Hôm nay bác Thái Hòa gọi điện đi off
cứ nghĩ sẽ có 1 cuộc chiến nảy lửa chứ chẳng chơi
tầm 11 h 30 phút mới tới 1 nhà hàng Vườn Ai 185/20 đường Bình Qưới
bên ngoài không có cảm giác gì lạ, vì nhà hàng nằm trong ngõ , phải đi vô 100 mét, hơi khuất
bước vào trong, 1 không khí khác hẳn, nằm bên dòng sông êm đềm, với khung cảnh thiên nhiên lãng mạn mộng mơ đầy chất thơ, mang sắc thái của Cố đô Huế
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
thì ra cái tên nhà hàng thơ đến vậy, ý vị đến vậy
Mọi người đã đến từ trứoc, cái cảm giác ngại ngùng trước người lạ, cái cảm giác trẻ con lại ùa về
Bác chủ nhà rất cởi mở, đầu tiên bác giới thiệu món da cá chiên theo phong cách Huế
thật kì lạ,phải chăng ngồi ăn bên 1 dòng sông êm đềm, với những cơn gió nhè nhẹ người thấy hết cái ngon, cái ngon từ mắt, từ mũi và tới lưỡi....
rồi bác giới thiệu 1 món ớt bên Mỹ, bác Thái Hòa dũng cảm thử, làm tôi phải đẩy ngay li nước, may mà mình không thử, nguy hiểm cao quá
rồi đến món thịt bò Texas, bác chủ quán giới thiệu khiêm tốn:
- Đây là món thịt bò nấu theo kiểu quê mùa bên Mỹ
thú thực, có lẽ vì cung thiên di tôi có thiên trù, cộng với cung mệnh có Kình lực cho nên cái kiểu ăn của tôi là phàm phu tục tử, nhưng lại rất hay được thưởng thức món ngon từ khắp nơi, tuy đã thử rất nhiều món ăn bên Tàu, Nhật...nhưng món bò này thực đặc biệt
chưa từng ăn ở đâu nấu ngon như thế, cái quan trọng là gia vị, độ mềm, vừa còn đủ nóng....Oke, không ai nấu bò qua mấy anh cowboy miền Tây, nhưng mà miền Tây nước Mỹ...
Và món này chưa xong món khác đã tới, món nào cũng ngon mà bụng ai cũng no căng, trời đã về chiều
bên ngoài, bên lan can nhà hàng người đến câu cá rất đông, nước trong xanh vậy cơ mà
vài câu chuyện về lí số, cuối cùng tôi mới biết chủ nhân nhà hàng chính là bác Vân Từ
trời ơi, bác không nói trước, trong lòng rất lo , liệu từ đầu câu chuyện trong bữa nhậu mình có vô lễ chi không???
nhưng có lẽ bác cũng bỏ qua cho, một cuộc gặp đầy thú vị, phải cảm ơn bác Thái Hòa, cảm ơn bác Vân Từ.....
ngoài ra còn bác Thái Dương ,và các cô chú bên Phong Thủy Huyền không
chú Thái Dương bên Mỹ về , hiện nay 40 tuổi, độc thân, cần kết bạn gần xa với mấy chị tuổi từ 24 đến 28
khổ quá, cả tuổi trẻ bận làm ăn vất vả, đến khi giật mình tuổi đã ngoài 30, tình duyên lận đận hết mức.......
Ai có nhu cầu pm cho Nhị nha.....
Hôm nay quả là 1 niềm vui, quan trọng là niềm vui không nghĩ tới, người xưa có dạy: trong nhà nhờ anh em, ra ngoài nhờ bạn bè, quả đúng là như vậy..........
LTN
tái bút; mệt quá, đi ngủ sớm chút, chúc cả nhà ngủ ngon
Sửa bởi lethanhnhi: 04/01/2013 - 21:31