

CÁCH CỤC NÀO HỠI CÁC THẦN KHÊ?????????
#151
Gửi vào 22/01/2013 - 12:57
Si Nguyen
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#153
Gửi vào 22/01/2013 - 13:01
Uống nỗi lòng người tiễn anh xa rời tổ quốc
Tay bịn rịn, nước mắt trực chào rơi khóe mí
Lòng ngậm ngùi, ôm anh thắt chặt con tim nhỏ
Người xa rồi nhớ mang theo hình của nước
Giọng mẹ khàn tiễn con theo từng bước nhảy xa
Dáng cha già lòm khòm đuổi theo bước chân con
Môi em thơm vẫn ngọt lịm như ngày nào
Người đi nhớ ngày trở lại
Đầy nhà
Đầy vườn
Đầy thành phố
Gió dạt dào tạt vào má
Hơi ấm của mẹ
HI vọng của cha
Tình yêu của nàng
DỊu dàng như dải lụa xưa
Lung lung như dòng sông đầy nắng
Ấm áp như hoa hồng sớm mai
Mặt mà như nước biển khơi
Hẹn ngày gặp lại,
Sửa bởi HongHac: 22/01/2013 - 13:02
Thanked by 3 Members:
|
|
#154
Gửi vào 22/01/2013 - 14:24
#156
Gửi vào 22/01/2013 - 14:30
Có chiêu gì mới mới chỉ em nữa đi
À. Em biết rùi, hình như mệnh em có trong câu là "Tướng Binh Tử Tuyệt"......... sắp "thăng" sao? =.="
Thanked by 1 Member:
|
|
#158
Gửi vào 22/01/2013 - 14:44
#159
Gửi vào 24/01/2013 - 12:17
lethanhnhi, on 20/01/2013 - 15:35, said:
nhưng mà nó có tâm, chỉ cần 3 tháng , rảnh là chỉ cho mấy em
mấy đưa nó sẽ lên đây bình lá số cho xem
còn cứ khôn lắm chọc gậy bánh xe lắm vào, mơ đi
không cần tự mình ra tay, chỉ cần 2 đứa em chưa biết gì về tử vi
sau 3 tháng, cho nó đấu với TPSH
Trần đoàn có dạy hậu thế là học tử xong phải mang đi khiêu chiến thách đấu?
Ông em dạy tử vi cho bố em bảo là học xong phải đi phân cao thấp với thiện hạ.
Bố em lại dạy lại em như vậy à?
Anh thì không có nhu cầu phân cao thấp và so sánh với ai cả.
Trần đoàn là ng theo lão giáo đương nhiên thấp đạo lý:
" đặt thân mình ở sau mà thân mình ở trước. "
#160
Gửi vào 24/01/2013 - 12:23
ThienRieu, on 22/01/2013 - 14:30, said:
Có chiêu gì mới mới chỉ em nữa đi
À. Em biết rùi, hình như mệnh em có trong câu là "Tướng Binh Tử Tuyệt"......... sắp "thăng" sao? =.="
Thanked by 1 Member:
|
|
#161
Gửi vào 24/01/2013 - 12:24
lethanhnhi, on 20/01/2013 - 15:32, said:
đi nịnh mỗi nơi 1 tí
đâm thọt 1 tí, kích bác 1 tí
thấy ai hơn thì nịnh như bố, mấy hôm sau quay ra liên hoàn cắn đít
trình của mày, hẹn kiếp sau đi
tao biếu thêm cho 10 quyển tử vi nữa, cái thằng lừa thầy phản bạn, chọc gậy bánh xe, có đọc sách, đốt hòa vào nước uống cũng như không
cứ mơ đi, tử vi nó còn ám ảnh và đốt những năm tháng cuộc đời mày dài
hẹn kiếp sau học tiếp
Lừa thầy phản bạn anh không dám nhận . Thiên hạ tặng alex . alex ức quá o biết làm thế nào lại đá sang anh.
Thật buồn cười. Chú học tử vi bao lâu mà nhìn số anh như bức tường không biết xấu ở đâu à? Sao cứ lôi cái " không tưởng " ra để giễu. Chú đoán lá số anh toàn sai, không có duyên rồi em ơi.
Anh tham gia diễn đàn lâu rồi, ngoài đời cũng nhiều người biết anh. Thực tế trình độ tử vi của anh thế nào mọi người biết cả.
#162
Gửi vào 24/01/2013 - 12:41
Số tốt đẹp không phải là số làm thầy.
Rất nhiều thầy bói anh gặp đều thất bại về cong danh và tình cảm. Sau đó mới gắn mình vào cái " nghiệp " này.
Thầy bói giỏi cũng chỉ là người đi nhặt lộc rơi lộc vãi của thiên hạ thôi. Về tiền bạc không thể so với thiên hạ. càng không thể coi là giàu.
Làm thầy không có chính danh, thiên hạ còn nhiều người kỳ thị, phươnng tiện thông tin đại chúng khi đã nói thì luôn chê bai.
Làm thầy bói là thử thách về " đức". Tức là nhanh chóng làm bạc phúc của mình, con cháu mình hoặc có thể tích 1 chút đức cho đời sau.
Làm thầy bói không có gì đáng tự hào danh và tài đều o so với thiên hạ. Vậy tự hào cái gì đây?
( gấu thấy anh viết về thầy bói đúng không gấu )
Thanked by 4 Members:
|
|
#163
Gửi vào 24/01/2013 - 12:44
Phúc tốt sao lại nối tiếp làm thầy hả em.
Em học đại học, đi buôn không thất bại sao phải vào sài gòn với 1 ít tiền lẻ và hành nghề thầy.
Vậy có gì để khoe khoang đây?
#164
Gửi vào 24/01/2013 - 13:00
Anh chả bao h chọc những người đứng đắn như ngọalong, Durobi, BNG.. hay cụ minhminh,kimhac...
#165
Gửi vào 24/01/2013 - 14:05
tuphasonghanh, on 24/01/2013 - 12:41, said:
Số tốt đẹp không phải là số làm thầy.
Rất nhiều thầy bói anh gặp đều thất bại về cong danh và tình cảm. Sau đó mới gắn mình vào cái " nghiệp " này.
Thầy bói giỏi cũng chỉ là người đi nhặt lộc rơi
lộc vãi của thiên hạ thôi. Về tiền bạc không thể
so với thiên hạ. càng không thể coi là giàu.
Làm thầy không có chính danh, thiên hạ còn
nhiều người kỳ thị, phươnng tiện thông tin đại
chúng khi đã nói thì luôn chê bai.
Làm thầy bói là thử thách về " đức". Tức là
nhanh chóng làm bạc phúc của mình, con cháu
mình hoặc có thể tích 1 chút đức cho đời sau.
Làm thầy bói không có gì đáng tự hào danh và
tài đều o so với thiên hạ. Vậy tự hào cái gì đây?
( gấu thấy anh viết về thầy bói đúng không gấu )
Chú bao tuổi mà gọi bác minhminh là anh và xưng anh với Gấu 81 ?
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












