đám đông mỗi người tin một thứ, đời người cha con anh em còn không tin được nhau thì tin ai ? Đổi thành Ái cho chuẩn.
chả nhẽ lại nói thẳng, dâm dục, hư đốn, bậy bạ như anh em mình thì ai dám tơi
hehe
em sau này cũng định mở quán càphe Tử Vi làm sân chơi cho anh em
nhưng em làm là thắng, vì em là số con buôn mà, hehe
AlexPhong
23/01/2013
banghuynh, on 23/01/2013 - 11:17, said:
@Alex : Ai cũng suy nghĩ như chú thì sau này xã hội làm sao tốt lên được? Có thể chú nói đúng "làm gì có ai Giản Hòa Khiêm Ái" nhưng nếu ai cũng vì vậy mà chẳng chịu nghĩ đến việc đó thì làm sao có người thực thi? Chú Alex nên nhớ rằng "những điều dối trá xấu xa được lập đi lập lại nhiều lần bởi rất rất nhiều người .... thì điều đó nghiễm nhiên trở thành sự thật", một sự thật mà giờ chú, tôi .. hay những bạn trẻ hiện tại đều tin rằng không hề tồn tại "Giản Hòa Khiêm Ái".
Túm cái váy lại, tôi cũng như chú cũng suy nghĩ như vậy nên tôi mong lắm chăng những người tuyên truyền cái "Giản Hòa Khiêm Ái" dù có thành hiện thực hay không ... nhưng chúng ta đều biết điều đó là tốt.
Thôi ngưng, không nói nhăng nhít nữa
Thân!
Túm cái váy lại, tôi cũng như chú cũng suy nghĩ như vậy nên tôi mong lắm chăng những người tuyên truyền cái "Giản Hòa Khiêm Ái" dù có thành hiện thực hay không ... nhưng chúng ta đều biết điều đó là tốt.
Thôi ngưng, không nói nhăng nhít nữa
Thân!
Ờ, anh theo Chủ nghĩa hiện thực nghiệt ngã chứ không theo Chủ nghĩa Thiên Đường. Cho nên ảo là anh chém, vậy thôi.
Khiêm đơn giản là sự thoái ẩn, x có ai thò mặt ra rồi khoe tôi là Khiêm. Chém, vậy thôi.