Hội những người Mệnh vô chính diệu!
Tenten
22/05/2013
Tenten
23/05/2013
Uh. Tớ đang đi làm ở công ty gần nhà rồi.Tớ sinh năm 89 (tớ là boy nhé )
songbienxanh
23/05/2013
hihi... Mình tham gia diễn đàn cũng lâu rồi.... rất vui khi được tham gia hội! Rất mong đc gặp mặt tất cả các bạn!
tram919
18/06/2013
Đọc 1 lèo 30 trang, em VCD cả mệnh - thân lẫn huynh đệ và cung phu. Vậy còn gặp thân cư ngay Phúc Đức...nên giờ chẳng biết mình đi đâu về đâu...Buồn vô bờ bến.
Yuan
19/06/2013
xin chào mọi ng`. mình cũng mệnh - thân VCD. mình đọc thấy có nhìu bạn nói mệnh VCD ko dc tốt. ko bít các bạn VCD khác như nào, bản thân mình đúng là hay do dự, nhưng 1 khi đã quyết định là ko hối hận. VCD nhưng mình lại là con lớn, gia đình hòa thuận. bản thân mình lúc nhỏ nghe bố mẹ kể thì đúng là sk ko đc tốt, nhưng từ khi mình hiểu chuyện đến giờ hầu như ít khi đau yếu. học hành nói chung là tương đối tốt.
có lẽ nếu hiểu dc lá số của mình 1 chút có khi mình cũng đã chọn làm giáo viên, công việc hiện tại tuy cũng đc nhưng ko hợp với tính và sở thích ^__^, Nói chung là cs của mình có phần bình lặng, ko có nhiều biến động. Sau này thì chưa bít thế nào...
có lẽ nếu hiểu dc lá số của mình 1 chút có khi mình cũng đã chọn làm giáo viên, công việc hiện tại tuy cũng đc nhưng ko hợp với tính và sở thích ^__^, Nói chung là cs của mình có phần bình lặng, ko có nhiều biến động. Sau này thì chưa bít thế nào...
JakeNguyen
30/06/2013
Mình cũng mệnh VCD . mình sinh năm 88 . từ năm 16 tuổi mọi chuyện bắt đầu lận đận , đặc biệt từ năm 20 tuổi đến nay thì ôi thôi ..... Vì duyên nên muốn tìm một người có khả năng xem lá tử vi giúp . Mình muốn giữ kín thông tin . Thật rất mong bạn nào có khả năng hoặc biết người có khả năng chỉ giúp mình với . Xin chân thành cảm ơn !
SonyIon
04/10/2013
Lâu lâu mới trở lại diễn đàn, thấy nhiều cái mới quá. Chỉ có Topic Mệnh vô chính diệu là buồn buồn...
nhan298
16/12/2013
Chào cả nhà, mình cũng là mệnh VCD. Đúng là hay thay đổi, chẳng quyết đoán được gì nhiều. Mình 26t rồi mà giờ chẳng làm gì ra trò cả, con cả trong nhà, ba mẹ hi vọng vào mình. Nhiều lúc cũng thất vọng bản thân, tốt nghiệp đại học mà chẳng muốn đi làm. Chỉ muốn làm kinh doanh buôn bán. Tiền bạc thì thê thảm. Hên là mình có tính vô tâm, lúc nào cũng cười chẳng nghĩ nhiều về cuộc sống, tới đâu tính tới đó. Mình cũng là một Phật tử, mình rất tin vào nhân quả, chắc ngày xưa mình cũng ác nên giờ mới vầy, giờ cố gắng làm nhiều việc tốt tốt, làm ba mẹ vui vui là mình thấy ổn lắm rồi. Sanh ra là một con người là vui rồi, chẳng gì buồn tất cả là do mình thôi. Vui lên các bạn ơi, sắp noel sắp tết tới rồi nè.
kemnhot
19/12/2013
sao mọi người cứ kêu buồn khi mình sở hữu mệnh VCD nhỉ? Mệnh mình cũng VCD, lại còn thân mệnh đồng cung nữa cơ. Trước mình cũng hay cảm thấy buồn phiền vì điều này nhưng sau đó đã dần hiểu ra điều đó ko mang lại cho ta gì cả, chỉ toàn điều tiêu cực thui.
mong những ai có mệnh VCD như chúng ta luôn vui vẻ, chúc mọi người giáng sinh an lành <3
mong những ai có mệnh VCD như chúng ta luôn vui vẻ, chúc mọi người giáng sinh an lành <3