

CÁCH CỤC NÀO HỠI CÁC THẦN KHÊ?????????
#136
Gửi vào 21/01/2013 - 11:25
Thanked by 1 Member:
|
|
#138
Gửi vào 21/01/2013 - 11:44
lethanhnhi, on 21/01/2013 - 10:59, said:
lục hại nó luôn là cự môn, trước nó 1 cung là tướng, trước tướng 1 cung là lương
nhìn chính lá số của em là ra
vị trí cung tài của tử vi là vũ khúc, bên cung quan của tử vi là liêm trinh
an Phủ theo đường chéo với tử vi
phần này rất nhanh
sau đó thuộc các an lộc tồn, trường sinh, thái tuế
mã, tuần triệt
tứ hóa , long phượng, tả hữu, không kiếp, hình, xương khúc....
là xong
Vua thường bị ninh thần mà mất nước, Tử Vi là Vua, Cự môn là (Thái giám, miệng lưỡi mờ ám, đúng bản chất mấy ông luyện tịch tà kiếm phổ...) nên Cự Môn và Tử Vi luôn lục hại nhau ... ? Hihihi.
Mà hình như mấy ông ở thế đối kháng cấp trên, chính quyền, lề trái .... hoặc tối thiểu hay đi phản biện lung tung hay gặp cách Cự môn lục hại Tử Vi...
Sửa bởi Mr.Anh: 21/01/2013 - 11:50
Thanked by 2 Members:
|
|
#139
Gửi vào 21/01/2013 - 12:56
He he.
#140
Gửi vào 21/01/2013 - 15:17
Thanked by 1 Member:
|
|
#142
Gửi vào 21/01/2013 - 20:17
Sửa bởi ThienRieu: 21/01/2013 - 20:17
#143
Gửi vào 22/01/2013 - 11:28
cái duyên trò chuyện cùng bạn bè tử vi cũng sắp hết
tầm mùa thu , có thưa cùng cụ Hà Uyên chuyện đi nước ngoài
quả là con không tránh khỏi số
khi qua Côn minh, có người bạn Tân Cương mời hút 1 điếu thuốc, thuốc lá Tây Tạng không đầu lọc , thơm lạ kì, tự nhiên có ước muốn sau này qua bên đó
ngày nay đủ duyên , có lẽ chuyện sang Úc đúng như cụ nói: thay đổi ý định
con sang Nội Mông Cổ, nơi quê hương của Thành Cát Tư Hãn
lời đã nhận, đường đã dọn, lại phải chia tay các bạn, chia tay Tử Vi
có lẽ thời gian nghỉ ngơi là ông trời an bài
muốn sao trong thời gian còn lại, chỉ cho 2 học trò thành nghề
tranh thủ về thắp nén hương cho gia tiên, thần Phật, tĩnh tâm 1 thời gian rồi đi
mạng ôm tứ mã, đời như con ngựa bay( mã phượng các) khắp chốn thiên hà
ươc mong lên Hà Nội gạp gỡ đành lỗi hẹn, muốn gặp cụ Hà Uyên để học hỏi cụ về nhâm độn, Tử Vi
muốn gặp cụ Bình Nguyên, muốn gặp anh An Khoa
cuối cùng là 1 chứ duyên, con người là con rối của vận mệnh
tính nhật hạn là 4 hôm nữa đi, hôm qua báo vé máy bay 3 hôm có, sáng nay người ta báo đúng 4 hôm
không phải cố tình mà tin vào vận mệnh tuyệt đối
Sài Gòn ơi ngày nào ta trở lại
Nắng vẫn xinh môi em vẫn tươi ngoan
LTN
Sửa bởi lethanhnhi: 22/01/2013 - 11:34
Thanked by 9 Members:
|
|
#144
Gửi vào 22/01/2013 - 11:38
Trước khi xuất ngoại xem giúp anh cái hạn năm 2013 này với e.
Thân!
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#146
Gửi vào 22/01/2013 - 11:43
#147
Gửi vào 22/01/2013 - 11:49
lethanhnhi, on 22/01/2013 - 11:28, said:
cuối cùng là 1 chứ duyên, con người là con rối của vận mệnh
tính nhật hạn là 4 hôm nữa đi, hôm qua báo vé máy bay 3 hôm có, sáng nay người ta báo đúng 4 hôm
không phải cố tình mà tin vào vận mệnh tuyệt đối
Hì hì hì,
Cứ túc tắc thế mà chiêm, không cần vội, học 1 ngày bằng người ta học cả năm kiểu nghiệm lý quá khứ đấy!
#148
Gửi vào 22/01/2013 - 12:03
sẽ có di chuyển, khả năng thay đổi công tác, đi học và đi nước ngoài
về chuyện gia đình thì năm sau không tốt, hao tốn tiền vì đàn bà, mâu thuẫn với vợ, bên nhà vợ có cái tang
anh hết sức chú ý sức khỏe, và cẩn thận chuyện quan hệ với đàn bà kẻo sinh bệnh và đau ốm, mất tiền vào tháng 2 âm lịch và tháng 8 âm lịch
nếu có người đàn bà rủ làm ăn tuyệt đối không theo
tổng kết là năm sau sẽ kiếm nhiều tiền, tuy nhiên hao tốn và có tang, đau yếu sức khỏe, nhà vợ có tang, nội bộ gia đình lục đục
anh có cơ hội mua thêm nhà đất , hay bán nhà, thay đổi nhà cửa năm sau
Thanked by 3 Members:
|
|
#150
Gửi vào 22/01/2013 - 12:46
lethanhnhi, on 22/01/2013 - 11:28, said:
cái duyên trò chuyện cùng bạn bè tử vi cũng sắp hết
tầm mùa thu , có thưa cùng cụ Hà Uyên chuyện đi nước ngoài
quả là con không tránh khỏi số
khi qua Côn minh, có người bạn Tân Cương mời hút 1 điếu thuốc, thuốc lá Tây Tạng không đầu lọc , thơm lạ kì, tự nhiên có ước muốn sau này qua bên đó
ngày nay đủ duyên , có lẽ chuyện sang Úc đúng như cụ nói: thay đổi ý định
con sang Nội Mông Cổ, nơi quê hương của Thành Cát Tư Hãn
lời đã nhận, đường đã dọn, lại phải chia tay các bạn, chia tay Tử Vi
có lẽ thời gian nghỉ ngơi là ông trời an bài
muốn sao trong thời gian còn lại, chỉ cho 2 học trò thành nghề
tranh thủ về thắp nén hương cho gia tiên, thần Phật, tĩnh tâm 1 thời gian rồi đi
mạng ôm tứ mã, đời như con ngựa bay( mã phượng các) khắp chốn thiên hà
ươc mong lên Hà Nội gạp gỡ đành lỗi hẹn, muốn gặp cụ Hà Uyên để học hỏi cụ về nhâm độn, Tử Vi
muốn gặp cụ Bình Nguyên, muốn gặp anh An Khoa
cuối cùng là 1 chứ duyên, con người là con rối của vận mệnh
tính nhật hạn là 4 hôm nữa đi, hôm qua báo vé máy bay 3 hôm có, sáng nay người ta báo đúng 4 hôm
không phải cố tình mà tin vào vận mệnh tuyệt đối
Sài Gòn ơi ngày nào ta trở lại
Nắng vẫn xinh môi em vẫn tươi ngoan
LTN
Chài a nhí đã sắp đi à
Nghe đọc như lời trăn trối ý, buồn tóa, mà đi thì có bữa về mà, có gì đâu mà nghe sợ zữ zị
Nắng vẫn xinh môi em tươi hồng
Đầy vườn đầy nhà phố đầy hoa
Trời cao thăm thẳm vẫy tay tiễn biệt
Người đi hồn người ở lại với nước non.
ồ zê
Sửa bởi HongHac: 22/01/2013 - 12:47
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
13 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 13 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












