Nghiên cứu kỷ coi
KhuongDinh
11/01/2013
KhuongDinh
11/01/2013
Năm chết đoán có khác một chút là năm Quý Sửu (29 tuổi).
Chết trận mà liên quan đến sông nước nên đoán là hải quân
Chết trận mà liên quan đến sông nước nên đoán là hải quân
badboy
11/01/2013
AlexPhong
11/01/2013
Một lá số rõ như ban ngày. Hoạt động chính trị, bị tử hình, tội phản quốc.
Sửa bởi AlexPhong: 11/01/2013 - 19:16
Sửa bởi AlexPhong: 11/01/2013 - 19:16
Diệu Nhung
11/01/2013
Ngụy Văn Thà sinh năm 1943, lá số Bác Tân đưa ra sinh năm 1945.
BnG
11/01/2013
Âm nam, mệnh cư Tuyệt địa, Chi khắc Can, Quỷ cốc tiền định: Ma Tiền Tẩu Mã, Mệnh Liêm Tham hãm ngộ Bạch hổ, hội Khốc Hư Tang Không Kiếp => Cuộc đời nhiều biến động, vất vả. Nguyên do thời cuộc và tính cách bạo liệt của bản thân. Chịu nghiệp của Phụ mẫu và Nô. Nghề đoán theo binh nghiệp.
Xét cung Phúc và các tinh đẩu đi cùng bộ Thương Sứ, đoán đã chết.
Nguyên nhân: Chết do bị hình thương, bị đánh chết. Có bệnh viêm gan, khả năng thứ 2 là chết trên bàn mổ, do bệnh.
Đại hạn xấu: Mệnh Thủy, đại hạn qua cung Mão, Dần mộc <24-33, 34-43> trong đó Đại hại qua cung Dần xấu nhất do Bản cung VCD hội Lưu hà, Kiếp sát, Âm sát, Vong thần và bộ sao nhân quả. Hành Kim đến đó Tuyệt.
Tiểu hạn xấu: năm Tý, năm Tuất, lưu Thái tuế gõ cửa Thương Sứ. Chết xa nhà. Sự nghiệp có danh vọng. Được tôn vinh ở cấp quốc gia. Lá số này nếu thời trung cổ có thể còn được phong phúc thần hoặc thờ tự.
Xét cung Phúc và các tinh đẩu đi cùng bộ Thương Sứ, đoán đã chết.
Nguyên nhân: Chết do bị hình thương, bị đánh chết. Có bệnh viêm gan, khả năng thứ 2 là chết trên bàn mổ, do bệnh.
Đại hạn xấu: Mệnh Thủy, đại hạn qua cung Mão, Dần mộc <24-33, 34-43> trong đó Đại hại qua cung Dần xấu nhất do Bản cung VCD hội Lưu hà, Kiếp sát, Âm sát, Vong thần và bộ sao nhân quả. Hành Kim đến đó Tuyệt.
Tiểu hạn xấu: năm Tý, năm Tuất, lưu Thái tuế gõ cửa Thương Sứ. Chết xa nhà. Sự nghiệp có danh vọng. Được tôn vinh ở cấp quốc gia. Lá số này nếu thời trung cổ có thể còn được phong phúc thần hoặc thờ tự.
Đinh Văn Tân
11/01/2013
Dự đoán của Tử Vi thật không sai . Mệnh Thân Tham Liêm Tỵ Hợi, hình ngục nan đào . Lá số tuổi Ất Dậu đúng cách nầy, lại thêm 3 sao hung hiểm đơn độc ở Mệnh Thân Phá Toái, Phục Binh Bạch hổ . Cung Phúc đức lại Thiên Tướng ngộ Tuần Triệt thì không cách gì cứu gỡ . Cung Phụ Mẫu, Cự Môn cư Ngọ gặp Đại tiểu Hao thì cha mẹ phải là giàu có khá giả . Đại hạn 34-34 tuổi, Đà la Kiếp sát, trùng hợp với Tiểu Hạn năm Tý. gặp Lưu Hà, Thiên thương, Thiên không, hạn nặng quá không thoát đâu được . Người nầy mất chưa đầy 40 tuổi , bị ngục tù và chết vì súng đạn .
Quachngocboi, nói đúng hoàn toàn . Ngocboi có hơn 1000 bài viết nhưng tôi chưa đọc hết .
Quachngocboi, nói đúng hoàn toàn . Ngocboi có hơn 1000 bài viết nhưng tôi chưa đọc hết .
AlexPhong
11/01/2013
Sa Tăng nhớ vợ hai ở Lưu Sa buồn tình ngâm nga: Đây hành lý anh mang ,
Ngộ Không tiếp lời: tôi cầm cương dắt ngựa .
Bí thư Đường Tăng đăm chiêu: Nhìn ngắm trời cao chập chùng lòng lo lắng không yên
Bát Giới nhớ về Cao Lão Trang ê a: đường thỉnh kinh còn xa ,
Ngộ Không nhấn mạnh: không ngại hiểm nguy gian khó
Ngộ Không lại tiếp tục liệt kê công trình: Ngày tháng cùng năm trôi dần đau khổ cay đắng đã qua
Đường Tăng lặng lẽ tắt nguồn mobile: .................biết đi chốn nào về đâu ...........................
Cả 4 thầy trò hết sức nghiêm túc: là la là la la lá la la là la ................................... đường thiên trúc còn quá xa......................... bao khó khăn vượt qua.................................
Là la là la la lá la la là la
Bỗng thấy Alex cưỡi chim yến vụt bay ra từ rừng quỳnh: Chiu cha liu chiu chiu, chiu cha liu chiu chiu............., hát xong lại chui tọt vào rừng quỳnh.
Sửa bởi AlexPhong: 11/01/2013 - 22:31
Ngộ Không tiếp lời: tôi cầm cương dắt ngựa .
Bí thư Đường Tăng đăm chiêu: Nhìn ngắm trời cao chập chùng lòng lo lắng không yên
Bát Giới nhớ về Cao Lão Trang ê a: đường thỉnh kinh còn xa ,
Ngộ Không nhấn mạnh: không ngại hiểm nguy gian khó
Ngộ Không lại tiếp tục liệt kê công trình: Ngày tháng cùng năm trôi dần đau khổ cay đắng đã qua
Đường Tăng lặng lẽ tắt nguồn mobile: .................biết đi chốn nào về đâu ...........................
Cả 4 thầy trò hết sức nghiêm túc: là la là la la lá la la là la ................................... đường thiên trúc còn quá xa......................... bao khó khăn vượt qua.................................
Là la là la la lá la la là la
Bỗng thấy Alex cưỡi chim yến vụt bay ra từ rừng quỳnh: Chiu cha liu chiu chiu, chiu cha liu chiu chiu............., hát xong lại chui tọt vào rừng quỳnh.
Sửa bởi AlexPhong: 11/01/2013 - 22:31
Diệu Nhung
11/01/2013
QuachNgocBoi, on 11/01/2013 - 09:37, said:
Cháu đoán lá số Ất Dậu mà bác Tân đưa lên:
Mệnh Thủy sinh vào tháng 4, cung Mệnh tại Tị là ở thế Tuyệt địa của khí Thủy. Phúc cung có Tướng phùng Tả Hữu thì hay nhưng gặp cả Tuần lẫn Triệt nên thành dở, phúc khí không được tốt.
Mệnh Liêm Tham tị hợi, Tuế Hổ Phù thì dễ tham gia vào giới chính trị, cũng khó tránh được họa hình ngục. Người này nếu an phận thủ thường thì còn được ăn vào Tham, Trường Sinh, sẽ sống lâu. Nhưng nếu mưu đồ cao vọng thì sự nghiệp gãy đổ giữa chừng, phải bôn ba vất vả, chịu họa hình ngục (mệnh Liêm Tham lãng đãng tù hình, thêm Mã ngộ Kiếp Không cung Di).
Có lẽ là khó qua được đại vận 34-43, có thể chết trong tình cảnh bị ám sát, bị giết bởi súng đạn, tai nạn.
Mệnh Thủy sinh vào tháng 4, cung Mệnh tại Tị là ở thế Tuyệt địa của khí Thủy. Phúc cung có Tướng phùng Tả Hữu thì hay nhưng gặp cả Tuần lẫn Triệt nên thành dở, phúc khí không được tốt.
Mệnh Liêm Tham tị hợi, Tuế Hổ Phù thì dễ tham gia vào giới chính trị, cũng khó tránh được họa hình ngục. Người này nếu an phận thủ thường thì còn được ăn vào Tham, Trường Sinh, sẽ sống lâu. Nhưng nếu mưu đồ cao vọng thì sự nghiệp gãy đổ giữa chừng, phải bôn ba vất vả, chịu họa hình ngục (mệnh Liêm Tham lãng đãng tù hình, thêm Mã ngộ Kiếp Không cung Di).
Có lẽ là khó qua được đại vận 34-43, có thể chết trong tình cảnh bị ám sát, bị giết bởi súng đạn, tai nạn.
Đọc lời bình này... cho hỏi... phải chăng QNB là học trò Thầy Hoàng Qui Sơn ?
Thanks !
Quách Ngọc Bội
11/01/2013
Diệu Nhung, on 11/01/2013 - 22:47, said:
Đọc lời bình này... cho hỏi... phải chăng QNB là học trò Thầy Hoàng Qui Sơn ?
Thanks !
Thanks !
Dạ, QNB không phải học trò của thày HQS đâu chị Diệu Nhung ơi có lẽ chị cho rằng QNB đã sử dụng phép Hỉ Kị để luận nhưng thực ra em chỉ luận theo tính lý thông thường của ngũ hành cường vượng thôi mừ. Thấy chị hỏi em mới chợt phân vân là nếu dùng Hỉ Kị thần thì có lẽ sẽ đoán ls này qua đời ở đại vận 24 vì gặp Thiên Phủ thổ khắc khí Thủy của bản mệnh đang yếu, đại vận trên cung Mão vượng Mộc cũng khiến Thủy bị tiết khí.
Đúng là thỉnh thoảng gặp may mắn thì đoán ẩu cũng trúng, em mừ cứ lần nào do dự cân lên đặt xuống nhiều cách quá thành loạn có khi lại đoán sai
badboy
11/01/2013
AlexPhong, on 11/01/2013 - 22:31, said:
Sa Tăng nhớ vợ hai ở Lưu Sa buồn tình ngâm nga: Đây hành lý anh mang ,
Ngộ Không tiếp lời: tôi cầm cương dắt ngựa .
Bí thư Đường Tăng đăm chiêu: Nhìn ngắm trời cao chập chùng lòng lo lắng không yên
Bát Giới nhớ về Cao Lão Trang ê a: đường thỉnh kinh còn xa ,
Ngộ Không nhấn mạnh: không ngại hiểm nguy gian khó
Ngộ Không lại tiếp tục liệt kê công trình: Ngày tháng cùng năm trôi dần đau khổ cay đắng đã qua
Đường Tăng lặng lẽ tắt nguồn mobile: .................biết đi chốn nào về đâu ...........................
Cả 4 thầy trò hết sức nghiêm túc: là la là la la lá la la là la ................................... đường thiên trúc còn quá xa......................... bao khó khăn vượt qua.................................
Là la là la la lá la la là la
Bỗng thấy Alex cưỡi chim yến vụt bay ra từ rừng quỳnh: Chiu cha liu chiu chiu, chiu cha liu chiu chiu............., hát xong lại chui tọt vào rừng quỳnh.
Ngộ Không tiếp lời: tôi cầm cương dắt ngựa .
Bí thư Đường Tăng đăm chiêu: Nhìn ngắm trời cao chập chùng lòng lo lắng không yên
Bát Giới nhớ về Cao Lão Trang ê a: đường thỉnh kinh còn xa ,
Ngộ Không nhấn mạnh: không ngại hiểm nguy gian khó
Ngộ Không lại tiếp tục liệt kê công trình: Ngày tháng cùng năm trôi dần đau khổ cay đắng đã qua
Đường Tăng lặng lẽ tắt nguồn mobile: .................biết đi chốn nào về đâu ...........................
Cả 4 thầy trò hết sức nghiêm túc: là la là la la lá la la là la ................................... đường thiên trúc còn quá xa......................... bao khó khăn vượt qua.................................
Là la là la la lá la la là la
Bỗng thấy Alex cưỡi chim yến vụt bay ra từ rừng quỳnh: Chiu cha liu chiu chiu, chiu cha liu chiu chiu............., hát xong lại chui tọt vào rừng quỳnh.
Sa Tăng nhớ vợ Lưu Sa
Buồn tình ngồi hát ngân nga giữa đường
Đây hành lý chẳng ai màng
Đường Tăng lặng lẽ tắt nguồn mobile
Thầy trò: cả bốn rong chơi
là la hết sức yêu đời là la
la la nghiêm túc là la
thu vàng la lá trong ta lời nào
Tây Trúc buồn áo tuổi nào
Đường còn dài lắm ... mắt trào lệ rơi
Mà sao gặp đứa trời ơi
Đùn đưa trách nhiệm lại lời oán than
Vượt qua mỏi ngóng mưa bay
Gọi về bao khó khăn say gió lành
Nguyệt ca bóng đổ vây quanh
Bạo vì tiền hết mong manh vô thường
Là la la lá vô thường
Lão Trư tít mắt ở truồng tồng ngông
Cưỡi con chim yến trụi lông
Alex lại bay qua sông lộn nhào
Rừng quỳnh ở trọ nơi nao
Tủi hờn mỏi ngóng tuổi nào mưa bay.
AlexPhong
11/01/2013
QuachNgocBoi, on 11/01/2013 - 23:04, said:
Thấy chị hỏi em mới chợt phân vân là nếu dùng Hỉ Kị thần thì có lẽ sẽ đoán ls này qua đời ở đại vận 24 vì gặp Thiên Phủ thổ khắc khí Thủy của bản mệnh đang yếu, đại vận trên cung Mão vượng Mộc cũng khiến Thủy bị tiết khí.
Cho dù lục sát trầm kha
Hóa Kỵ chưa kích vẫn là OK
Cho dù lục cát đê mê
Không có Hóa Lộc ra đê mà nằm
Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió ?
ThanVuong
11/01/2013
bác alex dạo này ngày kàng xinh gái hơn, hấp dẫn hơn, lôi cuốn hơn thì phải? làm bạn kốp đổ ngất ngây =))
NgoaLong
12/01/2013
Đinh Văn Tân, on 11/01/2013 - 21:54, said:
Dự đoán của Tử Vi thật không sai . Mệnh Thân Tham Liêm Tỵ Hợi, hình ngục nan đào . Lá số tuổi Ất Dậu đúng cách nầy, lại thêm 3 sao hung hiểm đơn độc ở Mệnh Thân Phá Toái, Phục Binh Bạch hổ . Cung Phúc đức lại Thiên Tướng ngộ Tuần Triệt thì không cách gì cứu gỡ . Cung Phụ Mẫu, Cự Môn cư Ngọ gặp Đại tiểu Hao thì cha mẹ phải là giàu có khá giả . Đại hạn 34-34 tuổi, Đà la Kiếp sát, trùng hợp với Tiểu Hạn năm Tý. gặp Lưu Hà, Thiên thương, Thiên không, hạn nặng quá không thoát đâu được . Người nầy mất chưa đầy 40 tuổi , bị ngục tù và chết vì súng đạn .
Quachngocboi, nói đúng hoàn toàn . Ngocboi có hơn 1000 bài viết nhưng tôi chưa đọc hết .
Quachngocboi, nói đúng hoàn toàn . Ngocboi có hơn 1000 bài viết nhưng tôi chưa đọc hết .
Bác DinhVanTan cho NL hỏi thêm 1 tí về câu "bị ngục tù và chết vì súng đạn" là bị chết trong tù, hay câu ấy có nghĩa là người này từng bị ngục hình và về sau thì chết vì súng đạn vậy bác. Và cái chết do ân oán thù hận hay là xui xẻo do tên bay đạn lạc, hoặc là do bomb đạn sau chiến tranh vậy bác.
Và nếu được, bác DVT cho biết thêm về bộ phận nào bị trúng đạn để bà con nghiệm thêm.
Sửa bởi NgoaLong: 12/01/2013 - 00:07