Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
VuiVui, on 05/01/2013 - 00:19, said:
Cải số. Đúng là khó thật. Theo kinh nghiệm Bác cũng biết thế. Lời khuyên của Bác với cháu, đọc thì đơn giản thế thôi.
Có người, đang đi học, Bác đoán, thế nào cũng bỏ học đi buôn, nếu cứ cố, không những không lấy được bằng, mất thời gian, rồi còn ... ê chề. Nhưng mà người thân của anh ta lại kỳ vọng quá nhiều, khiến anh ta không thể bỏ. Nên cứ cố mãi. Cuối cùng vẫn phải bỏ, lại phải xa lìa người thân bởi vì họ cực đoan, thấy anh ta bị như vậy, nên quay lưng. Đã thế do đi buôn muộn, thời thế cũng không còn, nên chỉ đủ ăn. Lại càng bết bát. Khổ.
Có người, đang đi buôn, Bác khuyên, thôi về vn đi học lại đi, hoặc xin chân nhà nước, công chức gì đó, không phá sản được, sẽ hóa giải được cái sự trốn nợ. Nhưng anh ta bảo, Bác nói lạ, đang thắng thế này, bỏ dở có họa là điên ?
Nghe vậy, Bác chẳng nói nữa. Sau, anh ta nợ đầm đìa, bị các chủ nợ săn đuổi, trốn biệt. Hiện giờ cũng không ai biết anh ta sống nơi đâu, còn hay mất. Người thân thì nháo nhác, mấy năm nay, rõ khổ.
Bác chỉ nói vậy, tuy cháu thôi. Có thể hoàn cảnh cháu thậm chí cũng không còn đường lui, cứ phải đi tới, tới đâu hay tới đó.
Nên mới nói - cải số, khó lắm. Nói thì dễ, nhưng làm cực khó. Mà Bác cũng đã chứng minh rồi còn gì.
Chúc cháu đại vận tới bằng phẳng. Tức là Bác mong cho Bác giải sai, để cháu được toại ý.
Thân ái.
Cháu cám ơn bác nhiều ạ.
Lúc học xong phổ thông, cháu chả định hướng hay đặt mục tiêu gì cả, thấy bạn bè đi ôn thi thì cùng đi, ai cũng thi đh -gia đình kỳ vọng thì cũng đi thi. 12 năm ngồi ghế phổ thông, hiểu biết cuộc sống hạn chế, ko biết rõ về các ngành nghề... nên lúc đó cháu chỉ nghĩ đơn giản: lúc đó cháu ko thích dậy học, ko thích máy móc, ko thích kinh tế (chỉ nghĩ đc kinh tế là buôn bán) ----> thế là cháu chọn ngành Hóa. Cháu kể để nói bác định nghiệp cho cháu ko sai đâu ạ. Trường thi đầu tiên cháu chọn chính là Hóa Dầu
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, nhưng trượt. Năm 2, 3 gì đó, bạn bè cháu thi lại ĐH khá đông, bị ảnh hưởng cháu có đăng ký Hóa Dược (khá gần với Hóa Sinh) nhưng ko thi. Rồi cả chuyện môn Hóa nữa, thời cấp 2 cháu học khá cả Văn lẫn Toán, Lý. Lúc mới học Hóa thì ko thích do cô giáo dậy, về sau 1 bạn gái cháu thích thi hs giỏi Hóa nên thế là cháu lại học khá Hóa
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Ngay cả mới đây thôi, khi cháu vẫn dự định học bằng 2 kinh ttế, nhưng lấn cấn nhiều thứ chưa thực hiện được, 1 người bạn học phổ thông (giờ giảng viên ĐH) đã khuyên cháu hoc bằng 2 kỹ thuật rồi đi làm cùng bạn.
Thậm chí, hiện giờ cháu vẫn rất thích Y Dược (cổ truyền), cháu vẫn định khi nào tiền có đủ kiểu thích mua gì cũng đc và thời gian cho phép sẽ học biết thêm về Dược.
Câu chuyện ví dụ của bác giữa nghề với nghiệp và làm nhiều nghề 1 lúc cũng là 1 gợi ý cho cháu. Cháu thành thật cảm ơn.