Tây Cống kí sự
Tomraider
01/01/2013
Năm mới choảng nhau vui lạ. Vậy cũng hay, chứ vuốt đuôi nhau hoài cũng nhàm.
TPVTLS
01/01/2013
lethanhnhi, on 01/01/2013 - 10:07, said:
em là kẻ không bàn chính sự
tu thân, tề gia , trị quốc
tu thân trước hãy tề gia
tề gia trước hãy bàn chính sự
tu thân, tề gia , trị quốc
tu thân trước hãy tề gia
tề gia trước hãy bàn chính sự
Anh lại nghĩ khác. Đất nước mạnh khi từng cá nhân, gia đình mạnh. Đất nước ko thể mạnh khi từng con người nhu nhược, ích kỷ chỉ biết mỗi bản thân, khi các hội đoàn chỉ là nơi bảo kê nhau của bọn lợi ích nhóm
Lại nói đến anh hùng bàn phím. Ngày xưa Lý Thường Kiệt trước khi ra trận có bài thơ Nam quốc sơn hà vang danh ngàn năm, Đức Thánh Trần lại có Hịch tướng sĩ đầy tâm trạng và cũng đầy dũng khí, Nguyễn Trãi cũng được lịch sử ghi công với Bình Ngô đại cáo, và biết bao nhiêu chí sĩ khác với hàng ngàn tác phẩm khích lệ lòng quân dân, nâng cao sĩ khí, chỉ rõ kẻ bán nước. Nói đâu xa, thời chống pháp mỹ biết bao bài thơ bài hát gọi là nhạc đỏ có tác dụng vô cùng lớn. Vậy có ai dám chỉ trích những vị đó là "anh hùng múa bút" ko?
Lại nói về tầm nhìn. Học tử vi để làm gì? Để biết trước hoạ mà tránh hay là học chỉ để biết, đến lúc hoạ xảy ra lại vò đầu bức tóc???
Kẻ dẹp hoạ đáng được ca ngợi nhưng người ngăn ngừa hoạ còn đáng trân trọng gấp ngàn lần
Trong chiến trận, dù bên nào thắng thì NHÂN DÂN đều bại.
Nhiều người chỉ nghĩ đén lúc xảy chiến trận mà né, mà khích ai cầm súng ai bỏ chạy. Tại sao ko nghĩ kế cao hơn là ngăn ngừa cả thảm hoạ đó?
Trong các kế sách gọi là hạ sách, trung sách và thượng sách, mấy vị ngày đêm ôm sách vở đầy chữ nghĩa cứ chê anh hùng bàn phím, thử hỏi các vị đã lúc nào nghĩ làm gì là thượng sách, gì là hạ sách... chưa? Thời chiến quốc, xuân thu, tam quốc, biết bao người được tôn công trạng khi làm thuyết khách chỉ để ngăn chiến trận khỏi thiệt hại 2 bên. Các vụ bắt con tin thì chuyên gia thuyết khách cũng dc sử dụng trước lực lượng đặc nhiệm
Các vị đầu đầy chữ, làm ơn nghĩ xa nhìn rộng 1 tí. Ko có "anh hùng bàn phím" thì dự án ĐSCT chắc đang phá tiền của dân, rồi bao vụ dân oan nằm đường, bao vụ cướp đất vũng đang chìn xuồng đâu đó chẳng ai biết.
Xin lỗi lethanhnhi vì lạc đề. Nhưng cần viết gửi tặng NTT
thotho
01/01/2013
Chú Nhị là sự pha trộn của các thể loại nhân cách, khi thì như một nhà hiền triết, khi thì như thằng mát rượi. Tóm lại là theo tôi nghĩ, nhiều người chơi với chú, nhưng chưa chắc họ đã yên tâm. Bởi thế đời chú không bao giờ tìm ra tri kỉ, chú nghe chửa.
lethanhnhi
01/01/2013
thotho, on 01/01/2013 - 15:27, said:
Chú Nhị là sự pha trộn của các thể loại nhân cách, khi thì như một nhà hiền triết, khi thì như thằng mát rượi. Tóm lại là theo tôi nghĩ, nhiều người chơi với chú, nhưng chưa chắc họ đã yên tâm. Bởi thế đời chú không bao giờ tìm ra tri kỉ, chú nghe chửa.
khi lìa trần có lắm người đưa
lời em nói còn mãi đó anh ơi
lethanhnhi
01/01/2013
cung tật có Thiên Phủ, tả hữu
khôi chiếu
hồng loan, quốc ấn
lúc chết cử hành theo nghi lễ quốc gia, có lắm người đưa và cả 1 mối tình dang dở tới chia tay
khôi chiếu
hồng loan, quốc ấn
lúc chết cử hành theo nghi lễ quốc gia, có lắm người đưa và cả 1 mối tình dang dở tới chia tay
thotho
01/01/2013
Khôn ngoan chẳng lọ thật thà, chú cứ ăn ở hiền lành tử tế thì khối người họ sẽ chân thành với chú.
AnKhoa
01/01/2013
Với một anh Thiên Lương thật thà muốn vừa lòng mọi người, mà lại sống trong cái hoàn cảnh Kình Dương Địa Không thì sẽ phải khác đi một tí. Cho nên tuổi trẻ sẽ có những đấu tranh, thực tế cho thấy Nhị vẫn đang đấu tranh, pha lẫn hai con người mà chưa định hình rõ ràng. Hãy coi đó như là một quy luật tự nhiên và đừng vội vác những đạo lý chung chung ép cho cái gì chín sớm quá, vì nó sẽ gây tác dụng ngược lại.
AnKhoa
01/01/2013
lethanhnhi, on 01/01/2013 - 15:16, said:
dư luận cũng là 1 sức mạnh đáng sợ!!!!!!
Nếu ta cho nó quyền có sức mạnh đáng sợ, thì đúng là nó sẽ có sức mạnh đáng sợ
Nếu ta không cho nó cái quyền đó, thì nó sẽ không trở còn đáng sợ
Có 1 câu này, Nhị thử tham khảo: Phần lớn, những điều phổ biến đều là sai lầm !
TieuBachLong
01/01/2013
Dù gì thì gì đây cũng là Topic anh Nhị lập ra để tâm sự
Đúng hay sai , thật hay giả , trắng hay đen , ân oán hay hận thù , thật tâm hay ngạo mạn cũng chưa cần biết
Thì cũng nên Tôn trọng Tác giả ( chủ topic )
Đó mới là điều đáng quý , hành xử đúng mực trên diễn đàn
Sửa bởi TieuBachLong: 01/01/2013 - 18:00
Đúng hay sai , thật hay giả , trắng hay đen , ân oán hay hận thù , thật tâm hay ngạo mạn cũng chưa cần biết
Thì cũng nên Tôn trọng Tác giả ( chủ topic )
Đó mới là điều đáng quý , hành xử đúng mực trên diễn đàn
Sửa bởi TieuBachLong: 01/01/2013 - 18:00
ThanVuong
01/01/2013
lethanhnhi có bản sắc riêng của cậu ấy. cái gì xong rồi là xong rồi.
còn muốn đấu lý luận với LTN thì cả tháng cũng chưa chắc đã xong được!
kính nhờ BĐH xóa giùm cái cmt #30 & #35.
xin chân thành cảm ơn BĐH!
còn muốn đấu lý luận với LTN thì cả tháng cũng chưa chắc đã xong được!
kính nhờ BĐH xóa giùm cái cmt #30 & #35.
xin chân thành cảm ơn BĐH!
lethanhnhi
01/01/2013
thotho, on 01/01/2013 - 15:45, said:
Khôn ngoan chẳng lọ thật thà, chú cứ ăn ở hiền lành tử tế thì khối người họ sẽ chân thành với chú.
giao tiếp với quá nhiều tầng lớp
thành ra cũng có quá nhiều phong cách khác nhau
anh không thể lấy thái độ trí thức đối xử với lưu manh
và cũng không thể vô văn hóa ở môi trường có văn hóa
tóm lại:
Quân tử tòng quyền
hay đơn giản: ở bầu thì tròn, ở ống thì dài
hay: người ta tốt mình tốt lại
xấu thì nghỉ chơi
xã hội mà, quá khó nếu chỉ mang 1 tính cách cứng nhắc, nhất là làm nghề phục vụ xã hội
như có 1 câu chuyện kể:
vua thích nghe thổi sáo, 1 anh đánh đàn giỏi gảy 3 năm mà không tiến thân
sau có người thổi sáo rong mà được mời vào cung
ở đời, có lẽ nên theo đạo Dịch, có nghĩa là biến dịch thì hơn
tốt hay xấu để hậu nhân bàn
LTN
lethanhnhi
01/01/2013
DaiKhach, on 01/01/2013 - 18:10, said:
lethanhnhi có bản sắc riêng của cậu ấy. cái gì xong rồi là xong rồi.
còn muốn đấu lý luận với LTN thì cả tháng cũng chưa chắc đã xong được!
kính nhờ BĐH xóa giùm cái cmt #30 & #35.
xin chân thành cảm ơn BĐH!
còn muốn đấu lý luận với LTN thì cả tháng cũng chưa chắc đã xong được!
kính nhờ BĐH xóa giùm cái cmt #30 & #35.
xin chân thành cảm ơn BĐH!
chính em cũng sai, nếu nói chuyện thoải mái đâu có gì
chỉ là câu chuyện, hiểu nhau là được
có thêm 1 người bạn nhân dịp năm mới
Kính
lethanhnhi
01/01/2013
một ngày đẹp trời ngồi bên quán nhỏ uống ly caffee
bên cạnh một anh thanh niên cởi trần, ánh mắt hằn đỏ, anh ta móc điện thoại ra hét:
em còn bận gì????
may quá hóa ra không phải anh ta ghét mình
nghĩ lại: ôi chuyện tình cảm, làm cho con người ta mất lí trí
từ ngày theo huyền học, cái tâm về chuyện tình cảm như gió đưa
duyên đến thì đón, duyên đi thì thôi
thanh thản, đầu óc sáng suốt
ta chờ mùa xuân tới chớ không làm nên được mùa xuân
bên cạnh một anh thanh niên cởi trần, ánh mắt hằn đỏ, anh ta móc điện thoại ra hét:
em còn bận gì????
may quá hóa ra không phải anh ta ghét mình
nghĩ lại: ôi chuyện tình cảm, làm cho con người ta mất lí trí
từ ngày theo huyền học, cái tâm về chuyện tình cảm như gió đưa
duyên đến thì đón, duyên đi thì thôi
thanh thản, đầu óc sáng suốt
ta chờ mùa xuân tới chớ không làm nên được mùa xuân