Khởi nghiệp
Brian
04/01/2013
khaitri
04/01/2013
xè xè ngọn cỏ bên đường
nửa xanh nửa đỏ, nửa xanh nửa vàng.
chẹp chẹp!
tôi nghĩ ai cũng đi từ nhỏ đến lớn mà thui. cũng từ lúc cửi chuồng đến lớn đầu bạc mà thôi. mấy vị thượng khách thì cũng thế mà thôi ( nói bậy chứ ngày xưa còn dốt bỏ xừ ý, làm gì có sách vở nhiều, có sự giao lưu văn hóa, rồi đa dạng như bây giờ? mà người xưa hóm chữ, hóm nghề lắm. đều đánh đổi bằng thời gian + với yêu thích đam mê cả thôi) mà kinh nghiệm và trường đời cũng đã dậy cho các vị ấy trở uyên thâm, sâu lắng. nhưng thiết nghĩ đã là trên mạng đầu tiên chúng ta phải hiểu là chém gió để học hỏi và giao lưu. nên dù bạn nào lên đây để nhờ tư vấn một là các bạn phải thực tâm, hai là mình nên khiêm nhường để mà được học hỏi cũng như để nghe, nhìn và suy ngẫm về chính con người cũng như khả năng của chính mình sau đó hãy nghe những tư vấn đó xem cái gì phù hợp với khả năng, cũng như điều kiện và có lý thì mình chắt lọc và thử suy ngẫm nghiêm túc về điều đó xem sao? sau đó hãy tham khảo thêm những người có trình độ, những người từng trải mà bạn biết xem họ tư vấn thé nào? sao đó tổng hợp rồi hãng quyết định.
còn về những người tư vấn trước tiên mọi người nên tôn trọng họ trước vì dù sao họ cũng đã mất công, mất thời gian để làm việc đó mà lại hoàn toàn miễn phí cho các bạn đó là việc tốt, cái tâm của người đã tư vấn và chia sẻ. dù đúng, dù sai thế nào thì các bạn cũng coi đây là những tư vấn có tính dự đoán và phạm trù mà thôi. cái chính là mình biết mình là ai? mình có thể làm được gì? các bạn mới là người quyết định sau cùng nên cũng không nên vì một cau nói đúng hay sai nào mà mất phương hướng, suy sụp hay tự mãn quá. đó đều là những suy nghĩ lầm lạc cả.
còn thiết nghĩ cũng không nên cực đoan thái quá với vấn đề tử vi là già hay trẻ, là man thư hay chính thư gì cả mà quan trọng những gì người ta nói và làm có hiệu quả hay không? vài lời làm nhàm vậy!
@ cô viêt mao thân! cô không nên để ý gì tới vài lời này nọ làm gì. cô cũng biết rằng ở đời làm gì có cái gọi là xã hội công bằng? làm gì có cái gì là tuyệt đối? làm gì có cái gì là vĩnh cửu? và đôi lúc có những thứ không như ta muốn cô nhỉ, cũng có nhiều hạng người lắm. chúng ta không thể tách rời chúng được nên hãy chấp nhận sự tồn tại của chúng như một điều tất yếu. nên mong cô hãy bỏ ngoài tai những điều phi nghĩa. lúc nào vui thì mời cô quay trở lại lại viết bài tiếp, rồi giúp ích cho các bạn trẻ cô nhé. chúc cô và gia đình vui vẻ và hạnh phúc!
Sửa bởi khaitri: 04/01/2013 - 20:44
nửa xanh nửa đỏ, nửa xanh nửa vàng.
chẹp chẹp!
tôi nghĩ ai cũng đi từ nhỏ đến lớn mà thui. cũng từ lúc cửi chuồng đến lớn đầu bạc mà thôi. mấy vị thượng khách thì cũng thế mà thôi ( nói bậy chứ ngày xưa còn dốt bỏ xừ ý, làm gì có sách vở nhiều, có sự giao lưu văn hóa, rồi đa dạng như bây giờ? mà người xưa hóm chữ, hóm nghề lắm. đều đánh đổi bằng thời gian + với yêu thích đam mê cả thôi) mà kinh nghiệm và trường đời cũng đã dậy cho các vị ấy trở uyên thâm, sâu lắng. nhưng thiết nghĩ đã là trên mạng đầu tiên chúng ta phải hiểu là chém gió để học hỏi và giao lưu. nên dù bạn nào lên đây để nhờ tư vấn một là các bạn phải thực tâm, hai là mình nên khiêm nhường để mà được học hỏi cũng như để nghe, nhìn và suy ngẫm về chính con người cũng như khả năng của chính mình sau đó hãy nghe những tư vấn đó xem cái gì phù hợp với khả năng, cũng như điều kiện và có lý thì mình chắt lọc và thử suy ngẫm nghiêm túc về điều đó xem sao? sau đó hãy tham khảo thêm những người có trình độ, những người từng trải mà bạn biết xem họ tư vấn thé nào? sao đó tổng hợp rồi hãng quyết định.
còn về những người tư vấn trước tiên mọi người nên tôn trọng họ trước vì dù sao họ cũng đã mất công, mất thời gian để làm việc đó mà lại hoàn toàn miễn phí cho các bạn đó là việc tốt, cái tâm của người đã tư vấn và chia sẻ. dù đúng, dù sai thế nào thì các bạn cũng coi đây là những tư vấn có tính dự đoán và phạm trù mà thôi. cái chính là mình biết mình là ai? mình có thể làm được gì? các bạn mới là người quyết định sau cùng nên cũng không nên vì một cau nói đúng hay sai nào mà mất phương hướng, suy sụp hay tự mãn quá. đó đều là những suy nghĩ lầm lạc cả.
còn thiết nghĩ cũng không nên cực đoan thái quá với vấn đề tử vi là già hay trẻ, là man thư hay chính thư gì cả mà quan trọng những gì người ta nói và làm có hiệu quả hay không? vài lời làm nhàm vậy!
@ cô viêt mao thân! cô không nên để ý gì tới vài lời này nọ làm gì. cô cũng biết rằng ở đời làm gì có cái gọi là xã hội công bằng? làm gì có cái gì là tuyệt đối? làm gì có cái gì là vĩnh cửu? và đôi lúc có những thứ không như ta muốn cô nhỉ, cũng có nhiều hạng người lắm. chúng ta không thể tách rời chúng được nên hãy chấp nhận sự tồn tại của chúng như một điều tất yếu. nên mong cô hãy bỏ ngoài tai những điều phi nghĩa. lúc nào vui thì mời cô quay trở lại lại viết bài tiếp, rồi giúp ích cho các bạn trẻ cô nhé. chúc cô và gia đình vui vẻ và hạnh phúc!
Sửa bởi khaitri: 04/01/2013 - 20:44
VanHiep
04/01/2013
NhuThangThai, on 04/01/2013 - 18:20, said:
Chào cháu.
Định hướng là cái không dễ chút nào, thậm chí là cái rất khó. Cần phải đạt trình độ khá cao về tinh đẩu, về xem hạn, và biết thủ pháp treo sao ở trình độ cao.
Thường bọn ngu dốt chúng nó không hiểu, tưởng ngon ăn, gói cách cục vào một mớ rồi chém, nên chém đinh chặt sắt khiến cháu mới bị như thế này.
Nếu vậy, cháu mở topic rồi ghi rõ là mời chú VuiVui là tốt nhất.
Định hướng là cái không dễ chút nào, thậm chí là cái rất khó. Cần phải đạt trình độ khá cao về tinh đẩu, về xem hạn, và biết thủ pháp treo sao ở trình độ cao.
Thường bọn ngu dốt chúng nó không hiểu, tưởng ngon ăn, gói cách cục vào một mớ rồi chém, nên chém đinh chặt sắt khiến cháu mới bị như thế này.
Nếu vậy, cháu mở topic rồi ghi rõ là mời chú VuiVui là tốt nhất.
Ở đây mỗi Gấu thông minh !
Chuyện kể rằng có một thằng oắt con chèo lên cây, thấy ai đi qua cũng nhổ nước bọt vào đầu, nhiều người bị nhổ nước bọt ức lắm và ở dưới chỉ biết chửi um lên. Một ông quan văn đi qua cũng bị nhổ nước miếng, ông ta khen thằng oắt con này giỏi rồi kêu xuống cho tiền. Thằng oắt con tự mãn được đà ngày nào cũng làm cái trò ấy. Đến lúc có 1 quan võ đi qua cũng bị nhổ nước miếng, ông quan bực mình chả nói chả rằng vác binh khí ra hạ cái cây xuống rồi cho thằng oắt con 1 đao.
Kết cục rồi sẽ vậy thôi !
Sửa bởi VanHiep: 04/01/2013 - 21:50
ryan88
04/01/2013
Coi nhu iem nhancachthu2 nho phuc duc to tien vao dung hom anh ban biu ko online hau chuyen dc. Can than lan sau coi chung chet duoi thiet trong nc bot cua thien ha day
ThaiThangNhu
04/01/2013
@kikiwi:Cháu có thể thấy rõ, ở đây những thầy bà phán láo cho cháu xong, tụ hợp thành một nhóm tạp nham để bảo vệ, bao che lẫn nhau, tất cả cùng hợp sức bắt nạt một đứa trẻ không biết gì về tử vi như cháu, chỉ để cố sống cố chết bám lấy cái danh. Chẳng có mấy ai suy nghĩ cho quyền lợi của đứa trẻ là cháu, vì rõ ràng cháu chẳng có gì để họ lợi dụng cả.
@All: Nói chung, trình độ không ra gì, không dám xem quá khứ, xem cho trẻ con mà phán như thánh sống, mang man thư ra nguyền rủa nó tới mức như thế thì nghiệp nặng lắm, nặng lắm. Trẻ con nó vậy, cô giáo cho điểm kém có đứa còn tự tử, huống chi trút vào đầu nó những cách cục địa ngục có trong man thư. Nói thẳng đấy là ác tâm ác đức, thậm chí là thất đức. Tội vạ chả kém gì buôn ma túy.
Diễn đàn có luật cấm xem cho trẻ em dưới 21 tuổi rồi cơ mà, cớ sao mấy đứa ất ơ cứ thích "hướng nghiệp", rồi độc ác phủi tay bắt những đứa trẻ (thậm chí còn không phải chịu trách nhiệm pháp luật) phải tự chịu trách nhiệm.
Diễn đàn mình nên có luật, tất cả những kẻ phán cho trẻ con nhà người ta đến mức tự kỷ như vậy, không khéo sẽ hỏng cả một đời người, nên ban nick vĩnh viễn.
Đó là những việc người có lương tâm cần phải làm, Bất kể kẻ đó có là thượng khách của hội TV HN hay là tự xưng biết phép tàng hình.
Tôi vừa đề nghị BĐH ra luật mới.
Sửa bởi NhuThangThai: 04/01/2013 - 23:17
@All: Nói chung, trình độ không ra gì, không dám xem quá khứ, xem cho trẻ con mà phán như thánh sống, mang man thư ra nguyền rủa nó tới mức như thế thì nghiệp nặng lắm, nặng lắm. Trẻ con nó vậy, cô giáo cho điểm kém có đứa còn tự tử, huống chi trút vào đầu nó những cách cục địa ngục có trong man thư. Nói thẳng đấy là ác tâm ác đức, thậm chí là thất đức. Tội vạ chả kém gì buôn ma túy.
Diễn đàn có luật cấm xem cho trẻ em dưới 21 tuổi rồi cơ mà, cớ sao mấy đứa ất ơ cứ thích "hướng nghiệp", rồi độc ác phủi tay bắt những đứa trẻ (thậm chí còn không phải chịu trách nhiệm pháp luật) phải tự chịu trách nhiệm.
Diễn đàn mình nên có luật, tất cả những kẻ phán cho trẻ con nhà người ta đến mức tự kỷ như vậy, không khéo sẽ hỏng cả một đời người, nên ban nick vĩnh viễn.
Đó là những việc người có lương tâm cần phải làm, Bất kể kẻ đó có là thượng khách của hội TV HN hay là tự xưng biết phép tàng hình.
Tôi vừa đề nghị BĐH ra luật mới.
Sửa bởi NhuThangThai: 04/01/2013 - 23:17
VuiVui
05/01/2013
Trích dẫn
Nhưng cuộc sống chả làm vừa lòng ai được cả. Cháu coi trọng tình, nghĩa gia đình, họ hàng... Nhìn mẹ cháu, người thân vất vả cháu không thể kệ mà chọn cuộc đời êm ả được. Giờ cháu 30 rồi, đến vận 36 vẫn phải chú tâm học hành thì tâm cháu ko chịu đc là 1 lẽ và điều kiện cũng khó cho phép. Bác cũng biết đến tình trạng giáo dục VN, giờ học ngay tại VN lấy bằng nọ, bằng kia cũng đc, chỉ tốn nhiều thời gian là chính. Nhưng đó chỉ là tờ giấy lộn, bằng cấp cao nhưng nếu ko quen biết (thấp hơn là tiền) thì chả xin đc công việc ưng ý, nhất là với các ngành kiểu khoa học. Đa số cơ sở vật chất ngành khoa học thiếu, ít có chỗ cho công việc nghiên cứu. Lời bác chắc muốn nói đến việc cháu học và đạt bằng cấp ở nước ngoài, dùng tri thức thực sự để học và làm việc.
Có người, đang đi học, Bác đoán, thế nào cũng bỏ học đi buôn, nếu cứ cố, không những không lấy được bằng, mất thời gian, rồi còn ... ê chề. Nhưng mà người thân của anh ta lại kỳ vọng quá nhiều, khiến anh ta không thể bỏ. Nên cứ cố mãi. Cuối cùng vẫn phải bỏ, lại phải xa lìa người thân bởi vì họ cực đoan, thấy anh ta bị như vậy, nên quay lưng. Đã thế do đi buôn muộn, thời thế cũng không còn, nên chỉ đủ ăn. Lại càng bết bát. Khổ.
Có người, đang đi buôn, Bác khuyên, thôi về vn đi học lại đi, hoặc xin chân nhà nước, công chức gì đó, không phá sản được, sẽ hóa giải được cái sự trốn nợ. Nhưng anh ta bảo, Bác nói lạ, đang thắng thế này, bỏ dở có họa là điên ?
Nghe vậy, Bác chẳng nói nữa. Sau, anh ta nợ đầm đìa, bị các chủ nợ săn đuổi, trốn biệt. Hiện giờ cũng không ai biết anh ta sống nơi đâu, còn hay mất. Người thân thì nháo nhác, mấy năm nay, rõ khổ.
Bác chỉ nói vậy, tuy cháu thôi. Có thể hoàn cảnh cháu thậm chí cũng không còn đường lui, cứ phải đi tới, tới đâu hay tới đó.
Nên mới nói - cải số, khó lắm. Nói thì dễ, nhưng làm cực khó. Mà Bác cũng đã chứng minh rồi còn gì.
Chúc cháu đại vận tới bằng phẳng. Tức là Bác mong cho Bác giải sai, để cháu được toại ý.
Thân ái.
VuiVui
05/01/2013
À, có một lá số thế này, để mọi người chiêm nghiệm cái gọi là Nghề, và nghề nghiệp.
Đương số sinh ngày 1 tháng 1 năm 1958 âm lịch, giờ Tý.
Đương số vốn là giảng viên đại học, tiến sỹ toán. Tiến sỹ thật, không phải là rởm đâu. Khi bảo vệ xong bằng ts, hội đồng còn đề nghị làm tiếp tskh, làm tiếp 1 năm thì ngưng. đi buôn từ sơm, vừa buôn vừa học. Có năng khiếu hoạt động và làm chính trị. Thời gian tham gia công tác xã hội, chính trị khá dài, hết làm đoàn trường, lại đến thành đoàn, rồi bí thư các kiểu.
Tức là người làm rất nhiều nghề.
Vậy đâu là nghề nghiệp của người này ?
Chú ý, đoán nghề thì rất khó, nhưng đoán nghiệp thì đơn giản. Vì thế dùng phương pháp đoán được nghiệp, sẽ định được nghề, cái nghề suốt đời !!! còn sớm hay muộn trong việc lập nghiệp - nghề là do số. Như trungthuc chẳng hạn, do Tuần án mệnh. Cũng dễ xem.
Thân ái.
Đương số sinh ngày 1 tháng 1 năm 1958 âm lịch, giờ Tý.
Đương số vốn là giảng viên đại học, tiến sỹ toán. Tiến sỹ thật, không phải là rởm đâu. Khi bảo vệ xong bằng ts, hội đồng còn đề nghị làm tiếp tskh, làm tiếp 1 năm thì ngưng. đi buôn từ sơm, vừa buôn vừa học. Có năng khiếu hoạt động và làm chính trị. Thời gian tham gia công tác xã hội, chính trị khá dài, hết làm đoàn trường, lại đến thành đoàn, rồi bí thư các kiểu.
Tức là người làm rất nhiều nghề.
Vậy đâu là nghề nghiệp của người này ?
Chú ý, đoán nghề thì rất khó, nhưng đoán nghiệp thì đơn giản. Vì thế dùng phương pháp đoán được nghiệp, sẽ định được nghề, cái nghề suốt đời !!! còn sớm hay muộn trong việc lập nghiệp - nghề là do số. Như trungthuc chẳng hạn, do Tuần án mệnh. Cũng dễ xem.
Thân ái.
MR.Hoang
05/01/2013
@Bác vui vui: cháu hay xét lá số theo kiểu thế này: mệnh mộc đặc biệt xét cung mão, mệnh thủy đặc biệt xét cung tý, mệnh thổ đặc biệt xét cung thìn.... mệnh kim dặc biệt xét cung dậu, mệnh hỏa đặc biệt xét cung ngọ. Cháu xét thế có đúng không bác?
VuiVui
05/01/2013
MR.Hoang, on 05/01/2013 - 00:37, said:
@Bác vui vui: cháu hay xét lá số theo kiểu thế này: mệnh mộc đặc biệt xét cung mão, mệnh thủy đặc biệt xét cung tý, mệnh thổ đặc biệt xét cung thìn.... mệnh kim dặc biệt xét cung dậu, mệnh hỏa đặc biệt xét cung ngọ. Cháu xét thế có đúng không bác?
Về lý thuyết là vậy. Tuy nhiên, nó có được dùng như một quy tắc hay không thì Bác vẫn còn nghiên cứu. Thỉnh thoảng Bác cũng dùng và có rút ra được vài điều giúp đỡ cho việc luận số.
Thân ái.
MR.Hoang
05/01/2013
VuiVui, on 05/01/2013 - 00:44, said:
Cơ sở của nó là mệnh nằm tại ví trí đế vượng của hành tam hợp.
Về lý thuyết là vậy. Tuy nhiên, nó có được dùng như một quy tắc hay không thì Bác vẫn còn nghiên cứu. Thỉnh thoảng Bác cũng dùng và có rút ra được vài điều giúp đỡ cho việc luận số.
Thân ái.
Về lý thuyết là vậy. Tuy nhiên, nó có được dùng như một quy tắc hay không thì Bác vẫn còn nghiên cứu. Thỉnh thoảng Bác cũng dùng và có rút ra được vài điều giúp đỡ cho việc luận số.
Thân ái.
Con xem khá nhiều lá số, và con thấy việc này khá quan trọng!
Con hỏi nữa nha: con cho rằng tứ hóa lên quan đến việc xét hành của mệnh và hành của tam hợp mệnh! Con cho rằng tam hợp cùng hành mệnh là nơi tam hợp có sức nhất của la số! Nó còn mạnh hơn khí của vòng trường sinh? Như thế có đúng không Bác?
Kính Bác!
Sửa bởi MR.Hoang: 05/01/2013 - 00:54
banhquycam
05/01/2013
Vạn sự tùy duyên, muốn biết sớm hay muốn biết muộn để hướng nghiệp cũng chả được
Trước đây, khi cam còn ngồi trên ghế cấp 3, cũng chỉ biết học sao cho tốt, rồi đùng phát đăng kí dự thi vào trường đh Luật HN...chứ ko biết khả năng mình có theo đuổi và học tốt được nghành nghề tương lai này hay ko!
Và giờ, mới đây, biết đến tử vi, thì cũng ngồi xót xa ... rằng nếu năm xưa, mẹ cam cứ cho cam theo đuổi cái nghề theo năng khiếu của bản thân là thi vào kiến trúc hoặc mỹ thuật đại loại, miễn là liên quan đến vẽ vời, cây cọ, màu vẽ...thì có lẽ giờ sẽ ko có những lúc buồn bực, chán nản và nuối tiếc như bây giờ. Tóm lại là mình muốn biết sớm về tử vi...ko thì bố mẹ mình - họ biết về lá số tử vi của mình sớm vài năm...để có thể định hướng và cho mình theo đuổi một cái nghành nghề mà mình có thể phát huy sở trường!
Nói chung là số phận đã an bài, 1 lá số nhưng có đến hàng trăm, hàng nghàn kịch bản, chả cái nào giống cái nào cả!
Dám chơi là dám liều, dám chấp nhận
Có hai loại người ko thể đem ra nghiệm lá số, phán luận lá số cũng như ko thể đem ra nghiên cứu khoa học đó là kiểu người NÓI CÁI GÌ CŨNG TIN thì dễ bị tự kỉ ám thị và kiểu người NÓI CÁI GÌ CŨNG BÁC BỎ
Bất kì một điều gì, ta được nghe, được phán luận khi vác lá số tử vi của bản thân đi khắp nơi đó là biết GHI NHẬN và XÁC MINH!
Mình nghe là 1 đằng, nhưng có theo hay ko còn là ở mình, do đó khi người luận giải có phán sai, thì cũng nên trách họ...vì chả có cớ gì để trách, ai cũng có lúc phạm sai lầm cả! Tất cả đều là vạn sự tùy duyên!
Lá số của mình đã được anh GẤU phán luận là NGHIỆP NẶNG, chả biết là nghiệp nặng thế nào, nhưng mình chỉ biết rằng kẻ biến ko thành có, cũng đã tự chuốc lấy cái NGHIỆP lớn vào thân rồi!
Chưa bao giờ, thề là chưa bao giờ mình tự đắc, mãn nguyện về lá số tử vi của mình cả! Vì nó chưa bao giờ được coi là đẹp, nhưng cũng chả đến nỗi bị dìm và bôi bác, chê bôi đến thế cả.
Haizzzzzzzzzz, làm Phật cũng thật khổ, chả sung sướng gì, bởi ngày ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, khi mà những giáo lý của người, điển hình như luật nhân quả...bị biến tướng vì có kẻ làm thứ đem đi HÙ DỌA người khác: "mày NGHIỆP nặng lắm"
Hơi đâu bực chuyện vu vơ, cứ vui vẻ mà sống. Chẳng lẽ cứ thắc mắc sao quả ớt lại cay, sao tuyết lại lạnh, sao quả chanh lại chua... cho ôi người...
Cứ vui vẻ mà sống đi )
Sửa bởi banhquycam: 05/01/2013 - 03:18
Trước đây, khi cam còn ngồi trên ghế cấp 3, cũng chỉ biết học sao cho tốt, rồi đùng phát đăng kí dự thi vào trường đh Luật HN...chứ ko biết khả năng mình có theo đuổi và học tốt được nghành nghề tương lai này hay ko!
Và giờ, mới đây, biết đến tử vi, thì cũng ngồi xót xa ... rằng nếu năm xưa, mẹ cam cứ cho cam theo đuổi cái nghề theo năng khiếu của bản thân là thi vào kiến trúc hoặc mỹ thuật đại loại, miễn là liên quan đến vẽ vời, cây cọ, màu vẽ...thì có lẽ giờ sẽ ko có những lúc buồn bực, chán nản và nuối tiếc như bây giờ. Tóm lại là mình muốn biết sớm về tử vi...ko thì bố mẹ mình - họ biết về lá số tử vi của mình sớm vài năm...để có thể định hướng và cho mình theo đuổi một cái nghành nghề mà mình có thể phát huy sở trường!
Nói chung là số phận đã an bài, 1 lá số nhưng có đến hàng trăm, hàng nghàn kịch bản, chả cái nào giống cái nào cả!
Dám chơi là dám liều, dám chấp nhận
Có hai loại người ko thể đem ra nghiệm lá số, phán luận lá số cũng như ko thể đem ra nghiên cứu khoa học đó là kiểu người NÓI CÁI GÌ CŨNG TIN thì dễ bị tự kỉ ám thị và kiểu người NÓI CÁI GÌ CŨNG BÁC BỎ
Bất kì một điều gì, ta được nghe, được phán luận khi vác lá số tử vi của bản thân đi khắp nơi đó là biết GHI NHẬN và XÁC MINH!
Mình nghe là 1 đằng, nhưng có theo hay ko còn là ở mình, do đó khi người luận giải có phán sai, thì cũng nên trách họ...vì chả có cớ gì để trách, ai cũng có lúc phạm sai lầm cả! Tất cả đều là vạn sự tùy duyên!
Lá số của mình đã được anh GẤU phán luận là NGHIỆP NẶNG, chả biết là nghiệp nặng thế nào, nhưng mình chỉ biết rằng kẻ biến ko thành có, cũng đã tự chuốc lấy cái NGHIỆP lớn vào thân rồi!
Chưa bao giờ, thề là chưa bao giờ mình tự đắc, mãn nguyện về lá số tử vi của mình cả! Vì nó chưa bao giờ được coi là đẹp, nhưng cũng chả đến nỗi bị dìm và bôi bác, chê bôi đến thế cả.
Haizzzzzzzzzz, làm Phật cũng thật khổ, chả sung sướng gì, bởi ngày ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, khi mà những giáo lý của người, điển hình như luật nhân quả...bị biến tướng vì có kẻ làm thứ đem đi HÙ DỌA người khác: "mày NGHIỆP nặng lắm"
Hơi đâu bực chuyện vu vơ, cứ vui vẻ mà sống. Chẳng lẽ cứ thắc mắc sao quả ớt lại cay, sao tuyết lại lạnh, sao quả chanh lại chua... cho ôi người...
Cứ vui vẻ mà sống đi )
Sửa bởi banhquycam: 05/01/2013 - 03:18
Brian
05/01/2013
MR.Hoang, on 05/01/2013 - 00:53, said:
Hay quá! May mà bác hiểu ý của con!
Con xem khá nhiều lá số, và con thấy việc này khá quan trọng!
Con hỏi nữa nha: con cho rằng tứ hóa lên quan đến việc xét hành của mệnh và hành của tam hợp mệnh! Con cho rằng tam hợp cùng hành mệnh là nơi tam hợp có sức nhất của la số! Nó còn mạnh hơn khí của vòng trường sinh? Như thế có đúng không Bác?
Kính Bác!
)Con xem khá nhiều lá số, và con thấy việc này khá quan trọng!
Con hỏi nữa nha: con cho rằng tứ hóa lên quan đến việc xét hành của mệnh và hành của tam hợp mệnh! Con cho rằng tam hợp cùng hành mệnh là nơi tam hợp có sức nhất của la số! Nó còn mạnh hơn khí của vòng trường sinh? Như thế có đúng không Bác?
Kính Bác!
Brian
05/01/2013
MR.Hoang, on 05/01/2013 - 00:53, said:
Hay quá! May mà bác hiểu ý của con!
Con xem khá nhiều lá số, và con thấy việc này khá quan trọng!
Con hỏi nữa nha: con cho rằng tứ hóa lên quan đến việc xét hành của mệnh và hành của tam hợp mệnh! Con cho rằng tam hợp cùng hành mệnh là nơi tam hợp có sức nhất của la số! Nó còn mạnh hơn khí của vòng trường sinh? Như thế có đúng không Bác?
Kính Bác!
)Con xem khá nhiều lá số, và con thấy việc này khá quan trọng!
Con hỏi nữa nha: con cho rằng tứ hóa lên quan đến việc xét hành của mệnh và hành của tam hợp mệnh! Con cho rằng tam hợp cùng hành mệnh là nơi tam hợp có sức nhất của la số! Nó còn mạnh hơn khí của vòng trường sinh? Như thế có đúng không Bác?
Kính Bác!