Jump to content

Advertisements




Ai muốn học phong thủy hay vào đây chia sẻ kinh nghiệm.


1353 replies to this topic

#826 annhien6183

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 60 Bài viết:
  • 75 thanks

Gửi vào 07/10/2014 - 15:42

Nghe mấy Bác kể vui quá, như vậy người làm địa sư phải có số địa sư là thật?

#827 Khongtuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 375 Bài viết:
  • 1773 thanks

Gửi vào 07/10/2014 - 15:49

Đương nhiên phải có căn duyên mới làm PT, việc này nói mãi rồi....

Thanked by 4 Members:

#828 Khongtuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 375 Bài viết:
  • 1773 thanks

Gửi vào 07/10/2014 - 16:06

Có cuộc "khủng" thật sự người đi cùng tôi vừa vào tới khu vực tự nhiên toàn thân lạnh buốt mặt tái nhợt chảy vụt ra ngoài không nói năng gì. Tôi chạy theo hỏi sao không đi nữa. hắn nói hắn thấy "sợ" thế là đành kéo nhau về sau bao đường đất vất vả...

Thanked by 5 Members:

#829 tuankhong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 380 Bài viết:
  • 509 thanks

Gửi vào 07/10/2014 - 16:31

Đất lớn có thần linh cai quản là sư
thặt, người với người giao tranh thắng bại cũng lá do đất lớn đắt nhỏ.

Thanked by 1 Member:

#830 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1964 Bài viết:
  • 5390 thanks

Gửi vào 07/10/2014 - 16:41

điều này nhất trí với bác khongtuong! đất linh sẽ có thần huyệt trông coi! nên kẻ không có số cầm ấn, không đủ phúc và chiêu và triều ( tế lễ) rồi chưa thèm nói đến đặt hợp cục, chưa nói đến đặt độ sâu từng huyệt, đặt sai vị trí kiểu như rùa huyệt thì đặt ở mai, đặt sai âm dương ( tức huyệt đặt cốt nữ, cốt nam, cốt đứa bé), giờ đặt huyệt thì chẳng bao giờ có mơ mà phát mới chẳng kích!

Sửa bởi minhgiac: 07/10/2014 - 17:06


Thanked by 1 Member:

#831 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1964 Bài viết:
  • 5390 thanks

Gửi vào 07/10/2014 - 16:56

thay vì bà con cứ mải đi tìm đất âm trạch vì lòng tham phát mới chả kích! cái này tùy số trời, phúc đức của từng dọng họ, cá nhân rồi hà cớ phải tham lang? mà có tham lang cũng chẳng được. chi bằng sống và cố gắng sống tốt, hoặc giả như tìm đất lành, đất dương trạch mà ở cũng là ngon lành, yên ấm, hạnh phúc lắm rồi sao cứ phải tham lang lắm làm gì!

#832 annhien6183

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 60 Bài viết:
  • 75 thanks

Gửi vào 07/10/2014 - 18:40

Nhiều người vào đây nghiên cứu, hay đi tìm đất không hẳn vì tham lam muốn tìm đất tốt cho dòng họ, hay vì muốn giàu sang, muốn đời sau tốt đẹp, ... mà vì cái đam mê nó đã ngấm rồi, muốn dứt ra cũng không được. Dẫu biết rằng, phúc đức của từng người, từng dòng họ, ... đã được an bày, phong thủy là pháp, mà pháp làm sao thắng nỗi luật nhân quả? Đã lỡ đam mê thì cứ tiếp tục học hỏi, nó giống như là một phần của mình, một niềm vui riêng của mình vậy thôi. Vào đây giao lưu, học hỏi là chính, nếu vì lòng tham chắc không đúng với mong muốn của chủ topic này rồi.

Cố gắng sống tốt, làm nhiều điều tốt là nhân duyên cho cái tốt đẹp về sau, cái này mới là "Chân Pháp".

Sửa bởi annhien6183: 07/10/2014 - 18:42


Thanked by 2 Members:

#833 Khongtuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 375 Bài viết:
  • 1773 thanks

Gửi vào 07/10/2014 - 18:41

Thế nên người học PT cần:

1- Đạo đức: để không tham lam, không đố kị sẽ không tư lợi mà đặt đất cho đại cục, biết mà không phá...

2- Tư chất: có tư chất tất có căn cơ, có kiếm ấn, biết thời cuộc, hiểu thiên địa, biết xét đoán chân truyền kế cận...

3- Đam mê: có nó sẽ đi đến tận cùng của đỉnh cao, mới thành nghệ thuật

4- Kiên trì: có kiên trì mới chịu đựng vất vả không bỏ ngang, biết nhẫn nhịn đợi người đợi thời

Dậy ai thiếu các đức tính này trước là hại họ sau là hại mình...Không giúp ích gì cho xã hội vì nói là phúc của người được hưởng nhưng đôi khi cũng phải có người ra tay mới xong.

Khongtuong không công khai nhiều thứ chính là không muốn hại họ thôi. Món này dẫn người ta đến sự tham lam ....

#834 nguyenminh82

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 166 Bài viết:
  • 55 thanks

Gửi vào 07/10/2014 - 19:24

Có cuộc "khủng" thật sự người đi cùng tôi vừa vào tới khu vực tự nhiên toàn thân lạnh buốt mặt tái nhợt chảy vụt ra ngoài không nói năng gì. Tôi chạy theo hỏi sao không đi nữa. hắn nói hắn thấy "sợ" thế là đành kéo nhau về sau bao đường đất vất vả...

Thưa thầy những việc này nghe kỳ bí có vẻ hoang đường người hiện đại chắc họ không tin, nhưng nếu dân sơn cước thực sự hoặc có hành nghề liên quan đến tâm linh thì không thể không tin. Dân sơn cước thường có câu “rừng thiêng nước độc”, ai càng gần gũi sống với núi rừng càng hiểu rõ hơn. Riêng em đã từng tận mắt thâý người bị ma nhập thay đổi về giọng nói và các thầy dùng pháp để yểm đuổi trừ… nhưng tiếc rằng bây giờ những thầy pháp thuật cao không còn thấy… phần lớn đều đã thay đổi phù hợp với hiện đại.

Sửa bởi nguyenminh82: 07/10/2014 - 19:26


#835 Khongtuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 375 Bài viết:
  • 1773 thanks

Gửi vào 07/10/2014 - 19:28

Đây là một loại long mạch rất quí hiếm thấy nhiều ở Mỹ, TQ nhưng tiếc là chưa thấy ở Việt Nam:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nguyenminh82, on 07/10/2014 - 19:24, said:

Có cuộc "khủng" thật sự người đi cùng tôi vừa vào tới khu vực tự nhiên toàn thân lạnh buốt mặt tái nhợt chảy vụt ra ngoài không nói năng gì. Tôi chạy theo hỏi sao không đi nữa. hắn nói hắn thấy "sợ" thế là đành kéo nhau về sau bao đường đất vất vả...

Thưa thầy những việc này nghe kỳ bí có vẻ hoang đường người hiện đại chắc họ không tin, nhưng nếu dân sơn cước thực sự hoặc có hành nghề liên quan đến tâm linh thì không thể không tin. Dân sơn cước thường có câu “rừng thiêng nước độc”, ai càng gần gũi sống với núi rừng càng hiểu rõ hơn. Riêng em đã từng tận mắt thâý người bị ma nhập thay đổi về giọng nói và các thầy dùng pháp để yểm đuổi trừ… nhưng tiếc rằng bây giờ những thầy pháp thuật cao không còn thấy… phần lớn đều đã thay đổi phù hợp với hiện đại.

Việc này đồng bằng bây giò cũng có chỉ có điều bị người sống lợi dụng kiếm tiền thôi

Thanked by 4 Members:

#836 khongco

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 251 Bài viết:
  • 128 thanks

Gửi vào 07/10/2014 - 20:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khongtuong, on 07/10/2014 - 19:28, said:

Đây là một loại long mạch rất quí hiếm thấy nhiều ở Mỹ, TQ nhưng tiếc là chưa thấy ở Việt Nam:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Việc này đồng bằng bây giò cũng có chỉ có điều bị người sống lợi dụng kiếm tiền thôi
Long có U có bướu phải không tiền bối?

#837 Khongtuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 375 Bài viết:
  • 1773 thanks

Gửi vào 08/10/2014 - 08:15

Sát mang lộc!

#838 beyeu

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 417 thanks

Gửi vào 08/10/2014 - 12:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khongtuong, on 07/10/2014 - 16:06, said:

Có cuộc "khủng" thật sự người đi cùng tôi vừa vào tới khu vực tự nhiên toàn thân lạnh buốt mặt tái nhợt chảy vụt ra ngoài không nói năng gì. Tôi chạy theo hỏi sao không đi nữa. hắn nói hắn thấy "sợ" thế là đành kéo nhau về sau bao đường đất vất vả...

"Hắn" nói "sợ" thật sao bác? Cảm ơn bác về câu chuyện rất thú vị này. Trước đó, người ta có đi cùng bác lần nào không, sau lần đó có đi với bác nữa không? có gặp chuyện tương tự không ah?...

#839 Khongtuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 375 Bài viết:
  • 1773 thanks

Gửi vào 08/10/2014 - 12:27

Tay này là lái xe của khongtuong. Hắn ngồi thiền và cảm nhận khí khá tốt. Có lần đi tới đất phát nữ hắn ốm luôn (tay này cũng sát gái hihi) ngồi một chỗ, lúc ra khỏi đó hắn hết nhưng trên đường về hắn bị công an tuýt còi thu hết giấy tờ...

Lần khác khongtuong muốn vào xem một cuộc trong hẻm núi nhưng không biết đường vào đành hỏi một cậu chăn bò. Cậu này vui vẻ chỉ đường và đưa xe máy cho di vào...đến bây giời vẫn không lý giải được thời buổi này lại có người đưa người lạ xe máy để đi...chỉ biết trước khi đi xin quẻ nói " về chốn cũ..."

Thanked by 3 Members:

#840 Khongtuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 375 Bài viết:
  • 1773 thanks

Gửi vào 08/10/2014 - 12:42

Thôi tốt nhất là không nói tới mấy chuyện ly kỳ này nữa, người biết không sao người không hiểu lại bảo mình "chém gió"...

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |